Thơ của Đỗ Phủ-"Thi Thánh"
Mình biết là trong "Trang Thơ" đã có thơ của Đỗ Phủ rồi và đây là những bài mình bổ sung thêm cho đầy đủ và hoàn chỉnh Nguồn:Thivien.net
1:Tuyệt cú sáu bài 1
Nhật xuất ly đông thuỷ,
Vân sinh xá bắc nê.
Trúc cao minh phí thuý,
Sa tích vũ côn kê.
Tuyệt cú sáu bài kỳ 1 (Người dịch:
Phan Ngọc)
Mặt trời ló phía đông trên nước
Mây nổi trôi phía bắc nhà ta
Trả kêu trên bụi tre già
Sếu đang bận múa bãi xa vắng người
2:Tuyệt cú sáu bài kì 2
Ái ái hoa nhị loạn,
Phi phi phong điệp đa.
U tê thân lãn động,
Khách chí dục như hà.
Người dịch :Phan Ngọc Hoa với nụ xốn xang muốn nở
Bươm bướm bay rộn rã khắp trời
Ẩn đây thân xác vốn lười
Khách sang muốn hỏi chuyện đời gì đây?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: