NHỚ LÀNG QUÊ       
   Lâu lắm ra đi chẳng trở về  
   Nhớ nhà nhớ nước ở bên tê  
   Nhớ cơn sóng vỗ ven bờ đến  
   Nhớ cánh buồm giăng sải gió về  
   Nhớ Mẹ chong đèn đan áo lạnh  
   Nhớ em hong tóc đợi duyên thề  
   Nhà đông chia sớt nồi khoai luộc  
   Qua cảnh đói nghèo thật khổ ghê!       
   Bây giờ sóng gió đã qua đi  
   Nhìn lại đời ta chẳng lạ gì  
   Mơ mộng rớt rơi đà lắm lúc  
   Ái ân bịn rịn cũng nhiều khi  
   Quạnh hiu đời vẫn hoàn hiu quạnh  
   Sung sướng chẳng còn sung sướng chi  
   Nhìn bóng quê nhà mờ dấu ngõ  
   Buồn cho non nước lắm phân kỳ !      
                      Thanh Huy    
  Chúc Nhã Uyên vui mạnh khoẻ. TTH.