Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 22.12.2008 12:18:56 (permalink)
0

  
LY CÀ PHÊ NÓNG
 
Ngút ngàn hương vị đắng cay
Ly ca phê nhỏ đốt tay người nghiền
Đen mầu u tối muộn phiền
Bọt tan theo gió triền miên nỗi sầu
Mong môi em chạm nhẹ, lâu
Chờ hơi thổi mát hạ đau xót lòng
Tình ai rạo rực khói nồng
Sao tay em lạnh bên dòng sông Seine...

 

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:34:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#16
    T.A. 22.12.2008 22:58:37 (permalink)
    0

     
    Chẳng Thương…

    Sao em hờ hững với anh
    Sao cuộc tình mới tưởng gần hóa xa
    Thơ em thở nhẹ hồn ta
    Một luồng hy vọng như là mây bay

    Cho anh một chút chua cay
    Cho người mơ mộng một ngày có em
    Rượu nồng sưởi ấm đêm đen
    Như thơ em viết say mềm trái tim

    Si tình nên đứng lặng im
    Gom hàng thơ mới ép chìm không gian
    Cho anh lời cuối đi nhang
    Chẳng thương chẳng nhớ sao hàng lệ rơi…


    T.A.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:34:46 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #17
      T.A. 23.12.2008 03:10:58 (permalink)
      0

       
      Xa mặt cách lòng

      Vớ vẩn theo trăng bóng mập mờ
      Bên bờ mộng tưởng thả vần thơ
      Anh gom câu đối tràn mong đợi
      Em bỏ yêu thương giận kẻ chờ
      Xa cách chia hai lòng lạnh cảm 
      Tinh si đứt đoạn nhịp mộng mơ
      Nhân duyên tiền định không tương ngộ
      Tương tư cả đời hận nguyệt tơ


      T.A.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:35:42 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #18
        T.A. 23.12.2008 11:05:17 (permalink)
        0

         
        NỖI BUỒN CỦA ĐÁ

        Đá trũi nặng bên bãi biển trống vắng
        Tiếng rì rào hỏi đá ngủ hay mơ
        Hay chìm đắm trong vũng nước bọt mờ
        Hay lặng câm mặc sóng gào đang gọi

        Một buổi chiều gót em tung tăng nhảy
        Tựa bên anh, thỏ thẻ mộng riêng tư
        Chuyện nhung nhớ, hai hàng lệ rơi nhẹ
        Làm đá xanh rung cảm tình ngây thơ

        Rồi một hôm em trong tay người lạ
        Dẫm lên anh, đùa giỡn nói yêu đương
        Mắt long lanh chờ đón nụ hôn nồng
        Làm đá sắc muốn cắt chân người đó

        Tay ai lạnh khắc hình tim kỷ niệm
        Ghi trong ta,  lời tình tự vẩn v
        ơ
        Rồi hôn nhẹ trên trái tim mập mờ
        Làm đá mền mang vết thẹo gío sương

        Thời gian qua không ai quay trở lại
        Để đá buồn than phận với rong rêu
        Thèm nỗi đau vì khắc dấu vì yêu 
        Đổi đời đời cho một phút bên nhau...


        T.A.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:36:12 bởi T.A. >
        Attached Image(s)
        #19
          T.A. 23.12.2008 22:52:49 (permalink)
          0

           
          Vẫn Đợi Em

          Em đến với anh một buổi chiều
          Khi nhịp tim đập rộn niềm yêu
          Đôi tay thừa thãi thà buông thả
          Níu lấy tà áo xanh mỹ miều

          Em bước nhẹ qua đầy e thẹn
          Má hồng không phấn vẫn ngát hương
          Bắt hơi anh thở, bắt hồn nghẹn
          Một thoáng si mê chợt thành thương

          Em đưa làn gió buộc tương tư
          Theo em ngớ ngẩn tựa người tù
          Giam tim tình ái trong hờ hững
          Em đã đi rồi với tim tôi

          Vẫn đợi em qua lối hẹp này
          Bó hồng đã héo trong bàn tay
          Trời mưa ray rứt mềm nhung nhớ
          Lạnh lòng tượng đá là anh đây


          T.A.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:36:46 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #20
            T.A. 24.12.2008 02:10:35 (permalink)
            0

             
            VỀ QUÊ

            Theo anh về nguồn thương gốc nhớ
            Tiếng inh ỏi người đón xe đưa
            Khói xe ôm bụi Saigon còn đó
            Thương quê mẹ, nhớ thuở xa xưa

            Thương nụ cười hồn nhiên thật thà
            Chốn bon chen trời nắng cắt da
            Màu vàng da đen màu mưa gió
            Thiếu màu xanh chẳng thiếu vị tha

            Nhớ biển đục cát vờn theo sóng
            Hàng dừa cao theo gió cúi chào
            Mây lững lờ trời xanh màu nắng
            Vẻ an nhàn ru nỗi xôn xao

            Em có gởi qùa yêu lời nhắn
            Cho quê hương êm ấm thanh bình
            Hay như anh, mang buồn viễn xứ
            về quê hương sưởi ấm lòng mình


            T.A.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:37:15 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #21
              Trần Mạnh Hùng 24.12.2008 05:42:11 (permalink)
              0


              Xuân

              Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
              Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
              Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
              Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
              Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
              Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
              Giấy mực làm sao mà kể xiết.
              Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
              Trần Mạnh Hùng



                      
                            XUÂN
              Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
              Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
              Thắm ý thắm tình không thắm mộng
              Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
              Đò xưa bến vắng thương con nước
              Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
              Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
              Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân !
               
                                            nha uyen 

               
              XUÂN VẮNG
              Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
              Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
              Xe cộ dập dìu như đón tết.
              Giòng người tấp nập giống du xuân
              Áo quần tha thướt đầy đường phố
              Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
              Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
              Có ai được nghỉ đón mừng xuân
              Trần Mạnh Hùng
               

              NHỚ XUÂN XƯA !
              Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
              Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
              Em bước lên xe hoa rực rỡ
              Và mơ mộng chết một chiều xuân !
              Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
              Em có về chăng để đón xuân ?
              Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
              Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!! 
                nha uyen
               
              ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU

              Nhã Uyển à
               
              Quả là khéo nói, Tui vò đầu bức tóc , trầy u cả trán vẫn còn lỗi , bạn sửa hộ chưa 

               
              XUÂN QÚA THÌ
              Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
              Tóc nửa phần phai cố bám xuân
              Mắt mở rõ to vui đón tết
              Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
              Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
              Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
              Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
              Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
              Trần Mạnh Hùng 

                
                TIẾC XUÂN !
              Xuân nào cũng thế,vẫn là xuân
              Tóc chẳng còn xanh vẫn thích xuân
              Trai gái rộn ràng chờ đón tết
              Trẻ già hồ hỡi ngóng trông xuân
              Một năm có bốn mùa tròn trịa
              Nhưng mà náo nức chỉ riêng xuân
              Xuân đến nửa mừng xen nửa tiếc
              Tiếc đời cũng đả nũa chừng xuân !
               
                                      nha uyen
               
               
              ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU
               
              Bạn giỏi thiệt theo bạn muốn hụt... đây nè. Đi làm về chưa kịp cởi đôi giày... vội vã trả bài ngay, 8 tiếng ở cơ quan chẳng nhúc nhích gì được, cứ thấp tha thấp thỏm mong rằng thóat buổi trả bài...
              Thật thế vừa về tới nhà chưa kịp thở, chưa kịp hòan hồn , thấy bài vở đã treo lên, vội nín thở... nuốt vội không khí mới hít vào bụng để trả bài cho xong...
              (
              O
              (()   )
                                                    O o                               
                  )     () o  
              (     o )      )
                O     )

              (     o      0
              0   O
              )   O
              ()   ( o  ) 
                o)

              XUÂN BẤT DIỆT
              Xuân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
              Xuân biết bao giờ mới hết xuân
              Xuân cũng nồng nàn khi tóc trắng
              Xuân thường rạo rực lúc măng xuân
              Xuân mang hoa bướm xua lo nghĩ
              Xuân ép thời gian trả tuổi xuân
              Xuân vẫn đáo lai đời đã xế
              Xuân chia hạnh phúc khắp mùa xuân
              Trần               Mạnh            Hùng
              }{________}{________}{
              (____________________)
              {}                               {}
              Trả bài bạn xong rồi đấy, xin đừng than thở sao chóng thế...mau thế...
              Bắt làm lại lần nữa chỉ có nước... cố gắng thôi

              #22
                T.A. 24.12.2008 05:59:03 (permalink)
                0
                Rất hân hạnh được nhận thơ Xuân hay của Trần Mạnh Hùng và Nhã Uyển. Tiện đây cũng mạn phép giới thiệu trang thơ NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM của TịnhTâm, người bạn tri kỷ tại http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344641

                Thân chào.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 10:50:24 bởi T.A. >
                #23
                  T.A. 24.12.2008 11:08:44 (permalink)
                  0


                  MẦU YÊU

                  Bên đây phượng
                  tím
                  ngậm sầu
                  Rơi theo nắng gắt nát nhầu lòng anh
                  Tình câm héo úa thật nhanh
                  Tím thâm nỗi nhớ chốc thành tối đen

                  Nơi em phượng
                  đỏ
                  khóc ghen
                  Cuộn theo mưa hạ nhạt nhèo tình xa
                  Anh đưa vần tự thiết tha
                  Sao em không cảm tình ta rực màu?

                  Anh yêu đôi mắt em
                  nâu

                  Yêu làn da
                  trắng, tóc mai đen tuyền
                  Yêu đôi gò má
                  đỏ
                  duyên
                  Môi
                  hồng
                  đan nụ cười chen hẹn thề

                  Sóng tình nay vượt bờ đê
                  Mượn mưa dụ nắng gọi ve gợi tình
                  Tô màu hoa phượng thêm xinh
                  Tình nay đã tỏ, phượng màu yêu em

                  T.A.



                  MÀU YÊU

                  Màu hoa phượng
                  Tím đượm sầu
                  Rơi theo nắng hạ
                  bạc
                  màu lòng anh
                  Để hàng sương mỏng mong manh
                  Rớt trên ngày tháng thắm vành mi
                  đen


                  Bên nì hoa
                  Đỏ hờn ghen
                  Rã rời từng cánh muộn phiền tình xa
                  Xanh
                  hứng giọt sương sa
                  Đọng thương gợi xót buồn pha sẩm màu

                  Chấm tròn đôi mắt
                  nâu nâu

                  Xưa trong lóng lánh như xâu hạt
                  huyền
                  Chừ đâu còn nữa vẹn nguyên
                  Màu xinh xắn mộng khoe duyên cùng đời

                  Sóng tình gợn nước rơi rơi
                  Trắng đôi gò má Hồng phôi phai tình
                  Ráng thoa chút phấn cho xinh
                  Để anh không ngại tim mình yêu em

                  Tịnh Tâm
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:37:53 bởi T.A. >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    T.A. 24.12.2008 22:59:21 (permalink)
                    0

                     
                    Lạc Lối

                    Bước tới đèo Ngang mộng vỡ tan
                    Bước chân em vắng, cỏ rũ tàn
                    Bước vội qua đèo anh tìm kiếm
                    Bước thầm theo gió mong ủi an

                    Bước tới đèo Ngang mới ngỡ ngàng
                    Tới vùng trời lạ, chỉ lang thang
                    Tới đỉnh cực lạc, ta tìm kiếm
                    Tới bóng quê nhà thương quá thương

                    Bước tới đèo Ngang biết lạc đường
                    Tới mây mây lặn vẻ khinh thường
                    Đèo Ngang che lối người cô độc
                    Đèo bồng mộng tưởng chuyện phấn hương

                    Bước tới đèo Ngang chợt mơ màng
                    Tới lời khấn nguyện đã cưu mang
                    Đèo nào chia cách tình thiên cổ
                    Ngang dọc tình sầu quyết phá tan

                    Thôi em yêu đừng buồn em nhé
                    Lối xưa em hẹn vẫn đâu đây
                    Tình lạc bước quyện tình quê mẹ
                    Khắc trong tim, hẹn gặp kiếp sau…

                    T.A.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:40:12 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      T.A. 26.12.2008 00:32:00 (permalink)
                      0

                       
                      LƯỚI TÌNH

                      Ai giăng mạng lưới bắt hồn tôi
                      Ngớ ngẩn theo thơ nhớ một thời
                      Mộng mơ tình ái tuổi son trẻ
                      Mắc bẫy ai rồi lòng tả tơi

                      Rải lời nhung nhớ làm vẫn vương
                      Mồi thơm thoang thoảng chữ yêu đương
                      Cộng thêm giọt sầu làm mây đục
                      Người say lạc bẫy thú uyên ương

                      Hồn si thơ thẩn bãi mù xa
                      Ngây thơ ươm nắng trải vườn hoa
                      Tay trao tim nóng còn rung động
                      Vào lưới vô hình xiết lòng ta

                      Mạng lưới vô tình gieo giữa trời
                      Cho nửa hồn xưa lỡ xa rồi
                      Người ơi hờn dỗi chi tình cũ
                      Giăng bắt một người, chẳng phải tôi!

                      T.A.

                      LƯỚI TÌNH

                      Lưới tình ai bủa bắt hồn côi
                      Ngày đêm thờ thẩn nhớ nhung mời
                      Vây kín trong lòng cho than thở
                      Ngộp vùng tâm não rối tả tơi

                      Ai hỡi người ơi trải vấn vương
                      Để tơ dệt gấm mộng yêu đương
                      Sợi hồng từng sợi đan và kết
                      Thêu trái tim nồng đôi uyên ương

                      Tình đến rồi đi vướng mù xa
                      Dại khờ gom nắng tưới vườn hoa
                      Tưởng sắc khoe màu hương sẽ thắm
                      Nào ngờ cay đắng giọt nóng pha

                      Mạng lưới vô tình bủa giữa trời
                      Em nào hay biết cạm bẫy đời
                      Rập rình chờ đón gieo nỗi khổ
                      Trói lại hồn em nhốt chẳng lời

                      Tịnh Tâm

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:40:47 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        Trần Mạnh Hùng 26.12.2008 05:08:21 (permalink)
                        0
                         
                         
                        (
                        O
                        (()   )
                                                              O o                               
                            )     () o  
                        (     o )      )
                          O     )

                        (     o      0
                        0   O
                        )   O
                        ()   ( o  ) 
                          o)

                        __O__
                        NÉT TRẺ THƠ
                        NÉT  TRẺ  THƠ
                        NÉT         TRẺ      THƠ
                        Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
                        Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
                        Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
                        Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ.
                        Tung tăng trong nắng bao tình tứ.
                        Thả mộng cùng trăng thóat ý thơ.
                        Khép nép bên anh chiều gió lộng
                        Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
                        Trần          Mạnh           Hùng
                        Trần        Mạnh         Hùng
                        }{___ ___}{__ ____}{
                        (____________________)
                        {}    26.12.2008 5:40:32     {}

                        TẬP LÀM THƠ ! 
                        Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
                        Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
                        Ấy vậy mà anh khen nức nở 
                        Rằng em có thể một nhà thơ !
                        Tặng em vở trắng liền mươi tập
                        Bút mực mươi cây để viết thơ
                        Hết việc cơ quan em chạy tuốt
                        Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                                                   nha uyen. 

                        *Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


                        Học làm thơ

                        Mới biết yêu thôi nên học thơ
                        Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
                        Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
                        Nào có ra vần trong ý thơ!
                        Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
                        Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
                        Kẻo tình yêu mới thành khô héo
                        Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

                        T.A. 12/25/2008

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 10:27:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #27
                          nha uyen 26.12.2008 07:45:35 (permalink)
                          0
                           

                          __O__
                          NÉT TRẺ THƠ
                          NÉT  TRẺ  THƠ
                          NÉT         TRẺ      THƠ
                          Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
                          Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
                          Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
                          Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ
                          Tung tăng trong nắng bao tình tứ
                          Mơ mộng cùng trăng thóat ý thơ
                          Khép nép bên anh chiều gió lộng
                          Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
                          Trần          Mạnh           Hùng
                          Trần       Mạnh        Hùng
                          Trần  Mạnh   Hùng
                          26.12.2008 4:30:16
                          }{___ ___}{__ ____}{
                          (____________________)
                          {}                               {}
                           
                           

                          TẬP LÀM THƠ ! 
                          Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
                          Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
                          Ấy vậy mà anh khen nức nở
                          Rằng em có thể một nhà thơ !
                          Tặng em vở trắng liền mươi tập
                          Bút mực mươi cây để viết thơ
                          Hết việc cơ quan em chạy tuốt
                          Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                                                     nha uyen. 

                          *Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


                          Học làm thơ

                          Mới biết yêu thôi nên học thơ
                          Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
                          Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
                          Nào có ra vần trong ý thơ!
                          Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
                          Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
                          Kẻo tình yêu mới thành khô héo
                          Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

                          T.A. 12/25/2008
                           

                          BỠI MÊ THƠ !
                           
                          Người đâu tích tắc đã thành thơ !.
                          Đi xuống đi lên lại có thơ !.
                          Khốn khổ thân tui sao tối dạ
                          Cả đêm trằn trọc chẳng ra thơ !
                          Trách sao ba mẹ sinh con dốt
                          Giấy tốn mười trang chẳng đươc thơ !
                          Sáng dậy soi gương rơi nước mắt
                          Cái đầu trọc lóc bỡi mê thơ !!!
                                                        
                                                              nha uyen
                          #28
                            T.A. 26.12.2008 13:25:27 (permalink)
                            0

                             
                            NGƯỜI ĐẸP LONG BEACH


                            Bãi Long Hải đẹp màu xanh nước ấm
                            Quyện nắng hồng thành tà áo Em yêu
                            Đang e thẹn bước vào tuổi đôi mươi
                            Bên hè vắng trải đầy bông phượng tím

                            Em quá đẹp khi lòng anh rung động
                            Tóc đen tuyền theo gió biển nhẹ bay
                            Lượn với gió tới anh thơm mùi lạ
                            Long Hải đẹp vì có Em làm say

                            Anh bập bẹ lời tỏ tình ân ái
                            Bên thánh đường chuông rung nhịp Giáng Sinh
                            Cầu xin Chúa hay xin Em ân huệ
                            Yêu nụ cười, ánh mắt Em đưa tình

                            Trường đại học vẫn trẩy hội khoe áo
                            Gót giai nhân diễm lệ trong ánh đèn
                            Giờ chẳng đẹp bằng Em anh yêu mến
                            Vẫn áo xưa trong nụ cười dịu hiền...

                            T.A.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:41:29 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              T.A. 27.12.2008 01:18:46 (permalink)
                              0

                               
                              20 NĂM TÌNH ĐẦU

                              Đơn sơ Hỏi, thật lòng Thưa
                              Hai mươi năm vẫn say sưa tình đầu
                              Nụ hôn kín đáo khoe màu
                              Dù đôi mắt nhắm thấy trời nở hoa

                              Thơm hương da thịt mặn mà
                              Lòng vương tứ đức đậm đà tình son
                              Làm cho quả đất xoay tròn
                              Dường như đứng lại, nỉ non họa tình

                              Hai mươi năm mộng thành hình
                              Cây đan qủa qúi, giống mình hay ta
                              Yêu em nên giọng thiết tha
                              Tình đầu tình cuối an hoà trăm năm

                              T.A.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:41:59 bởi T.A. >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9