NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Chiều nay
Chiều nay trong phố buồn
Chỉ còn lại mình em
Lưu hình bóng không tên
của một người vừa gặp.
Như Hằng
Xin lỗi tình yêu
Anh hãy bỏ cho em
Một lần này phạm lỗi
Em biết mình có tội
Cúi chịu xin thứ tha
Xin anh hãy bỏ qua
Chỉ một lần sau cuối
Mong anh đừng từ chối
Vì em sợ mất anh.
Như Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 08:03:12 bởi Nguyên Đỗ >
Chiều nay
Chiều nay trong phố buồn
Chỉ còn lại mình em
Lưu hình bóng không tên
của một người vừa gặp.
Như Hằng
Giữa phố phường nhộn nhịp Chán chường và cô đơn Em gặp một ánh mắt Cho lòng em bồn chồn... kimrbl
Chiều nay
Chiều nay trong phố buồn
Chỉ còn lại mình em
Lưu hình bóng không tên
của một người vừa gặp.
Như Hằng
Giữa phố phường nhộn nhịp
Chán chường và cô đơn
Em gặp một ánh mắt
Cho lòng em bồn chồn...
kimrbl
Trong rừng bạch dương Nga
Thấp thoáng bóng gấu già
Ngồi ẩn mình trong tuyết
Mong nàng Lút - Mi - Na.
Mùa đông lạnh
Mùa đông lạnh còn đó
Cả một khoảng trời đi
Tuyết vẫn còn li ti
Rơi trong cuối đông lạnh.
Mùa đông này em vẫn
Còn mãi ở nơi này
Cái lạnh làm em say
Tuyết rơi còn nhung nhớ !
Mùa đông em vẫn đợi
Vài sợi nắng mênh mông
Nhưng cả một khoảng không
Tuyết rơi đầy trắng xóa.
Đông lạnh không mầu hoa
Chỉ có mầu nhung nhớ
Trong lạnh đông vẫn ở
Cả một trái tim đầy.
Mùa đông lạnh còn đây
Không một bàn tay ấm
Không một chút ái ân
Chỉ lặng lẽ đơn côi.
Mùa đông lạnh xa xôi
Của những ngày viễn xứ
Sao lòng em vẫn cứ
Nhớ người mùa đông ơi !!!
Tuyết trắng phủ rơi rơi
Chút thêm vào lòng trống
Một khoảng lặng mênh mông
Mùa đông lạnh ngóng trông
Tha huơng ... mùa đông lạnh.
Như Hằng
...
Tha huơng ... mùa đông lạnh.
Như Hằng
Có anh bớt hiu quạnh
Có anh truyền hơi ấm
Cho môi em tươi thấm
Vượt mùa tuyết rơi rơi
Em ơi chớ chơi vơi
Tâm hồn bớt ưu tư
Mọi thứ em xem như
Thoáng qua trong cuộc đời.
Xin em nhớ một lời
Anh mãi mãi không xa
Tình yêu vẫn thiết tha
Trao nhau cả cuộc tình!
-sd-
Bao giờ ? ...
Bao giờ anh nói yêu em
Để cho em thấy thân quen trong lòng
Mình cùng bước phố mùa đông
Cho má em đón môi hồng anh hôn.
Như Hằng
Bao giờ ? ...

Bao giờ anh nói yêu em
Để cho em thấy thân quen trong lòng
Mình cùng bước phố mùa đông
Cho má em đón môi hồng anh hôn.
Như Hằng
Từ lâu anh đã yêu em
Xuyến xao tấc dạ luôn thèm được hôn.
Mùa đông- em có bồn chồn?
Ta cùng sánh bước ôn tồn nói YÊU!
-SD-
Tình ái
Em yêu hơi nóng hổi
Nồng nàn lúc ái ân
Em còn mãi lâng lâng
Khi môi anh vụng dại ...
Mình bên nhau yêu mãi
Cho ngày dài gần nhau
Đã bao giờ anh quên
Khi hai ta tình ái .
Em muốn là mãi mãi
Những lúc mình bên nhau
Cho tới muôn kiếp sau
Sẽ chẳng thể phai mầu.
Như Hằng
Tình ái
Em yêu hơi nóng hổi
Nồng nàn lúc ái ân
Em còn mãi lâng lâng
Khi môi anh vụng dại ...
Mình bên nhau yêu mãi
Cho ngày dài gần nhau
Đã bao giờ anh quên
Khi hai ta tình ái .
Em muốn là mãi mãi
Những lúc mình bên nhau
Cho tới muôn kiếp sau
Sẽ chẳng thể phai mầu.
Như Hằng
Đã nhiều lần suy nghĩ:
Anh chỉ là chiếc bóng
Cho em trang trãi lòng
Cho em hồng đôi má.
Tình em quá mặn nồng
Đắm say... và say đắm!
Em ơi hãy đằm thắm
Cho tình ấm men say.
Lòng anh cơn gió lay
Yêu em suốt chặng dài
Nhẹ nhàng và ung dung
Thủy chung cùng năm tháng.
-sd-
Em ... mộng tình
Em đi trời chợt đổ mưa
Em về trời bỗng cả trưa nắng đầy
Trời quang gió thoáng hết mây
Chúng ta kề má để xây mộng tình .
Như Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 07:16:53 bởi Lê Thị Như Hằng >
Bình lặng trong mùa hạnh phúc
Bên phố nhỏ mùa đông
Nắng về trải mênh mông
Vương trên đôi má hồng
Những điều thật mới mẻ .
Cả bước đi tuổi trẻ
Bao giọt lệ đầy vơi
Giờ bình lặng trong tôi
Hai tiếng ru thật khẽ .
Cả mùa đi lặng lẽ
Qua cả tuổi cặp kê
Những ngày dài lê thê
Giờ xuân thắm đã về .
Những nỗi nhớ ê chề
Trong giá đông trên phố
Giờ tim tôi còn ở
Một hạnh phúc đầy vơi.
Như Hằng
Đông về tuổi ba mươi
Đông lạnh nhiều thêm tuyết trắng rơi
Mắt em khóc đỏ nỗi nhớ người
Đông về đầy phố người hãy lại
Mang chút nắng về tuổi ba muơi
Mùa đông tuyết trắng phủ kín trời
Lạnh lòng nhớ lắm chẳng hề vơi
Nhìn đông hoa xuân bao giờ nở
Cho phố đông tràn nắng ấm rơi.
Như Hằng
Tiếng yêu anh còn đây
Một ngày nói tiếng yêu
Vẫn còn lưu ở đó
Giờ thì không còn nữa
Mộ anh đã xanh cỏ.
Lời yêu nào vừa ngỏ
Giờ còn lại nỗi đau
Anh ơi! Em vẫn khóc
Cho đến tận ngày sau ...
Em vẫn nhớ trong lòng
Từ ngày đó anh đi
Chưa ngày nào bình lặng
Lệ em ướt nhoè mi.
Em vẫn nhớ một ngày
Tiếng yêu em trỗi dậy
Anh thì đã đi mất
Tiếng yêu đó còn đây.
Như Hằng
Chiều buồn trên phố vắng
Chiều nay bước chân bỗng lạc lối
Trên con đường em đã buớc cùng anh
Phố vắng quá chợt tim thấy lạnh
Vắng anh rồi trên lối cũ còn em !
Nỗi đau nào sao vẫn chẳng thể quen (?)
Buồn thì cứ theo trong từng nỗi nhớ
Chiều đang tuôn những khoảng khắc bỡ ngỡ
Mưa trong lòng tự tội đã tuôn rơi (...)
Như Hằng