Tiểu Long Nữ bán vé số
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Đình Thế 03.03.2009 19:14:36 (permalink)

Chạy qua quán Thế để ngóng trông
Nhưng mà ý nghĩ cũng chẳng mong
Đọc qua đọc lại nhà long nữ
Cũng là một ý thế là xong !
Long Nữ !


Hay là gom lại chung một nhà
Tui bỏ hết trơn sáu bảy bà
Chỉ còn Một nàng Tiểu Long Nữ
Nàng gọi tui là...anh Dương Qua!!!
Được hong???

longnu 03.03.2009 19:17:24 (permalink)

Chạy qua quán Thế để ngóng trông
Nhưng mà ý nghĩ cũng chẳng mong
Đọc qua đọc lại nhà long nữ
Cũng là một ý thế là xong !
Long Nữ !

Hay là gom lại chung một nhà
Tui bỏ hết trơn sáu bảy bà
Chỉ còn Một nàng Tiểu Long Nữ
Nàng gọi tui là...anh Dương Qua!!!
Được hong???

Bảy bà đã kết nghĩa tơ hồng
Một mình đổi ý cũng như không
Hốt vô một đống định xù hả
Bảy bà dần cho Thế long bong !
Long Nữ !
Yến Trang Châu 03.03.2009 19:22:45 (permalink)
Bữa nay trời hổng nắng
Bữa nay mưa từ trưa
Giọt mưa lưa thưa rơi
Long nữ, Long nữ ơi
Mưa rơi đến bao giờ
Đình Thế 03.03.2009 19:25:44 (permalink)
Thôi thôi đừng nhắc nữa thêm rầu
Thực lòng tui có muốn thế đâu
Đó là nói chuyện xưa xa lắc
Chuyện làm rể hụt - nhắc càng đau


Hổng phải tui gan lắm đâu trời
Một bà kiếm cũng chẳng tới nơi
Có đâu, chỉ nói tui làm rể
Chớ phải là ôm bảy tám người!!!

Trách Nhầm Dương Quá rồi Nữ ơi
Nữ đi xuống cốc tuyệt tình rồi
Mười năm đăng đẳng Qua tìm kiếm
Tình khổ, lòng đau, thân rã rời!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 19:30:50 bởi Đình Thế >
longnu 03.03.2009 19:25:52 (permalink)

Bữa nay trời hổng nắng
Bữa nay mưa từ trưa
Giọt mưa lưa thưa rơi
Long nữ, Long nữ ơi
Mưa rơi đến bao giờ

Nơi Châu trời hổng nắng
Nơi Nữ hổng có mưa
Ngồi buồn cứ cà cưa
Từ trưa cho đến tối !
Long Nữ !
longnu 03.03.2009 19:33:31 (permalink)

Thôi thôi đừng nhắc nữa thêm rầu
Thực lòng tui có muốn thế đâu
Đó là nói chuyện xưa xa lắc
Chuyện làm rể hụt - nhắc càng đau

Hổng phải tui gan lắm đâu trời
Một bà kiếm cũng chẳng tới nơi
Có đâu, chỉ nói tui làm rể
Chớ phải là ôm bảy tám người!!!

Trách Nhầm Dương Quá rồi Nữ ơi
Nữ đi xuống cốc tuyệt tình rồi
Mười năm đăng đẳng Qua tìm kiếm
Tình khổ, lồng đau, thân rã rời!!!

Xong rồi định tính chuyện bỏ không
Ôm vô một đống muốn xong dong
Làm sao mà thoát khi dính dang
Chuẩn bị tinh thần để đi tong !
Long Nữ !
Yến Trang Châu 03.03.2009 19:35:44 (permalink)
Bữa nay trời hổng nắng
Bữa nay mưa từ trưa
Giọt mưa lưa thưa rơi
Long nữ, Long nữ ơi
Mưa rơi đến bao giờ

Nơi Châu trời hổng nắng
Nơi Nữ hổng có mưa
Ngồi buồn cứ cà cưa
Từ trưa cho đến tối !
Long Nữ !
 
Trời chuyển sang sắc tối
Bận cũng phải xả hơi
Châu vào chơi một tí
Rồi tí nữa phải làm ! 
 
Đình Thế 03.03.2009 19:36:30 (permalink)

Xong rồi định tính chuyện bỏ không
Ôm vô một đống muốn xong dong
Làm sao mà thoát khi dính dang
Chuẩn bị tinh thần để đi tong !
Long Nữ !

Đã bảo rằng không lại chẳng nao
Lải nhải bên tai cứ mãi gào
Có muốn chết thì ông cho chết
Nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!

longnu 03.03.2009 19:44:37 (permalink)

quote:

Xong rồi định tính chuyện bỏ không
Ôm vô một đống muốn xong dong
Làm sao mà thoát khi dính dang
Chuẩn bị tinh thần để đi tong !
Long Nữ !
Đã bảo rằng không lại chẳng nao
Lải nhải bên tai cứ mãi gào
Có muốn chết thì ông cho chết
Nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đây là nổi nóng hay thanh cao
Họa lên im lặng hổng phải gào
Mới thôi bà lớn đã nhừ tử
Làm sao hốt bảy làm thế nao !
Long nữ !
Đình Thế 03.03.2009 20:42:34 (permalink)
Họa lên vài chữ khỏi ở không
Vui lên một chút nghĩa có lòng
Đình Thế ham vui thì cứ họa
Vui mà không chọc cũng như không !
Long nữ !

Chọc Nữ nếu như lỡ vô tình
Trúng vào những chỗ, chỗ linh tinh
Biết đâu Nữ nhột rồi giận Thế
Nhưng Nữ nhớ cho chỉ vô tình   hè hè!!!

longnu 04.03.2009 12:39:54 (permalink)

Họa lên vài chữ khỏi ở không
Vui lên một chút nghĩa có lòng
Đình Thế ham vui thì cứ họa
Vui mà không chọc cũng như không !
Long nữ !

Chọc Nữ nếu như lỡ vô tình
Trúng vào những chỗ, chỗ linh tinh
Biết đâu Nữ nhột rồi giận Thế
Nhưng Nữ nhớ cho chỉ vô tình hè hè!!!

Vé số tối xổ chiều lãnh đây
Đình Thế mua đi chớ đứng ngây
Bà lớn rao bán mà đứng ngó
Chẳng giúp gì được thôi cứ bay !
Long Nữ !
 
Đình Thế 04.03.2009 20:58:45 (permalink)

Vé số tối xổ chiều lãnh đây
Đình Thế mua đi chớ đứng ngây
Bà lớn rao bán mà đứng ngó
Chẳng giúp gì được thôi cứ bay !
Long Nữ !


Nữ ơi! nói nhỏ em ơi
Chồng em nghe được thì toi anh liền
Thiệt ra anh rất là hiền
Cắn cơm hổng bể, cắn tiền...ê răng
Hình như em đã có thằng...
...chồng, nghe nó cũng dữ dằng; anh sơ (sợ)
Để anh đi kẻo nó nghi ngờ
Rằng anh sao lại đi sờ vợ no (no)
            hi hi

Minh Xuân 04.03.2009 22:19:06 (permalink)
Nữ xinh, ngồi cạnh bờ ao*
Anh Thế ngấp nghé bờ rào liếc trông.
 
* Không biết ngồi làm gì
simple 05.03.2009 08:09:36 (permalink)
Sim ra đá thế vô mông
Cho Thế lộn cổ hết trông cí gì !
 
Dám dzòm hở !  
Han Bang 05.03.2009 10:51:19 (permalink)


Nữ xinh, ngồi cạnh bờ ao*
Anh Thế ngấp nghé bờ rào liếc trông.
 
* Không biết ngồi làm gì

Đ T


Thế trông nước chảy ngược dòng
Nữ đi mất biệt Thế trông Sim kìa

H B
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9