Giá có thể !
Giá có thể vò viên mà cất giấu
tiếng thở dài nơi ký ức thẳm đen
giá có thể giữ mình như giữ áo
một lần về quỳ dưới gót sen em
Giá có thể ngồi nhìn trăng đắm đuối
bứt dây vui ko sợ động rừng buồn
giá có thể kể em nghe chậm rãi
những lỗi lầm lau lách phút cô đơn
Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt đổ
anh khum tay che gió tự trăm chiều
phấp phỏng quá , em một mình giữa phố
hoá sao thành con thỏ nhỏ lần theo?
Đoản khúc Giá có thể (Ta là người tình phụ)
Giá có thể quay ngược dòng dĩ vãng
Để thuyền tình ta là áng mây trôi
Đừng níu giữ đừng tạo chi cơ hội
Cho người xa đừng bước lại thành gần
Giá có thể hãy là em đón nhận
Chữ phụ phàng cũng xin được là em
Ngày hôm nay hai chữ ấm êm
Anh và em chẳng có ai hạnh phúc
Giá có thể hãy cho em diễm phúc
Nhìn một lần lần cuối mến thương ơi
Hai phương trời hai đứa với lệ rơi
Giá có thể thời gian ơi-way lại.....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A3C0BBC243654BBA9185856D6B05219E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 02:12:05 bởi BĂNG NGUYỆT >
Cứ mỗi lần ra phố
Nhìn người ta có đôi
Âm thầm niềm đau khổ
Len nhạ vào tim tôi.
Nhớ ngày xưa một thuở
Cũng nồng mặn tình thơ
Ai có ngờ tan vỡ
Cho lệ sầu bơ vơ.
Họ nhìn nhau đắm đuối
Họ nói cười thật vui
Lòng nghe sao buồn tủi
Hồn bỗng nhiên ngậm ngùi.
Ta đã từng tha thiết
Ta đã từng đắm say
Tại sao ai đào huyệt
Chôn tình trong phút giây...
Giá có thể anh đừng chờ đợi nữa
Bởi bây giờ anh vẫn ngỡ còn yêu...
Thế rồi cũng có một ngày
Anh cho em nếm đắng cay vì tình!
Giá có thể thuyền kia đừng cập bến
Thì bây giờ bến đâu có đợI thuyền
Giá có thể em đừng hờn đừng giận
Thì bây giờ đâu phảI chia xa
Con thuyền kia sao vô tình như thế
Không một lờI để con bến nhỏ giảI bày phân
Sao vộI vã rút neo rờI bến củ
Bỏ lạI sau lưng con bến nhỏ suy tình
Đoản khúc Giá có thể (Khát vọng )
Giá có thể còn một chút than hồng
Trong đống tro tàn lạnh giá ấy -anh ơi
Thì em đã ko cảm thấy wá chơi vơi
Đào bới mãi mà đời chỉ là.... vô vọng.
Giá có thể còn một niềm hy vọng
Để huớng về và để....để đợi mong
Thì giờ đây hồn đâu phải long đong
Em lạc lõng trong lớp nguời wa lại....
Giá có thể biến thành hạt bụi bay
Ta vô tư chẳng fiền luỵ việc đời....
Thì đêm về đâu có fải lệ rơi
Khi đứng truớc cuộc đỏ đen -vận mệnh.
Giá có thể nơi mà em đi đến
Trải êm đềm những thảm cỏ và hoa
Thì giờ đây em đâu biết xót xa
Khi gió thổi làm lá rơi... đầy ngõ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 02:17:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
Giá có thể đưa thuyền về bến cũ
Vì bây giờ thuyền đã bỏ mà đi...
Giá có thể ta đừng gặp nhau
Rối tung bèo nước tương tư đợi chờ
Thì giờ có phải đỡ khổ đỡ mong
Dây tơ hồng ai nỡ cắt làm đôi
giá có thể quay ngược trở lại
khoảng thời gian ta dược ở bên nhau
giá có thể làm cho người trở lại
cạnh bên tôi vẫn như ngày xưa
nhưng tôi biết là ko thể dược
vì người dã mãi mãi xa tôi./.
Đoản khúc Giá có thể (Giá mà như khách vô tri)
Giá có thể ta biến thành gỗ đá
Chẳng thèm vui với vạn cảnh ân cần
Ko sầu buồn trước ly biệt thế nhân
Ko đau đớn thắng thua trong xã hội
Giá có thể hãy chỉ là một hòn đá cội
Sống âm thầm chẳng nông nổi vì yêu
Bao nổi nhớ những buổi chiều hò hẹn
Hãy lãng quên để én được vút bay...
Giá có thể giá có thể người ơi.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 02:21:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
Giá có thể wên đi ngày tháng ấy
Thuở chúng mình dệt mây trắng vào thơ
Giá có thể xin hãy cứ hững hờ
Như hai đứa chưa bao giờ luyến áị......
Giá có thể giữa đời thường thật thường
Ta có thể đồng hành một lối
Nhưng người ơi bốn mùa thay đổi
Trăng hững hờ lạc lối biết tìm đâu.....
giá có thể khóc để quên hết
những kĩ niệm ta đã có với nhau
giá có thể làm cho vơi nỗi sầu
để ngày tháng ko còn là nỗi đau
giá có thể tìm quên tất cả
để dĩ vãng mãi mãi trôi xa
để ta ko còn vương vấn nữa
mà sẽ quên hết kĩ niệm xưa./.
[sm=bedau.gif]
[sm=hug n kiss.gif]
nếu thời gian có quay trở lại
tôi chẳng hề ngần ngại nữa đâu
tôi sẽ nói tất cả với người
và sẽ nói ngàn lời yêu thương
và chẳng để em phải đau buồn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: