Xa Nhà
Gió Giang Hồ
thấm mòn yên ngựa,,, ,,, mỏi dây cương
yêu bốc hơi men chạnh gió sương
Phượng Quán thẹn thùng đang quyến dụ
thơm tho mỹ tửu ngạt ngào hương
ôi tiếng ve trêu ... giọng thúc tình
nghiêng mình hoa tím lượn đoan trinh
nao nao tấc dạ đùa chinh khách
giục gió giang hồ mộng bén xinh
CQ
CQ Nhớ ... Nhà
chiều hè sao nắng rưng rưng
dường như tâm khảm chập chừng nhớ thu
ôn trong ký ức mịt mù
nghe từng kỷ niệm vi vu kéo về
từ ta uống cạn men thề
mảnh hồn xa xứ nhớ quê khôn cùng
ân tình gởi gấm mông lung
chim trời trĩu cánh bão bùng biển đông
CQ...................................... Chốn Ấy ???
quê hương chinh chiến vắng bao năm
đâu bóng thôn nghèo rạng trúc xanh
có phải bay theo người viễn xứ
cho dài nhung nhớ tận ngàn năm
đây những hoài mơ vạt áo xanh
quên thân chiến sĩ nước an lành
treo khối tình thơ trời xuân mộng
người ơi, đây tấc dạ chân thành
thế rồi bao ước vọng trôi qua
dõi bóng hoàng hôn lệ thắm pha
chốn cũ câu hò vương gió thoảng
hồn đưa theo tóc lộng chiều sa ... ...
CQ CÓ CÒN..... Giọt mưa hạ ồn ào không bỡ ngỡ Phượng dăng đèn ngay trước cửa lao sao Đón hè về ve sầu cất tiếng rao Ta bỡ ngỡ lạc bước vào tuổi mộng Nỗi nhớ quê - triền đê chiều gió lộng Chao cánh diều - chao tuổi mộng yêu thương Tiếng sáo trẻ trâu vi vút vô thường Như tiếng thì thầm...một đêm hè ấy ....Mối tình đầu ngọn lửa lòng bùng cháy Trăng quê xanh - mái tóc em xanh Cứ mãi theo anh trên mỗi bước quân hành Như " hai nửa" cùng quân hành một lối Sau nhiều năm nỗi nhớ quê nhức nhối Gửi hồn về thăm "một nửa"...chiều quê Có còn cánh diều vi vút ở triền đê? Bông lục bình kia có còn tim tím? Trăng thề xưa có còn xanh dặng ngõ? Người quê ơi ta nhớ bạn khôn cùng Biết nói gì cho hết nỗi nhớ nhung Dù mái tóc đã phai cùng năm tháng Lời thề xưa vẫn nặng lòng canh cánh "Khối tình thơ tấc dạ vẫn trân thành" Lục bình cứ trôi trên mặt nước long lanh Mà "người ấy" vẫn chốn xưa... . bờ bến ấy... C H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 00:01:35 bởi Công Hòa >
Chất Chứa
Đêm nhìn ra sâu thẳm
Gởi gắm tình quê hương
Nặng trĩu hồn cô độc
Mong đời bớt tang thhương
Nguyện cầu đôi mắt nhắm
Bình yên đến thôn làng
Chan hòa hương nắng ấm
Trên mảnh đời gian nan ....
CQ
Chất Chứa
Đêm nhìn ra sâu thẳm
Gởi gắm tình quê hương
Nặng trĩu hồn cô độc
Mong đời bớt tang thhương
Nguyện cầu đôi mắt nhắm
Bình yên đến thôn làng
Chan hòa hương nắng ấm
Trên mảnh đời gian nan ....
CQ
trong đêm đen triệu con tim vẫn đập không phút giây ngừng nghỉ
những tiếng thở dài vẫn nén xuống
những cố gắng vẫn đều đặn tiếp theo nhau vựot mọi khó khăn
từng hơi thở vẫn biến máu đen thành máu đỏ của sự sống đầy hy vọng
cho một ngày mai tươi mới
mong người đừng cảm thấy quá cô độc
đêm dù đen và sâu
cũng không cản được bước đến của buổi sáng ngày mai
"Chan hòa hương nắng ấm
Trên mảnh đời gian nan .... "*
* thơ cô quạnh
Tình Đó Lên Ngôi
Chiều xa, hướng biển mênh mông
Trách lòng sao nhớ xưa không ... thế nầy
Quê tôi,,, phương đó đọa đày
Phương nầy giấc mộng u hoài đau thương
Xua tay, lòng vẫn cứ vương
Bao năm mấy dặm đường trường tưởng hao
Khôn lường,,, gió liệng nghiêng chao
Mối tình quê,
Cứ nghẹn ngào ... lên ngôi
CQ
Xin Nửa Giọt Buồn
Trong đêm còn triệu con tim
Cùng nhau trở nhịp quyết thêm khí hùng
Khó khăn nầy, khó khăn chung
Thở dài ngao ngán
Thẹn thùng khúc xưa
Tay người góp gió làm mưa
Quyết tâm gọi mảnh hồn xưa kéo về
Giấu trong hơi thở ... tiếng thề
Giọt buồn tan biến
Hồn quê hận trào
Chuỗi đời sấp ngửa muôn màu
Nổi trôi giông tố nghiêng chao đỉnh đầu
Đếm bao lần ... cuộc bể dâu
Là bao xương máu theo tàu ra khơi
Trong đêm hằng triệu bóng người
CQ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 11:25:52 bởi Huyền Băng >
Muốn ...
Muốn lên tiếng vì sao luôn trốn ... sợ
Cảnh về quê gặp gỡ những đau thhương
Luống não nề khi buồn khổ vấn vương
Ai có thấu cảnh hồi hương ... ngang trái?
Bạn trách ta chẳng hẹn ngày trở lại
Bước chân đi lòng hận tủi chua cay
Làm kiếp thương vay, mơ chỉ có một ngày
Giông bão lặng gió vờn lay bông lúa
Thanh bình đó dẫu trăm lần héo úa
Bao ngây thơ tuổi dại đã hy sinh
Nay chịu trái tai câm nín bất bình
Người rên xiết, kẻ xoay lưng ngoảnh mặt
Ta không nỡ yên vui bên đói rách
Không thể hé môi lời tốt ... khuyên can
Không thể nói lời đạo đức nghĩa nhân
Tình thân ấy đã vô ngần ... thay đổi
Muốn trở lại nối vòng tay mở hội
Tô thắm xinh tươi - rạng rỡ phố phường
Nhưng rất buồn, khi thấy mảnh ruộng nương
Thành sân golf, thành vô lương xa xỉ ....
Đành ngậm đắng nuốt cay thân vị kỷ
Chờ đợi thanh niên gom ý chí cao dầy
Đem vinh quang xây dựng cái ... tương lai
Đem ánh sáng trải dài trên đất Mẹ ................ CQ
CHỈ MONG
Mong cho ngày chóng qua mau
Để đêm xuống đón ánh Sao ngọt ngào
Buồn...dù còn nặng biết bao
Nhìn Sao Hôm sáng lòng sao bồi hồi
Mắt trời rọi sáng muôn nơi
Như gần đấy mà xa vời vời xa
Sao ơi có hiểu lòng ta
Muốn làm bạn...nhưng cách xa khoảng trời
Thôi thì dù ở đôi nơi
Chỉ mong ánh sáng soi đời cô đơn ..... C H
Theo Nắng
Hạ buồn theo nắng tan mau
Cho hơi thu bước vườn sau nghẹn ngào
Niềm riêng phủ kín chiêm bao
Gió ru điệu nhớ lá chao liên hồi
Dấu xưa cổ tích ngậm ngùi
Lời thơ thoang thoảng ru hời cõi xa
Người đi lịm chết tình ta
Hạ tàn thu chớm xót xa chim trời
Gương đời mảnh vụn nmuôn nơi
Tay gom lệ nóng lau trời tương tư
Tiếc gì một khối tình dư
Mà đem thu chắn dung từ cỏ cây........... CQ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 11:28:16 bởi Huyền Băng >
Tiết Xuân
giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đất
vang lên nhiều tiếng nất rộn ràng
hư không bụi phấn ngổn ngang
tâm cuồng chợt dứt võ vàng lặng yên
tay buông thỏng nước liền bị rớt
đã tan nhà mất nước bi ai
mùa xuân nở rộ hoa đầy
núi sông biển đất Như-Lai lại về ...... CQ
Diệu Kỳ...
cứ mãi phiêu du cùng tuế nguyệt
cùng chim tung cánh ngắm mây trời
chân đo vạn lý chừng nghe mỏi
vượt biển trèo non đợi tuyết rơi
xóm thưa đồng vắng tháng năm dài
khi náo khi nhàn phong cảnh hay
giới hạnh tinh nghiêm hương tỏa khắp
diệu kỳ,,, lưu trú tại tim đầy ...
CQ
Giọt Sương
buồn trông dư ảnh ... một thời
kể từ muôn lối chiều rơi,,, ánh hồng
chút hương khép mộng hư không
bởi vì duyên kiếp xui lòng ... hoang vu
ngoài kia mấy sợi nắng thu
phủ lên hoa lá đang ru mộng vàng
hồn thơ khao khát dâng tràn
buồn thêm mấy giọt ...
sương lăn ... nhớ mình ..................... CQ
ĐỪNG NHUỘM THU BUỒN Sao để buồn theo nắng tan mau Mà thu vào lòng những niềm đau Hạ thời chưa hết thu chưa đến Đừng nhuộm thu bằng những âu sầu Co quanh xa nhà...chắc cũng lâu Tâm tư chắc cũng nhuốm niềm đau Bạn bè chia sẻ lòng không nặng Đừng giữ một mình những nỗi đau Dù rằng xa cách mấy phương trời Bạn cũng như tôi...một kiếp người Vui buồn tìm đến nhau san sẻ 'Hết mưa là nắng hửng lên thôi" C H
Sao Để Buồn???
nắng dọi nhớ vào thu men buốt giá
thuyền nhấp nhô bến lạ sóng xô bờ
khách lữ hành vung bút-mực lem thơ
buồn giăng lối trời mơ - thơ mộng chảy
tâm sự đó tuồng quê hương ái ngại
xẻ lòng ra cùng bạn đoái âu lo,,, ,,,
nỗi đắn đo dù chân bước sang đò
mùa hạ đến màu tự do hớn hở
sao để nắng theo thỏi buồn vụng vỡ
sao để buồn mưa gió chở đầy tim
mai ra đi vàng thu rớt quanh thềm
thu ngoảnh mặt giữa trời đêm trắng xóa
CQ
Chiều Về ...
Chiều về nắng lượn quanh đê
Đồng đưa nhịp lả tình quê dạt dào
Chim đàn lẻ bạn ... kêu nhau
Dịu dàng điệu gió ngạt ngào ... hương quê
Chiều ru man mác câu thề
Vờn đưa ngọn cỏ vỗ về nương xanh
Chờ đêm,,,
Ngắm ánh trăng lành
Ngắm nhành hoa trắng
Hương chanh diệu huyền
Chiều về cho lúa ... khoe duyên
Cho dây trầu tựa ngã nghiêng cau già
Dáng hiền trong áo bà ba
Ôi,,, ngày xưa ấy,,, thật là nên thơ
CQ …………. 2oo9 CHỜ THÁNG CHỜ NĂM Qua rồi - chiều ấy... còn mơ Niềm vui ấy đến bây giờ vẫn theo Cho dù qua vạn suối đèo Kỷ niệm xưa cũ còn theo bên mình "Chờ đêm - ngắm ánh trăng lành" Câu thề man mác theo anh trọn đời Chờ năm chờ tháng...người ơi Con giang lẻ bạn kêu chiều miền quê Bao giờ ghép trọn câu thề Dáng hiền - một nửa - chiều quê tuyệt vời C H
Make new friends
But keep the old
One is silver ...
The other is ... gold *** Ai làm mây nước hững hờ???
Thương mến vô vàn bạn của tôi
Cùng nhau chia sẻ mọi buồn-vui
Trải bao tâm sự vào trưa-tối
Hò hẹn muôn đời, ta sánh đôi
Chim hót vang rền miệng thốt thưa
Hôm nay giông tố cuộn tình xưa
Canh thâu so chấp lời cao thấp
Gió nổi, trào dâng bọt sóng thừa
Trái tim mong ước chuyện yêu đời
Gắn bó muôn đời vạn kiếpvui
Vuốt ve hương sắc tình sau trước
Mây nước buồn trôi chạnh những lời
Chiếc lá vàng rơi, tận suối vàng
Cưu mang nghĩa bạn ... ánh vân ... tan
Đường mây một chữ tâm tu “nhịn”
Mai nối vòng tay níu chuyện tình
CQ Viết giùm b...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: