Xa Nhà
Trông Chiều !!! chiều nghiêng đứng lặng ... trông tình lá rơi thương tiếc ánh nhìn mắt xưa buồn thu mây vắng trời thưa xôn xao xóm nhỏ chờ mưa gió vờn hương chiều pha với giọt sương điểm trên lối cỏ, lạ thường đê mê chim đàn réo bạn chung về người ơi cõi nhớ hồn quê tiếng lòng còn đây giấc mộng phiêu bồng ầu ơ sóng bạc lấp dòng quan san sông kia nước chẳng quên nguồn người xa lối cũ nét buồn thiên thu chiều nghiêng đứng lặng nhìn thu để con nước mắt sương mù phôi pha ... CQ
Còn Chi Em Hỡi !!!
Xám mây nắng quạnh hiu về
Chiều nghiêng gió gợn tóc thề lắc lay
Chim còn đứng mỏi trông ai
Ngoài kia sóng biển lấp hai khung trời
Xám mây bão lộng che đời
Lạc dòng lá cỏ mồ côi nhớ nguồn
Đưa tay hứng giọt mù sương
Còn chi em hỡi, lệ tuôn lấp rồi
Vành khăn tang trắng chơi vơi
CQ
Mỹ Miều ... Hơi Thở
vầng khói mong manh tỏa thơm lành tiếp nối
sợi mỏng lan đời,,, thu hé nhụy khoan thai
tủm tỉm môi cười quên hết nỗi bi ai
bao phiền nhiễu biến bay vào ... êm ả
dáng thu mỹ miều trắng da hồng má
khóe mắt sương pha lời rộn rã ân cần
tâm lắng im thiền thương cảm cao dâng
vừa thoáng gặp bỗng dưng ... như hò hẹn
chẳng hiểu từ đâu khối cảm tình nhạy bén???
chiếm đoạt hồn tôi trọn vẹn những hân hoan
đôi bàn tay tẩy sạch bệnh trần gian
hơi thu mát,,, tấm lòng nhân quản đại
phảng phất duyên đưa lời thu dẩn giải
buổi ban đầu cô đọng mãi tim ta
cổ tích trầm tâm dậy sóng nẻo luân xa
vầng khói mỏng lâng la câu tình tự
cảm ơn thu mát nghĩa thiền hoa sen nở
CQ
::: Chiều Tha hương :::
giấu sương,,, thôi đọng chi sầu!!!
lần theo vết cỏ về đâu bóng đời
một màu xanh biếc rạng ngời
thiên nhiên hiễn hiện
hoa rơi cuối đường
ánh đêm soi sáng nhành dương
có hay hư ảo vô thường sóng tan
mai về bất hạnh cùng mang
tâm không vướng bận
gió ngàn trêu hoa
hạc bay về cõi quan hà
có mang lạnh lẽo quê nhà ... hắt hiu
có mang trống vắng tiêu điều
buồn vui phảng phất pha chiều tha hương
CQ
Chờ Đông Gom Tuyết ... Đậy Yêu Tàn
heo may về man mác ... hiu hiu
thưa nắng ban trưa dỗ ráng chiều
ru đóa hoa hồng nhung thắm mượt
khoe cùng mây nước ... những tinh yêu
ngây thơ hoa cúc lẳng lơ đùa
buồng tim khơi lại dáng trường xưa
cứ độ sương mai phơn phớt đọng
là mây giăng tím ... mộng đong đưa
ngập ngừng chim cúm rúm chen nhau
thân nhỏ vai thon nép mé rào
tim cũng lặn chìm theo nắng nhạt
thực - hư tranh bước quạnh niềm đau
rồi cơn gió lượn cuốn mơ màng
lấp ánh vàng rơi chuyện cũ mang
đến vạn đời sau thu vẫn vậy
chờ đông ... gom tuyết ... đậy ... yêu tàn
CQ
Bên Góc Tàn Thu
Ngồi xuống bên người thương cô quạnh
Để ngậm ngùi rơi chiếc lá thu
Đông đến làm chi trời lạnh buốt
Nức nở sầu rơi mấy điệu ru
Ngồi xuống bên người chia cô quạnh
Tiễn giọt thời gian mưa ướt thu
Trường xưa yêu dấu còn đâu nữa
Người đi áo trắng thoáng mây mù
Ngồi xuống bên người đau cô quạnh
Gom từng kỷ niệm chôn góc thu
Lịm hồn sương trắng màu bàng bạc
Tiếc những thâm tình đếm ngây ngu
Ngồi xuống bên người hôn cô quạnh
Xoa mềm đau nhức một tàn thu
Chở ngày khổ hạnh chôn trong tuyết
Nơi vùng.. Bắc cực... đong tình thu
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 05:15:04 bởi DongSuoiNgot >
Mỏi Gót
nức nở sầu rơi
điệu nhớ ru
ngồi nghe cô quạnh khóc thương thu
ngâm câu tình lỡ duyên non nước
đông đến gần bên mộng trắng mù
hạnh phúc chôn vùi tận đáy sông
thời xa xưa đã cuốn theo dòng
trái tim meo mốc vì thu ảm
kỷ niệm sớt cùng ngộ sắc không
nơi miền viễn xứ đọng chiêm bao
mỏi gót đường xa bến úa màu
vứt bỏ nhọc nhằn toan tính quẩn
hồi chuông chí nguyện nhắc tim đau ....
CQ
Giữ Lại Niềm Yêu
khoảnh khắc nầy đây ... gắn bó ... khôn thôi
tin nhé trong tôi,,, trọn đời ghi nhớ mãi
giây phút tuyệt vời bước mai cùng níu lại
hư cấu hôm nay chẳng ngại khắc u hoài
kỳ vọng thắm vẫn nghẹn ngào ngấn lệ
chớ vô tình, kể lể chuyện ... tương lai
tháng năm quí báu miệt mài muôn nét cũ
họp tan rồi, tương ngộ ... xốn xang mây
hãy mỉm miệng cười ... giữ dáng thơ em nhé
bờ bến kia em nghiệm khẽ lời khuyên
với chân thành anh nhắc nhở thường xuyên
gắng xây hạnh phúc mối viền ngoan ánh mắt
giữ lại niềm yêu lá cành xưa ... đượm sắc
CQ
Dấu Yêu Bữa Ấy ... Còn Vương
Bữa ấy chân em qua thềm in dấu thẹn
Gió lạnh lùng nghiêng bóng quyện tơ vương
Dáng hoàng hôn làm xao xuyến phố phường
Xơ xác nắng vuốt ve hương áo trắng
Rồi những ngày mưa đậm màu sâu lắng
Giẫm bước theo chiều ta sánh vai nhau
Chung giấc chiêm bao gắn bó mộng đào
Chim ríu rít rủ nhau về bến mới
Bóng mát dừa xanh hàng cau ngóng đợi
Lạc lõng hôm nay nhung nhớ vô ngần
Mặt nước thu trào dáng phượng bâng khuâng
Buồn-vui đó cứ lâng lâng ... se thắt
Bữa ấy gom mây tím cài trong ánh mắt
Buồn không tên,
Buồn hiu hắt con đường
Xót xa lòng tim trĩu nặng sầu thương
Yêu dấu mãi du dương ... miền ... tuổi dại
Len lén chờ đêm chút duyên còn vướng lại
CQ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 18:18:31 bởi Huyền Băng >
Thơ Yêu !!! Trút Khổ ... ... Vào Tai
thơ yêu vần gọt thấm vần
mơ yêu thêm nắng phù vân ngắn dài
men yêu thơm ngát nồng say
nhạc yêu vi vút ôm hoài nhớ mong
lời yêu chim hót rạng đông
hoa yêu ai ngắt ai trồng mà đơm
mai về vướng mãi bên hồn
tự dưng giữ lấy chứ không ép nài
thơ yêu trút khổ ... ... vào tai
CQ
Chờ Thu Đến ...
Chờ thu đến, bông cúc vàng khoe sắc
Sớm tinh sương ngắt vội đóa hoa vàng
Ghép vần thơ âu yếm gởi trao sang
Niềm lặng lẽ ... cùng chứa chan ... ưu ái
Và tâm tưởng si mê hương mới dậy
Dáng đoan trang lưng tóc sợi tơ che
Bước chân êm rung rẩy nụ tình se
Luồn trong gió cúc loang ngào ngạt ý
...............................................
Giấc ngủ hôm qua nhẹ nhàng thâm thúy
Rón rén sao đêm vào tận trái tim lành
Thật dễ thương,,,,
Một giấc mộng trong xanh
Rèm thưa vén cho trăng thanh lấp ló
Thu phớt lạnh ươm nhớ nhung đầy ngõ
Bước thiên thần tình ái trải tơ vương
Cúc vàng hoe manh áo mỏng khoe hương
Bàn chân bước,,,,
Cô quạnh đan mộng ước ..............
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 04:17:31 bởi co quanh >
Mái Lá Chiều Mưa
đợi gió thu về thơm lá xanh
hàng cây ưu ái nắng trong lành
chớ chi mưa rớt thềm rêu trợt
mái lá thô sơ mộng ướt nhanh
đám em da rám nắng đen ngời
đón mưa nặng hạt kéo ra chơi
mái tôn tí tách lời vui nhộn
bao nỗi buồn ... mưa gió cuốn trôi
quấn quít trong sân chẳng áo quần
cầu xin mưa mãi xối trong sân
mưa chẳng bao giờ ngưng đúng hẹn
buồn tênh ... như cũng quyện xa gần
hôm qua người hẹn đến ... nên trông
thơm ngát vườn hoa rộn cả lòng
liên miên tơ tưởng lời chim hót
nhưng,,, gió âm thầm cuộn nhớ mong
mái lá chiều nay nhặt bóng người
khách sang không có chỗ ngồi chơi
em cầu mưa gió đừng rơi nữa
cho khối tình xanh chiếc lá rơi ....
CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 11:31:14 bởi co quanh >
Trích đoạn: co quanh
Mái Lá Chiều Mưa
đợi gió thu về thơm lá xanh
hàng cây ưu ái nắng trong lành
chớ chi mưa rớt thềm rêu trợt
mái lá thô sơ mộng ướt nhanh
đám em da rám nắng đen ngời
đón mưa nặng hạt kéo ra chơi
mái tôn tí tách lời cui nhộn
bao nỗi buồn ... mưa gió cuốn trôi
quấn quít trong sân chẳng áo quần
cầu xin mưa mãi xối trong sân
mưa chẳng bao giờ ngưng đóng hẹn
buồn tênh ... như cũng quyện xa gần
hôm qua người hẹn đến ... nên mong
thơm ngát vườn hoa rộn cả lòng
liên miên tơ tưởng lời chim hót
nhưng,,, gió âm thầm cuộn nhớ mong
mái lá chiều nay nhặt bóng người
khách sang không có chỗ ngồi chơi
em cầu mưa gió đừng rơi nữa
cho khối tình xanh chiếc lá rơi ....
CQ
Ngỡ Ngàng
ngỡ ngàng gối mộng mấy thu sang
tay khuấy bâng khuâng rụng lá vàng
thu nghiêm in bóng thời xa vắng
nên mấy vần thơ dệt ... dở dang .............. songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 01:48:49 bởi songthhuong >
Mưa Rơi Mái Lá
Tiếng lòng tí tách ... ... mưa rơi
Lần tay em đếm sao trời mái thưa
Lá vàng lấp dấu yêu xưa
Ầu ơ ... con ngủ cho vừa ... giấc mơ
Ngây thơ còn giữ đến giờ
Chập chờn em thấy tình thơ lại về
Trăng xưa ... làn tóc ... mân mê
Tiếng lòng ... mưa có vỗ về trong đêm
CQ
Khắc Mãi Tim Ta
buồn trưa im vắng ... quê người
hững hờ qua ngõ
nụ cười đẩy đưa
........
làn mây trắng áo thơ xưa
giơ tay che nắng cho vừa bóng nghiêng
êm tai guốc nện ... vui chuyền
ánh thu xanh biếc
nồng duyên má hồng
nhìn thôi thắp thỏm trong lòng
chông chênh như đã se vòng nét môi
buồn trưa nắng thả lưng trời
ngổn ngang mây chắn nửa vời bướm hoa
nên giờ ... khắc mãi ... tim ta
CQ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: