Xa Nhà
Tha Hồ Thả Câu
Quê tôi tên gọi Bếntre
Ruộng vườn sông nước
Cây che bốn bề
Gái quê da trắng tóc thề
Lối đi ươn ướt bên lề ... có mương
Tầm con mắt,,, mát cụm vườn
Sông ngòi giao hội
Ghe xuồng nhấp nhô
Quanh cồn nước dập đeo bờ
Trong đìa tôm cá tha hồ thả câu
Lá cây vú sữa hai màu
Thân cây treo võng ơ ầu ngủ trưa
Điệu hò theo gió đong đưa
Thêm tô cơm nguội - tép rang dừa ... nữa nhen
Đào mương lên liếp gọn gàng
Có thêm cuốn tập,
Mơ màng ... làm thơ !!! !!!
CQ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 06:50:05 bởi Huyền Băng >
Chôn Đáy Sâu !!!
Luyến lưu???
Gì hỡi “Cố Nhân” ơi!
Mấy nẻo trần gian lắm bụi đời
Sa sót, những buổi trưa hè nhớ
Di ảnh ân tình đâu đã vơi!
Nhớ buổi chiều mưa tay nắm tay
Tự dưng tim gõ tiếng “yêu” hoài
Tóc vương êm ả lời tâm sự
Môi ướt thẹn thùng ... hơi thở ai
Lộng gió muôn bề ... hương tóc đâu?
Thềm rêu che kín giọt u sầu
Sân trường rộn rã ve thhương khóc
Nhung nhớ muôn đời ... chôn đáy sâu
CQ
Nữa ... Hay không???
tuần lễ cuối,,, của năm dài nghiên bút
nắng hanh về cho tuổi ngọc ... vàng rơi
lá lao xao chao liệng lấm khung trời
cơn gió thổi bay chuỗi ngày ... kỷ niệm
tâm sự bổng - trầm
không có ai trò chuyện
chẳng lẽ, ân tình treo vắt vẻo trên cây,,,
giọt nhớ rơi rơi trên mái tóc em dài
dâng ngập cả không gian niềm tiếc nuối
gió rít từng cơn
thay lời yêu cuối
tiếng thì thầm,
ấp áp mải mê trôi
tiếng khẽ khàng ngưng đọng giữa vành môi
người ơi giữ trong tim ... hoài sắc phượng
môi mấp máy cổ họng chừng vương vướng
chân miệt mài sỏi đá nặng nề rơi
cứ lao xao
lá liệng mãi chân trời
làn gió tạt,,, đưa ánh chiều sang ngõ tối
rồi năm tháng kiếp lê thê ... giận giỗi
dứt day nầy đưa ám ảnh lên ngôi
chi chít trên lưng nóng bỏng nhóm sao trời
đường phía trước là nụ cười tươi trẻ
tuần lễ cuối,,, gương mặt nào mạnh mẽ
học trò ơi, cúi mặt nữa ... hay không ???
CQ
Em Đi,,, bỏ lại ... Sân Trường ... chút hương
em bỏ lại sân trường?
giọt sương vương cuống cỏ
nắng hạ hờn ghen gió
ve vọng tiếng kêu vang
lá khô dãi xuống bàn
chân tường ôm phấn cũ
ghế nằm thim thíp ngủ
bục giảng ... vắng chân người
bảng đen đầu cúi ... đợi
ba tháng hẹn hò nhau
từ lưu bút xôn xao
ghép phượng vào trang giấy
bướm khô còn phe phẩy
tình cuộn gió ... ... qua song
em áo trắng theo chồng
pháo hồng quên xác phượng
sỏi sân trường như vướng
guốc vông gót ai lay ...
CQ
Quanh Em
Quanh em có bóng Mẹ hiền
Sống vui em nhé,
Dần quen kiếp nghèo
Kéo xe ì ạch lên đèo
Tâm hồn thơ dại vắng teo hận thù
Ru êm giấc mộng nhân từ
Chiêm bao lồng lộng tình Sư ấm nồng
Mắt em là biển mênh mông
Tình em,,, là những chơn không nhiệm mầu
Mạch đời như vạt áo nâu
Tâm tư hờ hững sang giàu lợi danh
Vòng tay Mẹ gói an lành
Quanh em sớm tối tinh anh vỗ về
CQ
Chi Chít Cỏ Non
Hoa Nhân Ái mướt xanh Vườn Tỷ Muội
Mến thương người vời vợi cánh chim bay
Nắng tươi tắn khẽ nghiêng mình an ủi
Chi chít Cỏ Non
Thơm cánh gió … nồng say
Ngọn gió se se vuốt ve lòng em nhỏ
Man mác mây trời che đậy những mầm non
Ý rộn rã tỉ tê lòng TỷMuội
Mắt tin yêu bừng tỏa ánh hân hoan
Cứ ngủ đi,
Mộng bình thường thôi nhé
Sợi buồn kia con nhện đã giăng rồi
Trăng lấp lánh ngoài kia nghe tiếng kệ
Mấy vì sao gom nắng lạ trên đồi
Chi chít cỏ non vươn chồi ... thơm phức
Mở đầu trang, trang sách vở yêu thương
Nấc vũ trụ thênh thang vầng kiến thức
Huyền diệu soi,,, cao cả đức Mẹ hiền
CQ
Cha Ơi,,,
Bia Đá Ghi Lòng
Hơi thu lạnh gió thu vờn man mác
Trong u buồn tan tác của Cali.
Linh hồn Cha theo khói quyện quanh đây
Vương ngấn lê.
Trái tim ghì ... se thắt
Hướng đi kia,
Niết Bàn ... xa vằn vặt
Gởi quê người nấm đất phủ thân Cha
Thoảng khói trầm hương vướng vít ... la đà
Lòng con trẻ luống chan hoà kỷ niệm
Thương quá Cha ơi,
Mẹ dứt niềm hy vọng
Quả Phụ nào đây, đang lệ thấm tràn mi
Tang trắng đau thương âu yếm tiển Người đi
Chân nối bước, độc hành quanh đoạn cuối
Trong nuối tiếc,,, lệ Từ Bi rớt vội
Ước chi đời không có buổi phân ly
Mở vòng tay con âu yếm ôm ghì
Tiếng chuông mõ giọng Từ Bi thánh thiện
Kíng dâng Cha, những ân tình lưu luyến
Nước trong lành, hoa quả ngọt ... tri ơn
Chốn bình an thư giản xoá bụi trần
Quên trần thế, theo gót chân Phật Tổ
Tất cả chúng con đồng cúi đầu trước mộ
Bia đá ghi lòng,
Xin niệm chữ ... Nam Mô
CQ
Trích đoạn: co quanh
Em Đi,,, bỏ lại ... Sân Trường ... chút hương
em bỏ lại sân trường?
giọt sương vương cuống cỏ
nắng hạ hờn ghen gió
ve vọng tiếng kêu vang
lá khô dãi xuống bàn
chân tường ôm phấn cũ
ghế nằm thim thíp ngủ
bục giảng ... vắng chân người
bảng đen đầu cúi ... đợi
ba tháng hẹn hò nhau
từ lưu bút xôn xao
ghép phượng vào trang giấy
bướm khô còn phe phẩy
tình cuộn gió ... ... qua song
em áo trắng theo chồng
pháo hồng quên xác phượng
sỏi sân trường như vướng
guốc vông gót ai lay ...
CQ
Nghiêng Nắng !!!!!
chiều vàng nghiêng nắng ... rơi rơi
con đường kỷ niệm tóc lơi lả vờn
mai về gom góp yêu thương
dừa xanh bóng rủ
chân mơn lối mòn
bóng ai thấp thoáng sau vườn
mắt nhung ngơ ngác bâng khuâng đợi chiều
vu vơ mây lượn cánh diều
vai thon áo ngắn hắt hiu cõi lòng
kiêu sa tím lịm .... âm thầm
thách ai đan kết được chùm hoa rơi
sân chơi trường cũ phai rồi
con Vành Khuyên cũng,,,
mím môi ... nghẹn lời
chiều tàn ai rải nắng rơi?
cho đường kỷ niệm ngập rồi nhớ nhung
CQ
Lại Thu!!!
lại thu cho gió gieo sầu
cho cây tiếc lá, cho màu tóc phai
lại thu mòn mỏi u hoài
ngõ xưa ngách cũ, tìm ai ... bây giờ
lại thu cho tình đan thơ
tay nâng lá rụng mong chờ chút tin
lại thu mây tím giăng tình
trăng khuya sáng rực vây quanh ngỡ ngàng
đường trơn chân đạp xốn xang
ngại ngùng mưa thấm lệ tràn ướt mi
lòng mơ tiếng gọi xuân thì
đôi khi cứ ngỡ thu đi trong hồn
lại thu,,, cho tình bâng khuâng
ngọc ngà như cũng say nồng dấu xưa
...........................................
CQ
Đã Đành !!!
đã đành phai nhạt cơn mơ
chiều buông nhung nhớ nắng trơ trơ vờn
tiếng chiều rơi rụng bến sông
màu thu ai nhuộm má hồng nên thơ
vàng thu ươm lá úa chờ
giận hờn ai đấy mà ngơ ngẩn hồn
sương thu lóng lánh ... lệ tuôn
nỗi yêu niềm nhớ chập chờn dáng đêm
tình kia đương rẽ lối mòn
dệt tơ xuyên ánh se nồng trúc thưa
đêm về bếp lạnh đong đưa
hồng soi đôi cánh tay vừa ái ân
bên song bông giấy say quằn
cánh tiên đom đóm mơn làn tóc nâu
phong lan bẽn lẽn cúi đầu
bóng mây biền biệt tình sâu ngút ngàn
người xưa như chẳng muốn sang!
đã đành,,, một giấc mơ tàn phấn hương ...
CQ
Trong Tim Sao Cứ,,,
Gập Ghình Tiếng Quê ???
ven sông sóng vổ bập bùng
mát từ những vạt nước rong bên gành
phi lau cất giọng reo nhanh
hòa chung tiếng gió hiệp thành nốt thương
sóng chao ghe nhỏ khôn lường
loanh quanh vệt ốc tô đường nhớ mong
mắt xưa giọt ứa đoanh tròng
chân xưa lướt vội ven sông bóng dừa
bông bần đươm vẹn vẻ ưa
chờ con nước nhửng soi vừa ánh gương
bìm bịp kêu ríu rít bên mương
nên tranh thuỷ mạc quê hương đượm tình
dường nghe thổn thức nghiêng mình
con tim bất chợt ... gập ghình tiếng yêu
yêu quê nên cứ mơ nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CQ
Vàng Ươm Lối Mộng !!!
lá vàng gối mộng miên man
tầng thu sáng rực
yêu tràn cơn mơ
bâng khuâng mây xỏa tóc chờ
men thu lấp lánh
tình thơ thẩn nồng
giờ đây gió lạnh se lòng
ngoài kia hơi hớm lùa đông dấy buồn
lối gầy lệ nhỏ sương tuôn
nhành run rẩy liệng
phấn luồng mi cay
tơ mong manh quá ... buồn lây
ai cài kỷ niệm
cho đầy ... bâng quơ
tràn mi lệ đẫm tình thơ
vàng thu chói lọi
sao mơ lạnh lùng???
vàng ươm giấc mộng ... tương phùng
CQ
Tóc Xoả … Bâng Khuâng
vàng rơi lấp mộng trong ngần
vầng thu rực sáng
thẹn thùng giấc mơ ?
bâng khuâng mây xoả tóc chờ
tình thơ sóng dậy
hương thơ lạc loài
ngoài kia gió quyện trang đài
mà trong song cửa
hồn lai láng buồn
chân mòn,,, cổ tích … tơ vương
cành cây thơ thẩn
cỏ đương chập chùng
vàng rơi lấp mộng tương phùng
ai mang kỷ niệm
kết vùng ... chiêm bao
từng phiên dĩ vãng dâng trào
đường sương ai lót
lao xao lá rừng
vàng buông,,, lấp mộng ái ân
mà trăng thu sáng
ngập ngừng cơn mơ
trời thơ … mây xoả … tóc chờ
CQ
Tản Mạn Gió !!!
heo may rười rượt mát
thu lạc bóng ngàn mây
nắng soi lòng tan nát
lưng trời ngát … hương cay
ngắm trời ưu tư để
chôn lấp tháng ngày trôi
đem tiếng lòng ra kể
cùng cây lá đơm chồi
cô đơn,,, rồi gậm nhấm
nước mắt đẫm ... chiều loang
quả nghiệp giờ nặng gánh
đời kết vội ... … … ăn năn
mong kiếm tìm an ủi
qua tiếng kệ lời kinh
đêm ghép bài Pháp Thoại
bóng tối về … uốn quanh
Anh ơi, niềm mơ cuối
bước chân … với … bàn tay
sợi vô hình buộc trói
con trẻ nối u hoài
đêm về gió thu lay
mơn làn da lạnh tím
nhớ nhung hồn chết lịm
ray rứt đệm cung sầu
gió tản mạn về đâu
bờ đại dương xa thẳm
khói nhang hằng gởi gắm
tâm tình của riêng em
CQ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 06:59:12 bởi Huyền Băng >
Vẫn Còn Đây
trong đêm em vẫn còn mơ
dẫu cho miên viễn
sóng xô nghìn trùng
từ anh ngày ấy sang sông
từ em đứng đợi
giọt buồn cưu mang
tiếc rằng nắng đợi tay đan
vẹn thề sỏi đá
nhẹ nhàng con tim
tiếng yêu cung bậc êm đềm
là bao hẹn ước trổ mầm phu thê
lối riêng đợi bước ai về
từng đêm mưa đổ cơn mê nặng tình
vẫn còn đây tấm lòng trinh
................................
CQ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: