** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 125 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
SuongAnh 12.02.2009 17:42:17 (permalink)
0


BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
 
Chỉ là... là một chút bâng khuâng
Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
Nên đành suốt liếp phải long đong !
 
                      nha uyen
 


Lãng Đãng Chiều...
 
Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng
Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
Câu hò cô lái làm tim nhói
Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

 
Sương Anh
#406
    PHẠM VĂN NANG 12.02.2009 22:31:02 (permalink)
    0
    ĐÊM NGUYÊN TIÊU

    Trăng tròn vằng vặc giữa lưng trời
    Thả bạc gieo vàng xuống khắp nơi
    Lóng lánh đầu cành tia sáng chiếu
    Long lanh ngọn cỏ giọt sương rơi
    Vườn mai tươi mát hương ngan ngát
    Khóm trúc khô gầy lá tả tơi
    Tiếng vạc xa đưa,đường vắng ngắt
    Ta cùng bóng nguyệt dạo quanh chơi.
                              Thi Nang
     

    THEO TRĂNG
       RONG CHƠI
    Ai treo trăng ở giữa lưng trời
    Ngơ ngẩn lòng người khắp mọi nơi
    Mặc Khách  bồi hồi câu phú thả
    Tao Nhân dào dạt tiếng tơ rơi
    Ngắm trăng thương bạn hoa xơ xác 
    Vọng nguyệt nhớ người liễu tả tơi
    Chung một vầng trăng chung nỗi nhớ
    Đêm rằm theo bước chị Hằng chơi .
     
                               nha uyen


    NGẮM CẢNH THƯƠNG ĐỜI...
     
    Ta cùng bóng nguyệt dạo rong chơi
    Nhớ thuở thanh bần áo tả tơi
    Xót trúc cổi già cành lá rụng
    Thương mai tàn úa cánh hoa rơi
    Nhìn mây lơ lửng về muôn nẻo
    Ngắm nước thẫn thờ đến vạn nơi
    Tủi lúc lênh đênh trên sóng gió
    Bơ vơ cánh nhạn biệt phương trời!
    Thi Nang

    #407
      nha uyen 13.02.2009 08:45:16 (permalink)
      0
      BÂNG KHUÂNG CHIỀU...


      Chỉ là... là một chút bâng khuâng
      Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
      Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
      Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
      Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
      Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
      Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
      Nên đành suốt liếp phải long đong !


                           nha uyen

      Lãng Đãng Chiều...
       
      Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng
      Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
      Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
      Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
      Câu hò cô lái làm tim nhói
      Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
      Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
      Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

       
      Sương Anh



      BIỆT LY CHIỀU... Chiều nay bất chợt thấy bâng khuângChẳng có gì sao héo hắt lòngTình chỉ mặn cay dòng lệ ứaPhải nào dịu ngọt hạt sương trongMặn môi chua xót câu từ giãNhức nhối lời thương chốn tận cùngMuôn dặm nghìn thu đường cách trởTình này ai nỡ đếm,cân,đong !                                nha uyen  

       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 08:48:18 bởi nha uyen >
      #408
        Trần Mạnh Hùng 13.02.2009 08:56:23 (permalink)
        0
         
        Bác Lá ở nơi đâu?
         
        Chẳng biết vì sao gãy nhịp cầu
        Nên giờ Bác Lá biệt tin đâu
        Người cay khóe mắt gương mờ ảnh
        Kẻ đắng bờ môi tóc bạc đầu
        Xóa nợ trầu cau quên nghĩa nặng
        Buông đời đá cuội trốn tình sâu
        Xuân đi để lại ngàn thương nhớ
        Gió lạnh lùa song đẫm lệ sầu
         
        Vancali 2.12.09
         
        Chúc Bác luôn vui vẻ , cười khe khẻ về chơi với bọn chẻ hì hì...


        XÓA MỌI SẦU
        Bác ấy sang sông dựt sụp cầu.
        Chim trời, cá nước biết về đâu.
        Bác đi biển bắc chai mòn cẳng
        Người ngóng trời đông mỏi cả đầu.
        Nước mắt chảy suôi nghe mặn chát.
        Giòng sông trôi ngược nhớ tình sâu.
        Khi nào cánh mỏi chim cần đậu.
        Xin bác về thăm xóa mọi sầu.
        Trần Mạnh Hùng

        #409
          Trần Mạnh Hùng 13.02.2009 12:16:13 (permalink)
          0
          BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
          Chỉ là... là một chút bâng khuâng
          Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
          Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
          Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
          Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
          Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
          Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
          Nên đành suốt liếp phải long đong
           nha uyen

          Lãng Đãng Chiều...
           
          Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng

          Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
          Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
          Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
          Câu hò cô lái làm tim nhói
          Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
          Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
          Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

           
          Sương Anh

          BIỆT LY CHIỀU...

          Chiều nay bất chợt thấy bâng khuâng
          Chẳng có gì sao héo hắt lòng
          Tình chỉ mặn cay dòng lệ ứa
          Phải nào dịu ngọt hạt sương trong
          Mặn môi chua xót câu từ giã
          Nhức nhối lời thương chốn tận cùng
          Muôn dặm nghìn thu đường cách trở
          Tình này ai nỡ đếm,cân,đong ! 
                                  nha uyen






          NỖI TÌNH
          Mỗi lần gặp gỡ bỗng bâng khuâng
          Chẳng biết vì sao thấy trạnh lòng
          Có phải bờ môi thơm mộng chín
          Hay là ánh mắt sáng ngời trong
          Chắc rằng giọng nói thân thương quá.
          Đúng vậy trái tim nhớ lạ lùng (*)
          Giây phút chuyện trò đầy cảm xúc.
          Nỗi tình chất ngất lấy gì đong.
          Trần Mạnh Hùng
           
          (*) Đúng vậy trái tim nhớ tới cùng

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 12:56:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
          #410
            nha uyen 13.02.2009 13:23:37 (permalink)
            0
            BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
            Chỉ là... là một chút bâng khuâng
            Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
            Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
            Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
            Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
            Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
            Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
            Nên đành suốt liếp phải long đong
             nha uyen

            Lãng Đãng Chiều...
             
            Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng

            Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
            Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
            Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
            Câu hò cô lái làm tim nhói
            Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
            Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
            Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

             
            Sương Anh

            BIỆT LY CHIỀU...


            Chiều nay bất chợt thấy bâng khuâng
            Chẳng có gì sao héo hắt lòng
            Tình chỉ mặn cay dòng lệ ứa
            Phải nào dịu ngọt hạt sương trong
            Mặn môi chua xót câu từ giã
            Nhức nhối lời thương chốn tận cùng
            Muôn dặm nghìn thu đường cách trở
            Tình này ai nỡ đếm,cân,đong ! 
                                   nha uyen







            NỖI TÌNH
            Mỗi lần gặp gỡ bỗng bâng khuâng
            Chẳng biết vì sao thấy trạnh lòng
            Có phải bờ môi thơm mộng chín
            Hay là ánh mắt sáng ngời trong
            Chắc rằng giọng nói thân thương quá.
            Đúng vậy trái tim nhớ lạ lùng (*)
            Giây phút chuyện trò đầy cảm xúc.
            Nỗi tình chất ngất lấy gì đong.
            Trần Mạnh Hùng
             
            (*) Đúng vậy trái tim nhớ tới cùng


             
            LƠ NGƠ CHIỀU...
             
            Tình sâu vờivợi lấy chi  đong !
            Chất ngất tim ai đến tận cùng
            Êm ái  dịu dàng con suối nhỏ
            Ngọt ngào tinh khiết hạt sương trong
            Tiếng cười rộn rã xua buồn tủi
            Giọng nói ru êm sưởi ấm lòng
            Để mỗi đêm về da diết nhớ
            Biết người nơi ấy có...bâng khuâng !
             
                                       nha uyen
             
            Để tránh nhàm chán,U xin được đảo vận nha tặng huynh Hùng với SA mỗi ngừ 1 bông nè,hay wá đấy nha,
            hihi,thân mến,NU
            #411
              nha uyen 13.02.2009 18:24:09 (permalink)
              0
              Mến chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
              Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
               

              Dạ, cám ơn Bác có lời khen,tụi cháu chỉ giỏi cái nhanh nhẩu đoảng thôi mà,cháu còn nhiều thiếu sót lắm,mong được Bác chỉ giáo thêm cho ạ, cháu cám ơn Bác nhìu nhìu, chúc Bác luôn vui, kính, NU
               

              TẠI AI....
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
              Chẳng biết tại mình hay tại ai
              Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
              Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
              Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
              Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
              Mong nhiều giọng nói dậy men say
              Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
              Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
               
              Trần Mạnh Hùng
              Nhớ ai !
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
               
              Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
              Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
              Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
              Màn đêm gió lộng tóc buông dài
              Tàn cây sột soạt lòng day dứt
              Tiếng lá rì rào dạ ngất say
              Có phải người xưa tìm chốn củ
              Cùng ai thức trắng sử kinh mài
               
              Vancali 2.3.09

              "HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
              Sự đời nào phải tại vì ai
              Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
              Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
              Đường đi còn rộng bước còn dài
              Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
              Chén rượu nồng nàn uống để say
              Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
              Cùng nhau bút múa với nghiên mài
               
              Hàn Phong

              THÔI THÌ ! 
               [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
              Tại mình nào dám trách gì ai
              Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
              Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
              Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
              Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
              Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
              Mở mắt  rượu không tình chẳng có
              Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
               
                                      Nhuyễn A
               
              hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
              TẠI MÌNH
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
              Tại bởi... tại vì dám trách ai
              Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
              Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
              Hôm lạnh có mang áo dạ dài
              Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
              Trông chờ quay quắt lúc tình say
              Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
              Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
               
              Trần Mạnh Hùng

              Tơ lòng
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
              Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
              Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
              Thức giấc âu sầu trong bóng tối
              Mềm môi nức nở suốt canh dài
              Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
              Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
              Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
              Cho hoa với bướm đẹp râu mài
               
              Vancali 2.5.09
               
               
               

              CẦU AN !
               
              Ai cầu danh lợi  măc tình ai
              Ta cứ mong vui với khỏe hoài
              Phấn thổ - bạc tiền nên chẳng giữ
              Thiên kim - nhân nghĩa gắng lâu dài
              Ngày xem hoa nở hâm trà nhạt
              Tối ngắm trăng cười vịnh khúc say
              Thế sự thăng trầm không bén mảng
              Kinh thư ngà ngọc mãi dùi mài !
                                        nha uyen

              Chào Nhã Uyên , bài xướng ( Tại Ai) của anh Trần Mạnh Hùng cùng với những bài họa nối tiếp bày tỏ nổi nhớ nhung thương cảm trăn trở tình người. Riêng bài Cầu An của Nhã Uyên đột nhiên xoay chuyển đề tài thiên về triết lý về nhân sinh , biểu lộ sự buông bỏ giác ngộ thiệt hay lắm. Đồng Lão xin được nối bước theo chủ đề này hen. Chúc vui.
               
              Cầu An
               
              Danh thơm phù phiếm chốn trần ai
              Bám khắp châu thân vấy bẩn hoài
              Gột rửa tâm phàm cho sáng mãi
              Vun bồi đức hạnh được lâu dài
              Nhìn vô thiên hạ dầu đen trắng
              Bỏ mặc đời thường lúc tỉnh say
              Vẩn cứ như như lòng tịnh định
              Hồi kinh chân lý vẩn dồi mài
               
              Đồng Lão


              BIẾT THẾ !
              Trăm năm giấc mộng chốn trần ai
              Nợ vướng tùm lum phải trả hoài
              Vay nửa nụ cười ai hỏng bít
              Suốt đời trả mãi,trả dài dài
              Tình iu mới nếm sao thơm ngọt
              Vào bụng tức thì hóa rượu say
              Biết thế đừng iu cho đỡ khổ
              Ngồi yên một chỗ sử kinh mài !



                                    Nhuyễn A

              Bác ui, em giác ngộ được có mấy câu đó thôi,giờ hỏng họa theo Bác được nữa, hihi,em lội ruộng vậy,,Bác đừng có giận vì thơ em cứ lên bờ xuống ruộng nha, kính mến, Nhuyễn A



               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 19:53:48 bởi nha uyen >
              #412
                Trần Thảo Uyên 13.02.2009 20:54:54 (permalink)
                0
                chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
                Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
                 

                Dạ, cám ơn Bác có lời khen,tụi cháu chỉ giỏi cái nhanh nhẩu đoảng thôi mà,cháu còn nhiều thiếu sót lắm,mong được Bác chỉ giáo thêm cho ạ, cháu cám ơn Bác nhìu nhìu, chúc Bác luôn vui, kính, NU
                 

                TẠI AI....
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                Chẳng biết tại mình hay tại ai
                Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
                Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
                Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
                Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
                Mong nhiều giọng nói dậy men say
                Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
                Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
                 
                Trần Mạnh Hùng
                Nhớ ai !
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                 
                Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
                Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
                Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
                Màn đêm gió lộng tóc buông dài
                Tàn cây sột soạt lòng day dứt
                Tiếng lá rì rào dạ ngất say
                Có phải người xưa tìm chốn củ
                Cùng ai thức trắng sử kinh mài
                 
                Vancali 2.3.09

                "HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                Sự đời nào phải tại vì ai
                Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
                Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
                Đường đi còn rộng bước còn dài
                Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
                Chén rượu nồng nàn uống để say
                Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
                Cùng nhau bút múa với nghiên mài
                 
                Hàn Phong

                THÔI THÌ ! 
                 [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                Tại mình nào dám trách gì ai
                Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
                Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
                Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
                Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
                Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
                Mở mắt  rượu không tình chẳng có
                Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
                 
                                        Nhuyễn A
                 
                hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
                TẠI MÌNH
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                Tại bởi... tại vì dám trách ai
                Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
                Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
                Hôm lạnh có mang áo dạ dài
                Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
                Trông chờ quay quắt lúc tình say
                Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
                Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
                 
                Trần Mạnh Hùng

                Tơ lòng
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
                Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
                Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
                Thức giấc âu sầu trong bóng tối
                Mềm môi nức nở suốt canh dài
                Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
                Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
                Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
                Cho hoa với bướm đẹp râu mài
                 
                Vancali 2.5.09
                 
                 
                 

                CẦU AN !
                 
                Ai cầu danh lợi  măc tình ai
                Ta cứ mong vui với khỏe hoài
                Phấn thổ - bạc tiền nên chẳng giữ
                Thiên kim - nhân nghĩa gắng lâu dài
                Ngày xem hoa nở hâm trà nhạt
                Tối ngắm trăng cười vịnh khúc say
                Thế sự thăng trầm không bén mảng
                Kinh thư ngà ngọc mãi dùi mài !
                                          nha uyen

                Chào Nhã Uyên , bài xướng ( Tại Ai) của anh Trần Mạnh Hùng cùng với những bài họa nối tiếp bày tỏ nổi nhớ nhung thương cảm trăn trở tình người. Riêng bài Cầu An của Nhã Uyên đột nhiên xoay chuyển đề tài thiên về triết lý về nhân sinh , biểu lộ sự buông bỏ giác ngộ thiệt hay lắm. Đồng Lão xin được nối bước theo chủ đề này hen. Chúc vui.
                 
                Cầu An
                 
                Danh thơm phù phiếm chốn trần ai
                Bám khắp châu thân vấy bẩn hoài
                Gột rửa tâm phàm cho sáng mãi
                Vun bồi đức hạnh được lâu dài
                Nhìn vô thiên hạ dầu đen trắng
                Bỏ mặc đời thường lúc tỉnh say
                Vẩn cứ như như lòng tịnh định
                Hồi kinh chân lý vẩn dồi mài
                 
                Đồng Lão



                BIẾT THẾ !

                Trăm năm giấc mộng chốn trần ai
                Nợ vướng tùm lum phải trả hoài
                Vay nửa nụ cười ai hỏng bít
                Suốt đời trả mãi,trả dài dài
                Tình iu mới nếm sao thơm ngọt
                Vào bụng tức thì hóa rượu say
                Biết thế đừng iu cho đỡ khổ
                Ngồi yên một chỗ sử kinh mài ! 

                                 Nhuyễn A

                Bác ui, cháu giác ngộ được có mấy câu đó thôi,giờ hỏng họa theo Bác được, nữa hihi,cháu lội ruộng vậy,,Bác đừng có giận vì thơ cháu cứ lên bờ xuống ruộng nha, kính mến, Nhuyễn A

                SAO THOÁT KHỎI
                Bởi vì mình sống giữa trần ai
                Tình cảm mênh mông quậy phá hoài.
                Và chuyện áo cơm cần phải trả.
                Với thêm nhà cửa cứ theo dài.
                Chạy đâu cho thoát trong duyên nợ.
                Lánh chốn nào đây khỏi đắm say.
                Ngay chốn tu hành không thoát khỏi
                Cũng trì, cũng kéo, cũng xoi mài
                THẢO MY
                 
                DUYÊN NỢ
                Bâng khuâng , xao xuyến - cõi trần ai
                Tình cảm, thương yêu bám riết hoài.
                Buổi sớm nắng hồng - yêu biết mấy
                Ban chiều sương trắng - mộng mơ dài.
                Mỗi khi rảnh rỗi nghêu ngao hát
                Có lúc thẩn thờ đắm đuối say.
                Thoát chuyện áo cơm là thoát nghiệp.
                Hết duyên đòi nợ, hết trui mài.
                Thảo MY
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 21:51:48 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                #413
                  nha uyen 13.02.2009 21:57:30 (permalink)
                  0
                  Mến chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
                  Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
                   

                  Dạ, cám ơn Bác có lời khen,tụi cháu chỉ giỏi cái nhanh nhẩu đoảng thôi mà,cháu còn nhiều thiếu sót lắm,mong được Bác chỉ giáo thêm cho ạ, cháu cám ơn Bác nhìu nhìu, chúc Bác luôn vui, kính, NU
                   

                  TẠI AI....
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                  Chẳng biết tại mình hay tại ai
                  Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
                  Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
                  Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
                  Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
                  Mong nhiều giọng nói dậy men say
                  Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
                  Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
                   
                  Trần Mạnh Hùng
                  Nhớ ai !
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                   
                  Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
                  Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
                  Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
                  Màn đêm gió lộng tóc buông dài
                  Tàn cây sột soạt lòng day dứt
                  Tiếng lá rì rào dạ ngất say
                  Có phải người xưa tìm chốn củ
                  Cùng ai thức trắng sử kinh mài
                   
                  Vancali 2.3.09

                  "HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                  Sự đời nào phải tại vì ai
                  Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
                  Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
                  Đường đi còn rộng bước còn dài
                  Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
                  Chén rượu nồng nàn uống để say
                  Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
                  Cùng nhau bút múa với nghiên mài
                   
                  Hàn Phong

                  THÔI THÌ ! 
                   [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                  Tại mình nào dám trách gì ai
                  Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
                  Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
                  Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
                  Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
                  Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
                  Mở mắt  rượu không tình chẳng có
                  Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
                   
                                          Nhuyễn A
                   
                  hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
                  TẠI MÌNH
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                  Tại bởi... tại vì dám trách ai
                  Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
                  Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
                  Hôm lạnh có mang áo dạ dài
                  Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
                  Trông chờ quay quắt lúc tình say
                  Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
                  Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
                   
                  Trần Mạnh Hùng

                  Tơ lòng
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
                  Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
                  Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
                  Thức giấc âu sầu trong bóng tối
                  Mềm môi nức nở suốt canh dài
                  Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
                  Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
                  Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
                  Cho hoa với bướm đẹp râu mài
                   
                  Vancali 2.5.09
                   
                   
                   

                  CẦU AN !
                   
                  Ai cầu danh lợi  măc tình ai
                  Ta cứ mong vui với khỏe hoài
                  Phấn thổ - bạc tiền nên chẳng giữ
                  Thiên kim - nhân nghĩa gắng lâu dài
                  Ngày xem hoa nở hâm trà nhạt
                  Tối ngắm trăng cười vịnh khúc say
                  Thế sự thăng trầm không bén mảng
                  Kinh thư ngà ngọc mãi dùi mài !
                                            nha uyen

                  Chào Nhã Uyên , bài xướng ( Tại Ai) của anh Trần Mạnh Hùng cùng với những bài họa nối tiếp bày tỏ nổi nhớ nhung thương cảm trăn trở tình người. Riêng bài Cầu An của Nhã Uyên đột nhiên xoay chuyển đề tài thiên về triết lý về nhân sinh , biểu lộ sự buông bỏ giác ngộ thiệt hay lắm. Đồng Lão xin được nối bước theo chủ đề này hen. Chúc vui.
                   
                  Cầu An
                   
                  Danh thơm phù phiếm chốn trần ai
                  Bám khắp châu thân vấy bẩn hoài
                  Gột rửa tâm phàm cho sáng mãi
                  Vun bồi đức hạnh được lâu dài
                  Nhìn vô thiên hạ dầu đen trắng
                  Bỏ mặc đời thường lúc tỉnh say
                  Vẩn cứ như như lòng tịnh định
                  Hồi kinh chân lý vẩn dồi mài
                   
                  Đồng Lão


                  BIẾT THẾ !
                  Trăm năm giấc mộng chốn trần ai
                  Nợ vướng tùm lum phải trả hoài
                  Vay nửa nụ cười ai hỏng bít
                  Suốt đời trả mãi,trả dài dài
                  Tình iu mới nếm sao thơm ngọt
                  Vào bụng tức thì hóa rượu say
                  Biết thế đừng iu cho đỡ khổ
                  Ngồi yên một chỗ sử kinh mài !




                                        Nhuyễn A

                  Bác ui, em giác ngộ được có mấy câu đó thôi,giờ hỏng họa theo Bác được nữa, hihi,em lội ruộng vậy,,Bác đừng có giận vì thơ em cứ lên bờ xuống ruộng nha, kính mến, Nhuyễn A

                  SAO THOÁT KHỎI
                  Bởi vì mình sống giữa trần ai
                  Tình cảm mênh mông quậy phá hoài.
                  Và chuyện áo cơm cần phải trả.
                  Với thêm nhà cửa cứ theo dài.
                  Chạy đâu cho thoát trong duyên nợ.
                  Lánh chốn nào đây khỏi đắm say.
                  Ngay chốn tu hành không thoát khỏi
                  Cũng trì, cũng kéo, cũng xoi mài
                  THẢO MY
                   
                  DUYÊN NỢ
                  Bâng khuâng , xao xuyến - cõi trần ai
                  Tình cảm, thương yêu bám riết hoài.
                  Buổi sớm nắng hồng - yêu biết mấy
                  Ban chiều sương trắng - mộng mơ dài.
                  Mỗi khi rảnh rỗi nghêu ngao hát
                  Có lúc thẩn thờ đắm đuối say.
                  Thoát chuyện áo cơm là thoát nghiệp.
                  Hết duyên đòi nợ, hết trui mài.
                  Thảo MY
                   


                  UỚC GÌ !
                   
                  Ước gì thoát được chốn trần aiChủ nợ khỏi theo bám riết hoàiLàm gió làm mây,gì cũng đượcSuốt ngảy thơ thẩn phẻ dài dàiKhi no ghé suối  nghe đàn hátLúc đói tìm sông kiếm bữa sayChẳng nợ chồng con dzui hết bítTha hồ ngọc chuốt với châu mài !                      Nhuyễn A 
                  #414
                    nha uyen 14.02.2009 08:26:19 (permalink)
                    0
                    XUÂN VẮNG

                    Ngàn thông lặng gió lắng hồn quê
                    Man mác ngày xanh rộn lối về
                    Áo trắng xa xăm ngùi cánh phượng
                    Bóng hồng thấp thoáng buốt đường me
                    Bên thềm xuân vắng say bờ mộng
                    Dọc lối hoa vàng đắm bến mê
                    Cả một mùa xưa sao trắng quá
                    Vàng dòng tâm tưởng đã bao hè
                    mayngan

                     

                    XA VẮNG !
                     
                    Thân thương biết mấy nẻo đường quê
                    Đã ngút ngàn xa một lối về
                    Góc phố mềm chân bao xác phượng
                    Cổng trường rối tóc nhũng hàng me
                    Ta đi  từ ấy là đi mãi
                    Trôi nổi cuộc đời giữa bến mê
                    Trót lỗi cùng ai câu ước hẹn
                    Lòng đau tim xót đã bao hè !
                     
                                                nha uyen

                     
                    Rất vui được gặp lại mayngan ,lâu lắm kg thấy mặt U nhớ ghê, chúc bạn luôn vui ,thân mến NU

                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 08:29:57 bởi nha uyen >
                    #415
                      NGUYÊN HẢI 14.02.2009 08:42:42 (permalink)
                      0




                       
                       
                      NGÀY TÌNH YÊU
                       
                      Tháng hai về hườm chín mùa yêu
                      Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
                      Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
                      Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
                      Men hồn rạo rực ru tình dậy
                      Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
                      Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
                      Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu  
                       
                      Nguyên Hải


                      #416
                        nha uyen 14.02.2009 12:19:58 (permalink)
                        0
                         VALENTIN VUI !
                         
                        Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
                        Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
                        Suốt tháng quanh năm luôn có khách
                        Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
                        Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
                        Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
                        Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
                        Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
                         
                                             nha uyen
                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 12:25:44 bởi nha uyen >
                        #417
                          TTH 14.02.2009 13:44:47 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen

                           VALENTIN VUI !
                           
                          Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
                          Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
                          Suốt tháng quanh năm luôn có khách
                          Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
                          Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
                          Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
                          Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
                          Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
                           
                                               nha uyen
                           

                           
                          [/quote

                                      Yêu

                          Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
                          Để vấn vương đời chữ dấu yêu
                          Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
                          Một mình chịu khổ tại thầm yêu
                          Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
                          Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
                          Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
                          Một lần trao gởi mộng tình yêu

                                                   Thanh Huy
                          #418
                            nha uyen 14.02.2009 15:28:44 (permalink)
                            0
                            VALENTIN VUI !

                            Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
                            Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
                            Suốt tháng quanh năm luôn có khách
                            Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
                            Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
                            Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
                            Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
                            Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                                                 nha uyen 

                              YÊU !

                            Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
                            Để vấn vương đời chữ dấu yêu
                            Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
                            Một mình chịu khổ tại thầm yêu
                            Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
                            Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
                            Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
                            Một lần trao gởi mộng tình yêu

                                                 Thanh Huy 




                             
                            VALENTIN VUI !

                            Trọn đời luôn ngát với hương
                            yêu

                            Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
                            Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
                            Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
                            Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
                            Náo nức bên nhau tha thiết yêu
                            Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
                            Lời thơ ghi lại những dòng yêu
                             
                            T.T.K.14.2.2009 

                                MÃI YÊU !


                            Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
                            Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
                            Tình yêu vốn dĩ luôn thơm ngọt
                            Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
                            Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
                            Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
                            Ơn đời còn đấy bao hương sác
                            Cho trái tim người cứ mãi yêu

                                             nha uyen






                             
                             





                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 07:54:12 bởi nha uyen >
                            #419
                              nha uyen 14.02.2009 16:35:04 (permalink)
                              0
                              Hoen mi

                              Giọt nắng vô tình nỡ bỏ đi
                              Trên cây lá đợi nát xuân thì
                              Thu vàng nỗi nhớ tê tim óc
                              Đông lạnh niềm đau buốt tứ chi
                              Có khóc mô tê sao ướt mắt
                              Không buồn vô cớ lệ hoen mi
                              Người đi ừ thật... người đi thật!
                              Ôm bóng... sầu ta cứ mãi ghì

                              Chu Hà


                              ƯỚT MI

                              Từ người dũ áo bước ra đi
                              Nghe nỗi cô đơn đến tức thì
                              Gió thổi vi vu cành thược dược
                              Sương gieo vời vợi đóa kim chi
                              Vài chùm nắng quái rơi nhòe tóc
                              Mấy giọt châu buồn đọng ướt mi
                              Đêm vắng cõi hồn thêm buốt lạnh
                              Mình ta chai rượu cứ ôm ghì
                               
                              Hàn Phong





                              Mòn mỏi

                              Mưa dông mấy bữa nắng lờ đi
                              Lá nụ thủy tiên nhú đúng thì
                              Vạn đóa đào đông chờ điểm nhánh
                              Đàn chim sẻ sáo đợi tô chi
                              Nghe bài vọng cô hoài non nước
                              Viết vận nun lòng đọng giọt mi
                              Tri kỷ nương đâu giờ chẳng biết
                              Nơi đây tạm vắng, mỏi tay ghì


                              Đặng Xuân Linh

                              Bão đi


                              Vui mừng thấy bão vội rời đi
                              Khổ sở người dân gặp khắc thì
                              Gió lạnh khơi thương điều tế nhị
                              Đông tàn gợi nhớ món kim chi
                              Đường xa bụi vướng hoen vành mắt
                              Ngõ vắng buồn len đẫm khóe mi
                              Vẫn biết qua mùa tê tái đó
                              Tri âm bạn hữu mãi theo ghì


                              Nguyễn Gia Linh

                              MỎI TAY GHÌ !


                              Tù khi em xách gói ra đi
                              Nợ nhỏ nợ to đến tức thì
                              Cám cảnh gà cồ nuôi trẻ mọn
                              Họ ra về chẳng nói điều chi
                              Em giờ nhảy nhót nơi nào vậy
                              Có biết anh buồn lệ ướt mi
                              Đêm vắng trăng cười vui với gió
                              Còn anh gối chiếc mỏi tay ghì ! 


                                                 Nhuyễn A


                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 16:36:42 bởi nha uyen >
                              #420
                                Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 125 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9