Xa Nhà
Tiếc thanh bình
Cuồng phong nào trải qua sông … phi lý
Viên đá nhẵn lì cứ rạng sáng như quang
Dẫu cơn lũ, dẫu ghềnh thang bãi cạn
Lộ trình kia đường chim nọ có ngăn gì
Khắp địa cầu in được dấu chân di
Năm tháng lánh, đợi mùa, quay chốn cũ
Xác lá rụng, cội nguồn mong ấp ủ
Lá xa cành, bởi phong vũ băng ngang
Đã mưa nguồn, giun dế lại hân hoan
Cùng gió nổi hòa âm thanh điên dại
Tấm đất khẽ khàng xót đau tận đáy
Nốt nhạc đồng dao còn reo mãi trên ngàn
Thử lắng lòng nghe đau nhức cứ rên than
Khi sóng biển, vỗ về tâm êm ái
Biển có mặn, cát vẫn nằm yên thoai thoải
Xướng ca cùng chim yến gọi vui chung
Mây có tục tằn xám cả tánh khoan dung
Với huyền diệu biển thêu màu hoa trắng
Không chút sững sờ cá tôm cố lặn
Sỏi đá chen nhau, ốc giả chui hồn
Lá gói u sầu ức cảnh buồn nôn
Vòng xa quá, lòng gũi hơn tận gốc
Trong giấc ngủ mơ thấy mình cô độc
Tiếc thanh bình lên tiếng khóc kêu xưa
Bờ đê nào in bóng lúa đong đưa
Dòng sông nhỏ vặn vừa cơn phi lý
CQ
Trích đoạn: co quanh
Tiếc thanh bình
Cuồng phong nào trải qua sông … phi lý
Viên đá nhẵn lì cứ rạng sáng như quang
Dẫu cơn lũ, dẫu ghềnh thang bãi cạn
Lộ trình kia đường chim nọ có ngăn gì
Khắp địa cầu in được dấu chân di
Năm tháng lánh, đợi mùa, quay chốn cũ
Xác lá rụng, cội nguồn mong ấp ủ
Lá xa cành, bởi phong vũ băng ngang
Đã mưa nguồn, giun dế lại hân hoan
Cùng gió nổi hòa âm thanh điên dại
Tấm đất khẽ khàng xót đau tận đáy
Nốt nhạc đồng dao còn reo mãi trên ngàn
Thử lắng lòng nghe đau nhức cứ rên than
Khi sóng biển, vỗ về tâm êm ái
Biển có mặn, cát vẫn nằm yên thoai thoải
Xướng ca cùng chim yến gọi vui chung
Mây có tục tằn xám cả tánh khoan dung
Với huyền diệu biển thêu màu hoa trắng
Không chút sững sờ cá tôm cố lặn
Sỏi đá chen nhau, ốc giả chui hồn
Lá gói u sầu ức cảnh buồn nôn
Vòng xa quá, lòng gũi hơn tận gốc
Trong giấc ngủ mơ thấy mình cô độc
Tiếc thanh bình lên tiếng khóc kêu xưa
Bờ đê nào in bóng lúa đong đưa
Dòng sông nhỏ vặn vừa cơn phi lý
CQ
Xuân Có Về Không ???
Thôi nhé chào đông đón nụ hồng non tới
Gió ru hời sương khói gợn … chiều tan
Bụi mưa rơi, cho mọng đất huy hoàng
Trên lá biếc nắng nằm ngang … đợi tết
Cay đắng ấy người ơi dìm sâu hết
Thấm đông tàn sương lạnh máu cài gương
Của tháng u mê ủ dột cõi vô thường
Tơ nắng hãy cắt thâm đường băng giá
Tình ca đó vuốt ve buồn nhục nhã
Nhánh thông già quơ lửa gọi hồn hoang
Còn đó trong rương kỷ niệm cũ nung vàng
Tay xếp lại để mùa sang gội nắng
Xuân có về không ?
Nhặt giùm bông tuyết trắng
Ướp giùm đông im vắng cửa chân như
Có những ánh từ bắt chuyện với sầu tư
Xuân hãy nhớ,,, mang gió về dạo lối
Cây cỏ nằm đây chờ nắng xuân hát hội
Ca khúc yêu đời người vội viết hôm qua.
songthhương
Thiên Nhiên Hỡi,,,
Hãy thấm giùm ta giọt nước mắt tràn
Rơi rớt giữa tấm lòng điên đảo cháy
Có bồi hồi khi nửa đêm thức dậy?
Nước non nầy nghe thấy tiếng than ôi
Xích lại gần đây hòa điệu với thơ tôi
Chung một khúc tơ lòng thơm bát ngát
Thoát khỏi duyên trần hưởng trăng gió mát
Ngày bước sang sông dạ tắt đua đòi
Mượn ánh soi đời giục tiếng mưa rơi
Tiếc cái đang vui,
Ngậm ngùi thương nhớ
Mấy vần thơ trải nhịp quê hương
Rẽ lá tìm trăng lặn núp sau vườn
Thiên nhiên hỡi, xót thhương đời đơn mọn
songthhương
Bóng Ngoại
Ven sông đó chắt chiu dòng tuổi dại
Gió u buồn hôn dáng Ngoại còm xương
Thấm giọt mù sương pha mắt Ngoại u buồn
Dù mưa nắng Ngoại đương môi nụ ái
Nhờ mây trắng nhắn lời thhương nhớ Ngoại
Chia sớt nhiều ái ngại ... gió tha hương
Chiến tranh nào gieo lắm cảnh đoạn trường
Bao năm tháng vấn vương miền nhược tiểu
Ngoại ngồi đó khơi những điều khó hiểu
Nước mắt tuôn giá lạnh chuyển mưa về
Vị chát vị nồng vị cay đắng thảm thê
Xin giữ lại con đê ... bờ ruộng vắng
Cùng những niềm vui sóng nhồi cát lặng
Bóng lục bình theo nước chảy dịu êm
Góp ánh sao đêm mình soi dõi bóng chim
Bên sông đó chân bùn tìm tuổi nhỏ
Đan yêu dấu dáng Ngoại còn đứng đó ... ...
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 13:58:08 bởi co quanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: