Ngẫu hứng

Tác giả Bài
Nguoi_Sao_Hoa97
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2005
  • Nơi: Hành tinh đỏ
Ngẫu hứng - 17.02.2005 14:40:14
0

TẶNG EM MỘT BÔNG HỒNG
EM ngập ngừng chẳng nhận
MỘT chút buồn lặng lẽ
BÔNG hoa hồng nhỏ bé
HỒNG ơi có chạnh lòng ?

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Ngẫu hứng - 18.02.2005 11:17:27
0
MỘT ĐÓA HỒNG XIN GIỮ
ĐÓA tình yêu sớm nở
HỒNG án mây miên mang
XIN gởi tình trong nắng
GIỮ mãi hồn lang thang



[sm=welcome.gif] nguoi_Sao_Hỏa97

Viễn Xứ xin làm quen, chúc bạn dạo diễn đàn vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2005 11:19:18 bởi vienxu >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Ngẫu hứng - 21.02.2005 20:51:20
0
Tôi ngồi vá lại chữ yêu
Tự dưng nước mắt dâng nhiều đau thương
Tôi ngồi ráp nghĩa yêu đương
Tự dưng nghe nỗi chán chường trào dâng.
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




đừng hỏi tại sao
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2004
  • Nơi: lòng đất
RE: Ngẫu hứng - 22.02.2005 02:18:34
0
Giữa dong đời nếu có còn gặp nhau
chỉ xin người chớ ngoảnh mặt làm ngơ
dể em đau xót bao ngày trong chờ
Tinh nghĩa ấy chỉ mong người thấu hiểu