"CHÚT TÂM TÌNH  
  CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH"     
  Định nhắn tin qua hỏi mấy lời  
  Nào ngờ chữ nghĩa bặt tăm hơi  
  Câu vui thuở nọ tìm quay quắt  
  Chuyện tếu ngày xưa kiếm rã rời  
  Bởi chán công danh "xù" chốn ảo  
  Vì rầu sự nghiệp bỏ đường chơi  
  Người đâu hỏi có hay chăng tá?  
  Để gánh ưu tư ngút tận trời     
  05/06/2011  
  Tú lòng...thòng        
  "CHÚT TÂM TÌNH  
  CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH"        
  Từ độ xuân qua bỗng vắng lời  
  Ngờ người lắm việc hết veo hơi  
  Buông thơ bỏ phú nghiên khô đặc  
  Lội suối trèo non gối mỏi rời  
  Những tưởng thiền am vang tiếng kệ  
  Đâu dè tuyệt cốc lặng !sân chơi  
  Ngày vui nỡ vội chìm sương tuyết  
  Biển hoá nương dầu lỗi tại trời !     
  Nha Uyen           
  BỊ MẤT PHONG ĐỘ     
  Vắt óc mần thơ cạn hết lời  
  Về ngồi bó gối nín im hơi  
  Bôi keo chữ nghĩa mà không dính  
  Buộc lạt văn chương vẫn cứ rời  
  Phong độ thụt lùi đành nghỉ dưỡng  
  Tinh thần giảm sút phải ngưng chơi  
  Chuyền trăm lít...rượu nay hồi phục  
  Cảm xúc dâng lên, ngước tạ trời     
  AK 08/06/2011  
  Tú lòng...thòng          
BÍ  
   
  Thiếu rượu cho nên bí rị lời 
  Dăm vần hết trọi tí ti hơi 
  Đan gàu trộn phú gàu tơi tả 
  Xẻ chữ ngào thơ chữ rụng rời 
  Hoàng Hạc khi mưa tha thẩn dạo 
  Tuyệt Tình lúc náng lượn lờ chơi 
  Rảnh rang thêm nữa thì võ shop 
  Sạch túi không lo đã có trời  
   
  Nha Uyen