TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 258 bài trong đề mục
HanSiNguyen 06.02.2009 09:15:59 (permalink)
MUÔN TIA NẮNG HỒNG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu


 
Ca từ
 
MUÔN TIA NẮNG HỒNG
DM 140 Heavy Rock

Muôn tia nắng hồng, soi đôi má em
Muôn tia nắng hồng, tô đôi má em

Chim ca hót mừng, trong tia nắng xuân
Đâu đây tiếng đàn, đang réo rắt ngân

Hoa muôn sắc màu, rung rinh trước sân
Vang xa tiếng cười, xuân nữ đón Xuân

(Hòa nhịp đất trời, ru câu ái ân)

Anh viết bài thơ, nên khúc tình mơ
Theo gió ngàn đưa, êm ái lời ru

Anh hứng giọt sương, cất chén quỳnh tương, cho em vấn vương
Anh hái ngàn sao, soi sáng vọng lâu, xây đắp mộng đầu

Muôn tia nắng hồng, soi đôi má em
Muôn tia nắng hồng, tô đôi má em

Chim ca hót mừng, trong tia nắng xuân
Đâu đây tiếng đàn, đang réo rắt ngân

Em thơ hé cười, nép dưới bóng mai
Em thơ mỉm cười, mơ bóng dáng ai

(Chưa nhắp chén tình, mơ hoa ngất ngây)

Anh viết bài thơ, nên khúc tình mơ
Theo gió ngàn đưa, êm ái lời ru

Anh hứng giọt sương, cất chén quỳnh tương, cho em vấn vương
Anh hái ngàn sao, soi sáng vọng lâu, xây đắp mộng đầu

Anh hái ngàn sao, soi sáng vọng lâu, xây đắp mộng đầu

(Trở lại từ đầu)

Xây giấc mơ đầu

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-01-013
1972
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 23:09:13 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 06.02.2009 23:07:04 (permalink)
ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI
 
Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  

HanSiNguyen 09.02.2009 06:46:00 (permalink)
Gửi anh Nghinh Nguyên
 
Tôi kg tìm thấy topic riêng của anh ở đâu cả, nên kg đăng bài của anh vào đúng nơi được
(Một số bạn khác như Docan... cũng tương tự)
Mong anh thông cảm
 
Tôi đăng tạm nhạc bản vào đây nhé
 
NHỚ NGƯỜI CHÂN MÂY
 
Thơ Nghinh Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Nhạc bản
 

HanSiNguyen 10.02.2009 12:36:19 (permalink)
HOA THÁNG GIÊNG

Thơ Lâm Bích Nhy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 08:24:54 bởi HanSiNguyen >
lieuxanh 10.02.2009 13:57:58 (permalink)

Xin lỗi gia chủ , post nhầm chỗ , mong thông cảm nhé.
Liểu xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 14:20:40 bởi lieuxanh >
HanSiNguyen 11.02.2009 06:42:46 (permalink)
VÌ EM TÓC MÂY CÀI

Thơ Lâm Bích Nhy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 08:23:25 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 15.02.2009 08:21:54 (permalink)
NHỚ NGƯỜI CHÂN MÂY

Thơ Nghinh Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Đăng Tuấn


 
 
Kha Hán Quân 17.02.2009 22:22:21 (permalink)
* Lão ca Han Si Nguyen ơi ! Lúc trước Lão ca có hoà tấu bài thơ này của tiểu đệ đấy! Hôm nay tiểu để đem vào đây để chung vui. Lão ca cho nhạc lại nhé, vì tiểu đệ chỉ biết copy bài qua như vầy thôi, chứ tiểu đệ không biết copy cả hoà tấu đâu! Hi...hi...hi...Xin lão huynh đừng cười tiểu đệ dốt nhé! Kính lão huynh lời chúc vui khoẻ và phổ nhạc thật hay. Tiểu đệ ghiền nghe nhạc của lão huynh lắm đấy!


Đăng lại cho lão đệ đây :):):)

CÒN LẠI GÌ

Thơ Kha Hán Quân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Mời nghe diễn tấu



Ca từ

CÒN LẠI GÌ
-Blue BbM 80-
 
(INTRO ....)

Lá bay bay

Chơi vơi
Buông lơi
Về phía cuối chân trời
Lá rơi rơi
Lạc muôn nơi
Chạnh lòng đau
Bao giờ mây nước gặp nhau
Đàn xa đưa
Lòng ta đau
Cố nhân giờ đâu?
(Tà ra tà ra tà ra ra ...)
 
Gió mơn man
Sương tan
Trăng loang
Nhạc réo rắt mơ màng
Giọt sương sa
Đọng nụ buồn
Hạt mưa tuôn
Trời sầu giọt nhớ giọt thương
Còn gì không?
Còn hư không
Dốc đời dửng dưng !
(Tà ra tà ra tà ra ra ...)
 
(GIAN TẤU)
 
Lá năm xưa
Chơ vơ
Xơ rơ
Về nơi không bến không  bờ
Cố nhân đâu ?
Vạn ngày sầu
Trời mưa ngâu
Khóc đời dâu bể bể dâu
Hỏi lòng
Còn ai nhớ
Còn ai mong ?
Sao hoài xe cát biển Đông ?
 
Vạn sầu nhớ
Thuở nào nguôi
Trầm luân khúc hát đoạn trường rồi
Người sang ngang
Sầu ly tan
Tình lỡ làng,
Một mình ngắm bóng trăng tan
Thuyền ai đi
Còn đi mãi
Nỗi đau còn dài
Âm u đêm chậm dần trôi
Bóng ai đã khuất nghẹn lời thở than
======================
Âm u đêm chậm dần trôi
Bóng ai đã khuất nghẹn lời thở than
 
Kha Hán Quân
    HSN-33-968

Lão ca !
Lâu nay tiểu đệ bận lu bù việc. Hôm nay vì ghiền nhạc của Nguyên huynh quá nên vào đây giây lát thăm Lão ca của tiểu đệ.
Nhạc phổ từ thơ của Nguyên huynh hay tuyệt, nghe mãi vẫn còn ghiền. Hì hì hì
Một lần nữa, tiểu đệ nhờ Nguyên huynh cho lại bản nhạc hòa tấu này qua topic "VỆT NẮNG BÊN THỀM" của Kha Hán Quân nhé !

Kính lão ca lời chúc thành công và hạnh phúc nhất.

Tiểu đệ
Kha Hán Quân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 22:34:22 bởi Kha Hán Quân >
Han Bang 22.02.2009 09:14:37 (permalink)
DẠ KHÚC TÌNH YÊU

Ngân vang dạ khúc vương mang
sầu vương ý nhạc lòng mang tình sầu
Gió ơi gió đã về đâu
Mây trôi tìm mãi nhuốm màu buồn thương

Ai đi cách mấy nẻo đường
Ai tìm ai chốn muôn phương khắp miền
Bao giờ ai về bến duyên
Cho tình người trọn vẹn nguyền lời nao

Thế rồi mỗi đêm nhìn sao
Người thôi oán trách tình sao lỗi thề
Vì người đã tìm đường về
Bên vườn thơ cũ nguyện thề ngày xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Vần thơ trang cũ vẫn chừa người ghi
Một lời vàng đá xuân thì
Vườn thơ thi sĩ tình si một người

Sum vầy dạo khúc tình ơi
Thương sao thương quá ngàn lời nhớ nhau
Dạo lên khúc nhạc muôn sao
Dạt dào như suối tuôn trào lời yêu
Hàn Băng
HanSiNguyen 04.03.2009 20:22:01 (permalink)
-Đã đăng bài vào topic của KHQ theo yêu cầu rồi :):):)
-Cám ơn Hàn Băng đã đăng thơ
Cám ơn nhiều
HSN
=========================================
 
Thơ Lê Nguyễn Trầm Ca
 
BẾN KHÔNG
 
Ta một chiều
về giữa mùa đông
Thấy chung quanh sao xa lạ vô cùng.
Ta quay lại
kiếm tìm từ dĩ vãng
nhưng dĩ vãng bây giờ là bến không!
 
Ta một chiều
về lạc vòng tay.
Ôi ngày xanh! Bao kỷ niệm đong đầy.
Em bây giờ
Xa – xa ngoài tầm với
Ta lạc em rồi em có hay?
 
Ta một chiều
về dấu mắt cay
khi thấy bên người có áo em bay.
Ngày em đi
quên – hay cố quên một lời tin nhắn.
Cho ta buồn
buồn suốt buổi chiều nay!
 
Ta vê..
một chiều lạnh NGUYỆT thôn.
Bên hồ sen em mặc áo tơ hồng
Đi bên chồng trong men tình nồng ấm
Ta lạnh vô cùng em biết không?
 
Ta về
giữa mùa xuân
hay cuối mùa đông.
Có nói thêm gì em cũng đã sang sông!
Bảy mùa xuân
hay bảy mùa đông câm nín…
Lệ nhạt nhòa
giờ nhỏ xuống bến không!
                      
LÊ NGUYỄN TRẦM CA
  (Nguyệt Biều thôn 1970)
 
         oOo
 
BẾN KHÔNG
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Thơ Lê Nguyễn Trầm Ca
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 

BẾN KHÔNG
CM80 Blue
 
Ta, một chiều, về giữa mùa đông
Thấy chung quanh xa lạ vô cùng.
Ta quay lại tìm trong dĩ vãng
Dĩ vãng bây giờ chỉ là bến không!
 
Ta, một chiều về lạc vòng tay.
Ôi ngày xanh! Kỷ niệm đong đầy.
Em bây giờ ngoài tầm tay với
Ta lạc em rồi, em có hay?
 
Ta trở về giữa mùa xuân hay cuối mùa đông.
Biết nói gì đây khi em đã theo chồng!
Bảy mùa xuân hay bảy mùa câm nín…
Lệ nhạt nhòa giờ nhỏ xuống bến không!
 
Ta một chiều, về giấu mắt cay
Thấy bên người có áo ai bay.
Ngày em đi không lời từ biệt
Cho ta buồn suốt buổi chiều nay!
 
 <===>
 
Ta trở về giữa mùa xuân hay cuối mùa đông.
Biết nói gì đây khi em đã theo chồng!
Bảy mùa xuân hay bảy mùa câm nín…
Lệ nhạt nhòa giờ nhỏ xuống bến không!
 
Ta trở vê.. chiều lạnh Nguyệt thôn.
Em bên hồ sen mặc áo tơ hồng
Đi bên chồng men tình nồng ấm
Ta lạnh vô cùng em biết không?
 
===========
 
Em bên hồ sen mặc áo tơ hồng
Đi bên chồng men tình nồng ấm
Ta lạnh vô cùng
Em biết hay không?
 
Ta lạnh vô cùng
Em biết hay không?
                   
LÊ NGUYỄN TRẦM CA
HSN-35-1038

 
HanSiNguyen 25.04.2009 06:30:00 (permalink)

SÓNG VỖ MẠN THUYỀN

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Đăng Tuấn



Ca sĩ Mai Hậu (Mai Thiên Vân)



Ca từ

SÓNG VỖ MẠN THUYỀN


Kìa xem suối chảy cỏ ven bờ
Oanh hót trong rừng tiếng nhỏ to
Nước triều chảy mạnh theo mưa xuống
Thôn vắng không người thuyền bơ vơ

Kìa xem hoa lá rụng ven rào
Cánh bướm vô tình về nơi nao
Bến vắng con đò còn thưa khách
Hồn xuân lơ đãng mộng xuân trào

Đêm neo thuyền
nghỉ trên sông
sương đêm đọng
giấc xuân nồng
Biển xanh muôn trùng sóng
Vỗ mạn thuyền long bong
Đời đong đưa cánh võng
Hồn miên man xuôi dòng
Đàn ta ru khách dịu lòng
Thuyền ta đưa khách xa vòng bến mê

Kìa xem suối chảy cỏ ven bờ
Oanh hót trong rừng tiếng nhỏ to
Nước triều chảy mạnh theo mưa xuống
Thôn vắng không người thuyền bơ vơ

Kìa xem hoa lá rụng ven rào
Cánh bướm vô tình về nơi nao
Bến vắng con đò còn thưa khách
Hồn xuân lơ đãng mộng xuân trào

Tiên Giang
HSN-24-708

HanSiNguyen 13.07.2009 22:22:43 (permalink)
Thơ LÊ THỊ NHƯ HẰNG

NỖI BUỒN TÀN ĐÔNG


Một ngày cuối mùa đông
Gió vẫn về lồng lộng
Tuyết không còn rơi nữa
Em lòng buồn hư không.

Một ngày cuối mùa đông
Đôi má rực thắm hồng
Lòng xua vơi cái lạnh
Trong biển đời mênh mông.

Một ngày cuối mùa đông
Phố rực lên ánh hồng
Em mãi còn xứ lạ
Đón giao mùa xuân sang.

Một ngày cuối mùa đông
Gió như còn lồng lộng
Tuyết bay không vương lối
Hết lạnh lòng đang mong.

Một ngày cuối mùa đông
Còn mình em với bóng
Luôn mơ một vòng tay
Cho hạnh phúc mầu hồng.

Lê Thị Như Hằng

oOo


NỖI BUỒN TÀN ĐÔNG

Thơ Lê Thị Như Hằng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


MP3 diễn tấu



Ca từ

Một ngày cuối mùa đông
Heo may về lồng lộng
Tuyết không còn rơi nữa
Em lòng buồn hư không.

Một ngày cuối mùa đông
Đôi môi rực thắm hồng
Lòng xua vơi giá lạnh
Trong biển đời mênh mông.

Bâng khuâng cuối mùa đông
Phố rực lên ánh hồng
Em mãi còn xứ lạ
Đón giao mùa xuân sang.

Rưng rưng cuối mùa đông
Gió như còn lồng lộng
Tuyết không vương vương lối
Hết lạnh lòng thương mong.

(Trở lại từ đầu)

Một ngày cuối mùa đông
Còn mình em với bóng
Mơ vòng tay ai ấm
Đan hạnh phúc mầu hồng.

Mơ vòng tay ai ấm
Thêu hạnh phúc mầu hồng.

Lê Thị Như Hằng
HSN-36-1065

Lê Thị Như Hằng 28.07.2009 07:28:56 (permalink)
 
 

   Xuân hò hẹn
 
Xuân về vương trên lối
Em còn nơi xứ lạ
Bao ngày đi... đã qua
Làm sao quay trở lại
 
Xuân về trên hoa lá
Em còn đợi ngày mai
Mùa đi lui trở mãi
Vẫn còn mình cô đơn.
 
Xuân về anh theo đến
Ươm tình yêu nẩy mầm
Bao nhiêu lời êm ấm
Trao, cùng em ngất ngây.
 
                  ******
 
Đợi em qua bên ấy
Xuân về cùng đắm say
Đợi em qua bên ấy
Hai mình vui ngất ngây.
 
Đây này xuân đang ló
Gọi tình yêu thức dậy
Gửi bao lời theo gió
Hòa hồn em bỗng say.
 
Xuân về vờn hoa lá
Bao lời thuơng nẩy mầm
Gửi lời trao theo gió
Để hồn em ngất ngây.
 
Gửi bao lời theo gió
Bỗng hồn em ngất ngây. 
  
            Như Hằng

_____________________________

_ Cám ơn nguyên huynh đã giúp em phổ nhạc bài thơ Nỗi buồn tàn đông. Em thấy vui, rất vui... Chúc nguyên huynh hạnh phúc trong cuộc sống...
 
 
HanSiNguyen 28.07.2009 19:11:28 (permalink)
ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

Thơ Như Hằng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Diễn tấu




Ca từ

Xuân về hoa vương lối
Em còn nơi xứ xa
Xuân nào... đã đi qua
Làm sao quay trở lại

Xuân về trên hoa lá
Em còn đợi ngày mai
Mùa đi Mùa trở lại
Xuân mãi còn thơ ngây.

Xuân về hoa mai thắm
Ươm tình yêu nẩy mầm
Bao nhiêu lời êm ấm
Cho hồn em ngất ngây

Đợi em qua bên ấy
Rượu Xuân nhắp chén say
Đợi em về bên ấy
Men nồng vui ngất ngây.

Xuân nay về ngoài ngõ
Gọi tình yêu thức dậy
Lời yêu loang theo gió
Hồn em bỗng ngát say.

Gió Xuân vờn hoa lá
Đoá hoa xinh mỉm cười
Gửi lời yêu theo gió
Để hồn em ngất ngây.

(Trở lại từ đầu)
Gửi lời yêu theo gió
Bỗng hồn em ngất ngây.

Như Hằng
HSN-36-1073

HanSiNguyen 02.08.2009 23:36:01 (permalink)


Trích đoạn: HanSiNguyen

ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

Thơ Như Hằng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Diễn tấu




Ca từ

Xuân về hoa vương lối
Em còn nơi xứ xa
Xuân nào... đã đi qua
Làm sao quay trở lại

Xuân về trên hoa lá
Em còn đợi ngày mai
Mùa đi Mùa trở lại
Xuân mãi còn thơ ngây.

Xuân về hoa mai thắm
Ươm tình yêu nẩy mầm
Bao nhiêu lời êm ấm
Cho hồn em ngất ngây

Đợi em qua bên ấy
Rượu Xuân nhắp chén say
Đợi em về bên ấy
Men nồng vui ngất ngây.

Xuân nay về ngoài ngõ
Gọi tình yêu thức dậy
Lời yêu loang theo gió
Hồn em bỗng ngát say.

Gió Xuân vờn hoa lá
Đoá hoa xinh mỉm cười
Gửi lời yêu theo gió
Để hồn em ngất ngây.

(Trở lại từ đầu)

Gửi lời yêu theo gió
Bỗng hồn em ngất ngây.

Như Hằng
HSN-36-1073



ĐỢI EM VỀ BÊN ẤY

Thơ Lê Thị Như Hằng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Ca sĩ Đăng Tuấn



Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 258 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9