Xa Nhà
Muôn Thuở ...
lòng ta muôn thuở nặng câu thề
thân dẫu dặm ngàn dạ với quê
áo gấm quần the đời danh vọng
đêm mơ thôn vắng đợi ta về
trưa hè trâu nghỉ mát chân đê
ngắm bóng ao trong giọng đó thề
giữa ánh quang vinh đời tươi thắm
lòng ta muôn thuở nhớ nhung quê ...
CQ
Cho Tròn ...
đam mê ngắm mảnh trăng thề
giả như mượn gió gửi quê chút lòng
sầu bi chìm giọt sương trong
đời ta mấy bận thong dong ngõ về
hẹn nhau ngày ấy ven đê
cho tròn hận tủi mộng về áo bay
tóc thề đợi gió mây ... lay
tha hương đợi những đắm say nhạc tình
CQ
Như Nắng !!!
em thẹn thùng bẽn lẽn
anh len lén ... say sưa
mắt trong - vạt nắng thưa
không gian chừng tan biến
trái tim sao quá liếng
làm hai đứa phân vân
trống trường nhịp lơi dần
con đường chia lối rẽ
cầm tay anh nói khẽ
vờ vén tóc ... tay run
sách vở rớt lung tung
mực tím đầy trang giấy
thư tình ai, phe phẩy
mắt ai, ngấn lệ mừng
in rõ bóng hình chung
môi nói lời đưa đẩy
mến nhau từ dạo ấy
chinh chiến vụng về qua
tình ai đó lệ nhoà
tim vẫn trong ... như nắng !!!
CQ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:54:45 bởi Huyền Băng >
Chào Cô quạnh.Nghe tên xa nhà,mình cũng muốn gửi một chút tâm tư xa nhà cùng chia sẻ với bạn đây
GỬI BẠN Ở QUÊ Bạn bè cũ nơi miền quê cũ Ôi thân thương,mong nhớ mấy cho vừa! Nơi cuộc sống trôi như dòng lũ Ta chợt nhìn về góc xa xưa Khi những chiều đường phố nhạt nắng thưa Khi ta buồn.... Mây trắng.... Gió đong đưa....
Trích đoạn: dongthanhtruc
GỬI BẠN Ở QUÊ
Bạn bè cũ nơi miền quê cũ
Ôi thân thương,mong nhớ mấy cho vừa!
Nơi cuộc sống trôi như dòng lũ
Ta chợt nhìn về góc xa xưa
Khi những chiều đường phố nhạt nắng thưa
Khi ta buồn....
Mây trắng....
Gió đong đưa....
Giả Từ Mơ ...
theo giấc chiêm bao hồn thẩn thờ quê cũ
để mời trăng đông lệ nóng cho vừa
giữa đêm khuya đắm chìm trong mưa lũ
buồn cô đơn khờ dại nhớ thương xưa
gió đong đưa mây cài thôn xa vắng
hồn vu vơ ảo ảnh gọi vầng thơ
giọt sương lắng hay đó dòng lệ đắng
bỗng dưng buồn lẳng lặng,,, giả từ mơ
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:57:55 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: co quanh
Trích đoạn: dongthanhtruc
GỬI BẠN Ở QUÊ
Bạn bè cũ nơi miền quê cũ
Ôi thân thương,mong nhớ mấy cho vừa!
Nơi cuộc sống trôi như dòng lũ
Ta chợt nhìn về góc xa xưa
Khi những chiều đường phố nhạt nắng thưa
Khi ta buồn....
Mây trắng....
Gió đong đưa....
Giả Từ Mơ ...
theo giấc chiêm bao hồn thẩn thờ quê cũ
để mời trăng đông lệ nóng cho vừa
giữa đêm khuya đấm chìm trong mưa lũ
buồn cô đơn khờ dại nhớ thương xưa
gió đong đưa mây cài thôn xa vắng
hồn vu vơ ảo ảnh gọi vầng thơ
giọt sương lắng hay đó dòng lệ đắng
bỗng dưng buồn lẳng lặng,,, giả từ mơ
CQ
NHỚ QUÊ Giữa trời đông tuyết trắng bay ngập lối Ta thèm sao một chút nắng quê hương Thèm nghe sao tiếng mẹ gọi thân thương Ôi nhớ quá con đường làng cỏ phủ Ngôi trường cũ bạn bè cùng ghi dấu Chiều tan trường áo trắng tung tăng Nay xa vắng bỏ trường xưa lớp cũ Phấn trắng bảng đen rời xa tuổi học trò. Nơi xứ xa bỗng thấy lòng lạc lõng Chim xa bầy khản tiếng kêu sương Nhớ quê hương khao khát ngày về Sưởi ánh nắng trời nam ấm áp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 21:01:28 bởi van79_bc >
Trích đoạn: van79_bc
NHỚ QUÊ
Giữa trời đông tuyết trắng bay ngập lối
Ta thèm sao một chút nắng quê hương
Thèm nghe sao tiếng mẹ gọi thân thương
Ôi nhớ quá con đường làng cỏ phủ
Ngôi trường cũ bạn bè cùng ghi dấu
Chiều tan trường áo trắng tung tăng
Nay xa vắng bỏ trường xưa lớp cũ
Phấn trắng bảng đen rời xa tuổi học trò.
Nơi xứ xa bỗng thấy lòng lạc lõng
Chim xa bầy khản tiếng kêu sương
Nhớ quê hương khao khát ngày về
Sưởi ánh nắng trời nam ấm áp.
Tiếc Nuối ...
nửa cuộc đời sợi tóc đan trắng lối
nhớ làm sao mùi mạ mới thơm hương
bìm bịm kêu nước lớn giọng yêu thương
nhung nhớ quá,,, khói lam nhà ai phủ
hừng đông sớm Mẹ nấu cơm, giặt giũ
Cha ra đồng chăm lúa mạ ... lăng xăng
nay mất r̀ôi thôn xóm chạy tung tăng
chân bé nhỏ, quần áo đen ... quẹt đất
hạnh phúc mất, tim nghẹn ngào chất ngất
giữa tâm hồn lấp lánh giọt mù sương
khao khát ngày về dựng lại quê hương
ngời ánh nắng giữa sân trường ... ấm áp.
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 10:27:33 bởi co quanh >
Mộng ... Buồn
em đi vào giấc mộng ... buồn
đem giòng lệ tưới quê hương đói nghèo
chòi tranh vách lá cheo leo
Mẹ đang lầm lũi hẩm hiu phận già
tưởng đời đói rách tưởng qua
chiến chinh mang cả cửa nhà ruộng dâu
bây giờ bom đạn chìm lâu
vì sao khốn khổ,,, vì sao nhọc nhằn
vì sao người vẫn lang thang,,,,,
dấn thân nô lệ bỏ làng linh đinh
nỗi đau từ gốc tới nhành
bao nhiêu khó nhọc trời dành dân ta
đêm thâu thao thức lệ nhòa
sương rơi mí mắt tưới hoa không màu
bốn mùa thay áo thật mau
mà tâm lặng lẽ rơi vào hư vô
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:10:42 bởi co quanh >
Tâm Niệm
chiều buông đánh lạc tiếng chim tu
cội phúc mây treo những mịt mù
gió thổi ngoài sông sao chẳng thấy
xuồng trơ sau bến giận đong đu
nắng quyện tơ lòng che mắt phủ
mưa giông tâm sự thổi tai phù
nơi đây cao vút lời tâm niệm
chốn đó trầm ngâm ngộ với thu
songthhương
Nắng Yêu Thhương
đêm qua trăng vỡ trên không
chảy dòng lệ nóng Hạ trong nỗi niềm
mây trôi qua khỏi buồng tim
sang miền cổ tích gió êm ... mịn màng
vầng quang xanh - xám trong lan
hoa thơm cỏ lạ dịu dàng tỏa hương
khiến lòng ngập những vấn vương
giờ xin gởi nắng yêu thhương ... tiếng hò
CQ
Nhộn ???
đem Em ra nhạo đó phải không?
để Anh ăn ké chuyện ngồi ... trông
kẻ lạ hè nhau phơi ráo mực
người quen lơ đểnh quậy sờn lông
giấu tiếng Dương kêu đầu Em cúi
hoan hô Trúc mọc chổng chồng mông
có ai cao hứng tung ngòi .... .... viết
chán cảnh nghe cười, nhộn lắm hông?
CQ
Trích đoạn: Công Hòa
Trích đoạn: co quanh
Lạnh Ánh Quê
mộng cũ ... chiều xưa ... khép lại rồi *****
trăm ngàn thương nhớ áng mây trôi
giấy trắng muộn màng tan mực tím
vàng trăng đêm xế thẹn vành môi
ngây dại vòng tay tấm nắng nhàu
trời kia kỷ niệm bóng đan lâu?
hao mòn khoảnh khắc xưa tươi thắm?
vụng dại năm nao vẫn một màu
đường mơ lối dạo ước bao lần !!!
chân mây hạnh phúc có bâng khuâng?
héo hắt vần thơ sương ướt đẵm
hoang mang lạc lõng dấu xa dần
lang thang đợi gió bấc mang về
chan xuống vườn trăng giọt tỉ tê
mưa đêm mắt lệ lòng băng giá
vạn nẽo muôn bề dạ nhớ quê ?????
CQ
[/quo
NGƯỜI ẤY TRONG TÔI...
Cô quạnh hắt hiu bóng trăng thề
Trong dạ bời bời nỗi nhớ quê
Buồn vương khóe mắt...ngày xa ấy
Nhủ mãi trong tim ngày trở về
Chẳng biết bây giờ ở chốn quê
Cánh diều chao gió bên triền đê
Người ấy có buồn tôi xa vắng
Và có mong tôi ngày trở về
Đã nhiều mùa đông lạnh tái tê
Lối mộng chiều xưa-ngỏ muôn bề
Bâng khuâng tay đỡ vòng khôn dại
Tìm lại trong tôi bóng trăng thề
C H
...........................................
NGƯỜI ẤY
Xa quê đếm bước đã nhiều năm
Buồn nhớ lối xưa...dặng tre xanh
Triền đê ngày ấy từng thề thốt
Em sẽ đợi anh dù tháng năm
Lòng trai in dấu ...giấc mơ xanh
Mơ thời yên ấm hưởng gió lành
Trăng sáng bến xưa...đò xuân mộng
Để nói câu thương với lòng thành
Thế rồi bao năm tháng đi qua
Giật mình màu tóc đã phôi pha
Chốn quê...người ấy...giờ sao nhỉ?
Có còn dại ngây...vương tóc thề
C H
Công hòa lại giao lưu cùng bạn đây
chúc vui vẻ nhé
Mắt Ngoại
mắt Ngoại màu lúa mạ
nhen nhúm nỗi buồn xa
trái tim hằn sỏi đá
mặn đắng những hạt sa
có người chưa kịp kiếm
làm xao xuyến con tim
khi bóng chiều buông xuống
dào dạt bước chân tìm
tay già đan nức nở
cô đơn chiếu mong manh
nhớ quay vòng vội vã
tim mơ giấc yên bình
mắt Ngoại màu chai đá
phơi nắng lụa băn khoăn
sóng thầm thì hỏi nhỏ
yêu thhương đã ... mây giăng ....
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 08:29:32 bởi co quanh >
NGƯỜI ẤY
Xa quê đếm bước đã nhiều năm
Buồn nhớ lối xưa...dặng tre xanh
Triền đê ngày ấy từng thề thốt
Em sẽ đợi anh dù tháng năm
Lòng trai in dấu ...giấc mơ xanh
Mơ thời yên ấm hưởng gió lành
Trăng sáng bến xưa...đò xuân mộng
Để nói câu thương với lòng thành
Thế rồi bao năm tháng đi qua
Giật mình màu tóc đã phôi pha
Chốn quê...người ấy...giờ sao nhỉ?
Có còn dại ngây...vương tóc thề ............. C H Chốn Ấy ???
quê hương chinh chiến vắng bao năm
đâu bóng thôn nghèo rạng trúc xanh
có phải bay theo người viễn xứ
cho dài nhung nhớ tận ngàn năm
đây những hoài mơ vạt áo xanh
quên thân chiến sĩ nước an lành
treo khối tình thơ trời xuân mộng
người ơi, đây tấc dạ chân thành
thế rồi bao ước vọng trôi qua
dõi bóng hoàng hôn lệ thắm pha
chốn cũ câu hò vương gió thoảng
hồn đưa theo tóc lộng chiều sa ... ...
CQ
Trích đoạn: Công Hòa
NGƯỜI ẤY
Xa quê đếm bước đã nhiều năm
Buồn nhớ lối xưa...dặng tre xanh
...........................
Công hòa lại giao lưu cùng bạn đây
chúc vui vẻ nhé
Nhớ ... Nhà
chiều hè sao nắng rưng rưng
dường như tâm khảm chập chừng nhớ thu
ôn trong ký ức mịt mù
nghe từng kỷ niệm vi vu kéo về
từ ta uống cạn men thề
mảnh hồn xa xứ nhớ quê khôn cùng
ân tình gởi gấm mông lung
chim trời trĩu cánh bão bùng biển đông
CQ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: