Tiểu Long Nữ bán vé số
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Đã lâu rồi nàng Tiểu...(Long Nữ) 
  Ở trong cốc tuyệt tình 
  Vì nàng sợ gặp anh 
  Doãn Tử Bình ngày nọ 
  Từ lâu phái cổ mộ 
  Vốn không đội trời chung 
  Với phái Trùng...Dương cung 
  Từng học Đoàn Nam Đế 
  Ngón võ nhất dương chỉ 
  Nên Long Nữ chết dí 
  Mãi Chờ đợi chàng Dương 
  Qua quay về nên vắng... 
   
  
       Nếu mình nhớ không lầm là Doãn Chí Bình mà, đâu phải Doãn Tử Bình này đâu. Coi thần điêu ghét nhất tên này! Nhưng trong lịch sử lại là chưởng môn Toàn Chân Giáo 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: longnu 
   
  Làm thơ tâm trí vẫn buồn  
  Sao vui hổng nổi thuồng luồng mắc câu  
  Ta ngồi ta ngắm ao sâu  
  Thầm mong ngày tháng trôi lâu hết buồn ! 
  Long nữ ! 
  
    Chổ này ghi rõ box "Thơ vui"   Buồn bã thì đi chổ khác chơi...
   Tới đây thì phải cười ha hả   Mặc kệ trong lòng nước mắt rơi...   A Lin    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Con quỳ lạy Chúa trên trời 
  Cho con lấy được mấy người con yêu...! 
       Con quỳ lại chúa trên trời   Cho lấy được mấy người con yêu   Chúa nói: "ta cũng muốn kêu   Nhưng mà nhiều quá biết kêu đứa nào?"    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chú J J hoạ thơ tếu 
   Chú hoạ bài gọi người yêu 
   Của A Lin hay kêu: 
   "Cho con lấy được người yêu đi nào" 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Làm thơ tâm trí vẫn buồn    Sao vui hổng nổi thuồng luồng mắc câu    Ta ngồi ta ngắm ao sâu    Thầm mong ngày tháng trôi lâu hết buồn !   Long nữ !            Chổ này ghi rõ box "Thơ vui"   Buồn bã thì đi chổ khác chơi...
   Tới đây thì phải cười ha hả   Mặc kệ trong lòng nước mắt rơi...   A Lin         
A Lin ơi Sao nói chị Nữ thế hả 
  Em mua kem lạnh không cho anh nà 
  Em ăn hết một mình em nha 
  Anh xin cắn miếng em mách mẹ ba liền à 
   
  H B 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vào đây bị cấm than buồn   Đành thôi! Ta bắt chuồn chuồn thả chơi   Bớ nàng Long nữ ây' ơi !!!!   Bán đôi tấm vé... trúng mời Ret''' Roongggg ( restaurant)... ha`ha`    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              bán số mà hô...rùm beng... 
  số anh "tám lẻ(8)" ai thèm hay không... 
  thôi thì anh thích số còng... 
  nhà bằng cơm hộp thích không hở chàng...
                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gần hè vú sữa chín cây   Còn đây cả rổ hai tay nữ cầm    Bẩy mâm nữ chất ngoài sân    Mời các bạn hữu tới gần mà xem    Xem xong ta mở tiệc mừng    Mừng vú sữa chín tưng bừng khói sương    Ăn từ chết đến bị thương    Ăn hoài ăn mãi không lường thước đo   Cây gì mà quả quá to   Làm ơn ăn bớt hay cho người nghèo    Lấy tiền thêm đổ bánh xèo    Bạn bè đến mở tiệc nghèo rai rai    Nhớ mang rượu đế mấy chai....   Long Nữ !     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con lấy được mấy người con yêu...!                               
      Sau khi lấy được mấy nàng 
  Con không đi lễ Chúa làm gì con!!! 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 18:37:47 bởi Đình Thế >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gió đưa bụi chuối sau nhà      Thương em anh cứ tà tà theo sau      khi mà đi đến bụi cau      Anh nhào tới xé tà sau áo dài     Em liền thủ sẳn chiếc hài      Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê     Yếu người mà dám đòi dê....     Long nữ !    Đàn ông mà hết "chăn" dê  
   Đàn bà sẽ chẳng còn mê chưng diền (diện)  
   Con nít sẽ không làm phiền  
   Ai về nhà nấy ở riêng khoái đời  
   Chị em sẽ không lắm lời  
   Nào chồng tôi, nào bồ tôi thế này...  
   Shopping đóng cữa cả ngày  
   VN thư quán không ai post... gì  
   Xe tay ga chẳng ai đi  
   Nhà hàng sang trọng, đến chi tốn tiền  
   Không còn thi "nữ dáng duyên"  
   Thi Hoa hậu chẳng ai chen đi còi "coi"  
   Valentine dẹp mất rồi  
   Ngàn hoa thế giới không người bón chăm  
   Hông ai còn ngắm trăng rằm  
   Làm thơ tha thiết âm thầm....nhớ thương  
   Ngày hội chẳng ai ra đường  
   Thợ mộc khỏi đóng kiểu giường tân hôn  
   Hiệu đồ cưới cũng dẹp luôn  
   Hiệu thẩm mỹ, chả ai buồn kinh doanh  
   Quán bia rượu thoả (sức) tung hoành  
   Uống thâu đêm hết sức mình mới thôi  
   Vì vợ hết cần (chồng) nữa rồi  
   Có vợ ta vẫn như người...độc thân  
   Ôi cuộc đời...sướng vô ngần  
   Giá như trời khiến ta ngừng "chăn" dê...  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vú sữa hổng bán giờ chỉ chiêu (đãi)   Rao đãi bạn bè hổng ai xiêu   Đến khi đổi ý tui đòi bán    Một đồng hai trái hùa nhau kêu !   Long Nữ !    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Vú sữa hổng bán giờ chỉ chiêu (đãi)  
   Rao đãi bạn bè hổng ai xiêu  
   Đến khi đổi ý tui đòi bán   
   Một đồng hai trái hùa nhau kêu !  
   Long Nữ !             		              					 					 			 		   
  
   Bán cho anh nhé Nữ (thương) yêu 
  Đừng rao cái chuyện chỉ chiêu...ngưòi thèm 
  Bán anh, anh tặng que kem 
  Đem về mà mút cả đêm chưa rồi 
  Kem này ngon tuyệt Nữ ơi 
  Ăn một que là cả đời thèm...kem    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đình Thế vốn dĩ buôn kem   Thỉnh thoảng nhớ chuối và thèm vú sưa   Nếu ai có sữa mà đưa   Thế vui vui lắm ăn bưa mới về                                       MĐB            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gió đưa bụi chuối sau nhà    
    Thương em anh cứ tà tà theo sau    
    khi mà đi đến bụi cau    
    Anh nhào tới xé tà sau áo dài   
    Em liền thủ sẳn chiếc hài    
    Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê   
    Yếu người mà dám đòi dê....   
    Long nữ !    
   Gió đưa bụi chuối sau hè  
   Lăm le mặt chị dò dè mặt em  
   Mặt chị đẹp đẽ dễ xem  
   Mặt em mũi dãi tèm lem không hà!!  
   Hôm nay mẹ dặn ở nhà  
   Chị lo cơm nước, tắm chà cho em  
   Nhưng chị (mắc) ăn quà...ăn kem  
   Nên em mũi dãi tèm lem (chị) chưa chùi  
   Mẹ về chắc chị ăn roi...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: