Tiểu Long Nữ bán vé số
Việt Nam thư quán thiệt là vui
Làm sao Nữ này phải rút lui
Có máy Nữ nhảy vô cùng họa
Cơm đường cháo chợ bận lui cui !
Hổm rày Nữ đi du lịch chui
Bạn bè vẫn vô quán mua vui
Thật tình cảm ơn các bạn quán
Bia rượu bây giờ Nữ sẻ khui !
Long Nữ !
Ở đâu có rượu là...có tui !
Xin đừng có trách tui...lui cui
Mua dzui ,tui sẽ uống say vùi
Từ sáng tinh mơ đến tối thui
Bây giờ xỉn quá...ui.ui.ui !
vt
Số đề đã nghỉ lâu rồi Chuối chiên cũng đã ôm nồi tồn kho Vú sữa bán rẻ như cho Giờ thì đang nghĩ đang lo bán gì? Thịt trâu thịt chó thịt cày Các món này bán bày hày lắm thay Chỉ còn có nước bán chay Đồ chay thì hổng nhậu say được nào! Thôi thì Nữ đổ bánh xèo Bán trong thư quán để khèo các anh ! Các bạn ơi hãy nhanh nhanh Bánh xèo thơm phức mau tranh mà dùng!!!! Long Nữ
nghe long nữ bán bánh xèo
xách cả guốc dép lèo đèo chạy vô
một đồng được bao nhiêu cô?
á nhầm...
một đồng nhiêu cái vậy cô?
nếu có khuyến mãi sẽ vô ăn hoài !
nghe long nữ bán bánh xèo
xách cả guốc dép lèo đèo chạy vô
một đồng được bao nhiêu cô?
á nhầm...
một đồng nhiêu cái vậy cô?
nếu có khuyến mãi sẽ vô ăn hoài !
Bánh xèo khuyến mãi đầu năm Mời Tỷ khai mạc vài măm rồi về Ăn vào Tỷ thấy khỏi chê Về nhà Tỷ thấy tê tê phát ghiền ! Long Nữ !
Trích đoạn: longnu
nghe long nữ bán bánh xèo
xách cả guốc dép lèo đèo chạy vô
một đồng được bao nhiêu cô?
á nhầm...
một đồng nhiêu cái vậy cô?
nếu có khuyến mãi sẽ vô ăn hoài !
Bánh xèo khuyến mãi đầu năm
Mời Tỷ khai mạc vài măm rồi về
Ăn vào Tỷ thấy khỏi chê
Về nhà Tỷ thấy tê tê phát ghiền !
Long Nữ !
nếu bán mà hổng lấy tiền
thì ăn cho đến phát ghiền mới thôi
bánh xèo ngon lắm nữ ơi
cho thêm vài cái để xơi đỡ ghiền !
nếu bán mà hổng lấy tiền
thì ăn cho đến phát ghiền mới thôi
bánh xèo ngon lắm nữ ơi
cho thêm vài cái để xơi đỡ ghiền !
Quán này hay bán bán mua mua Chuói chiên , vú sữa bán cả tua Bánh xèo vé số cũng đã hết Bán hàng đủ thứ cũng người mua Long Nữ!
Quán này hay bán bán mua mua Chuói chiên , vú sữa bán cả tua Bánh xèo vé số cũng đã hết Bán hàng đủ thứ cũng người mua Long Nữ!
Tài Long Nữ ai cũng phải thua
Buôn buôn bán bán suốt mùa
Buôn bán đủ thứ, ai cũng mua
số, chuối chiên, bánh xeo xoay tua
nt
Xèo xèo xèo ba xèo ngàn rưởi
Về nhà chồng chửi, ngàn rưởi ba xèo
ĐT
Xèo xèo xèo ba xèo ngàn rưởi
Về nhà chồng chửi, ngàn rưởi ba xèo
ĐT Hết xèo Long Nữ chào queo
Rao bán vé số teo heo ế hàng
Thế sang mua giúp cho nàng
Vài Tấm vé số mở hàng lại đi
Nghinh Tuấn
Xèo xèo xèo ba xèo ngàn rưởi
Về nhà chồng chửi, ngàn rưởi ba xèo
ĐT Hết xèo Long Nữ chào queo
Rao bán vé số teo heo ế hàng
Thế sang mua giúp cho nàng
Vài Tấm vé số mở hàng lại đi
Nghinh Tuấn
Vé số mua bán làm chi
Hên xui, may rủi, lấy chi vượt nghèo
Thôi thì bán tiếp bánh xèo
Dù cho ế, tối chèo queo với chồng
Đỡ hơn mấy mụ nằm không...
ĐT
Xèo xèo xèo ba xèo ngàn rưởi
Về nhà chồng chửi, ngàn rưởi ba xèo
ĐT Hết xèo Long Nữ chào queo
Rao bán vé số teo heo ế hàng
Thế sang mua giúp cho nàng
Vài Tấm vé số mở hàng lại đi
Nghinh Tuấn
Vé số mua bán làm chi
Hên xui, may rủi, lấy chi vượt nghèo
Thôi thì bán tiếp bánh xèo
Dù cho ế, tối chèo queo với chồng
Đỡ hơn mấy mụ nằm không...
ĐT
Nằm không Đình Thế thương không?
Long Nữ ế ròng Đình Thế qua thăm
Thăm Nữ Đình Thế hảo tâm
Mua bánh xèo hết Nữ thầm mang ơn
nt
(Bánh xèo đây ! bánh xèo đây ! các nị mại dzô, nhanh tay kẻo hết, chậm tay không còn! Bánh xèo của chị Nữ của Ngộ bán ngon lắm đấy)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 00:40:10 bởi nhatran89 >
Nằm không Đình Thế thương không?
Long Nữ ế ròng Đình Thế qua thăm
Thăm Nữ Đình Thế hảo tâm
Mua bánh xèo hết Nữ thầm mang ơn
nt
Mua bánh xèo hết Nữ thầm mang...ơn
Cảm ơn NT nhé! bài thơ quá hay, khi đọc tới chữ thầm mang... Thế chưa đọc chữ cuối Thế run quá trời may mà chữ...ơn, chớ chữ khác thì chết cha tui rồi... hihi!!!!!
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 06:42:43 bởi Đình Thế >
Nằm không Đình Thế thương không?
Long Nữ ế ròng Đình Thế qua thăm
Thăm Nữ Đình Thế hảo tâm
Mua bánh xèo hết Nữ thầm mang ơn
nt
Mua bánh xèo hết Nữ thầm mang...ơn
Cảm ơn NT nhé! bài thơ quá hay, khi đọc tới chữ thầm mang... Thế chưa đọc chữ cuối Thế run quá trời may mà chữ...ơn, chớ chữ khác thì chết cha tui rồi... hihi!!!!!
ĐT
Hi...Hì... Nhã Trân hoạ ba xàm ba xí cũng vui. Anh Đình Thế vui tính quá đi thôi
Hàn Băng cũng xin thêm chút ba xí ba tó cho vui thêm nhé:
Ơn Đình thế mua hết trơn
Chị Nữ vui mặt hí hởn
Chị Nữ chạy đi lơn tơn
Xách đời khải tửng từng tưng
Khả Tú hát hò tưng bừng
Mừng anh Đình thế quá chừng
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 18:54:21 bởi Han Bang >
Anh Đình Thế vui tính quá đi thôi nt
Anh Đình Thế vui tính quá đi thôi
Biết bao người khen như dzậy rồi
Nhã Trân khen nữa thì "thường" quá
Đời đẹp thì ai tính chẳng dzui!!!
Còn tính Nhã Trân như thế nào?
Thường thì con gái hay... làm cao
Đến khi chẳng thấy ai... đếm xỉa
Nước mắt nước môi cứ chực... trào
Nhã Trân chắc cũng dzậy mà thôi
Đàn bà, con gái... một giuộc rồi
Ừ! thấy cũng dễ thương và vui tính
Nhưng?... hổng biết mấy khi mới thấy cười...
Bị chê nhìu quá đã hóc chưa
Chắc là đang nắng ... bỗng đổ mưa
Nhưng khóc vừa thôi đừng khóc lắm
Con gái mà nhè.... ít người ưa
Hi hiiiiii Vui nha! ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: