** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 125 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 11.02.2009 09:24:08 (permalink)
0
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 09:36:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
bluestars 11.02.2009 10:01:06 (permalink)
0
Lẻ loi cánh nhạn chỉ còn ta
Cung oán, cung thương với chiều tà
Lòng nghe xao xuyến, người xao xuyến
Đẫm lệ cuộc tình vắng bóng ta
Ngàn năm gian dở sầu ly biệt
Ưu phiền chi vậy hỡi người ta
Sao ai không nói mà im lặng
Để giờ đôi ngã bóng thông già.
 

nha uyen 11.02.2009 12:40:47 (permalink)
0
Lẻ loi cánh nhạn chỉ còn ta
Cung oán, cung thương với chiều tà
Lòng nghe xao xuyến, người xao xuyến
Đẫm lệ cuộc tình vắng bóng ta
Ngàn năm gian dở sầu ly biệt
Ưu phiền chi vậy hỡi người ta
Sao ai không nói mà im lặng
Để giờ đôi ngã bóng thông già.


                   bluestars

CHÀO BẠN MỚI
 
Chào người bạn mới ghé thăm ta
Mừng buổi sơ giao của chúng ta
Rượu nhạt trà thô mời cạn chén
Cơm bần cá mặn gắp cùng ta
Có thêm bạn mới cùng thơ thẩn
Hết cảnh một mình ngắm bóng ta
Bạn cứ ở chơi dăm bảy bữa
Thỏa tình tri ngộ bạn và ta !
 
                      nha uyen 
 
nha uyen 11.02.2009 13:01:26 (permalink)
0
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 13:04:25 bởi nha uyen >
SuongAnh 11.02.2009 18:52:56 (permalink)
0


Ướt Mắt Ai
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
TMH




MÃI XUÂN !
 
Mong ước được như gió với mây
Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
Thư thả rong chơi hết kiếp này 
Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
Thì xin đừng lắm  những chuacay.
Thời gian dù có là vô tận
Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
 
                        nha uyen

 
 
Chờ Ai..
 
Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
Đợi mãi đâu người trên bến cảng
Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
Một góc cô đơn chiều biển tím
Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh TMH post thơ trong nhà SA, tạo cơ hội cho SA cùng vui thơ chung với các anh, chị nha...nhưng mà phải cho SA từ từ đó, chứ chạy theo sát hổng nổi đâu, SA bị bịnh...thiếu đường mà hihihihhihi...
NU ui....thấy SA có giỏi hôn, bi giờ gành gồi, hổng có thấy nhức đầu vì thấy thơ chạy tùm lum nưã hihihihihi....chúc NU và anh TMH xướng hoạ thiệt là hay, vui và nhìu nhìu nưã ha...SA tháo giày cao gót chạy chưn không theo nè...

 

nha uyen 11.02.2009 21:21:57 (permalink)
0
KHÚC MỘNG CẦM

Nguyệt cầm ai gẩy nhạc sầu vương
Dìu dặt lâm ly khúc mộng trường
Gió nổi hoa bay sườn núi Tản
Mây trôi nước gợn bến sông Thương
Năm cung lệ đổ dôi dòng ngọc
Mười ngón châu rơi một bóng hường
Tấu điệu bùng lên rồi chợt dứt
Tàn canh trăng bạc giỡn làn sương…

  06 February 2009
Đuyên Hồng



NGUYỆT TÀN !
 
Nguyệt cầm ai thả sợi tơ vương
Xé nát tim nhau khúc đoạn trường
Sợi nhớ bâng khâng chiều tím nhớ
Cung thương dậy sóng nước sông Thương
Bỗng trầm réo rắc hồn thi sĩ
Khoan nhặt buồn thương phận má hường
Đêm vắng nhạc sầu theo  bóng nguyệt 
Trăng tàn mộng héo rũ cùng sương !
 
                              nha uyen

nha uyen 12.02.2009 00:00:07 (permalink)
0
GẮNG GƯỢNG
 
Bóng xế soi tàn nửa cuộc chơi
Bạn đường phúc mõng ấy duyên đời
Nhắm chừng đáo tuế là đà đến
Trông đích giai niên luối đuối hơi
Gắng gượng dắt dìu qua sóng thẳm
Cố ghìm chèo chống vượt trùng khơi
Thế thời rong rủi âu con tạo
Lặng lẽ theo chiều nắng nhạt rơi.
 
Nguyên Hải


ĐÀNH PHẢI THẾ !
 
Thôi thì ! gắng gượng để vui chơi
Dài ngắn cũng xong một cuộc đời
Góc vắng liễu gầy soi bóng nguyệt
Đầu tường con quạ đứng im hơi
Non cao gậy trúc dìu chân bước
Biển rộng căng buồm vượt sóng khơi
Số phận sẵn dành đành phải thế
Bận lòng chi chút nắng chiều rơi !
 
                    nha uyen

Trần Mạnh Hùng 12.02.2009 00:28:47 (permalink)
0
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 

 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
 
O   O
O
 
Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
 
-    -    -   -
-   -   -   -
 
Trân Mạnh Hùng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 00:43:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 12.02.2009 05:59:58 (permalink)
0
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 

 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O   O
O
 
Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
Thiệt tình, em cũng nhớ thương mình.
Bao năm chờ đợi, chờ... tha thiết.
Suốt kiếp ngóng trông, ngóng...thiệt tình
Em vẫn tin rằng câu nguyện hứa
Em hằng mong tưởng chuyện thần linh
Lời thề bóng nguyệt còn soi sáng.
Vui với lời anh nói... thiệt tình
 
o    o
o
 
 
 
-    -    -   -
-   -   -   -
 
Thảo My
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 10:11:19 bởi Tôn Nữ Thảo My >
TTH 12.02.2009 07:53:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 

 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
 
O   O
O
 
Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
Thiệt tình, em cũng nhớ thương mình.
Bao năm chờ đợi, chờ... tha thiết.
Suốt kiếp ngóng trông, ngóng...thiệt tình
Em vẫn tin rằng câu nguyện hứa
Em hằng mong tưởng chuyện thần linh
Lời thề bóng nguyệt còn soi sáng.
Vui với lời anh nói... thiệt tình
 
o    o
o
 
 
 
-    -    -   -
-   -   -   -
 
Thảo My
 
 



       Dứt thiệt tình

Anh đã yêu em, yêu...thiệt tình
Sao em quay mặt, rẽ đôi mình?
Tức làm tình em đau quằn quại
Giận để đời anh khổ thiệt tình
Thương lắm dành riêng trong ý nghĩ
Yêu nhiều giữ trọn giữa tâm linh
Hờn chi em nhé, vui mà sống
Nếu chẳng, thì đây...dứt thiệt tình!

                                Thanh Huy
vancali96 12.02.2009 08:41:24 (permalink)
0
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ướt Mắt Ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
 
 TMH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
MÃI XUÂN !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Mong ước được như gió với mây
Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
Thư thả rong chơi hết kiếp này 
Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
Thì xin đừng lắm  những chuacay.
Thời gian dù có là vô tận
Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
 
                        nha uyen
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chờ Ai..
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
Đợi mãi đâu người trên bến cảng
Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
Một góc cô đơn chiều biển tím
Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
 
Sương Anh
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Nhớ ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Thư tím trao người gởi gió mây
Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
 
Vancali 2.11.09
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
nha uyen 12.02.2009 09:26:37 (permalink)
0
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ướt Mắt Ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
 
 TMH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
MÃI XUÂN !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Mong ước được như gió với mây
Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
Thư thả rong chơi hết kiếp này 
Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
Thì xin đừng lắm  những chuacay.
Thời gian dù có là vô tận
Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
 
                        nha uyen
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chờ Ai..
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
Đợi mãi đâu người trên bến cảng
Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
Một góc cô đơn chiều biển tím
Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
 
Sương Anh
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Nhớ ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Thư tím trao người gởi gió mây
Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
 
Vancali 2.11.09
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
 
 
 
BIẾT TRAO AI !
Người bên song cửa kẻ chân mây
Mãi đợi chờ nhau tận bấy nay
Biết nhớ có về nơi chốn ấy ?
Mà thương chất ngất ở nơi này
Tình rơi trong gió lòng khô héo
Mộng vỡ cùng mây mắt xót cay
Thương nhớ từ đây xin khép lại
Tình nồng muôn thưở biết trao ai !
 
                       nha uyen
 
Cám ơn anh TMH post thơ trong nhà SA, tạo cơ hội cho SA cùng vui thơ chung với các anh, chị nha...nhưng mà phải cho SA từ từ đó, chứ chạy theo sát hổng nổi đâu, SA bị bịnh...thiếu đường mà hihihihhihi...
NU ui....thấy SA có giỏi hôn, bi giờ gành gồi, hổng có thấy nhức đầu vì thấy thơ chạy tùm lum nưã hihihihihi....chúc NU và anh TMH xướng hoạ thiệt là hay, vui và nhìu nhìu nưã ha...SA tháo giày cao gót chạy chưn không theo nè...

 
Hihi,SA cũng giỏi wá chứ bộ,thui cứ mang giày rùi đi từ từ,NU hong có làm SA mệt nữa đâu,bi giờ cũng rất bận lém,chúc vui nhìu nhìu ,thân mến NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 09:28:00 bởi nha uyen >
nha uyen 12.02.2009 14:54:53 (permalink)
0
 
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O   O
O
 
Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
Thiệt tình, em cũng nhớ thương mình.
Bao năm chờ đợi, chờ... tha thiết.
Suốt kiếp ngóng trông, ngóng...thiệt tình
Em vẫn tin rằng câu nguyện hứa
Em hằng mong tưởng chuyện thần linh
Lời thề bóng nguyệt còn soi sáng.
Vui với lời anh nói... thiệt tình
 
o    o
o
 
 
 
-    -    -   -
-   -   -   -
 
Thảo My
 
Dứt thiệt tình

Anh đã yêu em, yêu...thiệt tình
Sao em quay mặt, rẽ đôi mình?
Tức làm tình em đau quằn quại
Giận để đời anh khổ thiệt tình
Thương lắm dành riêng trong ý nghĩ
Yêu nhiều giữ trọn giữa tâm linh
Hờn chi em nhé, vui mà sống
Nếu chẳng, thì đây...dứt thiệt tình!

                               Thanh Huy
 
 
CON TIM THIỆT TÌNH
 
Có hiểu hay không hiểu ... thiệt tình
Hiểu rùi lại sợ tội cho mình
Nên thôi ta cứ ôm cho chắc 
Hỏng dám khoe ai cái thiệt tình
Vẫn biết tình yêu là mật ngọt
Là sương buổi sớm sáng lung linh
Và tình chỉ đẹp khi dang dở
Đành dấu vào tim cái thiệt tình !
                 0   0
                   0
Dấu kỹ trong tim cái thiệt tình
Xem như báu vật của riêng mình
Mộng mơ một chút cùng hư ảo
Chẳng dám tung tăng với thiệt tình
Thỉnh thoảng lại mang ra ngắm nghía
Thiệt tình vẫn sáng đẹp lung linh
Ngắm xong lại bỏ vào tim cất
Để giữ con tim mãi ...thiệt tình !
 
                      nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:04:06 bởi nha uyen >
trung30 12.02.2009 15:16:29 (permalink)
0
Sắp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, có khi nào tôi nói tôi thương bà chưa, đôi khi bà hơi to mồm một tý, hơi ghen tuông một tý, nhưng:

 
THƯƠNG VỢ

Hạnh phúc là đây lệ mấy hàng
Đêm choàng vai mỏng nợ đâu mang

Mưa nắng dãi dầu quên phận gái
Sớm bạc đầu xanh bởi thương chàng

Góc chợ ngược xuôi dăm bó cải
Đầu đường tất tưởi mấy nong hàng

Ngước mặt trách đời vô tâm thế
Hạnh phúc là đây lệ mấy hàng


(SG 16/11/2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:17:41 bởi trung30 >
nha uyen 12.02.2009 16:43:42 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
 
Chỉ là... là một chút bâng khuâng
Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
Gió gờn gợn sóng mặt hồ trongCung trầm thánh thót câu thương nhớNhức nhối lòng ai đến tận cùngLỡ rớt lời yêu nơi vực thẳmNên đành suốt liếp phải long đong !                       nha uyen 
#405
    Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 125 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9