Xa Nhà
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 304 bài trong đề mục
co quanh 14.08.2009 19:38:04 (permalink)
0

Tình Phai ...
Bao giờ ghép trọn câu thề
Dáng hiền - một nửa - chiều quê tuyệt vời ***CH

Dần dà rồi nhớ cũng vơi
Chiều qua rất vội đêm vời trông mơ
Bất bình chi - chuyện tình cờ
Trăng say giấc điệp Sao chờ ánh mai

Theo mây về tận chốn nầy
Tìm khe suối bạc ngắm soi bóng mình
Chạnh lòng cây cỏ lung linh
Bởi mình dan díu nên hình chóng phai
Vần xoay, mây phủ tháng ngày

CQ
#76
    Công Hòa 15.08.2009 00:44:21 (permalink)
    0
    BÀI THƠ CHƯA VIẾT HẾT
     
    Ôi tháng năm sống mòn trong day dứt
    Lời thề xưa còn mất bởi do đâu
    Gửi đến em mà chẳng viết trọn câu
    Dòng lệ nóng chảy dài trong ký ức
    Hư ảo một bóng hình còn... mất
    Sao nhẹ nhàng như ánh trăng thanh
    Gío hiu hiu và mây trắng lượn quanh
    Đôi vai nhỏ rung... gày... xanh màu áo
    Lời tình xưa không phai theo năm tháng
    Mộng hồng quần nối tiếp những chiêm bao
    Chạnh lòng từ chiếc lá lao xao
    Tim đâu dễ để bóng hình phai nhạt
    Mong một ngày trời trong xanh nắng đẹp
    Ta bên nhau dưới bóng mát tre ngà
     
    C H
    #77
      co quanh 15.08.2009 01:47:13 (permalink)
      0

      Tơ Lòng *****
      Tơ lòng ai dệt nhớ thương
      Thuyền trăng năm cũ hơi sương giăng mờ !

      Bão bùng trong áng mây chờ
      Kia vầng nguyệt khuất áng thơ trải dài
      Buồn trông " Giọt Đắng " ngắn dài
      Than cùng mây gió mong ai tỏ cùng !

      Nhớ về một mảnh trăng trong
      Thuyền ơi,,, chở nặng nỗi lòng tha hương???
      Trời chiều vạt nắng còn vương
      Chạnh lòng cố quận niềm thương se lòng !

      Cúi đầu mắt lặng lờ trông
      Đâu rồi trăng khuyết ... ven sông ... độ nào ! *****

      Phận ...

      Buồn nghiêng, nhớ đổ xuống tim nghèo
      Đất ẫm đường trơn lạnh gió treo
      Bóng rũ, tơ tình tan mảnh ... vụn
      Chừng như sao rụng phủ nương chiều

      Trót nửa đêm mơ ... chạnh đếm sầu
      Ngập ngừng đem nhớ quyện vào nhau
      Buồn kia ai thấu ... lòng che giấu
      Tay trắng đời hao giận chữ nghèo ................. CQ
      #78
        co quanh 16.08.2009 08:22:50 (permalink)
        0

        Đặng Yên

        Mặt trời niêng niểng hướng Tây phương
        Hoa sắp phai hương lượn cuối vườn
        Sáu mươi con sáu tuồng nheo nhẻo
        Trông bảnh ÔngGià,,,
        Có dễ thương???

        Con đường xưa cũ - bóng chao nghiêng
        Quán đủ món thơ - lại thiếu tiền
        Hành hương đèn pháp thiền leo lét
        SinhNhật,,,
        Cầu Anh Cả ... đặng yên ……

        CQ
        #79
          co quanh 22.08.2009 02:22:43 (permalink)
          0

          Giận Hờn Chi

          Giận hờn chi cho tóc dài ngại rối
          Cau có hoài chừng “tội” đó nhen cưng!!!
          Ngấn lệ rưng rưng hồn lạc giữa lưng chừng
          Chiều trước mặt bóng nắng chan gay gắt

          Đôi má ướt, tuyệt vời ... đây cảnh thật?
          Giữa bâng quơ trời tặng đóa hoa đào
          Tưởng mơ màng ban ngày cũng chiêm bao???
          Con sáo thẹn,,, tiếng chào chao cõi mộng

          Hững hờ bước để lòng theo đợt sống
          Cát khô cằn cô đọng gót chân trơn
          Từ em hay ưa làm nũng giận hờn
          Khung cửa lớp nghe gió lùa thu sớm
          Đời tung cánh chập chờn vui với bướm

          CQ
          #80
            co quanh 23.08.2009 01:31:33 (permalink)
            0

            Nguyện ...

            Sáng ra có ngọn gió lùa
            Sương pha cỏ úa gợi mùa VuLan
            Hè lơi cho nắng dịu dàng
            Heo may tháng bảy tỏa lan nhiệm mầu
            Nhẹ nhàng lẽn bước vườn sau
            Ngắt bông hồng thắm đỏ au tặng Người

            Mẹ ơi, bông đẹp như cười
            Như lời của Mẹ tuyệt vời khuyên con

            Mùa thơm mát trổ nụ non
            VuLan nhắc nhở ta còn Mẹ yêu
            Chắp tay con nguyện đủ điều
            Cầu xin Trời Phật ...
            Mẹ nhiều ngày vui

            CQ
            #81
              co quanh 23.08.2009 01:42:05 (permalink)
              0

              BÀI THƠ CHƯA VIẾT HẾT

              Ôi tháng năm sống mòn trong day dứt
              Lời thề xưa còn mất bởi do đâu
              Gửi đến em mà chẳng viết trọn câu
              Dòng lệ nóng chảy dài trong ký ức
              Hư ảo một bóng hình còn... mất
              Sao nhẹ nhàng như ánh trăng thanh
              Gío hiu hiu và mây trắng lượn quanh
              Đôi vai nhỏ rung... gày... xanh màu áo
              Lời tình xưa không phai theo năm tháng
              Mộng hồng quần nối tiếp những chiêm bao
              Chạnh lòng từ chiếc lá lao xao
              Tim đâu dễ để bóng hình phai nhạt
              Mong một ngày trời trong xanh nắng đẹp
              Ta bên nhau dưới bóng mát tre ngà ***** CH

              Chín Chiều ...

              bài thơ nhỏ gợi bao niềm thân ái
              dế tỉ tê điệu ngáy ngủ đêm hè
              ơi hỡi bạn bè,,,
              đây âm điệu BếnTre
              dù muôn nẻo đường xa xôi cách trở
              đời dâu bể nỗi niềm riêng kia gắng đợi

              nắng chang chang mùa hạ đổ ngang đầu
              ngọn cỏ quanh đìa con cá nhỏ cùng câu
              tập giấy trắng mấy bài thơ ... con cóc

              lấy tim óc dệt lên niềm đơn độc
              tình đơn phương theo áo trắng bay bay
              điên đảo hồn say ôi khúc nhạc u hoài
              liêu trai đó mời thi nhân nhẹ gót

              mùa hạ đến,,, lời chia tay não nuột
              lưu bút dầy màu mực tím ngây ngây
              tình quê đây, muôn kiếp chẳng lạt phai
              bài thơ cũ, trong buồng tim ... ngu ngóc

              đây bến Trúc, vầng trăng xưa vẫn mọc
              mà hồn thơ kêu khóc nỗi niềm xa ... ...
              #82
                songthhuong 23.08.2009 02:39:18 (permalink)
                0


                Trích đoạn: co quanh

                Nguyện ...

                Sáng ra có ngọn gió lùa
                Sương pha cỏ úa gợi mùa VuLan
                Hè lơi cho nắng dịu dàng
                Heo may tháng bảy tỏa lan nhiệm mầu
                Nhẹ nhàng lẽn bước vườn sau
                Ngắt bông hồng thắm đỏ au tặng Người

                Mẹ ơi, bông đẹp như cười
                Như lời của Mẹ tuyệt vời khuyên con

                Mùa thơm mát trổ nụ non
                VuLan nhắc nhở ta còn Mẹ yêu
                Chắp tay con nguyện đủ điều
                Cầu xin Trời Phật ...
                Mẹ nhiều ngày vui

                CQ


                Cây PhướcĐức

                Mang cây PhướcĐức ra trồng
                Vung phân tưới nước dốc công thuận bồi
                Mai cây lớn - Phước đâm chồi
                Lá cành xanh mướt chỗ ngồi bóng che

                Đọt non đua trổ cánh xòe
                Hương thơm ngào ngạt trưa hè gió lay
                Từng đàn bướm lượn ... ... mê say
                Tợ vườn Thượng Uyển giữa ngay Cung Đình

                Rằng cây PhướcĐức đẹp xinh
                Thế gian ca tụng mặc tình cắt chia ..... songthhương
                #83
                  co quanh 27.08.2009 00:42:46 (permalink)
                  0
                  Lao Xao ... Giọt Tình

                  lao xao nhành lá đong đưa
                  lời vu vơ gởi gió mưa thẹn cùng
                  tim nghe sóng dậy bảo bùng
                  vô tư phấn trắng lem vùng mộng mơ


                  chỉ là sợi nắng giăng tơ
                  cũng se nên những vần thơ gợi tình
                  lững lơ hồn nghĩ đến “mình”
                  si mê thêm những
                  hương trinh úa nhàu

                  tay run bụi phấn tươi màu
                  rắc lên trên khối tình đầu ngu ngơ
                  âm thầm mực tím đề thơ
                  nữa mai xa ngút bến bờ linh đinh
                  trong tim còn giấu ... giọt tình

                  CQ
                  #84
                    co quanh 27.08.2009 05:05:20 (permalink)
                    0

                    Cũng Mình Nông Dân

                    Mồ hôi chan mượt cánh đồng
                    Chân ngâm dưới ruộng mát lòng ... thảnh thơi
                    Ốm cò,,, bay lả bay lơi
                    Chiều nghiêng gió liệng ... un trời ... khói lam

                    Ruột bầu nấu với râu tôm ***
                    Chén cơm gạo lức mùi thơm ngọt ngào
                    Nhúm tay hột muối đục ngàu
                    Quen rồi, ăn mặn da nâu cứng giò

                    Ngây thơ mớ tuổi học trò
                    Chân không,,, gót nhẹ khỏi lo vướng sình
                    Vô trường học ngốn văn minh
                    Toán hay chữ đẹp cũng mình nông dân

                    Ôn bài học tập chuyên cần
                    Đặng mai làm phó thường dân giữ vườn

                    CQ …. Aug/2oo9
                    #85
                      co quanh 27.08.2009 08:22:34 (permalink)
                      0

                      Ta Gieo Hạt Giống

                      Tháng tư trở lại đây rồi
                      Xốn xang ray rứt bồi hồi tủi đau
                      Mỗi năm trĩu nặng thêm sầu
                      Nỗi buồn vong quốc hằn sâu lối đời

                      Tang thương phảng phất nụ cười
                      Thì thầm giọng nói thúc thôi câm hờn
                      Nộ cuồng những tháng tư đen
                      Ly khai non nước bon chen xứ người

                      Mong sao con trẻ tiếp lời
                      Như sông cuồn cuộn ngược xuôi giống giồng
                      Xôn xao nước lũ về sông
                      Đèo cao vực thẳm thỏa lòng trung kiên

                      Quê hương thảm họa triền miên
                      Bén từ ngọn cỏ bén lên tận giàn
                      Từ tâm hồn tháng tư đen
                      Ta gieo hạt giống mọng vàng ngất cao ….

                      nk o4/2oo9
                      #86
                        co quanh 27.08.2009 08:28:22 (permalink)
                        0

                        Đổi Đời

                        Nỗi niềm luôn giữ bên lòng !!!
                        Ưu tư nên thả theo dòng nước trôi
                        Nhìn con én lượn quanh trời
                        Tự do lơi lả thảnh thơi ... an nhàn

                        Trời trong nắng dịu mây tan
                        Làng quê xóm nhỏ thơm ngàn nét thơ

                        Xa rồi ngày tháng mộng mơ
                        Ai mang nức nở xác xơ xây vòng
                        Ai mang xiềng xích cùm gông
                        Ai gây tang tốc khói nhang phủ đầy

                        Lạc loài thân ở trời Tây
                        Thương người bên ấy đọa đày sớm hôm
                        Dựa lúa mà lại đói cơm
                        Trẻ khôn thiếu học, người khôn chết tù

                        Uềnh oàng tiếng ễnh ương kêu
                        Thiếu ăn thiếu mặc đủ điều ức oan
                        Mắc xương lưởi đớ ... kinh hoàng
                        Lầm bầm chửi đổng xóm làng nghe chung

                        Niềm riêng luôn giữ bên lòng
                        Ưu tư đành thả theo dòng nước trôi
                        Mặc nhiên là cách mạng rồi
                        Ngụy thua, ngụy chạy dân tôi ... đổi đời

                        nk
                        #87
                          co quanh 03.09.2009 05:40:00 (permalink)
                          0

                          Thăm Thẳm
                          Đường Quê


                          Đường quê thăm thẳm người ơi
                          Tuổi kề mặt đất ước thời xuân xanh
                          Đêm khuya soi bóng cung hằng
                          Hẹn cùng non nước tình trăng sáng ngời

                          CQ
                          #88
                            co quanh 03.09.2009 06:04:45 (permalink)
                            0

                            Phải Chi

                            Thu về cây cỏ khoe hương
                            Hoa cười thắm nụ ...
                            Buồn vương đắng lòng
                            Ngẩn ngơ niềm nhớ mênh mông
                            Bơ vơ động bích buồn trông quê nhà

                            Bâng khuâng cảnh lạ người xa
                            Thức ngon vật quí chẳng là cao sang

                            Hân hoan sum họp thôn làng
                            Vui cùng gió ruộng hỏi còn gì hơn

                            Phải chi đừng có ghen hờn
                            Nét hoa lịch sữ Tổ Tiên rạng ngời
                            Bây giờ rách nát tả tơi
                            Chia lìa cốt nhục
                            Tình rơi,,, muộn màng

                            CQ
                            #89
                              hongsang 03.09.2009 06:34:27 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: co quanh

                              Cũng Mình Nông Dân

                              Mồ hôi chan mượt cánh đồng
                              Chân ngâm dưới ruộng mát lòng ... thảnh thơi
                              Ốm cò,,, bay lả bay lơi
                              Chiều nghiêng gió liệng ... un trời ... khói lam

                              Ruột bầu nấu với râu tôm ***
                              Chén cơm gạo lức mùi thơm ngọt ngào
                              Nhúm tay hột muối đục ngàu
                              Quen rồi, ăn mặn da nâu cứng giò

                              Ngây thơ mớ tuổi học trò
                              Chân không,,, gót nhẹ khỏi lo vướng sình
                              Vô trường học ngốn văn minh
                              Toán hay chữ đẹp cũng mình nông dân

                              Ôn bài học tập chuyên cần
                              Đặng mai làm phó thường dân giữ vườn

                              CQ …. Aug/2oo9



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BFD61422E0274B02ABA12C3F87564BFC.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 304 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9