HỒNG YẾN....SAY BIA!
Làm sao chống nổi mấy bà
Lính ơi hãy cứu dùm ta chuyến này
Tánh Vịt lại quá thơ ngây
Các bà xúm lại có ngày nát thây
Thôi thì hãy giúp một tay...
vt
Giúp thầy thì cũng được thôi
Nhưng lỡ mấy bả xúm chơi hội đồng
Thầy đà có cánh(vịt) thầy dông
Còn tui ở lại chắc xong cuộc đời
úi trời tính lụi xong dong Làm sao nữ dám thưởng công học nghề Hôm nay có chuối mới về Một cây hai nải lo bề ép chiên! Long nữ chuối chiên !
Nữ này rõ thiệt có duyên
“MỘT CÂY HAI” nải huyên thuyên nói woài
“CẠO,SỜ” chết điếng đời trai
Ghẹo thơ VỊT phải sợ tài NỮ thôi
LÍNH ơi ! nếu LÍNH chịu chơi
Vào đây hãy giúp dùm tôi đi nào
Kẻo không chắc phải bổ nhào
Mấy nường ghê quá vái chào xin thua
vt
xin thua chắc phải xin rồi các nàng "sờ - cạo" lính tôi... hết hồn nhào vô sợ lảnh tiếng đồn không nhào anh Vịt cứ phôn tốn tiền bạn anh toàn những nữ hiền tôi xông vô cứu dính liền một cây còn anh hai trái dính đầy anh cùng với lính phen này chắc... xong! (NL)
úi trời tính lụi xong dong
Làm sao nữ dám thưởng công học nghề
Hôm nay có chuối mới về
Một cây hai nải lo bề ép chiên!
Long nữ chuối chiên !
Nữ này rõ thiệt có duyên
“MỘT CÂY HAI” nải huyên thuyên nói woài
“CẠO,SỜ” chết điếng đời trai
Ghẹo thơ VỊT phải sợ tài NỮ thôi
LÍNH ơi ! nếu LÍNH chịu chơi
Vào đây hãy giúp dùm tôi đi nào
Kẻo không chắc phải bổ nhào
Mấy nường ghê quá vái chào xin thua
vt
Vịt đây nữ biết hổng thua Lại thêm anh lính vô đua làm gì Nữ đây cho oẳn tù tỳ Vịt thì nhóm lửa , Lính thì ngồi chiên ! Long nữ chuối chiên !
Vịt đây nữ biết hổng thua
Lại thêm anh lính vô đua làm gì
Nữ đây cho oẳn tù tỳ
Vịt thì nhóm lửa , Lính thì ngồi chiên !
Long nữ chuối chiên !
ái chà...Long nữ chuối chiên dám bắt hai "gã" thanh niên ngồi hầu bắt nạt "người lớn"... còn lâu! Vịt cho to lửa, chuối rầu... cháy đen! (NL)
Vịt đây nữ biết hổng thua
Lại thêm anh lính vô đua làm gì
Nữ đây cho oẳn tù tỳ
Vịt thì nhóm lửa , Lính thì ngồi chiên !
Long nữ chuối chiên !
ái chà...Long nữ chuối chiên
dám bắt hai "gã" thanh niên ngồi hầu
bắt nạt "người lớn"... còn lâu!
Vịt cho to lửa, chuối rầu... cháy đen!
(NL)
Cháy đen Nữ ép lên men Làm nên chai rượu, toàn ten gửi chàng Về nhà chàng tưởng rượu vang Mở ra chàng nốc Nổi làng sóng xanh! Long nữ chuối chiên !
Cháy đen Nữ ép lên men
Làm nên chai rượu, toàn ten gửi chàng
Về nhà chàng tưởng rượu vang
Mở ra chàng nốc Nổi làng sóng xanh!
Long nữ chuối chiên !
sóng xanh em tặng cho anh bởi vì rượu quý để dành phần em rượu này hòa với phấn - kem * thoa lên trên mặt... hết thèm đi chơi! (NL) ------ * phấn - kem trang điểm
quote:
Cháy đen Nữ ép lên men
Làm nên chai rượu, toàn ten gửi chàng
Về nhà chàng tưởng rượu vang
Mở ra chàng nốc Nổi làng sóng xanh!
Long nữ chuối chiên !
sóng xanh em tặng cho anh
bởi vì rượu quý để dành phần em
rượu này hòa với phấn - kem *
thoa lên trên mặt... hết thèm đi chơi!
(NL)
------
Xưa giờ đâu có ai bày Lấy rượu mà quét trét đầy mặt đây Chỉ mà anh lính uống say Cầm chai rượu quí trên tay hít hà..hihi! Long nữ chuối chiên !
Công anh em lấy chi đền?
Cây hai quả...chúi thích bèn dâng trao
Muốn luộc,muốn nướng,muốn xào
Xin em cứ việc dùng vào việc riêng
vt
vụ này nghe mới vịt ơi chuối anh tặng cả vợ thời làm sao lính hỏng dám tặng vậy đâu sư tử biết được đèn dầu cũng tiêu! (NL)
Công anh em lấy chi đền?
Cây hai quả...chúi thích bèn dâng trao
Muốn luộc,muốn nướng,muốn xào
Xin em cứ việc dùng vào việc riêng
vt
vụ này nghe mới vịt ơi
chuối anh tặng cả vợ thời làm sao
lính hỏng dám tặng vậy đâu
sư tử biết được đèn dầu cũng tiêu!
(NL)
Mấy anh nghĩ chuối thế nào?? Mà sao bà xã bả cào bả ghen Chuối này nữ bán tùm lum Mà sao anh sợ anh...? Tum cái đèo! long Nữ chuối chiên !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: