** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 125 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
nha uyen 26.12.2008 12:39:26 (permalink)
0
 
KÍNH CHÀO ,
 
Với tất cả sự say mê và yêu thích thơ đường,
Với tấm lòng ngưỡng mộ và quí mến các thi huynh ,tỷ muội đi trước,
Uyên bạo gan mở trang thơ đường này kg ngoài mục đích mong muốn được sự chỉ giáo ở các bậc trưởng thượng của đường thi và  giao lưu học hỏi với tất cả các thi hữu yêu thơ đường,rất mong  được sự chiếu cố của quí vị xin chân thành cám ơn,chào thân ái ,
                                 nhã uyên



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 21:30:26 bởi nha uyen >
#1
    nha uyen 26.12.2008 12:48:12 (permalink)
    0
    TIỄN  THU
     
    Gần nhau phút chốc đã chia tay,
    Nhớ nhơ thương thương đậm tháng ngày.
    Héo hắt cõi lòng câu tiễn biệt.
    Ngậm ngùi trong dạ tiếng thơ bay !
    Thu về lá úa buồn rơi rụng,
    Thu đến cho người giấc mông say.
    Thu mãi là tình yêu bất tận.
    Tiễn Thu xin cạn chén tình đầy !
     
                          nha uyen


    CHỜ NHAU !
     
    Biết có khi nào ta nhớ nhau !
    Lời yêu đã hóa tiếng kinh cầu.
    Người ôm thương nhớ đi vào mộng.
    Kẻ gói tủi sầu gửi vó câu.
    Tình hững hờ tình,lòng dấu tủi,
    Mộng lơ lửng mộng,nén tim đau.
    Chờ nhau biết có là vô vọng?
    Một giấc mơ hoa,bạc mái đầu !

                        giotsuongthu


    HÃY YÊU !
     
    Yêu nhau sao lại phải chờ nhau?
    Nỡ để lời yêu hóa nguyện cầu !
    Lời chửa đẹp lời đà đẹp ý,
    Thơ chưa tròn vận cũng tròn câu.
    Ngắn dài tình vẫn là mật ngọt,
    Rộng hẹp biển đời vẫn khổ đau.
    Ai biết ngày mai ai còn,mất,
    Ai thương ai nhớ bến giang đằu* !
     
                
    nhã uyên 

             cảm nhận từ bài thơ của chị gst và bài hát BẾN GIANG ĐẦU.                     


    ĐÃ YÊU

    Yêu nhau nên mới phải chờ nhau.

    Mong được bền lâu phải nguyện cầu.
    Sóng nước đẩy đưa thuyền tách bến.
    Mây mờ che khuất bóng chim câu.
    Yêu đời bỡi có mơ và thực.
    Hạnh phúc chan hòa với khổ đau.
    Nếu lỡ một mai về cát bụi,
    Buồn vui  gửi  lại bến giang đầu !
     
                                       gst,

     
     


    TRANG THƠ TRẮNG





    Trang thơ sao mãi nguyên màu trắng
    Con chữ hãy còn trốn tận đâu ?
    Sen chẳng trổ hoa khi hạ nắng
    Nhớ chưa đơm nụ lúc thu sầu
    Đêm về không thấy trời sao sáng
    Sương xuống nào nghe tiếng nhạn kêu
    Vần điệu dưới trên giờ trống vắng
    Tóc chờ thêm trắng mắt thêm sâu.


    Lá chờ rơi 08/12/08
        
    VẮNG !
     
    Vẫn mãi nhớ hoài màu áo trắng
    Mà người xưa vắng bóng nơi đâu ?
    Hoa gầy hoa úa rơi trong nắng
    Lòng nhớ lòng đau dạ héo sầu !
    Ai đợi chờ ai mong tối sáng
    Nhạn trông tin nhạn nghẹn lời kêu
    Người xa xa mãi trong im vắng
    Mơ mộng chôn vùi dưới vực sâu !
     
    nha uyen
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:39:40 bởi nha uyen >
    #2
      nha uyen 26.12.2008 12:57:29 (permalink)
      0
      ĐÔNG BUỒN
       
      Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
      Vắng người thơ thẩn viết chi đây
      Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
      Mây xám về đâu vội sáng này
      Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
      Đông buồn men đắng rượu càng cay
      Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
      Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

      Lá chờ rơi 06/11/08
       
      TÌNH XA !
       
      Tình dẫu nghìn năm vẫn nặng đầy.
      Lẻ loi cánh nhạn kể từ đây.
      Hương nồng lửa đượm vừa đêm trước,
      Duyên nhạt tình phai vội sáng này.
      Khúc nhạc chia tay rơm rớm lệ,
      Cung trầm tiễn biệt mắt cay cay.
      Tơ chùng phím gãy đàn ngưng tiếng,
      Nhung nhớ sầu thương đậm tháng ngày !
       
                                 giotsuongthu
      PHÍ NHỮNG NGÀY …
       
      Tình vẫn luôn như bát nước đầy
      Mà người sao chẳng thấy quanh đây
      Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
      Lối cũ giờ em lẽ bước này

      Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
      Nhớ thương sau trước lệ còn cay
      Hỡi người say mộng giang hồ vặt
      Sao nở đem hoang phí những ngày…

      Lá chờ rơi 27/11/08
       
       
      MÃI THÁNG NGÀY
       
      Thăm thẳm đêm sâu với rượu đầy
      Người xa cứ ngỡ vẫn đâu đây.
      Duyên lành ai giữ vui muôn thưở,
      Tình lỡ em ôm trọn kiếp này.
      Sương rớt vào hoa,hoa thắm sắc,
      Sầu rơi trong mắt,mắt mi cay..
      Núi sông thay đổi lòng không đổi
      Vằng vặc trời cao mãi tháng ngày...
       
                             giotsuongthu


      S

         TÌNH MÃI CÒN ĐÂY
       
      Sẻ nửa cùng ai chén rượu đầy,
      Người đi kẻ ở nói gì đây
      Trái tình kết nụ vừa thu trước
      Đã vội tàn phai một sớm này !
      Xuân đến hoa tươi hồng sắc thắm
      Đông tàn liễu úa nhạt men cay,
      Xa nhau từ đấy là xa mãi
      Tình vẫn còn đây mãi tháng ngày !
       
                            nha uyen
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:41:50 bởi nha uyen >
      #3
        nha uyen 26.12.2008 13:00:19 (permalink)
        0
        Một nhịp cầu
         
        Mây mờ đỉnh núi bạn tình đâu?
        Đá cuội ,trăng sao một nhịp cầu
        Nắng sớm đau lòng thân kén nhộng
        Sương chiều xót dạ kiếp tằm dâu
        Đường đời lận đận buồn tê tái
        Nẻo ái gian truân khóc tủi sầu
        Đếm lá vàng rơi chờ bóng nhạn
        Duyên đời vọng tưởng suốt đêm thâu
         
        Vancali 12.16.08


        TÌNH NGUYÊN THỦY
         
        Cuối dốc đời ta sẽ đến đâu ?
        Trăm năm rồi cũng phải qua cầu
        Duyên thơ đếm lại vài trang giấy

        Tình bạn theo dòng cuộc bể dâu
        Có họp có tan nào lỗ vốn
        Hoa tàn hoa nở chớ đeo sầu
        Tình yêu nam nữ tình nguyên thủy
        Cực-lạc Đào-nguyên vẹn tóm thâu.
         
        Lá chờ rơi 17/12/08

        Khóc canh thâu

        Kiệu hồng pháo nổ biết về đâu ?
        Ngoảnh lại thuyền ai giã biệt cầu
        Thuở ấy trăng thề vui bạn hữu
        Mai nầy má phấn đẹp nàng dâu
        Hoa hờn bướm dại con tim nhói
        Nhụy úa tình say ngấn lệ sầu
        Nhớ mãi bờ ao lời thệ ước
        Khay vàng chậm bước khóc canh thâu

        Vancali 12.17.08
        Chào Bác Lá cho em thêm Khóc canh thâu nghe hì hì chúc Bác luôn vui...hì hì ,,
         

        (
        O
        (()   )
                                              O o                               
            )     () o  
        (     o )      )
          O     )
        (     o      0
        0   O
        )   O
        ()   ( o  )
        o) 

        BIỂN DÂU 
         
        Cứ thế mây bay đến tận đâu
        Nước trôi lờ lững chảy qua cầu
        Trăm năm nặng nghiệp ơn cơm áo
         Một kiếp phù vân thóat biển dâu.
         Lòng mới biết yêu mà vỡ mộng.
        Tình vừa chớm nở đã ươm sầu
        Người ơi! có hiểu bao xuân ý
        Lý lẽ con tim bị đọat thâu.  
        Trần Mạnh Hùng

         }{________________}{
        (____________________)
        {}               {}              {}

         
         

        TÌNH SƯƠNG KHÓI !
         
        Tình như sương khói biết tìm đâu !
        Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu.
        Xuân thắm nỡ lòng gieo băng giá
        Biển vàng đành đoạn hóa nương dâu.
        Tình rơi theo gió ru câu nhớ
        Mộng rớt cùng thu đẫm giọt sầu.
        Có phải từ đây là mãi mãi ?
        Cung trầm nức nở suốt canh thâu !
         
                            nha uyen


        ĐÀNH KÊU GẢ

        Gái ế không chồng biết kiếm đâu ?
        Thiếu nam thừa nữ lệch cung cầu
        Hẹp đường cưới gả đành kêu gả

        Rộng lối tìm dâu cứ kén dâu
        Chị được em không đừng chán nản

        Kẻ mau người chậm chớ ưu sầu
        Khi nao dụ được chồng mê mệt
        Tiền của trong ngoài quyết tịch thâu.

        Lá chờ rơi 19/12/08

        LÀM NHƯ TRỐN NỢ
        Sụt sùi héo hắt bởi vì đâu
        Nước mắt lăn trôi ngập địa cầu
        Vật vã xác xơ như chiếc kén
        Dày vò dằn vật đổ đầu dâu
        Chả vì đêm trước trong bàn nhậu
        Vì thế hôm sau ngập lệ sầu
        Chỉ có vắng nhà ba, bốn tiếng
        Làm như trốn nợ suốt đêm thâu
        Trần Mạnh Hùng
         


        < Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 19.12.2008 19:50:06 >


        _____________________________

        Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
        Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ.
        Trần Mạnh Hùng

        HẸN !
         
        Đôi dòng thương nhớ gửi về đâu .
        Vẫn biết tình yêu chẳng cưỡng cầu.
        Lỗi tại ông tơ nhầm mối chỉ
        Nên đành giã biệt áo cô dâu.
        Có duyên sao lại không là nợ
        Tình thắm đành cam chuốc tủi sâu,
        Hẹn ước kiếp sau tròn giấc mộng,
        Thôi chờ thôi đợi suốt canh thâu !
         
        nha uyen


         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:43:43 bởi nha uyen >
        #4
          nha uyen 26.12.2008 13:02:56 (permalink)
          0
          Hân hạnh làm quen với Nhã Uyên.


          CẠN CHÉN NÀY

          Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
          Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
          Ra vào thư quán tìm đôi vận
          Lui tới vườn thơ góp một tay
          Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
          Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
          Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
          Thân ái mời ông cạn chén này !
           
          Lá chờ rơi 20/12/08

          TRỌN TẾT NÀY

          Xuân lại quay về ghé đến đây.
          Mừng xuân chờ đợi đã bao ngày.
          Ngắm cô trưng diện no con mắt.
          Nhìn cậu lả lơi quýnh cả tay.
          Đốt pháo vui xuân cầu lộc thọ
          Nâng ly chúc bạn hưởng duyên đầy.
          Bao nhiêu ấm ức quăng đi hết.
          Ta bạn ngả nghiêng trọn tết này.
          Trần Mạnh Hùng

          CHÚC XUÂN 2009

          Một mùa Xuân mới lại qua đây
          Chúc bạn, chúc anh đẹp những ngày
          Tống cựu văn đề hay chữ nghĩa
          Nghinh tân bút viết khỏe chân tay
          Năm hai tuần lẻ vui thơ mãi
          Hai bốn giờ hơn sướng chén đầy
          Rượu quý trà ngon cùng đón Tết
          Công thành danh toại với Năm này!
          20 December 2008
          Đuyên Hồng
           
          P/S: ĐH muốn dùng từ “nay” thay cho từ “này” để đọc nghe êm tai hơn

          Chờ Tết Này

          Đông vẫn lạnh lùng ở chỗ đây
          Đợi Xuân quê mẹ đã bao ngày
          Đọc thơ bằng hữu cho no mắt
          Nhớ Tết đồng hương chợt lạnh tay
          Thèm tiếng pháo Xuân mừng tuổi thọ
          Nghiện ly rượu Tết nồng men cay
          Cám ơn các bạn nhắc ngày tết
          Say trước trong thơ chờ Tết này…

          T.A. 12/19/2008

           
          MỪNG XUÂN 2009
           
          Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
          Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
          Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
          Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
          Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
          Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
          Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
          Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.
           
          nha uyen
           

          TÌNH TRĂM MỐI

          Xuân của đất trời vẫn mãi đây
          Xuân cho nhân thế được bao ngày ?
          Người may ba vạn dăm ngàn lẻ
          Kẻ rủi chưa đầy một lóng tay
          Xuân vẫn là xuân lòng mở rộng
          Tết luôn có Tết rượu đong đầy
          Vườn thơ thư quán tình trăm mối
          Mối cột bên kia mối chỗ này !
           
          Lá chờ rơi 21/12/08

          Nô-en 2008

          Nô-en sắp sửa đến rồi đây
          Chúc Bác cùng Huynh đẹp vạn ngày
          Sức khoẻ dồi dào tươi thắm má
          Bạc tiền sung túc đếm liền tay
          Quây quần với bạn trao quà tặng
          Xúm xít cùng nhau cạn rượu đầy
          Chuyện cũ quên đi chào nắng ấm
          Tình ơi ghé lại uống ly này

          Vancali 12.19.08

          Chúc các bạn cuối tuần vui

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:21:59 bởi nha uyen >
          #5
            nha uyen 26.12.2008 13:07:08 (permalink)
            0
             
             
             
             
             
            Thân chúc Nhã Uyên hường trọn vẹn bình an và hạnh phúc suốt những mùa Giáng Sinh
            TMH
             
            Mặt trăng đang lên trong khi cô dâu Canada, Kailey Wilson, chụp ảnh cưới. Ảnh: AP.
            (
            O
            (()   )
                                                  O o                               
                )     () o  
            (     o )      )
              O     )
            (     o      0
            0   O
            )   O
            ()   ( o  ) 
              o)
            TRĂNG MUÔN THUỞ
            Trăng vàng lơ lửng trôi theo gió.
            Có bạn thân tình những áng mây
            Có hạ nồng nàn tô đỏ đất.
            Có thu quyến rũ điểm vàng cây
            Xuân phân tình tứ cùng hoa nở.
            Đồng chí lạnh lùng dưới tuyết bay
            Có cặp tình nhân đang dạo cảnh
            Trăng ngà soi lối động lòng say
            Trần       Mạnh       Hùng
            }{________}{________}{
            (____________________)
            {}                               {}


            TÌNH MUÔN THUỞ
             
            Đến bãi Nghinh Phong ngồi đợi gió
            Lên đồi Vọng Nguyệt đứng chờ mây
            Thập thò trăng mọc sau đầu núi
            Thấp thoáng vàng soi phớt ngọn cây
            Trăng khuyết lúc tròn đun nước dẫy
            Duyên nồng khi lạt đuổi tình bay
            Tình như trăng cuội tình muôn thuở
            Riêng trách tình ai lắm tỉnh say.
             
            Lá chờ rơi 21/12/08
             

            TÌNH LÀ VẬY 1
             
            Đêm thu lặng ngắm trăng đùa gió
            Mắc cỡ trăng vào trốn với mây.
            Em cách xa anh lòng héo hắt,
            Buồn như chiếc lá sớm lìa cây !
            Đông đi Xuân đến muôn hoa nở
            Tháng lụn năm tàn cánh hạc bay.
            Từ thưở khai thiên  tình đã vậy
            Tình nồng luôn có tỉnh và say !
             
                                   nha uyen
             
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:47:08 bởi nha uyen >
            #6
              nha uyen 26.12.2008 13:14:53 (permalink)
              0
               


              Xuân

              Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
              Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
              Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
              Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
              Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
              Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
              Giấy mực làm sao mà kể xiết.
              Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
              Trần Mạnh Hùng



               
              Thứ Ba đầu tuần tặng Bác đọc vui nhe hì  hì....
               
              Xuân tình
               
              Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
              Bướm lạc vườn hoa gõ cửa tìm
              Cổng nhạt màu sơn cây gỗ tạp
              Thơ mờ nét chữ bút lông chim
              Mây che núi trọc người mơ mộng
              Tóc rủ vai gầy kẻ lặng im
              Đem chiếc gương ngà soi bóng nguyệt
              Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
               
              Vancali 12.22.08
               
               
              Vancali à làm khó nhau quá , bạn lấy vần " chim"  sao mà họa đây , sơ sảy là mang họa liền
              Tui ăn lành ở hiền, xin đừng hiểu lầm chữ " chim" của bạn là được.
              Lạy chúa, lạy thánh nhân phù hộ, gia ân tai qua nạn khỏi
               
              NGÀY THƠ MỘNG
              Tình yêu là tiếng nói con tim
              Ngự trị trong ta khỏi phải tìm
              Hay tận đèo heo nơi hút gió
              Hoặc trong tổ ấm của đôi chim.
              Tình yêu là chuỗi ngày thơ mộng
              Lẽ sống là đôi mỏ ngậm im.(*)
              Một nhịn hai nhuờng là chịu nhục.
              Tình yêu là đau thoắt con tim
              Trần Mạnh Hùng
               
              (*) Nếu dùng "hạnh phúc là đôi mõ ngậm im " là không lột được ý, miễn cưỡng vậy
               

              TÌM TIM !
               
              Mau về ơi hỡi nửa con tim !
              Thất lạc nơi nào một nủa tim
              Tìm mãi tìm hoài sao chẳng thấy
              Hay là Van dấu ở lồng chim ?
              Nửa tim còn lại buồn khôn xiết
              Nữa lạc nơi nào mãi lặng im
              Tim nhớ thương tim ,rơm rớm lệ
              Mau về ơi hỡi nửa con tim !
               
                                     nha uyen
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:49:09 bởi nha uyen >
              #7
                nha uyen 26.12.2008 13:19:35 (permalink)
                0



                ... thân chúc Nhã Uyên mùa lễ GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC và một năm mới Dương lịch 2009 AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

                MỪNG XUÂN 2009

                Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
                Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
                Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
                Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
                Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
                Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
                Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
                Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.


                nha uyen


                Ai ai cũng hạnh phúc Xuân nầy
                Riêng chỉ tình anh khổ luỵ đầy
                Nhớ đến người xưa xao xuyến dạ
                Mơ về chốn cũ rã rời tay
                Đông qua gặp gỡ vui giây phút
                Xuân đến chia ly khổ tháng ngày
                Em ở nơi nào em có biết
                Chuyện mình tan rã kể từ đây


                                             Thanh Huy

                 

                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:50:50 bởi nha uyen >
                #8
                  nha uyen 26.12.2008 13:23:13 (permalink)
                  0
                   


                  Xuân

                  Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                  Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                  Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                  Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                  Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                  Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                  Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                  Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                  Trần Mạnh Hùng



                          
                                XUÂN
                  Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
                  Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
                  Thắm ý thắm tình không thắm mộng
                  Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
                  Đò xưa bến vắng thương con nước
                  Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
                  Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
                  Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân !
                   
                                                nha uyen

                   

                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:52:36 bởi nha uyen >
                  #9
                    nha uyen 26.12.2008 13:27:01 (permalink)
                    0
                     

                    Xuân

                    Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                    Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                    Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                    Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                    Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                    Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                    Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                    Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                    Trần Mạnh Hùng



                            
                                  XUÂN
                    Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
                    Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
                    Thắm ý thắm tình không thắm mộng
                    Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
                    Đò xưa bến vắng thương con nước
                    Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
                    Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
                    Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân ! 
                     
                                                  nha uyen

                     



                    XUÂN VẮNG
                    Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
                    Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
                    Xe cộ dập dìu như đón tết.
                    Giòng người tấp nập giống du xuân
                    Áo quần tha thướt đầy đường phố
                    Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
                    Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
                    Có ai được nghỉ đón mừng xuân
                    Trần Mạnh Hùng
                     



                    NHỚ XUÂN XƯA !
                    Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
                    Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
                    Em bước lên xe hoa rực rỡ
                    Và mơ mộng chết một chiều xuân !
                    Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
                    Em có về chăng để đón xuân ?
                    Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
                    Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!!
                     
                                            nha uyen
                     
                    ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:26:06 bởi nha uyen >
                    #10
                      nha uyen 26.12.2008 13:30:20 (permalink)
                      0


                      Chúc bạn và gia đình một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc

                      _____________________________

                      Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
                      Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
                      Thi Nang



                      XUÂN
                      Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                      Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                      Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                      Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                      Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                      Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                      Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                      Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                      Trần Mạnh Hùng



                              

                                    XUÂN
                      Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
                      Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
                      Thắm ý thắm tình không thắm mộng
                      Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
                      Đò xưa bến vắng thương con nước
                      Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
                      Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
                      Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân !
                       
                                                    nha uyen

                       





                      XUÂN VẮNG
                      Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
                      Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
                      Xe cộ dập dìu như đón tết.
                      Giòng người tấp nập giống du xuân
                      Áo quần tha thướt đầy đường phố
                      Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
                      Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
                      Có ai được nghỉ đón mừng xuân
                      Trần Mạnh Hùng
                       





                      NHỚ XUÂN XƯA !
                      Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
                      Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
                      Em bước lên xe hoa rực rỡ
                      Và mơ mộng chết một chiều xuân !
                      Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
                      Em có về chăng để đón xuân ?
                      Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
                      Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!!
                       
                                              nha uyen
                       
                      ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU

                      Nhã Uyển à
                       
                      Quả là khéo nói, Tui vò đầu bức tóc , trầy u cả trán vẫn còn lỗi , bạn sửa hộ chưa
                       
                      Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
                      Tóc nửa phần phai cố bám xuân
                      Mắt mở thật to vui đón tết
                      Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
                      Chân hơi run rẩy như còn tốt
                      Mắt liếc kéo dài chỉ tiếc xuân.
                      Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
                      Chỉ vì còn tiếc một mùa xuân
                      Trần Mạnh Hùng 
                       
                      TIẾC XUÂN !
                      Xuân nào cũng thế,vẫn là xuân
                      Tóc chẳng còn xanh vẫn thích xuân
                      Trai gái rộn ràng chờ đón tết
                      Trẻ già hồ hỡi ngóng trông xuân
                      Một năm có bốn mùa tròn trịa
                      Nhưng mà náo nức chỉ riêng xuân
                      Xuân đến nửa mừng xen nửa tiếc
                      Tiếc đời cũng đả nũa chừng xuân !
                       
                                              nha uyen
                       
                       
                      ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:27:33 bởi nha uyen >
                      #11
                        nha uyen 26.12.2008 13:37:31 (permalink)
                        0


                        Xuân

                        Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                        Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                        Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                        Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                        Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                        Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                        Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                        Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                         
                        XUÂN
                        Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
                        Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
                        Thắm ý thắm tình không thắm mộng
                        Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
                        Đò xưa bến vắng thương con nước
                        Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
                        Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
                        Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân ! 
                        nha uyen 

                         
                        XUÂN VẮNG
                        Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
                        Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
                        Xe cộ dập dìu như đón tết.
                        Giòng người tấp nập giống du xuân
                        Áo quần tha thướt đầy đường phố
                        Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
                        Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
                        Có ai được nghỉ đón mừng xuân
                        Trần Mạnh Hùng
                         

                        NHỚ XUÂN XƯA !
                        Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
                        Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
                        Em bước lên xe hoa rực rỡ
                        Và mơ mộng chết một chiều xuân !
                        Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
                        Em có về chăng để đón xuân ?
                        Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
                        Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!! 
                          nha uyen
                         
                        ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU
                        Nhã Uyển à
                         
                        Quả là khéo nói, Tui vò đầu bức tóc , trầy u cả trán vẫn còn lỗi , bạn sửa hộ chưa 

                          XUÂN QÚA THÌ
                        Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
                        Tóc nửa phần phai cố bám xuân
                        Mắt mở rõ to vui đón tết
                        Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
                        Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
                        Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
                        Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
                        Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
                        Trần Mạnh Hùng 

                          
                          TIẾC XUÂN !
                        Xuân nào cũng thế,vẫn là xuân
                        Tóc chẳng còn xanh vẫn thích xuân
                        Trai gái rộn ràng chờ đón tết
                        Trẻ già hồ hỡi ngóng trông xuân
                        Một năm có bốn mùa tròn trịa
                        Nhưng mà náo nức chỉ riêng xuân
                        Xuân đến nửa mừng xen nửa tiếc
                        Tiếc đời cũng đả nũa chừng xuân ! 
                           nha uyen 
                          
                          ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU
                         
                        Bạn giỏi thiệt theo bạn muốn hụt... đây nè. Đi làm về chưa kịp cởi đôi giày... vội vã trả bài ngay, 8 tiếng ở cơ quan chẳng nhúc nhích gì được, cứ thấp tha thấp thỏm mong rằng thóat buổi trả bài...
                        Thật thế vừa về tới nhà chưa kịp thở, chưa kịp hòan hồn , thấy bài vở đã treo lên, vội nín thở... nuốt vội không khí mới hít vào bụng để trả bài cho xong...
                        (
                        O
                        (()   )
                                                              O o                               
                            )     () o  
                        (     o )      )
                          O     )

                        (     o      0
                        0   O
                        )   O
                        ()   ( o  ) 
                          o)

                        XUÂN BẤT DIỆT
                        Xuân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
                        Xuân biết bao giờ mới hết xuân
                        Xuân cũng nồng nàn khi tóc trắng
                        Xuân thường rạo rực lúc măng xuân
                        Xuân mang hoa bướm xua lo nghĩ
                        Xuân ép thời gian trả tuổi xuân
                        Xuân vẫn đáo lai đời đã xế
                        Xuân chia hạnh phúc khắp mùa xuân
                        Trần               Mạnh            Hùng
                        }{________}{________}{
                        (____________________)
                        {}                               {}
                        Trả bài bạn xong rồi đấy, xin đừng than thở sao chóng thế...mau thế...
                        Bắt làm lại lần nữa chỉ có nước... cố gắng thôi

                         Cám ơn Nhả Uyễn tiếp hơi em nha ,có thêm bạn huynh Hùng mệt rùi ( hai chọi một hỏng quẹo cũng queo..(râu)...hì hì...) Nhả Uyễn đừng bỏ muội một mình nha please !
                         
                        Đón nàng xuân
                         
                        Mai vàng hé nụ đón nàng xuân
                        Khắp chốn tưng bừng đợi chúa xuân
                        Trước cổng hoa hồng vui tắm nắng
                        Ngoài hiên chậu cúc nở chào xuân
                        Cặp dưa tròn trịa mừng năm mới
                        Câu đối ngay hàng chúc tụng xuân
                        Viễn khách xa nhà trông cố quốc
                        Thương về quê mẹ thắm tình xuân
                         
                        Vancali 12.23.08
                         
                        Chúc tiền Noel vui vẻ....
                         
                        Vancali ơi
                         
                        Bạn ác quá chừng chừng.
                        Tui hết xí quách rồi... 4 lần trả bài.... Còn gì nữa đâu để tới phiên bạn. Xin lỗi...xin lỗi...
                         
                        Hẹn dịp khác vậy
                         
                        Bạn cứ treo bài mới ra đi... Tui xin lãnh ý... bài cũ nhìn vào hếy ý...
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                         
                        Nói đi lại nói lại... Sợ bạn buồn thôi đằng nào cũng trả bài... Trả lần này cho xong...nợ
                         
                        NÉT XUÂN
                        Anh nhớ em, thương nhớ dáng xuân
                        Áo dài lộng gió ngát hương xuân
                        Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
                        Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
                        Thương biết bao nhiêu lời chất phát
                        Nhớ chưa trọn vẹn nét tình xuân
                        Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
                        Anh nhớ em, hoa nhớ chúa xuân
                        Trần Mạnh Hùng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:28:28 bởi nha uyen >
                        #12
                          nha uyen 26.12.2008 13:43:30 (permalink)
                          0
                          "KHÔNG TÊN"
                          Chuyện mình tan rã kể từ đây
                          Tình vẫn trong em mãi tháng ngày

                          Mắt vẫn dõi tìm đôi mắt biếc

                          Tay hoài chờ đợi một bàn tay
                          Ông tơ kết ngắn câu tơ tóc
                          Nguyệt lão se duyên chẳng đủ đầy 
                          Thương nhớ mãi là thương với nhớ
                          Tình ơi  muôn thưở đọng tim này !
                           
                                                              nha uyen 

                          (
                          O
                          (()   )
                                                                O o                               
                              )     () o  
                          (     o )      )
                            O     )

                          (     o      0
                          0   O
                          )   O
                          ()   ( o  ) 
                            o)

                          GIÂY       PHÚT      ĐÂY
                          Duyên nợ gặp nhau giây phút đây
                          Tưởng như quen biết đã bao ngày.
                          Ý ngây ngất ý vương lên mắt
                          Lời cảm thông lời nắm lấy tay
                          Một thóang ngẩn ngơ xao xuyến mãi
                          Ngàn năm lưu luyến nhớ yêu đầy.
                          Để cho hai đứa chìm vào mộng.
                          Và chuỗi tương tư kết nối này
                          Trần         Mạnh         Hùng
                          }{___ ___}{__ ____}{
                          (____________________)
                          {}                               {}
                          XUÂN VUI !
                           
                          Trái tình chớm nụ phút này đây !
                          Ước muốn tươi xinh suốt tháng ngày
                          Mắt mãi đắm chìm trong đáy mắt
                          Tay hoài nồng ấm ở trong tay
                          Hai đầu nỗi nhớ lòng luôn nhớ
                          Tình thắm nơi tim mãi thắm đầy
                          Mơ mộng sẽ không là giấc mộng
                          Muôn hoa rực rỡ đón xuân này.
                           
                                              nha uyen
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:29:25 bởi nha uyen >
                          #13
                            nha uyen 26.12.2008 13:48:46 (permalink)
                            0


                            Xuân

                            Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                            Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                            Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                            Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                            Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                            Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                            Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                            Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                            Trần Mạnh Hùng
                             


                             
                            XUÂN
                            Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
                            Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
                            Thắm ý thắm tình không thắm mộng
                            Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
                            Đò xưa bến vắng thương con nước
                            Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
                            Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
                            Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân ! 
                            nha uyen 

                             
                            XUÂN VẮNG
                            Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
                            Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
                            Xe cộ dập dìu như đón tết.
                            Giòng người tấp nập giống du xuân
                            Áo quần tha thướt đầy đường phố
                            Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
                            Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
                            Có ai được nghỉ đón mừng xuân
                            Trần Mạnh Hùng
                             

                            NHỚ XUÂN XƯA !
                            Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
                            Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
                            Em bước lên xe hoa rực rỡ
                            Và mơ mộng chết một chiều xuân !
                            Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
                            Em có về chăng để đón xuân ?
                            Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
                            Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!! 
                              nha uyen
                             
                            ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU
                            Nhã Uyển à
                             
                            Quả là khéo nói, Tui vò đầu bức tóc , trầy u cả trán vẫn còn lỗi , bạn sửa hộ chưa 

                              XUÂN QÚA THÌ
                            Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
                            Tóc nửa phần phai cố bám xuân
                            Mắt mở rõ to vui đón tết
                            Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
                            Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
                            Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
                            Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
                            Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
                            Trần Mạnh Hùng 

                              
                              TIẾC XUÂN !
                            Xuân nào cũng thế,vẫn là xuân
                            Tóc chẳng còn xanh vẫn thích xuân
                            Trai gái rộn ràng chờ đón tết
                            Trẻ già hồ hỡi ngóng trông xuân
                            Một năm có bốn mùa tròn trịa
                            Nhưng mà náo nức chỉ riêng xuân
                            Xuân đến nửa mừng xen nửa tiếc
                            Tiếc đời cũng đả nũa chừng xuân ! 
                               nha uyen 
                              
                              ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU
                             
                            Bạn giỏi thiệt theo bạn muốn hụt... đây nè. Đi làm về chưa kịp cởi đôi giày... vội vã trả bài ngay, 8 tiếng ở cơ quan chẳng nhúc nhích gì được, cứ thấp tha thấp thỏm mong rằng thóat buổi trả bài...
                            Thật thế vừa về tới nhà chưa kịp thở, chưa kịp hòan hồn , thấy bài vở đã treo lên, vội nín thở... nuốt vội không khí mới hít vào bụng để trả bài cho xong...
                             
                            XUÂN BẤT DIỆT
                            Xuân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
                            Xuân biết bao giờ mới hết xuân
                            Xuân cũng nồng nàn khi tóc trắng
                            Xuân thường rạo rực lúc măng xuân
                            Xuân mang hoa bướm xua lo nghĩ
                            Xuân ép thời gian trả tuổi xuân
                            Xuân vẫn đáo lai đời đã xế
                            Xuân chia hạnh phúc khắp mùa xuân
                            Trần               Mạnh            Hùng
                            }{________}{________}{
                            (____________________)
                            {}                               {}
                            Trả bài bạn xong rồi đấy, xin đừng than thở sao chóng thế...mau thế...
                            Bắt làm lại lần nữa chỉ có nước... cố gắng thôi



                            VƯỜN XUÂN
                             
                            Gửi nhau thơ đối gợi mùa Xuân
                            Mang gió quê hương rủ nắng Xuân
                            Vườn nở ngàn hoa rực ánh hạ
                            Thơ khoe trăm nụ nồng hương Xuân
                            Vườn thơ chào đón đàn ong bướm
                            Trái gái dập dìu mơ mộng Xuân
                            Thơ đối hai người sao khắm khít
                            Làm tôi khó nhịn vần thơ Xuân…
                             
                            T.A. 12/23/2008

                            Chào bạn T.A. nhào vô phụ em áp đảo huynh Hùng ( em có một mình ảnh ăn hiếp em dzử lém )
                            Chúc bạn tiền Giáng sinh vui vẻ....trẻ mãi hì hì....

                             Cám ơn Nhả Uyễn tiếp hơi em nha ,có thêm bạn huynh Hùng mệt rùi ( hai chọi một hỏng quẹo cũng queo..(râu)...hì hì...) Nhả Uyễn đừng bỏ muội một mình nha please !
                             
                            Đón nàng xuân
                             
                            Mai vàng hé nụ đón nàng xuân
                            Khắp chốn tưng bừng đợi chúa xuân
                            Trước cổng hoa hồng vui tắm nắng
                            Ngoài hiên chậu cúc nở chào xuân
                            Cặp dưa tròn trịa mừng năm mới
                            Câu đối ngay hàng chúc tụng xuân
                            Viễn khách xa nhà trông cố quốc
                            Thương về quê mẹ thắm tình xuân
                             
                            Vancali 12.23.08
                             
                            Chúc tiền Noel vui vẻ....
                             ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU 
                              Em lảng vảng ra vào nhưng mà....bị ai cầm nhầm lon cá mòi nên làm hỏng kiệp xin lỗi nhe hì hì
                            ...(phải chạy ra chợ mua lon khác...)


                             
                            Vancali ơi
                             
                            Bạn ác quá chừng chừng.
                            Tui hết xí quách rồi... 4 lần trả bài.... Còn gì nữa đâu để tới phiên bạn. Xin lỗi...xin lỗi...
                             
                            Hẹn dịp khác vậy
                             
                            Bạn cứ treo bài mới ra đi... Tui xin lãnh ý... bài cũ nhìn vào hết ý...
                            Trần Mạnh Hùng


                            XUÂN CỦA EM
                             
                            Trong em anh mãi mãi là xuân
                            Dù hạ dù đông vẫn thấy xuân
                            Nắng lửa mưa dầu em chẳng ngại
                            Có anh em có vạn mùa xuân
                            Giao thừa ta sẽ đi chùa nhé ?
                            Mùng một về quê để chúc xuân
                            Cô bác họ hàng vui xiết kể
                            Mừng em tìm thấy được mùa xuân !
                             
                                                          nhã uyên
                             
                            ơn chúa,cô Van có mật rùi, uyên cám ơn T.A nữa nha,đông vui quá, chuyến này huynh Hùng chắc vừa đói vừa mếu,hihi,U hổng khóc nữa nhường cho huynh Hùng đấy hihi NU

                            < Sửa đổi bởi: nha uyen -- 24.12.2008 8:25:24 >

                            ủa huynh Hùng kéo cờ rùi hả,hihi bit ngay mà Van lên tiếng là huynh sợ liền,hết dám ăn hiếp U nữa rùi, cảm ơn cô Van nhìu nha hihi

                            Vancali ơi
                             
                            Bạn ác quá chừng chừng.
                            Tui hết xí quách rồi... 4 lần trả bài.... Còn gì nữa đâu để tới phiên bạn. Xin lỗi...xin lỗi...
                             
                            Hẹn dịp khác vậy
                             
                            Bạn cứ treo bài mới ra đi... Tui xin lãnh ý... bài cũ nhìn vào hếy ý...
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                             
                            Nói đi lại nói lại... Sợ bạn buồn thôi đằng nào cũng trả bài... Trả lần này cho xong...nợ
                             
                            NÉT XUÂN
                            Anh nhớ em, thương nhớ dáng xuân
                            Áo dài lộng gió ngát hương xuân
                            Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
                            Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
                            Thương biết bao nhiêu lời chất phát
                            Nhớ chưa trọn vẹn nét tình xuân
                            Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
                            Anh nhớ em, hoa nhớ chúa xuân
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                            Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,

                            Xin trả lời : Có bạn Hùng làm chứng là tôi ít khi họa thơ „độc vận“ do khó chọn „điệu nhạc“ cho bài thơ. Nhưng nghe nói vậy rồi thì cũng phải ráng :



                            ĐÃ MẤY XUÂN !
                             
                            Chớ hỏi bà kia đã mấy xuân
                            Khiến người đau khổ nhớ thời xuân
                            Đã từng xây mộng vui ngày cưới
                            Rồi phải cam lòng phí tuổi xuân
                            Pháo Tết càng vang theo tiếng trẻ
                            Nỗi buồn thêm đậm giữa hồn xuân
                            Giờ đây năm tháng phai màu tóc
                            Chớ hỏi bà kia đã mấy xuân !
                             
                            Lá chờ rơi 24/12/08
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:30:29 bởi nha uyen >
                            #14
                              nha uyen 26.12.2008 13:51:57 (permalink)
                              0
                               
                              Thứ Ba đầu tuần tặng Bác đọc vui nhe hì  hì....
                               
                              Xuân tình
                               
                              Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
                              Bướm lạc vườn hoa gõ cửa tìm
                              Cổng nhạt màu sơn cây gỗ tạp
                              Thơ mờ nét chữ bút lông chim
                              Mây che núi trọc người mơ mộng
                              Tóc rủ vai gầy kẻ lặng im
                              Đem chiếc gương ngà soi bóng nguyệt
                              Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
                               
                              Vancali 12.22.08
                               
                               
                              Vancali à làm khó nhau quá , bạn lấy vần " chim"  sao mà họa đây , sơ sảy là mang họa liền
                              Tui ăn lành ở hiền, xin đừng hiểu lầm chữ " chim" của bạn là được.
                              Lạy chúa, lạy thánh nhân phù hộ, gia ân tai qua nạn khỏi
                               
                              NGÀY THƠ MỘNG
                              Tình yêu là tiếng nói con tim
                              Ngự trị trong ta khỏi phải tìm
                              Hay tận đèo heo nơi hút gió
                              Hoặc trong tổ ấm của đôi chim.
                              Tình yêu là chuỗi ngày thơ mộng
                              Lẽ sống là đôi mỏ ngậm im.(*)
                              Một nhịn hai nhuờng là chịu nhục.
                              Tình yêu là giật thót con tim
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                              (*) Nếu dùng "hạnh phúc là đôi mõ ngậm im " là không lột được ý, miễn cưỡng vậy
                               
                              THỔN THỨC...

                              Thổn thức tay buồn nắn nửa tim
                              Nửa kia chưa có phải rao tìm
                              Tàn đêm bóng lẻ chờ tin nhạn
                              Suốt sáng phòng không thiếu bóng chim
                              Hương sắc vẫn phai khôn níu lại
                              Rồng mây chưa gặp phãi nằm im
                              Ông tơ bà nguyệt mời không tới
                              Thổn thức tay buồn nắn nửa tim.
                               
                              Lá chờ rơi 23/12/08


                              Cháo tim
                               
                              Em trỗi xuân tình nấu cháo tim
                              Ăn xong nào thấy kẻ sang tìm
                              Đáy nồi nhìn lại còn cái cuống
                              Trong bát liếc qua sót mỏ chim
                              Giật thót ối giời sao đoảng thế
                              Thôi rồi chén mất phải đành im
                              Tâm tình nơi ấy ai trao  gửi
                              Giờ nấu cháo rồi tiếc trái tim./.
                               
                              Trạc Tuyền

                               
                              TÌM TIM !
                               
                              Mau về ơi hỡi nửa con tim !
                              Thất lạc nơi nào một nủa tim
                              Tìm mãi tìm hoài sao chẳng thấy
                              Hay là Van dấu ở lồng chim ?
                              Nửa tim còn lại buồn khôn xiết
                              Nữa lạc nơi nào mãi lặng im
                              Tim nhớ thương tim ,rơm rớm lệ
                              Mau về ơi hỡi nửa con tim !
                               
                                                     nha uyen
                               
                              Nha Uyen ơi ! Có thấy lon cá mòi của em mới để đây hong...mà mất tiêu gùi...cho nên em trả lời chậm là vậy đó...hì hì....( hỏng lẽ nào N U cầm lộn ...hì hì...)
                               
                              Người yêu lý tưởng
                               
                              Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
                              Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
                              Đồi thông ủ rũ chờ hương tóc
                              Biển vắng u sầu đợi cánh chim
                              Ngày đến phòng đơn phòng vắng lặng
                              Đêm về bóng lẻ bóng ngồi im
                              Mưa buồn tựa cửa tình chao đảo
                              Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
                               
                              Vancali 12.23.08
                               
                              Chúc Bác cùng quí bạn đêm Giáng sinh hạnh phúc.
                               

                              TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG …
                               
                               
                              Tình yêu lý tưởng một con tim
                              Kẻ muốn năm ba phải chạy tìm
                              Ai bán thì mua không cứ giựt
                              Đem gà thế phượng cũng là chim
                              Trọn ngày bạn viếng em nằm ngủ
                              Mới tối em giành chị khó im
                              Cải lộn suốt đêm heo nhịn đói
                              Tình yêu lý tưởng một con tim !

                              Lá chờ rơi 24/12/08
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:31:46 bởi nha uyen >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 125 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9