Xa Nhà
Mong Nắng Mới Tinh !!!
Đằng đẵng mây trôi bờ vũ trụ
Mảng tung, xuân vỡ kết hoa tình
Líu lo chim én cầu ... quê cũ
Xuân có chan cùng nắng mới tinh !!!
Quên ta,,, khi mộng ảo ... say lòng
Thôi thì trưa sớm chẳng hoài mong
Chỉ tại bên nhà nông nổi thật
Mừng Xuân chen chất độc vào trong
Ơ hay, bánh mứt chưng đầy phố
Đo đỏ hạt dưa bóng láng nhưng ...
Ai chết, mặc ai, không xấu hổ
Bằng gì?
Ai khổ??
Chuyện người dưng!!!
CQ
Trích đoạn: co quanh
Mong Nắng Mới Tinh !!!
Đằng đẵng mây trôi bờ vũ trụ
Mảng tung, xuân vỡ kết hoa tình
Líu lo chim én cầu ... quê cũ
Xuân có chan cùng nắng mới tinh !!!
Quên ta,,, khi mộng ảo ... say lòng
Thôi thì trưa sớm chẳng hoài mong
Chỉ tại bên nhà nông nổi thật
Mừng Xuân chen chất độc vào trong
Ơ hay, bánh mứt chưng đầy phố
Đo đỏ hạt dưa bóng láng nhưng ...
Ai chết, mặc ai, không xấu hổ
Bằng gì?
Ai khổ??
Chuyện người dưng!!!
CQ
Nắng thất kinh Hạt nắng ở đâu lại mới tinh Chỉ cho tôi đến để mà xin Nếu cần tôi sẽ quỳ.. cung thỉnh Chứ ở nơi này nắng thất kinh Hạt nắng ở đâu ở một mình Tôi mà biết đươc tới liền rinh Gói chặt vào lòng cho thiệt kín để cho thiên hạ thiếu bình minh Hạt nắng người ta thấy thiệt xinh nắng bên tôi ấy chẳng ra hình vậy mà ra cửa liền theo dính đeo cứng trên người như đóng đinh Hạt nắng ở đâu chỉ rung rinh Vắt nhẹ ngang vai tóc hửu tình Để tôi mơ mộng rồi sinh bịnh Chứ ở nơi này nắng thất kinh. cs
Xuân Về Tan Mảnh Giá Băng
Ru trăng bóng lẻ
Xua vầng mây đơn
Chờ xuân dài những năm buồn
Đong đưa ngọn gió
Ngỡ chơn người về
Bên thềm mai trổ xum xuê
Đâu bàn tay ấm?
Môi kề luyến thương?
Phòng khuê ấp ủ mùi hương
Tim không, khắc khoải
Vấn vương ngập lòng
Đêm qua, hoa mộng chất chồng
Lấp yêu khoảng trống
Dậy nồng tiết xuân
Xuân vê,,, tan mảnh giá băng ...
CQ
Là Đây ... Tất Cả
Lặng nghe anh dỗ giấc nồng
Khép đôi mi lại
Để lòng say mơ
Lời anh thánh thót vu vơ
Là đây ... tất cả dại khờ ... trao em
CQ
Thẩn Thờ
Hôm nay dở mộng ra thăm
Đây màu mực tím vẫn nằm đáy tim
Giọt tình cứ chìm trong than thở
Tiếng kêu nào bỡ ngỡ thương mong
Con đò neo ở ven sông
Hay chăng củi mục hoài trông ... thẩn thờ ......... ... CQ
Quạnh Nỗi Lòng
Câu hát mừng Xuân ... luống chạnh lòng
Chong đèn đón mộng bóng về không
Làng xưa, nắng có về chung hội?
Ngõ trúc, đàn em,,, chợ Tết đông?
Gió chuyển mùa,,, cho thương nhớ vợi
Mây trời chân hạc tủi mây hồng
Chút lòng cố quốc sầu ly biệt
Buông mấy đường tơ quạnh nhớ mong!!!!
CQ
Xuân Ơi ... Bồi Hồi!!!
Ới nầy mùa xuân yêu thương
Hỏi em có biết ta buồn lắm không
Trời quê hiền dịu nắng đông
Con tim quay quắt giọt lòng tái tê
Ra đi thầm hẹn ngày về
Nay thân xứ lạ nặng nề nỗi đau
Tháng ngày ray rức trông nhau
Trời xuân chim én khát khao xuân nào
Nôn nao phiên chợ quê nghèo
Lòng nghe rộn rã tình yêu ban đầu
Môi ngoan nắn nốt từng câu
Vô vàn thương cảm chớ đâu ngụy lời
Hứa suông ... vẽ chuyện ... lả lơi
Bây giờ nhắc lại
Bồi hồi nhớ xưa !!!!!
CQ
Hình Như ...
mai vàng khoe sắc ánh
gió chướng lạnh như se
lao xao gió lộng quanh hè
hồng hồng thắm thắm đào phe phẩy mừng
cúc mân mê vạt áo
nắng xuân dạo hoa tình
long lanh ánh mắt ai nhìn
hình như diễm tuyệt lẽn mình qua tim
CQ
Xuân Về Với Thôn
Theo én, xuân về thăm chốn cũ
Vói tay nâng nhẹ cánh hoa đào
Êm ái tình quê đang kết nụ
Vinh cành mơ ước chuyện xuân nao
Dìu dặt, thôn lân hồng nắng dạo
Áo xanh áo đỏ lượn trên sông
Đò ngang nôn nóng chờ lân pháo
Bông lúa xôn xao rộn cánh đồng
CQ
Đêm nay khắc khoải u hoài,
Nguyện cầu Người được việc Người ước mong.... VDN
... Mơ Duyên ...
Tay trần gom vạt nắng trong
Về hong cho ấm hương nồng lúa xanh
Gom niềm hy vọng mong manh,
Văn minh nhân loại,,, xây thành chắn Nô
Tâm lành hạnh phúc điểm tô
Mắt em thơ sáng
Hồn em thơ hiền
Bồ câu lượn nắng bên triền
Ngắm em soi tóc nhung huyền mơ duyên
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 21:52:53 bởi co quanh >
Giả Từ ... Sim!!!
Rồi miên viễn,,, xa đồi sim lưu luyến
Giờ ra đi tìm lại bóng em tôi
Về cõi xa xôi ...
Đày ải chôn vùi
Màu Sim tím ngậm ngùi hương quá khứ
CQ
Muốn Giấu ??? như e ấp kết duyên cùng dáng bước áo dài xanh tha thướt ... chiếc khăn quàng gió rộn rã,,, tóc mây bay óng mượt lãng mạn lùa ... tim mấy lượt … hân hoan ... như thích thú đuổi sang phong cách mới siết vòng eo thon thả nét băn khoăn chút cá tánh nhẹ nhàng xui ngóng đợi mềm đôi môi tươi thắm tiển lời văn em tiếp tục ngoảnh đi như giấu mặt giữa đông người tia mắt vẫn mông lung hơi nắng gắt mặt trời tuôn ... sức hút cút áo đằng sau,,, xoay lệch những ... men tình chiếc khăn quàng rớt buông che trắng ngực bí quyết nào, hư - thực kết chung nhau nhường lộng lẫy cổ áo đan ấm ức dịu dàng hương cho cảm xúc dâng trào ... như lúng túng như thẹn thùng mắc cở áo dài xanh đang khép mở gọi mời cho giấc ngủ chập chờn say điệu nhớ kìa Cô Tiên,,, sao cố giấu ... làn hơi??? CQ
Niềm Mơ ... ... Của Chiều ???
bên thềm vạt nắng nghiêng chao
ta ngồi hong tóc trắng phau ... mộng chờ
cài hoa trắng cũ trang thơ
gởi trời hiu quạnh
niềm mơ ..... ..... của chiều ???
CQ ………………….. April. 30/2o1o
Mãi Mãi Đam Mê ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
vàng buông lả lướt trong nghiêng nắng
chải chuốt đường tơ khúc đoạn trường
ngàn phương gió thổi về xa vắng
ngăn cách trời quê vọng gót hương
em gởi tình em theo gió lộng
dặm ngàn em gói những mong manh
trời xui lỡ chuyến qua sông rộng
thhương tiếc bờ kia đám cỏ lành
mơn trớn hương hoa đàn bướm liệng
ngây thơ xin giữ ... đợi tình quân
lững thững theo mây hồng ... vệt sáng
chiều buông,,, sợi nắng vẫn trong ngần
chao ôi, bao giấc mơ ngày trước
ngang xõa bờ vai lọn tóc thề
áo trắng trong sân trường em bước
bây giờ, nghiên bút mãi đam mê ;;;;;;
CQ ………….. May o5/2o1o
... và ...... ..... tách trà thơm
con ngồi lặng ... rất lâu
bên tách trà thơm khói
miệt mài gói lo âu
buổi sáng rồi buổi tối
may mắn cuộc đời nầy
con vào đây ... có Mẹ
trí tuệ đáng bậc Thầy
dặn - rầy trong cặn kẽ
Mẹ lắng nghe con khóc
han hỏi lúc con buồn
sẳn sàng hy sinh tất
cho con ... và ... ... cho con
không ngừng đem ánh nguyệt
soi thấu những băn khoăn
trắng ngần như bông tuyết
tươi mát những nhọc nhằn
bây giờ trông sáng tỏ
thênh thang cõi trần ai
đức tính lan khắp ngõ
hôm xưa và hôm mai
khoan dung ... và ... ước nguyện
tự tại với an nhiên
tấm thân đà như huyễn
sắc vẹn toàn hoa sen
.............. CQ
Trích đoạn: co quanh
... và ...... ..... tách trà thơm
con ngồi lặng ... rất lâu
bên tách trà thơm khói
miệt mài gói lo âu
buổi sáng rồi buổi tối
may mắn cuộc đời nầy
con vào đây ... có Mẹ
trí tuệ đáng bậc Thầy
dặn - rầy trong cặn kẽ
Mẹ lắng nghe con khóc
han hỏi lúc con buồn
sẳn sàng hy sinh tất
cho con ... và ... ... cho con
không ngừng đem ánh nguyệt
soi thấu những băn khoăn
trắng ngần như bông tuyết
tươi mát những nhọc nhằn
bây giờ trông sáng tỏ
thênh thang cõi trần ai
đức tính lan khắp ngõ
hôm xưa và hôm mai
khoan dung ... và ... ước nguyện
tự tại với an nhiên
tấm thân đà như huyễn
sắc vẹn toàn hoa sen
.............. CQ
“Như Một ... Mới Tinh”
ngút ngàn bóng Mẹ ViệtNam
dứt niềm bi lụy
nhẹ nhàng đa đoan
ganh tị ... chấp nhứt ... giận hờn
lắng lòng nghe Mẹ công bằng thiết tha
quan tâm chăm sóc quê nhà
nhiệm mầu khi thấy Mẹ là quyển kinh
bạn bè khuyên bảo thật tình
mỗi ngày như một mới tinh ... cuộc đời
songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: