Vườn Thơ Thiên Ân
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                   
 Khi em thôi khóc  
   
  Bảo em thôi dỗi hờn  
  Cho mặt đỏ nhiều hơn  
  Môi thôi cong đùa dỡn  
  Để anh khỏi van lơn  
   
  Bảo em thôi khóc nhé  
  Kẻo ướt cả lòng anh  
  Trời đang mưa nặng hạt  
  Dù theo gió đong đanh  
   
  Rồi em thôi hờn giận  
  Gĩa từ tuổi ngây thơ  
  Cho anh đứng ngớ ngẩn  
  Tiếc giây phút mộng mơ  
   
  Rồi em thôi không khóc  
  Để anh biết cô đơn  
  Thương lệ tròn lăn lóc  
  Nhớ môi đỏ nhoè son  
   
  …  
  Đừng nghe anh bảo nhé  
  Cứ hờn đỏ mặt yêu  
  Nếu tim còn rung động  
  Cho giọt lệ ru chiều…  
   
   
  T.A.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:37:22 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
 Thơ Đẹp
  
 Ngày tình xanh lá đỏ hoa  
  Giọt mưa nhảy múa cười đùa trong mây  
  Khoe màu áo đẹp mới thay  
  Ru thơ vào mộng đắm say duyên tình
  
 Ngày mơ vần cuộn chữ xinh  
  Nhịp hai hóa một, bóng hình ghép đôi  
  Thơ trai nay đẹp gái rồi  
  Nét duyên huyền ảo của người thả mơ
  
 Đẹp lòng đôi chữ ngây ngơ  
  Đẹp tâm một mối tình thơ ngọt ngào  
  Dáng tiên chưa gặp lần nào  
  Nên thơ mang nét đẹp nơi tâm hồn
  
 Thơ ru giấc mộng tân hôn  
  Thơ tô lấp lánh trời son tươi hồng  
  Chỉ là thơ, mộng vẫn nồng  
  Vì thơ nên một, đẹp trong tâm hồn…
  
 T.A.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:37:58 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: T.A.  
   
         
  Sông Tương  
   
  Chiều nay gió mát thôi bay  
  Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về  
   
  Hoa buồn nhớ buổi say mê  
  Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây  
   
  Bây giờ dạ xót mắt cay  
  Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung  
   
  Đất trời xám tận tầng không  
  Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về gieo  
   
  Hoa trôi theo bước cánh bèo  
  Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương  
   
  T.T.K.16.2.2009  
         
  Bến Thương  
   
  Mượn thơ thổi gió nhẹ bay  
  Bến thương lộng gió tìm mây đưa về  
  Phủ sông tương với hạt mê  
  Giọt mơ giọt mộng rớt kề hoa say  
   
  Mưa thơ dịu nỗi đắng cay  
  Tình xưa dấu vết đọa đầy còn vương  
  Xóa nhòa màu xám thê lương  
  Để hoa kết nụ thơm hương xuân về  
   
  Bến thương lộng gió hẹn thề  
  Chờ hoa ngũ sắc dạt bờ sông Tương…  
   
  T.A.  
  
   Tâm sự  
   
  Dòng thơ ai  tặng cho ta  
  Mà sao cứ thấy thật xa…cõi lòng  
  Dòng thơ mở rộng tim hồng  
  Mà sao hoang vắng mênh mông đất trời  
  Dòng thơ tha thiết yêu đời  
  Mà sao lòng cứ chơi vơi sắc buồn  
  Dòng thơ ru ngọt tâm hồn  
  Mà sao cay đắng mãi còn mặn môi  
  Dòng thơ nao nức bồi hồi  
  Mà sao tim khóc như trời đổ mưa  
  Dòng thơ …          T.T.K.18.2.2009   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
      
 UỐNG THƠ  
   
   
  Xé trang thơ bỏ vào đáy cóc  
  Uống ngôn từ lăn lóc nghĩa yêu  
  Những buồn những khổ bao nhiêu  
  Cạn cho sạch hết quạnh hiu tâm hồn  
   
  Xé trang thơ để dồn một lúc  
  Ngâm cho mềm uống phút sầu tương  
  Hỡi tình hỡi nhớ kêu thương  
  Sao cho tan hết nỗi vương vấn lòng  
   
  Xé trang thơ giã nồng tan rã  
  Khuấy cho đều uống bã đắng cay  
  Để nghe chua xót tháng ngày  
  Trôi theo giòng nước chảy dài xuống tim  
   
  Xé trang thơ rũ êm điệu nhạc  
  Nốt bổng trầm lượt nhặt chút vui  
  Uống men mật ngọt vị bùi  
  Hòa vào mặn chát bớt mùi nóng cay  
   
  Xé trang thơ gỡi xây mộng mị  
  Lấp tháng ngày ảo thị giấc mơ  
  Uống cho quên hết hững hờ  
  Đang không kết nối bơ vơ giữa đời  
   
  Tịnh Tâm  
   
   
    
  CẢM THƠ  
   
   
  Thơ em mời hương nồng đáy cốc  
  Nỗi nhớ thương tràn ngập ly yêu  
  Ngâm sao cho thấu bao điều  
  Lời buồn, ý tủi như thiêu cả hồn   
   
  Thơ anh họa dập dồn từng khúc  
  Như giọt cay hăng chút vị tương  
  Đáp vần cho thuận chữ thương  
  Chợt say tình tự hạt sương phủ lòng  
   
  Thơ của mình nay buồn tơi tả  
  Đã lên men từ bã đắng cay   
  Chia ly sao lại liền tay  
  Tình vừa chớm nở trong bài thơ yêu   
   
  Cảm thơ em khóc đời lạnh nhạt  
  Dù đang buồn anh nhặt chút vui  
  Vần thương có chút ngọt bùi  
  Còn vần chua xót chôn vùi trong say…  
   
   
  T.A.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:38:41 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  RU THƯƠNG  
   
  Ru lời dấu ái ngọt ngào  
  Ru thương tình tự dạt dào lời yêu  
  Ru hồng đôi má mỹ miều  
  Ru môi thơm mọng thắm đều màu son  
   
  Ru hời tiếng hát nỉ non  
  Ru hồn vào giấc mơ ngoan tuyệt vời  
  Ru đêm êm ả gọi mời  
  Ru hương gió ngát say trời mộng mơ  
   
  Ru tình ươm hạt thành thơ  
  Ru ngày nhung nhớ tháng chờ đến năm  
  Ru từng câu hỏi dò thăm  
  Ru bao mong đợi trăm năm vẫn hoài  
   
  Ru anh dẫu cách sông đoài  
  Ru em muôn thuở nhân đôi lệ sầu  
  Ru nhau ru mãi nguyện cầu  
  Ru cho gần lại tay hầu đón tay  
   
  Ru vạn lần ...không đổi thay  
  Ru thương bất tận no đầy trái tim  
  Ru cho nồng nghĩa ấm êm  
  Bên nhau khắn khít tăng thêm sưởi lòng  
   
  Tịnh Tâm  
    
   
  
  RU EM   
   
  Ngủ đi em, giấc ngọt ngào   
  Trong thơ tình tự dâng trào lòng yêu   
  Ngủ trong anh, giọt nắng chiều   
  Trộm hôn môi đỏ, thoảng mùi phấn son   
   
  Ngủ đi em, trái tim non   
  Trong mơ ôm ấp nụ hôn tuyệt vời   
  Ngủ trong âu yếm tình đôi   
  Anh em đan mộng trao lời yêu mơ   
   
  Ngủ đi em, kiếp duyên thơ   
  Ngủ trong nhung nhớ cho mờ tháng năm   
  Vần tương ru giọt lệ mềm   
  Vần thương hôn mắt qua đêm u hoài   
   
  Ngủ quên biển rộng, sông dài   
  Mộng du theo gió ái ân tình đầu    
  Anh em ru mãi một câu   
  Trăm năm say giấc trầu cau cay nồng…   
   
  T.A. 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 08:24:25 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
 THEO EM  
   
   
  Theo em vào khung trời thơ mộng  
  Thuở ngẩn ngơ một giọt lệ trần  
  Lung linh sáng trong vần thơ lạ  
  Ướt bài thơ, lem tới lòng ta  
   
  Theo em dệt trời mơ thương mến  
  Sợi tơ mềm nối bến yêu đương  
  Con thoi tình đong đưa áo lụa  
  Khóac vai em cho má điểm hồng  
   
  Theo em vào mộng mơ hư ảo  
  Giọt mưa tình là nước mắt em  
  Áo lụa là như sương mù trắng  
  Ru nhẹ lòng một phút ngủ êm  
   
  Theo em vào dòng thơ kỷ niệm  
  Uống thơ em như nếm rượu cay  
  Vì trong say tình dù hư ảo  
  Mộng thiên đường ôm ấp qua ngày…  
   
   
  T.A.  
  
       
   
  THEO ANH  
   
  Theo anh đến thiên đường thơ mộng  
  Dạo cảnh tiên thả lỏng gian nan  
  Cho quên hết tháng ngày tuyệt vọng  
  Đang từng giờ kết lộng tâm cang  
   
  Theo anh bước thênh thang tình mến  
  Góc thơ buồn tạo bến yêu thương  
  Hái vần âm kết vương trên lụa  
  Đón ngôn từ dệt thuở yêu đương  
   
  Theo anh tới vùng hương hư ảo  
  Đuổi nét sầu dâng bão mắt em  
  Màng sương phơi quanh thềm chợt ...nắng  
  Hông khô màu mưa vẫn ru êm  
   
  Theo anh vào khoảng im kỷ niệm  
  Thả nhẹ nhàng tâm nếm men say  
  Cho dĩ vãng từng ngày chết lịm  
  Và đọa đày thôi chiếm mắt cay  
   
  Tịnh Tâm
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:39:11 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
 MƯA ĐÊM  
   
  Thao thức nhìn trời cảnh mưa đêm   
  Hạt rơi tí tách nhịp bên thềm   
  Gợi nhớ dâng tràn mềm mí mắt   
  Buồn vương lay lất chất vào tim   
   
  Khơi hồn thổn thức đêm lạnh giá   
  Buốt cả tâm cang rã hình hài   
  Vì đâu ? tình hỡi ! hoài góp trả   
  Duyên nợ trầm luân ngả đọa đày   
   
  Tay ôm tim thở cay giòng lệ   
  Quặn thắt co người bễ nát đau   
  Thầm hỏi vì sao đời mãi thế ?   
  Cứ hoài buồn khổ lệ canh thâu  
   
  Tịnh Tâm   
   
   
    
  MƯA ĐÊM  
   
  Mưa rơi giọt buồn trong bóng đêm  
  Mưa gieo hạt nhớ ướt mi mềm  
  Mưa đưa bong bóng mờ tầm mắt  
  Mưa reo âm ỉ quặn đau tim  
   
  Mưa đêm hành hạ hồn băng gía  
  Mưa đêm vật vã lòng đắng cay  
  Mưa đêm hờ hững lời thề hứa  
  Mưa đêm nào khóc tình đọa đày   
   
  Chỉ có em thôi cùng giọt lệ  
  Trong đêm gía lạnh bóp tim đau  
  Tạo hạt mưa đêm của trần thế  
  Mưa cả trong anh hạt thơ sầu…  
   
   
  T.A.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:39:41 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
“P.S. I love you”
 
Chỉ là phim truyện kể tình đầu  
  Đôi vợ chồng trẻ quyện thương đau  
  Kẻ ôm nhung nhớ người đã mất  
  Sống lại kỷ niệm…cho thêm sầu!
 
Chỉ là lời kết tràn tình cảm  
  Của thư tình, định mệnh lỡ trao  
  Đong đầy ngày Trông, Đợi, Mong, Nhớ  
  Kỷ niệm xôn xao…buồn tuân trào
 
Chỉ là ảo giác không thể nói  
  Trong cõi mộng mơ của tình thơ  
  Ai hay ngày tháng hong rơm cháy  
  Chữ của vu vơ…khổ kẻ chờ  
  …
 
Không muốn được yêu, hay được nhớ  
  Thành kẻ ra đi tạo thêm sầu  
  Thôi đành nói trước lời thầm kín  
  Bằng đề phim truyện gởi cho nhau…
 
T.A.
 
 
'P.S.I LOVE YOU' (2) 
   
  Mượn tựa phim kể chuyện tình đầu 
  Có đôi trai gái rất yêu nhau 
  Bỗng đến một hôm ...một người mất 
  Người còn ở lại rất khổ đau 
   
  Tình cảm trao nhau quá đậm sâu 
  Ý nghĩa thương yêu đến dâng trào 
  Lời thơ dấu ái bao mong đợi 
  Tưởng mãi sắc son ...đời bền lâu 
   
  Ai hay định mệnh câu chung mộng 
  Thoáng chốc bay xa vọng tiếng buồn 
  Từ đó giấc mơ tuôn giòng lệ 
  Nhớ thương quẩn quyện kề nhau luôn 
   
  Mỗi ngày như thế nguồn thơ cảm 
  Chảy xuống giòng tâm thắm cả hồn 
  Ba chữ tựa phim dồn vào ngực 
  Mà nghe thao thức nứt nỡ lòng 
   
  Tịnh Tâm
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 00:31:11 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
        Mưa Chiều          Một chiều tay đón giọt mưa  
  Một chiều nghe gió đong đưa sợi mềm   
  Gió đưa hạt trắng rớt êm  
  Hay gieo tiếng khóc ủi an chính mình  
       Mưa chiều thiếu hạt nắng tình  
  Chợt làm nhòe mực tím xinh đang chờ  
  Chờ tay thi sỷ thả thơ  
  Vần buồn như giọt lơ mơ mưa chiều…         T.A.   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:40:22 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
           
   
  Mưa Chiều        Một chiều tay đón giọt mưa 
  Một chiều nghe gió đong đưa sợi mềm  
  Gió đưa hạt trắng rớt êm 
  Hay gieo tiếng khóc ủi an chính mình 
      Mưa chiều thiếu hạt nắng tình 
  Chợt làm nhòe mực tím xinh đang chờ 
  Chờ tay thi sỷ thả thơ 
  Vần buồn như giọt lơ mơ mưa chiều…       T.A.         Mình em đứng dưới mưa chiều 
  Phố qua vắng lặng buồi hiu hắt buồn 
  Trời buồn đổ giọt mưa tuôn 
  Thương người xa xứ trời buồn đổ mưa 
   
  H B 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 22:59:26 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
 Em là giọt mưa
  
 Em là giọt ấm mưa chiều   
  Lá si ướt đẫm hạt truê thêm buồn   
  Em văng hạt ướt làm nguồn   
  Mộng mơ thi sỹ giăng buồm ra khơi
  
 Mưa em rơi hạt đầu đời   
  Hạt thương đừng vỡ, hạt rời cuộn nhau   
  Giọt thơ ngây rớt chi mau   
  Giọt mềm thùy mỵ giữ màu môi xinh
  
 Phải mưa đã biết đưa tình?   
  Trời thơ nghiêng ngả…vì hình như mưa…
  
 T.A.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:41:09 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: T.A.          
     
  Gửi anh…  
   
  Dòng thơ em viết gửi anh đây  
  Mang lời tha thiết của mỗi giây  
  Gói đầy niềm thương trong nỗi nhớ  
  Trăn trở buồn vui đã tỏ bày  
   
  Hình như thời khắc của mỗi ngày  
  Bay về trông đợi bến mê say  
  Xa ngái chờ mong  tin nhạn tới  
  Hay là lời hẹn cất cánh bay?  
   
  Em viết lời yêu ngọt tràn đầy  
  Gửi theo chiều gió tới vầng mây  
  Nhờ mưa thả xuống lời nhắn nhủ  
  Cho anh nhận đủ những lời …say  
   
  Nói rằng em mãi đứng đây đợi chờ…  
   
  T.T.K.19.2.2009  
         
  Gửi em…  
   
  Nửa vòng trái đất ở nơi đây  
  Xa vời khoảng khắc những phút giây  
  Dẫu vương dẫu cảm thơ thương nhớ  
  Chậm cánh bướm bay, chậm tỏ bày  
   
  Hoa xinh hương đọng thêm theo ngày  
  Thơ hay vần tỏa vị men say  
  Cách trở thời gian, xa tầm với  
  Xin đành chia mộng trong gió bay!  
   
  Ngưỡng mộ lời hay ý đong đầy  
  Họa thầm đôi câu gửi gió mây  
  Hôm nào trăng sáng trên mây mộng  
  Ngỡ ánh mắt ngà nên thơ say  
   
  Thơ say lỗi hẹn biết đâu ai chờ…  
   
  T.A.        Sao mai sao hôm     
       Trời đông trong ánh sao mai  
  Em mang bóng  dáng hình hài về tây  
     
  Đường xa mờ cánh chim bay  
  Hoàng hôn xiên bóng gió lay tím bầm  
     
  Ngước trông về phía trời đông  
  Lung linh trong ánh mây hồng gửi vui  
     
  Trong anh em có nụ cười  
  Trong em anh giữ bao lời yêu thương  
     
  Cách nhau thăm thẳm  đường trường  
  Mà trong ánh mắt - vẫn thường gặp nhau  
     
  ***  
     
  Em đem giấc ngủ gối đầu  
  Cho say đến sáng hôm sau …anh về…       T.T.K.21.2.2009   
     
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
           
  HOA TUYẾT  
   
   
  Miếng trầu xin gởi làm quen  
  Cho hồng môi mỏng, đỏ duyên má đào  
  Hay em thích vị ngọt ngào  
  Ô mai cam thảo dạt dào tuổi thơ  
   
  Gởi em hồng mịn hơn tơ  
  Của ai bỏ cuộc trông chờ mắt em  
  Rừng si đợi bước chân êm  
  Cây anh xa qúa, đành im lặng buồn  
   
  Thôi làm hoa tuyết nhẹ buông  
  Đỉnh đồi cô lẻ gọi thương mau về  
  Khi em đưa mắt hẹn thề  
  Nhìn hoa tuyết trắng nên thơ đượm tình  
   
  Tặng em hoa tuyết trắng tinh  
  Đang tan trong mộng chúng mình có nhau…  
   
   
  T.A.  
              
  HOA TUYẾT (2)  
   
  Dang tay hứng tuyết trắng màu  
  Sắc hoa tinh khiết chạm nhau đậm tình  
  Mình chung thơ họa ngấm nhìn  
  Từng bông rơi xuống kết hình thành đôi  
   
  Lời thề ta khẽ ươm môi  
  Dịu dàng êm ái lối về mãi luôn  
  Cận kề tay nắm không buông  
  Những ngôn ngữ ấm sưởi luồng hồn nhau  
   
  Dẫu là xa cách hai đầu  
  Tình trong chân thật nhịp cầu làm quen  
  Miếng Trầu anh gỡi là duyên  
  Là hy vọng nợ đừng phiền khổ tim  
   
  Mấy lần mưa gió gọi đêm  
  Thấm tê đôi má mắt lem nhạt mờ  
  Mộng buồn ướt mấy lần thơ  
  Ngọt, cay, mặn, đắng môi khờ đẫm chan  
   
  Cảm ơn anh ...nghe thở than  
  Đóa hồng anh tặng ngui tan nỗi sầu  
  Nhận đây ghi dấu miếng trầu  
  Cho thơ lênh láng gọi cau chung đường   
   
   
  Tịnh Tâm   
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:41:46 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: T.A.  
   
   
   
  
  
   
   
  Sao mai sao hôm  
   
  Trời đông trong ánh sao mai  
  Em mang bóng dáng hình hài về tây  
   
  Đường xa mờ cánh chim bay  
  Hoàng hôn xiên bóng gió lay tím bầm  
   
  Ngước trông về phía trời đông  
  Lung linh trong ánh mây hồng gửi vui  
   
  Trong anh em có nụ cười  
  Trong em anh giữ bao lời yêu thương  
   
  Cách nhau thăm thẳm đường trường  
  Mà trong ánh mắt - vẫn thường gặp nhau  
   
  ***  
   
  Em đem giấc ngủ gối đầu  
  Cho say đến sáng hôm sau …anh về…  
   
  T.T.K.21.2.2009  
   
   
   
  Sao băng sao sa  
   
  Sao băng sẹt sợi nắng mai  
  Khi anh trông ngóng dáng đài trời tây  
   
  Gửi thầm ước nguyện đêm nay  
  Trời đông đưa gió hây hây má hồng  
   
  Sao sa chợt rớt xuống lòng  
  Sáng khung trời nhỏ bóng hồng tươi vui  
   
  Thơ em sa xuống nụ cười  
  Sẹt luồng mơ mộng đượm lời mến thương  
   
  Ngân hà xa thẳm đường trường  
  Sao rung luồng sáng nối đường tới nhau  
   
  ***  
   
  Anh đem thơ mộng gối đầu  
  Ru say nhung nhớ đợi sao mai về…  
   
  T.A.  
   
  
      Ngân Hà  
     Ngân Hà ai thả dòng thơ  
  Đôi bờ dào dạt bến mơ ngọt ngào  
  Lao xao sóng nước lao xao  
  Vỗ ru giấc ngủ chiêm  bao đêm dài  
  Thuyền thơ chở nặng ý lời  
  Thấm vào từng giọt nước trời thành men  
  Bâng khuâng nâng chén nhớ thương  
  Từng câu từng chữ  vấn vương mặn lòng  
  Thuyền thơ bung đoá sen hồng  
  Nước ào loang toả thơm nồng bến mơ!  
  Ngân Hà ai thả dòng thơ ???              T.T.K.21.2.2009  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 11:45:24 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
        RU HƯ HAY THỰC  
   
  Ru một bài thơ tình ấm nồng  
  Ru em vào mộng thơm mùi hồng  
  Ru lòng xao xuyến mối tình mới  
  Ru giọng ngọt ngào lời yêu đương  
   
  Ru mắt tương tư tìm giấc ngủ  
  Ru thân gầy gò khỏi vấn vương  
  Ru nhau tỉnh mộng tình dang dở  
  Ru trọn bài thơ nhòa mến thương  
   
  Ru đi cho biết hư hay thực  
  Ru giấc liêu trai hay mộng thường?  
   
   
  T.A.   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:42:26 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: