Xa Nhà
Giọt Đắng Rơi !!!
Lối chiều, như chợt tím bâng quơ
Chợt nhớ yêu xưa
Chợt thẫn thờ
Chao ôi âm hưởng ngày xưa cũ
Khẽ chạm vào tim
Đọng cõi mơ
Đậm tình chi lắm, Hỡi thi nhân
Gió thoảng hương sa giọt trắng ngần
Ý hẹn mưa về giăng kín lối
Vần thơ chợt tới giữa ... bâng khuâng
Có cuộc tình nào say ... ngủ yên
Vườn hoa mong đón bóng chim quyên
Thư riêng tay gói người chưa mở
Khẽ lắc đầu thôi, lặng ... đứng ... yên
Tím cũ lơ thơ dệt ráng trời
Bước về cô quạnh trải chơi vơi
Không gian gió "bấc" vờn theo lối
Động chút men đời
Giọt đắng rơi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CQ
!!! Khe Khẽ Mưa Sa !!!
mưa ngâu đánh giấc muộn màng
giọt loang loang đổ
giọt tràn ... rót sa
mưa tuôn về nhớ đậm đà
bằng lăng tím rụng
hiên nhà sáng trưng
chị Hằng khoe bóng dửng dưng
du dương trầm bổng ngập ngừng mái tôn
gió khuya cuộn nhớ qua hồn
bằng lăng lộng gió ... môi hôn nghẹn ngào
đáy lòng thổn thức lời trao
gió đưa vời tận phương nào ... hỡi mưa
chiếc mành trở gió ... đong đưa
CQ
Cõi Say
canh khuya bên vách tựa chong đèn
suy gẩm đôi lời ba tiếng khen
tình yêu một chữ “lòng” chung thủy
không có quên làm sao trắng đen
chiết bóng rèm thengại gió đông
tình kia tuy khuất mộng tơ hồng
lưu ân luyến ái hoài mong nhớ
một phút lặng lờ ... mơ phải không
CQ
Trích đoạn: co quanh
!!! Khe Khẽ Mưa Sa !!!
mưa ngâu đánh giấc muộn màng
giọt loang loang đổ
giọt tràn ... rót sa
mưa tuôn về nhớ đậm đà
bằng lăng tím rụng
hiên nhà sáng trưng
chị Hằng khoe bóng dửng dưng
du dương trầm bổng ngập ngừng mái tôn
gió khuya cuộn nhớ qua hồn
bằng lăng lộng gió ... môi hôn nghẹn ngào
đáy lòng thổn thức lời trao
gió đưa vời tận phương nào ... hỡi mưa
chiếc mành trở gió ... đong đưa
CQ
Ướm Nắng
lời so khéo, đóa hoa lòng chớm nở
tiếng đàn trong, chuyên chở nét tinh anh
nhuốm bồi hồi, rung động trái tim xanh
thơ ướm nắng thơ ửng hồng môi má
trăng lơi lả đa tình soi mỏm đá
lẽ loi chờ gót ngọc giáng trần gian
ước chi mình hóa kiếp được làm sen
mang sắc thắm tranh hoàng tranh hạ giới
hương thánh thoát chốn trời tây nguyện tới
nỗi đau sầu xin gởi rặng chiều hoang
góc trời cao treo diễm ý ... nhẹ nhàng
sân ga cũ bóng tàn mang vết tích
lời so khéo, vén màn đêm ... tĩnh mịch
CQ
Lời tình tự đắm say hồn người đọc *****
dòng suối chảy
tiếng lòng rưng rức khóc
núi phân ranh hóc đá chặn tìnhsâu
người ở đâu? nước quạnh mãi chân cầu
an hòa gió sóng lòng im lặng lướt
chút tình mơ theo ráng chiều tha thướt
giọt sương nồng in đọng mãi trang thơ
người biết không đối iện chỉ hoài mơ
gom đóm lửa lập lòe khêu cội phúc
chim chấp cánh đắm vừng mây cao vút
góp tư tình, góp rung động, kết tình ca
ý chân thành thơm ngát dãi thiên hà
tim ấp ủ gấm hoa cài ước mộng
tình thơ ấy đắp đầy chân cuộc sống
CQ
Là ... Bóng Mây Trôi
Hểt ngày rồi lại tới đêm
bóng mây thông điệp êm đềm say trôi
cố công luyện trẻ nên người
góp tay vi diệu giúp đời thanh tao
Cắm bao tóc bạc trên đầu
tâm hồn chất phát giấu sầu riêng thôi
đơn sơ phước lộc thay lời
mở tâm chơn thật giúp người chở che
Nâng dưới bếp, đỡ trên nhà
an nhàn chia sẻ thật thà hỏi han
thương con Mẹ tưởng huy hoàng
đăm chiêu ánh mắt mơ màng kệ kinh
Con khôn lớn Mẹ thỏa tình
sáng trăng, sáng cả lời kinh nguyện cầu
Nhớ xưa, xa Mẹ lần đầu
cài lên tóc Mẹ điểm sầu râm râm
lo âu Mẹ gánh âm thầm
bể dâu dâu bể tình thâm dung hòa
Mẹ ơi, lòng Mẹ bao la
hướng trời kỷ niệm cả tòa sen dâng
sắc sen rạng rỡ trong ngần
hương sen thánh thoát lâng lâng gió ngàn
CQ
**** Mừng Ngày Hiền Mẫu
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 09:36:29 bởi Huyền Băng >
Trong Góc Nhớ
Kỷ niệm cũ nằm sâu trong góc nhớ
ới người ơi, nhắc nhở mãi chi đau
trót xa nhau chưa kịp nói câu nào
vu vơ ấy suốt đời in chắc dạ
từng nét yêu thương chữ lòng ghi trên lá
ý nhớ...lời quênnăm tháng gởi ngôi cao
gió mưa nào trút đổ giữa đời nhau
đèn leo lét lưu bút trao hẹn ước
màu nhớ đã ngọc ngà ... trong ký ức
nét mực còn rạo rực vết thần tiên
CQ
Thêm Màu
lá buông cành lá bay lất phất
người xa xôi, nhất nhật - thiên thu
sớm mai trời tỏa nắng dư
thiếu duyên thiếu phận
yêu bù mai sau
người ơi, hẹn ước tâm luôn khắc
nguyện vần thơ, phiếm nhạc thêm màu
tô tình héo úa xanh xao
lá vàng ta dệt ánh hào quang xa
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 02:12:11 bởi co quanh >
Đợi Mùa !!!
ngồi tựa cửa ngắm tà dương nghiêng bóng
gió tiêu diêu ru mộng thắm qua thềm
ánh lu ly chân trời thoảng mây êm
như giấc điệp phủ niềm riêng dịu mướt
tay góp nhặt dấu tình yêu tím nhợt
giã biệt tình giây phút cũ chưa nguôi
gió bồi hồi cay đắng lịm hương môi
nhòa nhạt nắng buổi giao bôi diễm tuyệt
bàn tay nắm kỷ niệm chuyền thương tiếc
..........................................................
bàn tay nắm những vầng thơ bất diệt
chữ tình chung héo úa thẫn thờ trông
giữ bên lòng chứng tích lửa tim nồng
thềm thanh vắng đợi mong ... mùa lá thắm
CQ
Trích đoạn: co quanh
Là ... Bóng Mây Trôi
hểt ngày rồi lại tới đêm
bóng mây thông điệp êm đềm say trôi
cố công luyện trẻ nên người
góp tay vi diệu giúp đời thanh tao
cắm bao tóc bạc trên đầu
tâm hồn chất phát giấu sầu riêng thôi
đơn sơ phước lộc thay lời
mở tâm chơn thật giúp người chở che
nâng dưới bếp, đỡ trên nhà
an nhàn chia sẻ thật thà hỏi han
thương con Mẹ tưởng huy hoàng
đăm chiêu ánh mắt mơ màng kệ kinh
con khôn lớn Mẹ thỏa tình
sáng trăng, sáng cả lời kinh nguyện cầu
nhớ xưa, xa Mẹ lần đầu
cài lên tóc Mẹ điểm sầu râm râm
lo âu Mẹ gánh âm thầm
bể dâu dâu bể tình thâm dung hòa
Mẹ ơi, lòng Mẹ bao la
hướng trời kỷ niệm cả tòa sen dâng
sắc sen rạng rỡ trong ngần
hương sen thánh thoát lâng lâng gió ngàn
CQ
**** Mừng Ngày Hiền Mẫu
Nhớ Những Dặn Dò ...
Bàn tay ai vỗ về khi con khóc
Bàn tay ai chăm sóc lúc con đau
Bàn tay ai ve vuốt những nghẹn ngào
Bờ vai để tựa đầu khi thất bại
Khi mệt mỏi giữa trời tình biển ái,
Giữa phong ba bão táp giữa ghen hờn
Giữa lạnh lẽo cô đơn ..........................
Dòng đời xuôi ngược bon chen
Vòng tay ấm lạnh yêu thương Mẹ choàng
Bình yên mắt Mẹ dịu dàng
Bên con những lúc nổi chìm âu lo
Những ngân nga câu hát,
Những bát ngát điệu hò
Dòng sông ôm ấp con đò
Chao ôi,,,
Nhớ những ... dặn dò ... huyên thiên
CQ
Đượm Tình
nhìn xuyên qua núi đá cao cao
hai chữ “yêu nhau” đổi nghẹn ngào
ảo ảo hư hư làn mây lượn
hoàng hôn đang tới viếng vườn sau
cõi mơ lơ lửng khói hương trà
thực tế ai ngờ mộng dưới hoa
chơ vơ chiết bóng vần thơ đượm
xích lại gần nhau .... vận số xa
CQ
Hẹn Nắng Vào Thơ
Hôm nay mơ ước đẹp vuông tròn
Cuộc sống an bình Mẹ mớm con
Giữ sao cho trọn câu sau trước
Cho đóa hoa tình đượm sắc son
Một ngày cũng nghĩa cũng ... phu thê
Dẫu tháng năm qua chẳng vẹn bề
Nuốt lệ se lòng...chăm sóc trẻ
Xây trời hạnh phúc vắng xa quê
Cuộc tình dang dở áng mây trôi
Thăm thẳm phương xa kỷ niệm dời
Thỏa chí tang bồng tâm trí vững
Mong người bôi xóa nỗi đơn côi
Buông rơi trang quá khứ xưa nhàu
Trút bỏ niềm đau
Mộng bể dâu
Mơ trăng yêu gió nguồn tơ tưởng
Chiêm nghiễm hồn thơ
Hẹn nắng vào ...
Chúc em sau trước vẹn chơn quê
Muôn thuở non sông ý hẹn thề
Em ơi! đất nước ta nghèo lắm
Thức chẳng say và ngủ chẳng mê
CQ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 09:29:30 bởi Huyền Băng >
Một Chút ... Hành Trang
Đời vẫn trôi xuôi ... đủ tháng ngày
Ngọt bùi, Ai thỏ thẻ bên tai
Má tròn bụ bẫm tim xao xuyến
Bao đắng, bao cay liệng chốn ngoài
Ví von môi ướt chiếc răng thưa
Vạn nắng nghìn mưa cảm xúc vừa
Nhúm nhen thương mến lời ru ngủ
Trên chiếc giường con hạnh phúc chừa
Còn đây, cử chỉ cứ ... vụng về
Thuyền xưa xin gửi lại sông quê
Từ nay sau trước tình con trẻ
Là chút hành trang chẳng nặng nề
CQ
Ớ Kìa,,, Ấy ... Mấy Cô ... Ơi
Ba Cô chiếm cả ba gian
Còn cái chái dột một mình nương thân
Thôi đành nốp ẹp co chân
Đãi cho lủ rệp một mâm linh đình
Vo ve tiếng muỗi cung nghinh
Trực thăng, tàu lặn thân mình chỉa vô
Bên nầy cái mặt chẩm lơ
Bên kia nhà lớn mấy cô tiệc tùng
Rượu ngon đèn đốm tưng bừng
Giường rơm chái dột phủi chân tạm dừng
Bà con xa - láng giềng gần
Kẻ xa rối rít lăng xăng tỏ tình
Người cùng một ngõ làm thinh
Tiệc trưa tiệc sớm linh đình ví von
Tình tỷ muội nghĩa sắc son
Cặp ba vận số vẫn còn ưa duyên
Thuận buồm gió lộng thơ chuyền
Lớn thuyền lớn sóng lời khuyên thật thà
Nghĩ gần rồi lại tính xa
CQ .............. Thân mến tặng Anh Cả NhàQuê
Lạc Bước ... Qua Xưa
Trời chiều lạc bước ... qua xưa
Mây thưa uốn lượn,
Gió lùa mê say
Tay thon, vuốt sợi tóc dài
Áo đơm bóng nắng
Sờ vai nõn nà
Thềm hoa bóng nhỏ la đà
Thanh âm điệu trúc thiệt thà mện trao
Ngoài sân lá cỏ thì thào
Đóa hoa như cũng dạt dào hương yêu
....................
Bỗng đâu mây xám dập dìu
Mưa xoay cát bụi
Mưa xiêu lá cành
Tiếng mưa trùng điệp tuôn nhanh
Giọt rơi trĩu nặng
Giọt giành thấm tim
Trời xưa,,, ôi khó mong tìm
Tình ta, thôi đã là chiêm bao rồi
Phương nầy ôm lấy đơn côi
Gởi người phương ấy đôi lời hỏi han
Vầng mây lúc tụ lúc tan
Lá xanh chờ những úa vàng buông lơi
Hoa xinh mấy độ yêu người
Hoa tàn mấy độ đầy vơi mộng tình
Ừ thôi, một kiếp linh đinh
Mưa trào, ấy lệ trắng tinh của lòng
Trời chiều lạc bước mênh mông
Nhớ vừng mây xám
Giấu dòng lệ tuôn
CQ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: