TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 258 bài trong đề mục
HanSiNguyen 31.12.2008 13:40:36 (permalink)
EM NGỦ VÙI
Cát Thy
 
Ngủ vùi góc phố Bôn Sa
Từ trong tiềm thức người ta vẫn chờ
Ngủ vùi nắng nhạt chiều mơ
Thản nghe từng bước người thơ..thở dài
 
Ngủ vùi che giấu hình hài
Từ ly ta đã trách hoài tuổi xuân
Ngủ vùi lá phủ bao lần
Anh ơi..cây cũng buồn lâm ly buồn
 
Ngủ vùi trong giấc mưa tuôn
Giật mình mới biết mùa Xuân xanh mầu
Ngủ vùi  lệch mảnh yếm đào
Giòng tình bỏ lửng chiêm bao muộn màng
 
Ngủ vùi mộng giấc tay đan
Nụ hôn trong gió bay ngang..có thèm ?
 
Cát Thy
 
oOo
 
MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 10
 
Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
 

 
Ca từ
 

Mộ Khúc Phố Bolsa 10
ChaChaCha  
 
Em lặng thầm trong góc phố Bolsa
Từ trong tiềm thức Người Ta vẫn chờ
Em ngủ vùi nắng nhạt chiều mơ
Thoảng nghe sầu lắng người thơ thở dài
 
Em lặng thầm che giấu mảnh hình hài
Từ ly câu hát phí hoài tuổi xuân
Em ngủ vùi đắm đuối bao lần
Anh ơi cây cỏ buồn lâm ly buồn
 
Em tủi hờn trong tiếng mưa tuôn
Giật mình chợt biết hoàng hôn vẫy chào
Em ngủ vùi lệch mảnh yếm đào
Đỉnh sầu bỏ lửng chiêm bao muộn màng
 
Em tủi hờn mộng ước tay đan
Nụ hôn trong gió bay ngang..có thèm ?
Em ngủ vùi người nhớ thăm em
Lau khô nước mắt ướp mềm bờ môi
 
(Trở lại từ đầu ...)
 
Em yêu người yêu lắm người ơi
Em nhớ người nhớ lắm người ơi
 
Cát Thy
HSN-25-722
 
#16
    HanSiNguyen 31.12.2008 22:54:04 (permalink)
    CHẲNG MONG XUÂN VỀ
     -Tứ ngôn thi-
     
    Cây xanh xanh lá
    Hoa trắng nhụy vàng
    Búp non vừa trổ
    Lấp lánh giọt sương
     
    Em đi chân sáo
    Tóc xõa vai ngang
    Anh nhìn không nói
    Thương quá là thương !
     
    Dòng sông quê cũ
    Bên lở bên bồi
    Chút duyên hay nợ ?
    Thương quá người ơi ! 

     
    Em đi xa khuất
    Sợi buồn giăng tơ
    Tìm nhau đỏ mắt
    Chờ ai, ai chờ ?
     
    Dòng đời phân ly
    Nhạt nhòa hương quê
    Tàn đông mấy độ
    Chẳng mong Xuân về
     
    Nhìn đàn chim bay
    Lòng buồn ai hay
    Cung sầu đứt quãng
    Vọng về chân mây
     
    Thuyền con sóng cả
    Đất nẻ mong mưa
    Đèn treo trước gió
    Xuân về hay chưa ?
     
    Con đò vắng chủ
    Rêu phủ mộ bia
    Cỏ che mưa xóa
    Hết mong Xuân về !
     
    Hàn Sĩ Nguyên
    #17
      HanSiNguyen 31.12.2008 22:58:11 (permalink)
      CHẲNG MONG XUÂN VỀ
       
      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Hòa âm Lâm Đình Thuận
       
      Ca sĩ Đăng Tuấn
       

       
       
       
      #18
        trongvan 01.01.2009 07:14:32 (permalink)

        Trích đoạn: HanSiNguyen

        CHÚC XUÂN
        Trọng Văn
         
        Kính anh kính chị một ly
        Chúc nhà nhà được những gì ước ao
        Các cô chú bác sớm giàu
        Bạn bè thi hữu dạt dào ý thơ
        Năm tới tài lộc mãi vô
        Mới mẻ tươi trẻ mởn mơ lâu dài
        Vui hưởng sức khoẻ dẻo dai
        Vẻ vang sự nghiệp nở mày gia hương
        Hạnh ngộ với người mình thương
        Phúc lành may mắn luôn luôn đón chờ
         
        Trọng Văn
         
        oOo
         
        CHÚC XUÂN
         
        Ý thơ Trọng Văn
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
         
        MIDI diễn tấu
         

         
        Ca từ
         

        CHÚC XUÂN
        Twist CM 120
         
        Một ly này chúc anh
        Một ly này mừng chị
        Chúc Xuân vui nhà nhà
        Hân hoan tiếng Xuân ca
         
        Một câu thơ tặng bạn
        Một khúc hát cho người
        Tình Xuân dâng phơi phới
        Dạt dào ý Xuân vui
         
        Chúc tiền vô như nước
        Chúc xuân mãi hoài xuân
        Nàng thơ hoài đeo đẳng
        Thêm tuổi càng thêm gân
         
        Mùa Xuân vui hạnh ngộ
        Dang tay đón phúc lành
        Người thương chờ ... trên Net
        Tóc bạc hóa thành ... xanh !
         
        (Trở lại từ đầu ...)
         
        Người thương chờ ... trên Net
        Tóc bạc hóa thành ... xanh !
         
        Trọng Văn
        HSN-34-1004
         

         
        Ấy chà! Văn hay ghé qua đây để thưởng thức những nhạc khúc mới của Hàn huynh nên tiện tay gởi thiệp chúc Tết đấy chứ đâu nghĩ đến chuyện lại làm phiền huynh phổ nhạc nì! Thơ của TV mà phổ được nhạc thì mới là điều lạ!  Anyway thank you so much, Happy new year. Cheers
        #19
          HanSiNguyen 01.01.2009 14:24:37 (permalink)

          Ấy chà! Văn hay ghé qua đây để thưởng thức những nhạc khúc mới của Hàn huynh nên tiện tay gởi thiệp chúc Tết đấy chứ đâu nghĩ đến chuyện lại làm phiền huynh phổ nhạc nì! Thơ của TV mà phổ được nhạc thì mới là điều lạ! Anyway thank you so much, Happy new year. Cheers

           
          Trọng Văn thân mến,
           
          Từ lúc có cơ may quen biết ở vườn thơ TrN đến nay cũng khá lâu... Nay mới có cơ hội giao lưu thêm một chút... Thật sự vui mừng khi thấy bút lực lão đệ tăng tiến đáng kể
           
          Napoleon đã từng nói "Không có gì là không thể..." lão đệ ạ...
          Trong việc phổ nhạc, ngay cả đến bài Thất Ngôn Bát Cú Lưỡng Đầu Xà như bài "THÀY GIÁO THÁO GIÀY" mà cũng có người phổ nhạc được thì... Khà khà... Đúng là không có gì không thể thật
           
          Chúc lão đệ luôn vui nhé
          :):):)
          HSN
          #20
            HanSiNguyen 01.01.2009 14:29:39 (permalink)

            Hôm qua em nằm mơ
            Thấp thoáng làn sương mờ
            Có một chàng nhạc sĩ
            Đang khoan nhặt đường tơ

             
            Sương Anh thân mến,
             
            Cám ơn Sương Anh thật nhiều về bài XUÂN VUI
            Không có CHÀNG nhạc sĩ nào đang khoan nhặt đường tơ đâu SA ạ
            Chỉ có một "lão nhạc sĩ" tuổi 5 bó lẻ mấy que đang cặm cụi vì đời, vì người mà thôi
            Chúc vui nhé
            :):):)
            HSN
            #21
              HanSiNguyen 01.01.2009 14:33:37 (permalink)
              Thơ Cát Thy
               
              SAY ĐẮM MỘT MÙA ĐÔNG
               
              RỒI MÙA ĐÔNG LẠI VỀ BÊN KHUNG CỬA
              ĐỂ MÙA THU ĐI VỀ PHIÁ CUỐI ĐƯỜNG
              ANH TAN BIẾN TRONG XÔN XAO CỦA LÁ
              XOÁY NỖI CÔ ĐƠN TRÊN NGÓN TAY MỀM
               
              EM CHỢT THẤY BÊN NGOÀI KHUNG CỬA NHỎ
              NHỮNG CON ĐƯỜNG XAO XÁC LÁ ĐANG RƠI
              RỒI NHƯ THỂ EM NHỚ ANH SAY ĐẮM
              CHỈ MÌNH THÔI EM NGỦ MỘT MÙA ĐÔNG
               
              Cát Thy
               
              oOo
               
              SAY ĐẮM MỘT MÙA ĐÔNG
               
              Thơ Cát Thy
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Hòa âm Quang Đạt
              Audio Quang Đạt
               
              Ca sĩ Quang Minh
               


               
              #22
                HanSiNguyen 01.01.2009 14:35:41 (permalink)
                SAY ĐẮM MỘT MÙA ĐÔNG

                Thơ Cát Thy
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                Hòa âm Quang Đạt
                Audio Quang Đạt

                Ca sĩ Quỳnh Lan

                 
                  

                #23
                  Phuongxa 01.01.2009 16:39:03 (permalink)
                   
                  Huynh Hàn Sĩ Nguyên kính mến.
                  Phươngxa, bất chợt có ý : Xuân (Một mình chúc Tết)... Viết vào đây,
                  nếu có sai nhờ huynh vui lòng sửa giùm.
                  Cảm ơn huynh nhiều
                  #24
                    Phuongxa 01.01.2009 16:59:57 (permalink)
                    Một mình chúc Tết...
                     
                    Xuân đan lụa gió
                    Trải mộng trước thềm
                    Một mình chúc Tết
                    Một mình lặng im.
                     
                    Buồn vui, thương nhớ...
                    Ửng chín nỗi niềm
                    Chúa xuân ngơ ngác
                    Đứng chờ ngoài hiên
                     
                    Xuân không tiếng pháo
                    Giây phút giao mùa
                    Bước chân lặng lẽ
                    nhớ mùa xuân xưa!

                    Đêm xuân chờ đợi...
                    Gió đưa cung trầm
                    Rót ly vời vợi
                    Mời người xa xăm.
                     
                    Một mình xông đất
                    Chúc Tết cho mình
                    Uống dư âm nhớ
                    Hồn say âm thầm.
                     
                     Phuongxa
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 09:59:19 bởi Phuongxa >
                    #25
                      HanSiNguyen 01.01.2009 23:14:13 (permalink)
                      TỰ CHÚC
                       
                      Thơ Nguyễn Khánh Linh
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                       
                      MIDI diễn tấu
                       

                       
                      Ca từ
                       
                      TỰ CHÚC
                      WaltzSlow AM 84
                       
                      Xuân đan lụa gió
                      Trải rộng trước thềm
                      Một mình chúc Tết
                      Một mình lặng im.
                       
                      Buồn vui, thương nhớ...
                      Ửng chín nỗi niềm
                      Chúa Xuân ngơ ngác
                      Đứng chờ ngoài hiên
                       
                      Lang thang góc phố
                      Đón đợi giao thừa?
                      Thẹn chi má đỏ
                      Có người yêu chưa?
                       
                      Xuân không tiếng pháo!
                      Giây phút giao mùa
                      Bước chân lặng lẽ
                      Nhớ mùa Xuân xưa!

                      Đêm xuân chờ đợi...
                      Gió đưa cung trầm
                      Rót ly vời vợi
                      Nhớ người xa xăm.
                       
                      Một mình xông đất
                      Chúc Tết cho mình
                      Nâng ly rượu đắng
                      Hồn say âm thầm.
                       
                      Nguyễn Khánh Linh
                         HSN-34-1006
                      #26
                        HanSiNguyen 02.01.2009 07:00:29 (permalink)
                        MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 02


                        Một mình trong tuyết trắng
                        Gió đông lạnh cắt da
                        Chiều tàn trên phố vắng
                        Mơ nắng ấm phương xa

                        Chiều buồn khơi u uất
                        Ngơ ngác phố Bolsa
                        Giọt sầu hoen khoé mắt
                        Nhớ thương về quê nhà

                        Sài Gòn lung linh nắng
                        Khuất trong làn khói mơ
                        Thả hồn theo dĩ vãng
                        Dáng ai chẳng phai mờ

                        Phượng hồng rơi trên phố
                        Xao xác lá me bay
                        Đường chiều thênh thang gió
                        Tóc rối xỏa vai gầy

                        Dòng ngựa xe như nước
                        Tha thướt áo ai bay
                        Đường chiều tung tăng bước
                        Phơ phất sợi tóc mai

                        Hồng hồng xinh đôi má
                        Khoé mắt ướt trăng sao
                        Dịu dàng thương - thương quá
                        Thu ấy hẹn Thu nào ?

                        Đường đời chia hai ngã
                        Con nước lũ mênh mông
                        Ngày về ôi xa quá
                        Mình cách xa muôn trùng

                        Lặng thầm trong tuyết trắng
                        Buốt giá phố Bolsa
                        Giọt đàn như hoa nắng
                        Thương nhớ gửi quê nhà

                        Hàn Sĩ Nguyên

                        r
                        oOo
                         
                        MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 02
                         
                        Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Hòa âm Lâm Đình Thuận
                        Audio Quang Đạt
                         
                        Ca sĩ Mỹ Dung
                         




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 20:43:57 bởi Huyền Băng >
                        #27
                          Phuongxa 02.01.2009 17:33:54 (permalink)
                          Thật hay huynh Hàn Sĩ Nguyên
                          cảm ơn huynh nhiều
                          Chúc huynh vui.
                          #28
                            HanSiNguyen 03.01.2009 07:39:50 (permalink)
                            Phương Xa thân mến,
                            Bạn thơ vui thì tôi cũng vui PX ạ
                            :):):)
                            HSN
                            ========================
                             
                            MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 07
                             
                            Diễn ngâm Bích Ngọc
                             

                             
                            Đã từ lâu ... Anh thôi đời lãng tử
                            Giam mình vào trong vỏ ốc cô đơn
                            Chiều  lang thang nơi đỉnh dốc thêm buồn
                            Về thăm em...Thăm hạt bụi bên đường
                             
                            Ơi người ơi ... Cho nhau tình quá muộn
                            Chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ miên man
                            Chiều rơi rơi thêm u uất cung đàn
                            Buồn thiên thu thân ngọn cỏ ven đàng
                             
                            Ơi người ơi
                            Ôi tình tôi

                            Cung đàn lơi
                            Loang trùng khơi
                            Gửi nắng phương Nam về viễn xứ
                            Chút tình sưởi ấm cánh hoa rơi
                             
                            Thuyền xa, xa khuất lâu rồi
                            Mênh mang quãng vắng, dốc đời mênh mang !  
                             
                            Hàn Sĩ Nguyên
                            #29
                              HanSiNguyen 03.01.2009 07:46:50 (permalink)
                              MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 07
                               
                              Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Hòa âm Lâm Đình Thuận
                              Audio Quang Đạt
                               
                              Ca sĩ Quang Minh
                               
                                

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 258 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9