Tiểu Long Nữ bán vé số
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 291 bài trong đề mục
longnu 23.01.2009 15:22:17 (permalink)

Hổm rày Nữ mắc chạy sô (show)
Hay là trúng số nên đi kiếm chồng?
Biết bao nhiêu kẻ chờ mong...
Mua cây vú sữa thoả lòng ước ao!

YM

Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ
P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi 
Kashigi Omi 23.01.2009 17:59:45 (permalink)

P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi

Hôm qua Nữ đi bán về (bán vú sữa)
Giữa đường tớ gặp, thả dê tức thì.
Bực mình, Nữ chẳng nói gì
Về mua 10 vé, số đầu... 35
Tối về Nữ mở ra xem
Trời ơi!... 10 vé trúng nhằm giải ba
Thích chí nàng cười ha ha!
Không ngờ bị chọc lại ra thế này
Omi! Anh thật là hay 
Lần sau gặp cứ... dê hoài nha anh!!!

Omi!
Người lính 23.01.2009 21:33:56 (permalink)

Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ

 
 
 
Thì ra Long Nữ gặp hên
Cuối năm bận bịu đếm tiền trời cho
Giải ba mười vé chưa to
Chắc tối Nữ ngủ chẳng lo trộm vào?
 
Vốn nhiều Long Nữ tính sao
Vẫn nghề chiên chuối, hay bao số đề?
Lại bán vú sữa người mê?
Sao cũng được, chớ chọn đê làm nhà!
NL - 28.Chạp.Mậu Tý
thaiphuc 24.01.2009 10:38:02 (permalink)

Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ
P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi

_____________________________

 
Phải thật Long Nữ gặp hên
Hồi xưa anh thấy lênh đênh quá trời
Hình em nay thấy tuyệt vời
Hồi xưa đã tuyệt bây giờ vời hơn !
 
Tựa: Phải Long Nữ ở Toronto đó không? anh nhìn hình em thấy quen và bây giờ nhớ ra rồi , không biết em có nhớ anh ko? Henlina????phải không??hihihihi, có gì PM cho anh nhé !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62563/2F8A2D2DB54448BA88EFA2953A0AB594.jpg[/image]
Attached Image(s)
Người lính 25.01.2009 19:30:55 (permalink)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kashigi Omi 30.01.2009 08:02:17 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 12:24:49 bởi KashigiOmi >
honghong 30.01.2009 14:07:30 (permalink)



Long Nữ đi đâu O Mi sầu
Đi tìm khắp phố đến ngỏ sâu
Nữ đi chơi đâu mà không về
Vắng Nữ O Mi than phát rầu
hông hông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 14:11:16 bởi honghong >
Người lính 30.01.2009 15:53:54 (permalink)



Long Nữ đi đâu O Mi sầu
Đi tìm khắp phố đến ngỏ sâu
Nữ đi chơi đâu mà không về
Vắng Nữ O Mi than phát rầu
hông hông

-----------
 

Omi buông tiếng thở dài
nhớ nàng Long Nữ bạc bài thuở xưa
Nỗi nhớ tả mấy cho vừa
Omi thơ thẩn vô chùa xin xăm
Trớ trêu cái quẻ đầu năm
Bảo nàng Long Nữ đang nằm cõi Tiên
Omi: "Tui hổng có điên!
Bớ nàng Long Nữ làm phiền đời trai!"

Omi (lại) buông tiếng thở dài...
(hihihi)
                                          NL - 30.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 17:21:12 bởi Người lính >
longnu 01.02.2009 10:18:35 (permalink)
Mới đi có nữa tháng trời
Ở nhà vú sữa chín bời tùm lum
Còn đây rượu đến cả chum
Bạn bè ngồi uống cho xum vầy nè
Nhà nhà đầy ắp sôi chè
Cộng thêm hoa quả mức mè bánh chưng
Đồ ăn đồ uống từa lưa
Làm sao Nữ bán vú sữa được nào
Năm sau phải nghỉ làm sao
Để bán thứ gì để có gạo ăn
Thôi thì cứ việc uống say 
Khỏi phải suy nghĩ, quên ngay phận nghèo!

Long Nữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:19:51 bởi longnu >
Người lính 01.02.2009 10:31:58 (permalink)
Nhìn hình biết Long Nữ... nghèo
Omi mới bỏ nhà theo... chợ trời
Mua bán không lỗ thì lời
Đứng bán chợ trời phải khá, sao than?
 
Đầu năm đã tính năm sau
Bây giờ tới đó còn bao nhiêu ngày
Hay là Nữ đã tính sai
Bán gì cũng được cứ bày ra đi!
NL - 01.02.2009
Pe An 01.02.2009 12:59:50 (permalink)
Bán mực không bán tày lay
Vào nhà Long Nữ uống say rồi về
Nghe Omi than thấy não nề
Nữ đang ở Trển bay về nhà ngay
Nhưng mà chẳng thấy chàng đâu đây
Nữ về hơi trễ Omi ăn chay tu rồi..??
Đang ngồi đâu đó trách thời
Vận sao đen thế..yêu người nào hay
Bây giờ Nữ đã về đây
Omi nghe thấy vẫy tay chào chùa
Về nhà cho Nữ được mùa
Cả hai cũng kiếm cách mua bán hàng
Kiếm tiền lời đãi họ hàng
Một bàn wành..tráng..hàng ngàn..thức ăn
An ăn cho bụng no căng
Để còn lấy sức mần ăn..khỏi nghèo..!!

EĐTA*
Han Bang 02.02.2009 03:40:30 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62563/2F8A2D2DB54448BA88EFA2953A0AB594.jpg[/image]


Nhìn hình nhớ chị Nữ thấu trời
Nghỉ Đông hết hạn Nữ thôi chơi diễn đàn
Bọn em cũng phải cùng sang
Cùng nhau học tập tiến đàng tương lai.
Hàn Băng



lyenson 02.02.2009 09:52:42 (permalink)

Nhìn hình nhớ chị Nữ thấu trời
Nghỉ Đông hết hạn Nữ thôi chơi diễn đàn
Bọn em cũng phải cùng sang
Cùng nhau học tập tiến đàng tương lai.
Hàn Băng

Năm nay ngày tháng còn dài
Thơ vui dành để lai rai đỡ buồn
Vào rồi hảy nhớ ghé luôn
Đừng đi mất biệt để buồn cho ai?
Han Bang 02.02.2009 10:14:05 (permalink)

Nhìn hình nhớ chị Nữ thấu trời
Nghỉ Đông hết hạn Nữ thôi chơi diễn đàn
Bọn em cũng phải cùng sang
Cùng nhau học tập tiến đàng tương lai.
Hàn Băng

Năm nay ngày tháng còn dài
Thơ vui dành để lai rai đỡ buồn
Vào rồi hảy nhớ ghé luôn
Đừng đi mất biệt để buồn cho ai?
l s


Chúng em học xong rồi sẽ ghé lai
Hoạ thơ cùng bạn bè lai rai
Năm mới chúc anh Sơn đẹp trai
Thơ hay mod tốt, sáng hoài như mơ
H B
longnu 05.02.2009 10:32:29 (permalink)

Nhìn hình nhớ chị Nữ thấu trời
Nghỉ Đông hết hạn Nữ thôi chơi diễn đàn
Bọn em cũng phải cùng sang
Cùng nhau học tập tiến đàng tương lai.
Hàn Băng

Năm nay ngày tháng còn dài
Thơ vui dành để lai rai đỡ buồn
Vào rồi hảy nhớ ghé luôn
Đừng đi mất biệt để buồn cho ai?
l s


Chúng em học xong rồi sẽ ghé lai
Hoạ thơ cùng bạn bè lai rai
Năm mới chúc anh Sơn đẹp trai
Thơ hay mod tốt, sáng hoài như mơ
H B

 
Việt Nam thư quán thiệt là vui
Làm sao Nữ này phải rút lui
Có máy Nữ nhảy vô cùng họa
Cơm đường cháo chợ bận lui cui !
 
Hổm rày Nữ đi du lịch chui
Bạn bè vẫn vô quán mua vui
Thật tình cảm ơn các bạn quán
Bia rượu bây giờ Nữ sẻ khui !
 
Long Nữ !
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9