:: Nhà Thơ Trương Minh Dũng Vừa Qua Đời ::

Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Nhà Thơ Trương Minh Dũng Vừa Qua Đời :: - 21.12.2008 19:39:33
TIN BUỒN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Trương Minh Dũng vừa qua đời sáng ngày 20-12-2008 tại Việt Nam.

Địa-chỉ liên-lạc với thân-nhân:

1/  Con trai ở Mỹ:  Trương Minh Lan Thạch

5 Willet Court

Alameda, CA 94501-2096

(408) 561-7089

2/  Con trai ở Việt Nam: Trương Minh Hồng

514 Lô B, chung cư Huỳnh Văn Chính 1

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Saigon

(011) 84 913 607 255 / (011) 84 906 670 160

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Nhà Thơ Trương Minh Dũng Vừa Qua Đời :: - 21.12.2008 19:43:29
Xin trân trọng giới thiệu với quý vị yêu thơ
Tuyển Tập Thơ
NỖI BUỒN CỦA HẠ
tác phẩm chọn lọc của

TRƯƠNG MINH DŨNG

Trương Minh Dũng là một nhà thơ tên tuổi
của Miền Nam Việt Nam.

Hầu hết các bài thơ của chàng đã được phổ nhạc
và do các danh ca trình bày trên sân khấu, tại các tiền đồn,
và trên làn sóng truyền thanh & truyền hình,
nhất là các bài “Túy Ca”, “Bỏ Phố Lên Rừng”, v.v...

Riêng bài “Túy Ca” trong CD nhạc tuyển
do Trường Vũ trình bày ở hải ngoại mới đây,
tác giả đã bị đổi tên thành Tú Nhi,
nhưng thật ra là thơ của Trương Minh Dũng
và nhạc của Châu Kỳ.

NỖI BUỒN CỦA HẠ
sách in khổ 5.5”x8.25” dày 122 trang,
gồm những bài thơ đắc ý của tác giả
với bìa của họa sĩ Phạm Cung,
thư họa của Song Nguyên,
nhạc của Châu Kỳ,
do Phạm Bá Hân trình bày,
Xây Dựng xuất bản (ISBN 978-0-9763498- 2-2).


Về mọi chi tiết, xin liên lạc với
Phạm Bá Hân
Số điện thoại: (864) 268-0395
E-mail: 
hpham@gmail.com 

Sau đây là bài thơ giới thiệu của Thanh-Thanh:

ĐỌC THƠ TRƯƠNG MINH DŨNG


      Ôi những vần thơ đẹp quá chừng,
      Những từ nghèn-nghẹn, ý rưng-rưng,
      Những lời bình-dị mà tha-thiết,
      Những bản đàn tim trỗi ngập-ngừng...

      Đọc Dũng mà như đọc sử-thi,
      Có hồi hùng-tráng, lúc lâm-ly.
      Những ai đã nếm mùi hưng/phế
      Càng thấm hơi thơ ẩn chứa gì...

      Nhớ thuở thư-sinh “xếp bút nghiên,
      Lên đường” khi đất nước truân-chuyên,
      Chàng trai chiến-sĩ mà thi-sĩ,
      Lê gót chinh-nhân khắp bốn miền...

      Nếu địch chui nương tận đáy bưng,
      Sao ta không “bỏ phố lên rừng”?
      Hậu-phương, tiền-tuyến: ba biên-giới,
      Mỗi cảnh tình thêm đậm muối gừng...

      Súng gãy, nhưng tâm bút chẳng mòn,
      Trọn đời chính-khí một màu son.
      Mà “sao chưa thấy hồi-âm” nhỉ?
      “Người nhớ bài ca?” – hỡi nước non...

      Tàn tiệc còn lưu cặn rượu pha,
      “Nỗi Buồn của Hạ” chĩu hồn ta.
      Lấy lòng mà hiểu lòng nhau chút!
      Thơ Dũng, này đây: khúc “Túy Ca”!

              THANH-THANH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 19:44:33 bởi Viet duong nhan >