** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 125 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 13.08.2009 05:00:02 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !

ANH

Anh khiến cho người ta động tâm.
Tấm thân kiều vĩ nhớ khôn cầm.
Thong dong tự tại tan hồn nữ.
Tư thái hiên ngang bạt vía thần.
Làn tóc bồng bềnh mây gió lộng.
Nụ cười tiêu sái ngát hương trầm.
Nhớ anh tia mắt long lanh sáng.
Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm.
An Giang
< Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 19.12.2007 2:48:10 >

EM

Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
Tóc mây tha thướt tràn xuân ý
Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
Yêu em băng khiết tình trong trắng.
Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
Trần Mạnh Hùng

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến nay, không cách nào HOẠ lột trần ý .
Chiụ thua An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 08:25:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
LÊ SƠN VŨ 13.08.2009 11:56:34 (permalink)
0
Thân Chào Nhã Uyên!!!
Vì nhiều lý do Vũ chưa thể Xướng Họa cùng Thi Hữu được.Song vì muốn giao lưu trao đổi chia sẻ và hơn hết Vũ phải giao lưu Thơ với các Bạn thành viên đã ít nhất một lần ghé ủng hộ Trà Quán của Vũ cho phải phép ...Vì lẽ ấy nên Vũ xin phép gởi tặng Bạn một bài Thơ với tâm nguyện như trên! Mong Bạn đón nhận.Bạn không nhất thiết phải họa lại vì Vũ chưa thể họa đáp lễ trong thời gian này. Mong Bạn hiểu cho!
Thân chào Bạn!

TẶNG CÔ HÀNG XÓM
 
Mai vàng dang cánh đón hơi sương
Xuân đến nguy nga mọi nẻo đường
Én chở niềm tin đi khắp nẻo
Xuân ban hạnh phúc khắp muôn phương
Trúc thông tùng bách...đang căng nhựa
Mai cúc huệ hồng... đậm sắc hương
Tức cảnh xuân về nâng bút vịnh
"Tặng Cô hành xóm tí văn chương!!!"
 
Lê Sơn Vũ
(Xuân 2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 14:43:26 bởi LÊ SƠN VŨ >
vancali96 13.08.2009 20:07:53 (permalink)
0

KHÔNG TRỂ CHÂN

Hoa cúc hé cười trong nắng xuân!
Nhà cô hàng xóm cúc đầy sân
Tóc mây đầy búi nhiều e thẹn
Mắt biết tròn xoe lắm ngại ngần
Hiền thục dịu dàng đầy nữ tính!
Nhu mì đoan chính thật thanh tân!
Cô như hoa thắm như xuân thắm
Tôi quyết không làm kẻ trể chân!!!

Lê Sơn Vũ
(Mừng Xuân 2005)

 
Xuân về

 Trên trời én lượn đón nàng xuân
Rực rỡ mai vàng nở khắp sân
Má thắm khơi tình tim rạo rực
Môi son trĩu mộng mắt trong ngần
Ngoài đường gái tỉnh bày diêm dúa
Dưới phố trai làng diện cách tân
Chợ Tết tưng bừng mua sắm Tết
Gian hàng bánh mức phải dừng chân

Vancali 8.13.09

Chúc chế NU thứ năm vui , còn một ngáy nừa là cuối từng gùi hì hì
Trần Mạnh Hùng 14.08.2009 09:58:37 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !

GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
trantruilui 14.08.2009 13:10:16 (permalink)
0
//

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73034/57D94F1318F748A4B5B806E9CE894206.JPG[/image]
Attached Image(s)
nha uyen 20.08.2009 16:21:17 (permalink)
0
THƠ VIẾT CHO MÌNH


Thơ tình em viết tặng riêng em
Có gió mơn man sợi tóc mềm
Có ánh sao khuya lay gối chiếc
Có cành hồng muộn đợi sương đêm
Bài thơ chất chứa bao tâm sự
Từng chữ ưu tư những nỗi niềm
Ray rứt lời yêu vừa vội ngỏ
Đẻ ngày như chợt bỗng dài thêm !


                        Nha Uyen



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 16:26:01 bởi nha uyen >
nha uyen 20.08.2009 16:27:10 (permalink)
0
VỌNG NGUYỆT
 
Gom thương gom nhớ gửi vào thơ
Thả xuống sông Tương tiếng dợi chờ
Bến mộng hững hờ dòng lắng chảyVườn mơ hiu hắt nhện buông tơHài thêu một thuỡ rong rêu phủNguyệt hẹn hôm nao gió bụi mờLặng lẽ góc đời nghe thác đổVọng từ sâu thẳm một cung tơ !                       Nha Uyen
NGUYÊN HẢI 20.08.2009 18:06:48 (permalink)
0






Trích đoạn: nha uyen

VỌNG NGUYỆT

 

Gom thương gom nhớ gửi vào thơ

Thả xuống sông Tương tiếng dợi chờ

Bến mộng hững hờ dòng lắng chảy

Vườn mơ hiu hắt nhện buông tơ

Hài thêu một thuỡ rong rêu phủ

Nguyệt hẹn hôm nao gió bụi mờ

Lặng lẽ góc đời nghe thác đổ

Vọng từ sâu thẳm một cung tơ !

 

                      NHÃ UYÊN
 
TIẾNG LÒNG
 
Đào sông, dựng núi chặn nàng thơ
Lặn hụp dòng Tương gối sóng chờ
Ôm nước lạnh lùng tha thướt gió
Nhìn trăng óng ánh địu đàng tơ
Gót hài  in dấu đường xưa tối
Ánh Nguyệt soi hương bến cũ mờ
Ai  dứt sợi hồng tim rỉ máu
Bỗng trầm đành đoạn tiếng lòng tơ.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 19:08:42 bởi NGUYÊN HẢI >
nha uyen 21.08.2009 06:19:01 (permalink)
0
THÔI THÌ 
 
Thôi thì  em sẽ cố tìm quên
Nghĩa cả chẳng mong vẹn đáp đền Hiu hắt chiều hôm mong nhớ đếnLạnh lùng đêm tối đợi thương lênTrăm năm hư ảo trôi hờ hữngMột kiếp phù  du bước gập ghềnhGió cuốn bèo trôi về cuối bãiCanh sầu khắc khoải gọi thầm tên.                              Nha Uyen  
Trần Mạnh Hùng 21.08.2009 07:25:29 (permalink)
0
GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng


ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 07:40:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 21.08.2009 23:22:29 (permalink)
0
GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng



ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH


TÀN MƠ
 
Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
Đâu dám trông mong,dám ngóng chờƯớc hẹn rồi tan cùng bọt biểnDuyên tình sẽ lặng với cung tơTrăm năm vàng đá mây vờn gióMột kiếp dâu tằm lệ đẫm thơKé chút vui buồn nơi chốn ảoTàn mơ tắt mộng hết mong chờ !                             Nha Uyen 
 


Trần Mạnh Hùng 22.08.2009 03:53:44 (permalink)
0
Thần Mời NU
BÃO

Đêm khuya không một ánh trăng sao.
Với một màn đen với gió gào
Những hạt mưa cuồng gieo thịnh nộ
Những tia sét chớp xé hư hao
Hàng cây vật vã trơ cành gẫy
Mặt nước sục sôi ngập sóng đào.
Xám xịt  không gian trời lộn đất
Nhận chìn nhân thế đến xanh xao
Trần Mạnh Hùng
SuongAnh 22.08.2009 04:02:15 (permalink)
0


GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng



ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH


TÀN MƠ
 
Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ
Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển
Duyên tình sẽ lặng với cung tơ
Trăm năm vàng đá mây vờn gió
Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ
Ké chút vui buồn nơi chốn ảo
Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ !
 
                            Nha Uyen
 

Mong Chờ
 
Làm sao nhận rõ thật hay mơ
Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
Mới rải vài câu rung nhịp phách
Vưà ngân một tiếng động dây tơ
Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ

 
Sương Anh
 
SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........
vancali96 22.08.2009 07:01:16 (permalink)
0
GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng


ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH

TÀN MƠ

  Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ
Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển
Duyên tình sẽ lặng với cung tơ
Trăm năm vàng đá mây vờn gió
Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ
Ké chút vui buồn nơi chốn ảo
Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ
Nha Uyen

  Mong Chờ
 
Làm sao nhận rõ thật hay mơ
Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
Mới rải vài câu rung nhịp phách
Vưà ngân một tiếng động dây tơ
Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ
 
Sương Anh

 
SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........

Cám ơn lời khich lệ của tỷ Sương Anh , xin lỗi làm cho quý tỷ lo lắng hì hì ...quên đi tình yêu củ hì hì ... 

 Tình mơ

Thu về sống lại phút tình mơ
Để má thanh xuân ướt lệ mờ
Bến vắng cô đơn nàng gái nhỏ
Đêm về lạnh lẽo bức màng tơ
Trăng treo đỉnh núi soi vằng vặc
Gió thổi lưng đèo lộng túi thơ
Nối mạng cùng nhau vui xướng họa
Người ơi có biết kẻ luôn chờ

Vancali 8.21.09

Cuối từng rùi quý huynh tỷ vui lên quên hết chuyện củ nhen , mình cứ vui chơi cái gì hong thích bỏ qua bên cóc thèm để ý hì hì .....

Chào chế Nhã uyên chúc sức khỏe chế nhen , cuối tuần rảnh cho tụi em thưởng thức một bài thơ , nhớ nhen chế  NU em cùng các bạn chơ huyền hì hì
 
vancali96 22.08.2009 09:06:54 (permalink)
0



Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

Vương vấn

Ai nói tui già giận nghỉ chơi
Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
Trán hói thông minh vầng nhật thực
Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
Mặc khách đa tình giữa biển khơi

Vancali 8.19.09
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 125 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9