NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 12.07.2009 03:39:42 (permalink)
0
 
 

   Thu mùa sang đông
 
Cuối thu trong dạ xốn xang
Chút thương, chút nhớ vương mang trong lòng
Hết thu là sẽ đến đông
Vắng bao tia nắng, mênh mông... ru hồn
Đông đến thu bỗng dỗi hờn
Ra đi để lại đông mòn tái tê.
Thu đến, hoán chuyển thu về...
Đông trong cái lạnh ê chề thê lương
Hồn thu còn thoảng vấn vương
Giao mùa đông đến _ thu nhường mùa sang.
 
                     Như Hằng 


_____________________________


 
 
 
Lê Thị Như Hằng 12.07.2009 03:41:55 (permalink)
0
 
 

 
Thu về _ nơi xứ lạ
 
 
Thu đến, thu lại đi
Tôi như chiếc lá rơi
Nửa vẹn, nửa tơi bời.
Trong gió chiều thu cuối.
 
Thu đến, rồi lại đi
Niềm xưa lối thu rủ
Nỗi nhớ vẫn còn giữ
Của mùa trước đã qua !
 
Thu đến, đi vội vã
Tôi như lá bay xa!
Còn nằm nơi xứ lạ
Đón thu lòng nhớ nhà.
 
Như Hằng 
 

_____________________________
 
 



 
Lê Thị Như Hằng 30.07.2009 04:29:25 (permalink)
0
 
 

Mẹ ơi! Con nhớ nhà 
   
            Gửi mẹ của con 
Mẹ ơi! Trong chiều nay
Giữa biển đời xứ lạ
Ngày tháng đã đi qua
Bao nhiêu nỗi nhớ nhà.
 
Ngày, trôi đi vội vã
tháng, thoáng qua tầm tay
Năm, rơi vào thầm lặng
Tất cả lạ lẫm xa !...
 
Con nhớ nhà thiết tha
Khi nhìn khung trời tím
Hòang hồn về chết lịm
Cả tâm hồn còn mơ.
 
Mẹ hãy gắng đợi chờ
Một ngày gần con sẽ
Về trong niềm lặng lẽ
Bên mẹ _ ôm tháng năm.
 
Nỗi nhá nhà lặng câm !
Trong muôn mầu đất Mát...
Cơn mưa về nặng hạt
Để ngày đi... hóa say.
 
Mẹ ơi! Trong chiều nay
Quê nhà mẹ có hay
Buồn thương nhớ tháng ngày
Con tuôn trào châu sa.
 
              Như Hằng
               29/07/08

  
 






 
 
Lê Thị Như Hằng 30.07.2009 20:48:49 (permalink)
0
 
 

        Mầu xanh lá
 
Gió nhẹ đong đưa với lá cành
Dưới bao sắc rực của nắng hanh
Rung rinh lá non trong khoảng đợi
Cả một khoảng không nhuộm mầu xanh.
 
                        Như Hằng 
 

_____________________________

 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 30.07.2009 20:59:18 (permalink)
0
 
 
NỬA ĐỜI 
 
Nửa đời mơ những khát khao
Bạc cả má thắm _ môi đào nhạt phai
Nửa đời vẫn còn tìm mãi
Cho dù biền biệt sông dài... ngàn năm.
 
Như Hằng 
 
 
  
 
 
Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 08:52:01 (permalink)
0
   Em sắp về bên anh
 

Em vẫn giữ những gì xót lại
Của tình anh năm tháng chưa nguôi
Tuổi đời sang chưa tới tuổi ba mươi
Vẫn thèm được một bàn tay gần mãi.
 
Em vẫn bước những bước đi vững chãi
Không ngại ngùng dù vẫn vướng tình anh
Hôm nay gió đến làm em lạnh....
Anh không về mang theo chút nắng hanh.
 
Giọt lệ nào nhỏ... giọt lệ nhớ anh
Không thể quên dù qua mau năm tháng
Trời bình minh như trời chiều chạng vạng
Sau hoàng hôn là đêm tối bao quanh...
 
Em luôn mơ những giây phút yên lành
Nên tâm trí luôn trở về ngày đó
Để hơi ấm còn xót trên môi đỏ
Đôi môi nồng còn phảng lại quanh đời.
 
Năm tháng qua nỗi đau chưa thể vơi
Đợi em nhé! Em sắp về chốn ấy !...
Người ngủ say bao giờ mới thức dậy
Chết... chết... đi rồi ngủ trọn giấc thiên thu.
 
Trời mới bình minh đã bao phủ sương mù
Nỗi nhớ anh nào trong lòng thấy đủ
Cây trên cành như gọi gió mùa thu
Anh hãy đợi... đợi em về chốn ấy.
 
                       Như Hằng

gửi N ngày cũ đã xa!

_____________________________
 




 


Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 08:56:39 (permalink)
0

                    Khuất bóng
 
Vắng em phố chẳng lặng yên
Khắp nơi, khắp chốn, bốn miền đông vui
Vậy mà vắng bóng em rồi 
Quặn nắng đau xót / tiếng cười chốn 'đâu'?
Giờ đây trong phố muôn mầu
Em đi xa khuất còn 'đâu' bên đời
Bao bước dong duổi... hết cười
Vì em khuất bóng đi rồi còn 'đâu'
 
                        Như Hằng
Linh Phương đưa lên


_____________________________


 
Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 09:08:53 (permalink)
0
 
Chín năm đã qua
 

      Gửi N ngày cũ
Đã qua chín năm dài
Em vẫn còn nhẫn nại
Nhớ về một dĩ vãng
Không hòa trong tương lai.

Tình anh em giữ mãi
Dù đã quá xa rồi
Hằn sâu trong tiềm thức
Bao giọt lệ còn rơi !...

Em vẫn bước bên đời
Không có anh... tiếng nói
Bao lời thương vẫy gọi
Không thể thốt nên lời.

Chín năm qua vẫn đợi
Một người ngủ giấc say
Sẽ trở mình ... thức dậy
Bên em trong một ngày.

Hôm nay em bỗng say
Trong chín năm đã bước
Trong em như nắm được
Bao lời xưa hẹn ước.

Đã qua chín năm dài
Em không yêu một ai
Vẫn còn sự chung thủy
Gửi anh tới một mai.

Trước một chấp tay vái
Khấn anh giấc ngủ dài
Bình yên anh an giấc
Em viếng anh ngày mai...

Đã qua chín năm dài
Em vẫn còn nhớ mãi
Tình yêu em vững trãi
Giữ trọn lòng không phai .

Dù chín năm đã qua
Tình yêu rất thật thà
Vắng anh rơi bao lệ..
Bởi anh xa! Thật xa!

Trong chín năm đã qua
Vậy mà tới ngày mai
Em hết còn nhẫn nại
Tình bây giờ đành phai.


Xin lỗi anh...lạc kiếp !!!!
 
                 Như Hằng
LP đưa lên

 

_____________________________


 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 21:30:24 (permalink)
0
 
                     Viếng chị
 
                        Thế là chị đã xa rồi
                 Chỉ còn ở lại bên đời mình em...
 
                                Linh Phương
                                    07/08/09
 
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 21:32:46 (permalink)
0
 
 

 

               Mưa lệ...
 
Mưa nước Nga dai dẳng
Phập phồng mưa bong bóng
Hiện tiềm thức giữa lòng
Những ngày nơi đất mẹ.
 
Tuổi trôi qua đâu trẻ
Bao khoảnh khắc mưa rơi
Bao nỗi hẹn đợi chờ
Cùng hòa theo sợi nhớ.
 
Nhìn mưa lòng chợt vỡ
Lẫn tiếng ào ạt tuôn
Bỗng thèm được dỗi hờn
Như những ngày bên mẹ...
 
           Như Hằng
 
Linh Phương đưa lên 
 

 
Linh Phương đã hỏi anh Sĩ Đoan khi đọc bài thơ này của chị :
 
_ Anh ơi! Mưa lệ, có nghĩ là sao hả anh? Sao chị lại làm bài thơ này và lấy tựa đề là mưa lệ ?
Anh Sĩ Đoan trả lời lại Linh Phương rằng :
 
_ Lệ là nước mắt. Mưa là cơn mưa. Nghĩa là nước mắt rơi như mưa.

_____________________________

 


 



Lê Thị Như Hằng 07.08.2009 21:42:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
                     Viếng chị
 
                        Thế là chị đã xa rồi
                 Chỉ còn ở lại bên đời mình em...
 
                                Linh Phương
                                    07/08/09
 
 




 
   
  
         Em xa.... 
 

                    Em xa để lại đời
     Chút nợ, chút dau thương
      Một chút tình còn vương
    Trong những ngày viễn xứ
 
              Em đi xa! Xa khuất !
      Vẫn nhớ lắm... ngày qua!
                  Nằm lại nơi xứ lạ
Hồn trống vắng... không nhà !
 
        Em xa, trong hạnh phúc
    Bởi tình người yêu thương
       Bóng xa hẳn đời thường
            Em ngủ vùi trọn kiếp.
 
                             Như Hằng
07/08/09
 
              Linh Phương đưa lên



_____________________________

 
 
 
chuonggio_ngaytrove0 08.08.2009 20:27:20 (permalink)
0
 
 
 
 


  
 
THIÊN ĐƯỜNG NGÀN SAO
 
       Chị đi theo gió mây đi
Để em ở lại hàng mi nhạt nhòa
       Trong đời năm tháng đã qua
Quen đã có chị... giờ là niềm đau 
       Chị xa, ngấn lệ... lòng sầu...
Vương trong khoảng lặng cả mầu xót thương 
       Chị đi trong lối lạc đường
Trần ai bước lỡ thiên đường... ngàn sao.
                                           Linh Phương
08.08.09

_____________________________



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 03:46:44 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
THƯƠNG GIANG 12.08.2009 16:25:19 (permalink)
0

PHÂN ƯU
Thi hữu gần xa có ghé thăm
Phân ưu tiễn biệt...dạ khóc thầm
Hãy thắp nén nhang...tiễn Hằng nhé
Về nơi yên nghỉ ...giấc ngàn năm..

Nước Nga em gắn bó bao ngày
Khi  thác gửi hồn ở nơi đây
Không có bóng tre quê mẹ rủ
Xạc xào bạch dương hát đêm ngày...

Quê người lạnh đấy khi mùa đông
Thương em nằm đó...đắp tuyết bông...
Ai sưởi cho em khi lạnh giá...
Ai sẽ ru  em  giấc mơ hồng?


Thương Giang phân ưu chia buồn cùng gia đình LTNH.
chuonggio_ngaytrove0 13.08.2009 00:29:21 (permalink)
0
 


VIẾNG EM ĐÃ HẾT
 
                              Linh Phương cg

 
Em có nỗi khổ tâm
Không thể nói ra lời
Ngày cũ đến ngày mới
Hòa lẫn dối lừa nhau...
 
Em có một nỗi đau
Còn chạy theo năm tháng
Còn nằm lại dị vãng
Một nửa hồn dại khờ.
 
Em có một nỗi sợ
Là khi yêu anh đấy
Nhưng trái tim thức dậy
Vội ngủ cùng... ngày đi...
 
E vẫn khóc nhòo mi
Hằn theo từng cung nhớ
Gần nửa đời vẫn lỡ
Dưới bước chân... tình si....
 
Em tiếc nuối.... ngày đi
Không ai cùng dong duổi
Bóng cùng hồn đơn côi
Gạt trôi đi tất cả....
 
Giờ em đi vội vã
Cùng bao lời chưa nói
Dĩ vãng... trở lại... gọi
Mà em khuất bóng rồi !...
 
Mặc cho anh bên đời
Có tiếc nuối đau thương
Bao ân tình còn vương
Mang viếng đời... đã hết :
 
 

_____________________________



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 00:31:29 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Dang Xuan Linh 13.08.2009 16:53:45 (permalink)
0
Hoài ánh trăng non
(Tình chị em của Linh Phương)


Cả ngọc  ngà, kém hai dòng lệ
Gởi đến trăng non bể thương sầu
Cùng theo hồn gió về đâu?
Khắp làng thơ xót xuyến xao tấc lòng
 
Lệ mờ, mờ nét vòng trăng mộng
Hằng đêm gió lộng ngóng ngàn khơi
Em hoài tưởng chị xa vời
Như còn bóng dáng làn hơi thâm tình
 
Em nhớ thương gom hình thơ chị
Cho vào tâm phỉ chí nghĩa tình
Cũng chưa hết nỗi buồng tim
Trang thơ em gói giữ gìn trăm năm
*
**
 
Ngập ngừng vẽ nét trăng vằng
Châu chìm ngọc nát vô vàn tiếc thương
Nguyệt cung ẩn hiện tòa chương
Chị Hăng nương chốn thiên đường thảnh thơi
 

Đặng Xuân Linh
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9