Tiểu Long Nữ bán vé số
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 291 bài trong đề mục
longnu 27.12.2008 19:27:31 (permalink)
Bài này ra mắt làm quen mấy bạn sẳn tiện quảng cáo bán vé số luôn:
 
Hôm nay chợt biết trang thơ này
Cũng tại bạn bè nói mới hay
Đầu năm may mắn mình xin chúc
Bạn bè cùng viết bài hay hay
 
Nữ nay ra mắt chào tất cả
Cũng là bạn mới biết nơi đây
Quán này nữ bán toàn vé số
Khai trương mời bạn mới vào mua
 
Hôm nay nằm thấy như vầy
Ta bàn câu đối đánh đề quay quanh
Đêm nằm mơ thấy con heo
Tối xổ con chó mặt teo như con mèo !
 
Tiểu long nữ vé số
#1
    vithong 27.12.2008 21:03:48 (permalink)
    Bài này ra mắt làm quen mấy bạn sẳn tiện quảng cáo bán vé số luôn:
     
    Hôm nay chợt biết trang thơ này
    Cũng tại bạn bè nói mới hay
    Đầu năm may mắn mình xin chúc
    Bạn bè cùng viết bài hay hay
     
    Nữ nay ra mắt chào tất cả
    Cũng là bạn mới biết nơi đây
    Quán này nữ bán toàn vé số
    Khai trương mời bạn mới vào mua
     
    Hôm nay nằm thấy như vầy
    Ta bàn câu đối đánh đề quay quanh
    Đêm nằm mơ thấy con heo
    Tối xổ con chó mặt teo như con mèo !
     
    Tiểu long nữ vé số

    _____________________________

    Anh ơi tiết chi mười ngàn
    Đưa em mua số sắm vàng anh đeo! 
    Long nu


    Nuôi đề anh quyết phải theo
    Kệ cho đàm tiếu eo xèo nề chi
    Bán nhà xong ta sẽ đi
    Đi mô ? ờ nhỉ !...thì đi ra đường
     
    Ra đường tối ngủ…hổng giường
    Cần chi ! em nhỉ ? bình thường vậy thôi
    Anh thề ... sẽ chẳng …ỉ ôi
    Miễn là... luôn được…kề đôi với nàng
     
    Bên nàng có cái“ngàn vàng”
    Xin em giữ nhé ! chớ…quàng cho ai
    Mai này có dịp lai rai
    Tình em vé số…đề đày cũng cam
    vt
     


    #2
      thaiphuc 27.12.2008 21:51:12 (permalink)

      Bài này ra mắt làm quen mấy bạn sẳn tiện quảng cáo bán vé số luôn:

      Hôm nay chợt biết trang thơ này
      Cũng tại bạn bè nói mới hay
      Đầu năm may mắn mình xin chúc
      Bạn bè cùng viết bài hay hay
       
      Nữ nay ra mắt chào tất cả
      Cũng là bạn mới biết nơi đây
      Quán này nữ bán toàn vé số
      Khai trương mời bạn mới vào mua
       
      Hôm nay nằm thấy như vầy
      Ta bàn câu đối đánh đề quay quanh
      Đêm nằm mơ thấy con heo
      Tối xổ con chó mặt teo như con mèo !

      Tiểu long nữ vé số

      _____________________________

      Anh ơi tiết chi mười ngàn
      Đưa em mua số sắm vàng anh đeo! 
      Long nu




      Nuôi đề anh quyết phải theo
      Kệ cho đàm tiếu eo xèo nề chi
      Bán nhà xong ta sẽ đi
      Đi mô ? ờ nhỉ !...thì đi ra đường
       
      Ra đường tối ngủ…hổng giường
      Cần chi ! em nhỉ ? bình thường vậy thôi
      Anh thề ... sẽ chẳng …ỉ ôi
      Miễn là... luôn được…kề đôi với nàng
       
      Bên nàng có cái“ngàn vàng”
      Xin em giữ nhé ! chớ…quàng cho ai
      Mai này có dịp lai rai
      Tình em vé số…đề đày cũng cam
      vt

       
      Tình em vé số yêu thương
      Anh nay xin quyết noi gương theo nàng
      Đêm nay nằm thấy con gì
      Nói cho anh biết anh nì quốc luôn
      Gia tài anh có chiếc GrandII
      Anh xin quả quyết Phăng Răng theo nàng!
       
       
      #3
        longnu 28.12.2008 11:38:55 (permalink)

        Bên nàng có cái“ngàn vàng”
        Xin em giữ nhé ! chớ…quàng cho ai
        Mai này có dịp lai rai
        Tình em vé số…đề đày cũng cam
        vt 
         

        Trời ơi vé số đắt hàng
        Vithong,thaiphuc mớ hàng Đắt ghê!!
        Hổng chê mà cứ đê mê
        Em đây bán số ghi đề đá banh
        Thứ gì em cũng có lanh
        Nghĩ sao cờ bạc cạnh tranh vô liền
        Vi thông anh đã mở hàng
        Ngàn vàng hông bán Tàn tàn mua hông??? 
         
        #4
          vithong 28.12.2008 12:55:48 (permalink)

          Trích đoạn: longnu


          Bên nàng có cái“ngàn vàng”
          Xin em giữ nhé ! chớ…quàng cho ai
          Mai này có dịp lai rai
          Tình em vé số…đề đày cũng cam
          vt 
           

          Trời ơi vé số đắt hàng
          Vithong,thaiphuc mớ hàng Đắt ghê!!
          Hổng chê mà cứ đê mê
          Em đây bán số ghi đề đá banh
          Thứ gì em cũng có lanh
          Nghĩ sao cờ bạc cạnh tranh vô liền
          Vi thông anh đã mở hàng
          Ngàn vàng hông bán Tàn tàn mua hông??? 
           

          Thôi đừng suy nghĩ ngại ngần
          Coi chừng ế độ đời tàn mau hơn
          Nữ ơi ! chào thử LYÊN SƠN
          Chả đang dạo phố lơn tơn kiếm hàng
          vt

          #5
            longnu 28.12.2008 13:18:50 (permalink)

            Thôi đừng suy nghĩ ngại ngần
            Coi chừng ế độ đời tàn mau hơn
            Nữ ơi ! chào thử LYÊN SƠN
            Chả đang dạo phố lơn tơn kiếm hàng
            vt

             
            Kiếm chi chàng chớ vội vàng
            Chờ thời cơ đến , thì hàng tới theo
            LuyenSon nữ biết là ai?
            Thôi ai cũng được mua vài tờ đi!
            #6
              longnu 28.12.2008 19:18:39 (permalink)


              quote:

              Thôi đừng suy nghĩ ngại ngần
              Coi chừng ế độ đời tàn mau hơn
              Nữ ơi ! chào thử LYÊN SƠN
              Chả đang dạo phố lơn tơn kiếm hàng
              vt



              Kiếm chi chàng chớ vội vàng
              Chờ thời cơ đến , thì hàng tới theo
              LuyenSon nữ biết là ai?
              Thôi ai cũng được mua vài tờ đi!


              Hôm nay quá ít người mua
              Mời khan cả cổ, chẳng mua tờ nào
              Hôm nay tỷ số cao trào
              Việt Nam với Thái anh nào ghi Hông?
              #7
                Kashigi Omi 28.12.2008 21:48:18 (permalink)
                Hôm nay quá ít người mua
                Mời khan cả cổ, chẳng mua tờ nào
                Hôm nay tỷ số cao trào
                Việt Nam với Thái anh nào ghi Hông?

                _____________________________

                Việt nam với Thái... chà chà
                Thôi thì anh chọn đội nhà anh mua
                Dù cho có thắng hay thua
                Chỉ cần Long Nữ chịu đưa... nụ cười

                #8
                  longnu 28.12.2008 22:01:27 (permalink)

                  Việt nam với Thái... chà chà
                  Thôi thì anh chọn đội nhà anh mua
                  Dù cho có thắng hay thua
                  Chỉ cần Long Nữ chịu đưa... nụ cười

                   
                  Oi trời anh quả có căn 
                  Việt Nam vừa mới  Đăng quang xong rùi
                  Giờ đây nữ nở nụ cười
                  Cho chàng tên Nhật, thắng mười quang vinh.
                   
                  P/S:Cảm ơn bạn KashigiOmi đã ghé mua vé số , Nhật tên bạn dài qua giống nhật bản nên Long cô nương kêu tên nhật vậy , thông cảm cho tiện nữ chợ trời dân khu đen nay nhé!
                  #9
                    Kashigi Omi 28.12.2008 22:31:40 (permalink)
                    Gọi sao cũng được chẳng hề chi
                    Thôi thì cứ gọi "Anh Omi"
                    Trước lạ sao quen rồi thân thiết,
                    Chúc cho Long Nữ mãi cười khì!!!
                    #10
                      longnu 28.12.2008 23:34:21 (permalink)

                      Gọi sao cũng được chẳng hề chi
                      Thôi thì cứ gọi "Anh Omi"
                      Trước lạ sao quen rồi thân thiết,
                      Chúc cho Long Nữ mãi cười khì!!!

                       
                      Đời này Nữ rất là vui
                      Càng vui hơn nữa omi ghi đề
                      Ghi về nhớ giấu bà nhà
                      Bả mà biết được, chổi chà bả phang ![sm=ex7.gif][sm=ex8.gif]
                       
                      Long nữ bán vé số!
                      #11
                        vithong 29.12.2008 13:12:28 (permalink)

                        Trích đoạn: longnu


                        Gọi sao cũng được chẳng hề chi
                        Thôi thì cứ gọi "Anh Omi"
                        Trước lạ sao quen rồi thân thiết,
                        Chúc cho Long Nữ mãi cười khì!!!


                        Đời này Nữ rất là vui
                        Càng vui hơn nữa omi ghi đề
                        Ghi về nhớ giấu bà nhà
                        Bả mà biết được, chổi chà bả phang ![sm=ex7.gif][sm=ex8.gif]
                         
                        Long nữ bán vé số!
                        Bả phang anh chạy theo nàng
                        Theo nàng anh lại lang thang đầu đường
                        Đầu đường ai thấy cũng thương
                        Thương người rao khắp phố phường _Số đây !
                        vt


                        #12
                          nhatran89 29.12.2008 15:02:42 (permalink)

                          Trích đoạn: vithong


                          Trích đoạn: longnu


                          Gọi sao cũng được chẳng hề chi
                          Thôi thì cứ gọi "Anh Omi"
                          Trước lạ sao quen rồi thân thiết,
                          Chúc cho Long Nữ mãi cười khì!!!


                          Đời này Nữ rất là vui
                          Càng vui hơn nữa omi ghi đề
                          Ghi về nhớ giấu bà nhà
                          Bả mà biết được, chổi chà bả phang ![sm=ex7.gif][sm=ex8.gif]
                           
                          Long nữ bán vé số!
                          Bả phang anh chạy theo nàng
                          Theo nàng anh lại lang thang đầu đường
                          Đầu đường ai thấy cũng thương
                          Thương người rao khắp phố phường _Số đây !
                          vt

                          Số đây 2 vé liền tay
                          Tiền trao, vé lấy Trân ào chạy đi
                          Gọi Trợn, Nhạn, Tiên, Dịp nì
                          Mua giúp vé số chiều ni xổ nè
                          (Vé số đây! Vé số đây! Vé số chiều xổ đây! Chậm tay thì hết nhanh tay thì còn!)
                          Hả? Quên mất! Trân là người mua vé số chứ đâu phải người bán? úi trời! Hi...hi...hi...Vui quá rồi quên mình là ai ! Lộn mình là Long nữa bán vé số, không lo học bài thi thì bị thầy phạt quỳ! hu...hu...hu...
                          #13
                            Han Bang 29.12.2008 15:30:45 (permalink)

                            Trích đoạn: nhatran89


                            Trích đoạn: vithong


                            Trích đoạn: longnu


                            Gọi sao cũng được chẳng hề chi
                            Thôi thì cứ gọi "Anh Omi"
                            Trước lạ sao quen rồi thân thiết,
                            Chúc cho Long Nữ mãi cười khì!!!


                            Đời này Nữ rất là vui
                            Càng vui hơn nữa omi ghi đề
                            Ghi về nhớ giấu bà nhà
                            Bả mà biết được, chổi chà bả phang ![sm=ex7.gif][sm=ex8.gif]
                             
                            Long nữ bán vé số!
                            Bả phang anh chạy theo nàng
                            Theo nàng anh lại lang thang đầu đường
                            Đầu đường ai thấy cũng thương
                            Thương người rao khắp phố phường _Số đây !
                            vt

                            Số đây 2 vé liền tay
                            Tiền trao, vé lấy Trân ào chạy đi
                            Gọi Trợn, Nhạn, Tiên, Dịp nì
                            Mua giúp vé số chiều ni xổ nè
                            (Vé số đây! Vé số đây! Vé số chiều xổ đây! Chậm tay thì hết nhanh tay thì còn!)
                            Hả? Quên mất! Trân là người mua vé số chứ đâu phải người bán? úi trời! Hi...hi...hi...Vui quá rồi quên mình là ai ! Lộn mình là Long nữa bán vé số, không lo học bài thi thì bị thầy phạt quỳ! hu...hu...hu...

                            Số nè lấy nhanh 2 vé liền nhe
                            Chiều trúng ta đi vỉa hè ăn chè
                            Dị đoan cho Trân thị đậu đấy nhé
                            Thi đậu mua thêm vài vé Trân he?

                            Hàn Băng
                            #14
                              Nam Phuong Nhan 29.12.2008 15:56:26 (permalink)

                              Trích đoạn: nhatran89

                              Số đây 2 vé liền tay
                              Tiền trao, vé lấy Trân ào chạy đi
                              Gọi Trợn, Nhạn, Tiên, Dịp nì
                              Mua giúp vé số chiều ni xổ nè
                              (Vé số đây! Vé số đây! Vé số chiều xổ đây! Chậm tay thì hết nhanh tay thì còn!)
                              Hả? Quên mất! Trân là người mua vé số chứ đâu phải người bán? úi trời! Hi...hi...hi...Vui quá rồi quên mình là ai ! Lộn mình là Long nữa bán vé số, không lo học bài thi thì bị thầy phạt quỳ! hu...hu...hu...


                              Nghe gọi Nhạn chạy vào ngay
                              Nghe mời vé số mua hai...tờ liền  (bảnh hok )
                              Nhưng mà mua số hết... tiền
                              Chiều nay chắc "bả" quất liền 3...cây
                              Có ai giúp Nhạn hông nầy
                              NPN


                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 291 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9