NĂM MỚI CHÚC NHAU PẠC ĐẦU RÂU.... 2009
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 23.12.2008 21:46:55 (permalink)
Quanh năm vờn mãi đều thua
Năm nay cầu Phật bán mua có lời
Đời vui lại chọc lại cười
Mở thêm cái quán cho người ghé chân
Bán vui, mua giận, kết thân
Khua Chiêng, gõ Trống....Chuông ngân cả làng!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/5A09E8527CD64DBCBF284AD29563486B.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    thaiphuc 24.12.2008 11:25:30 (permalink)
    Quán đây bán cái gì nào?
    Mình vào đây trước coi là chào sân
    Người đây còn mới còn tân
    Người đây tên Phúc, chào sân ấm lòng!
     
    Chúc cho phúc đức cả nhà
    Chúc cho thư quán , nhà nhà tiến lên
    Chúc cho hờn dỗi lãng quên
    Chúc cho hên đến yên vui quán nhà!
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62563/D9190FF364F54980A7A4F06A1FDB2C44.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Nam Phuong Nhan 24.12.2008 15:33:20 (permalink)
      Chúc mừng Kỷ Sửu
      Nhà nhà no đủ
      Tiền bạc...lủ khủ
      Trai gái đầy đủ
      Vàng chất đầy tủ
      Mặt đừng ủ rủ
      Mai mốt làm chủ
      Vui như...Kỷ Sửu

      NPN
      #3
        Hạo Vy 24.12.2008 15:33:42 (permalink)

        Giáng sinh năm mới cận kề
        Vô tình nghe được bạn bè than thân
        Thôi thì ta sẽ nhanh chân
        Ghé qua bà chủ ăn tân gia nhà
        Sẵn luôn ta chúc cho bà
        Làm ăn tấn tới,cửa nhà đông vui


        #4
          venus4t.vns_hnu 25.12.2008 20:53:55 (permalink)
          To Thaiphuc@:

          Quán vui đi bán nỗi buồn
          Sưu tầm cổ vật làm nguồn nuôi thân
          Bạn thương nên mới vào sân
          Nguồn cơn tâm sự phân trần ở đây!

          To Nam Phuong Nhan@:

          Năm mới nhà ta lại chúc nhau
          Chúc cho chim Nhạn chẳng ốm đau
          Nguồn thơ lai láng vung tay múa
          Dấu ấn rồng - phượng đến mai sau!

          To Hạo Vy@:

          Vy ơi! Xmas lạnh nhề
          Mưa bay ren rét, tê tê, buồn buồn
          Ngoài đường xe cộ muôn muôn
          Chen chen, lấn lấn trai hôn gái kề
          Còn Vy? Vy chắc thoả thê tiếng cười?

          ND87


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/39F19DF188A7457E982A8E08E6E19498.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            venus4t.vns_hnu 28.12.2008 23:50:10 (permalink)
            Năm nay xui quá đi thôi
            Chúc cho năm mới nguồn vui mọi nhà
            Hôm nay đội tuyển của ta
            Thắng trên sân cỏ quê nhà vui ghê
            Niềm vui hãnh diện, đam mê
            Ước chi người Việt....câu thề khắc ghi
            "Non sông gấm vóc nhất nhì
            Ngàn đời sáng chói đua thi với đời
            Việt Nam sáng chói đời đời
            Năm châu... kính nể....muôn đời cháu con"!
            ....
            Có lẽ trời báo ứng
            Năm mới đã đến gần
            Ngàn đời về quy tụ
            Con cháu khí rồng thiêng
            Niềm vui khắp mọi miền
            Đêm nay người không ngủ!
            ND87

            #6
              longnu 29.12.2008 09:59:36 (permalink)
              Đầu năm kính chúc quán nay
              Năm mới phát đạt sum vầy vui say
              Cầm tờ vé số trên tay
              Bạn ơi bạn hỡi mua ngay đi nào!
              Biết đâu mai trúng thì sao
              Tết nay bạn sẻ lên cao ngất trời!
               
              Tiểu Long Nữ bán vé số!
              #7
                Yến Trang Châu 29.12.2008 11:28:53 (permalink)
                Năm cũ đi rồi năm mới tới
                Lúa gạo chất đầy nhà nhà xơi
                Tiền bạc rải rác thăm nơi nơi
                Vui vẻ hạnh phúc đến muôn đời

                #8
                  venus4t.vns_hnu 29.12.2008 23:36:11 (permalink)

                  Trích đoạn: longnu

                  Đầu năm kính chúc quán nay
                  Năm mới phát đạt sum vầy vui say
                  Cầm tờ vé số trên tay
                  Bạn ơi bạn hỡi mua ngay đi nào!
                  Biết đâu mai trúng thì sao
                  Tết nay bạn sẻ lên cao ngất trời!
                   
                  Tiểu Long Nữ bán vé số!


                  Tiểu Long bày vé ở đâu
                  Đưa đường chỉ lối Dịp mau mua giùm
                  Năm qua xui xẻo.... không cơm
                  Năm nay mua tấm mong...thơm cả đời
                  Vé kia chủ bán lấy lời
                  Phần trăm chắc lớn... nên mời Dịp mua
                  Tính Dịp....cũng thích a dua
                  Đua đòi xíu xíu....được mùa, Dịp khao!
                  Tiểu Long nhớ chọn cái nào
                  Khi quay.... độc đắc... Dịp nhào cám ơn!

                  P/s: Nhớ đó Tiểu Long Nữ! Nhớ chọn cho Dịp một vé để Dịp....đổi đời nghen!
                  #9
                    venus4t.vns_hnu 29.12.2008 23:50:48 (permalink)

                    Trích đoạn: Tiểu thư nhàn rỗi

                    Năm cũ đi rồi năm mới tới
                    Lúa gạo chất đầy nhà nhà xơi
                    Tiền bạc rải rác thăm nơi nơi
                    Vui vẻ hạnh phúc đến muôn đời


                    Năm mới muôn hoa khoe sắc "đỏ"
                    Người người no đủ...Dịp giàu to
                    Siêu thị mở cửa.... vui ca hát
                    Tiền vào túi Dịp.... chất thành kho!
                    ND87
                    #10
                      longnu 30.12.2008 19:23:57 (permalink)

                      Tiểu Long bày vé ở đâu
                      Đưa đường chỉ lối Dịp mau mua giùm
                      Năm qua xui xẻo.... không cơm
                      Năm nay mua tấm mong...thơm cả đời
                      Vé kia chủ bán lấy lời
                      Phần trăm chắc lớn... nên mời Dịp mua
                      Tính Dịp....cũng thích a dua
                      Đua đòi xíu xíu....được mùa, Dịp khao!
                      Tiểu Long nhớ chọn cái nào
                      Khi quay.... độc đắc... Dịp nhào cám ơn!

                      P/s: Nhớ đó Tiểu Long Nữ! Nhớ chọn cho Dịp một vé để Dịp....đổi đời nghen!

                      Bữa giờ nhìn thấy thơ chao
                      Có nàng Long nữ đi rao số đề
                      Số đề nay hổng có ghê
                      Chỉ là lê lết kết thân bạn bè
                      Thơ nào lỡ có quá lời
                      Số đề vô giữa thành lời kết thân
                      Hổng phải là bác thằng bần
                      Số đề hòa giải những vầng chua cay
                      Từ nay vui của vui nhà
                      Số đề nay phải chuyển sang nghề rồi!
                       
                      P/s:Nay thấy các bạn vui vẻ , hết hiểu lầm nhau như những lần trước , số đề xin chào mọi người , chúc mọi người và Tẩu Dịp điều hành viên vui vẻ hòa nhã với nhau trong năm mới , số đề chắc phải chuyển nghề , mong các bạn thông cảm nhe , hen gặp lại !
                       
                      Long Nữ bán vé số! 
                       
                       
                       
                      #11
                        venus4t.vns_hnu 30.12.2008 22:13:33 (permalink)

                        Bữa giờ nhìn thấy thơ chao
                        Có nàng Long nữ đi rao số đề
                        Số đề nay hổng có ghê
                        Chỉ là lê lết kết thân bạn bè
                        Thơ nào lỡ có quá lời
                        Số đề vô giữa thành lời kết thân
                        Hổng phải là bác thằng bần
                        Số đề hòa giải những vầng chua cay
                        Từ nay vui của vui nhà
                        Số đề nay phải chuyển sang nghề rồi!
                         
                        Long Nữ bán vé số! 


                        Thì ra người tưởng, người mơ
                        Mang chiêu bán số...để chờ ai đây!
                        Thơ vui...Dịp vẫn ngất ngây
                        Kết thân vui hoạ đêm ngày Quán Thư
                        Bạn vui nhưng chớ có hư
                        Quá tay là chết.... xin chừ Dịp ra
                        Tiểu Long chắc ở biển xa
                        Ngày đêm "luyện chưởng" tà tà hoá tiên
                        Thơ vui... vui với người hiền
                        Thâm thâm thuý thuý.... gắn liền mắm tôm
                        Đừng đùa quá tới hồi hôm
                        Lôi luôn một lúc.... chẳng rôm rả gì!
                        Đáo qua.... lặng bước tức thì
                        Nhanh chân không kẻo....bị nghi "Tú bà"

                        p/s: Cám ơn TLN nghen! Những việc vừa xảy ra ở "thơ vui" chắc do vui quá... chút thôi! Dịp không tham gia nên không có bít đầu đuôi ra sao....song Dịp cũng thấy hơi buồn một chút khi đọc những bài này....vì vậy:

                        Bon chen chi lắm hỡi người
                        Đấu nhau thương tích...để đời tang thương
                        Nước mềm hơn sắt thép cương
                        Hờn chi, buồn vậy, tỏ tường cùng ai
                        Thơ vui cũng lắm....chông gai
                        Khua môi, múa mép...hăng hai (hái) luỵ phiền
                        ...
                        ND87
                        #12
                          longnu 31.12.2008 19:08:53 (permalink)
                          Năm mới chúc quán Pạc đầu râu
                          Cỡi trâu đi tới pậu số đề
                          Ngờ đâu số đề đã nghỉ bán
                          Chỉ còn long Nữ bán chuối chiên !
                           
                          Long Nữ chuối chiên!
                          #13
                            YesMan 01.01.2009 07:54:03 (permalink)
                            Năm mới chúc mọi người yêu lâu
                            Chớ sao lại chúc bạc đầu râu?
                            Tình yêu là thuốc nhiệm màu
                            Giúp luôn tươi trẻ sống lâu yêu đời.


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63175/368B0907069148278D7B67380E00FE10.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #14
                              longnu 01.01.2009 18:49:38 (permalink)
                              Năm mới hãy cỡi một bầy trâu
                              Cùng nhau hãy bỏ hết ưu sầu
                              Đầu năm mình kết thân xin chúc
                              Mọi người khỏe mạnh tiến cùng nhau !
                               
                              long nữ chuối chiên !
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9