NẮNG ẤM
NẮNG ẤM Nắng ấm mãi chạy vòng vòng
Gió vờn tóc rối hông hông đông về
Phố xưa sáng ngỏ hoa lê
Lập loè lửa lựu bên lề phố qua
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 16:24:24 bởi Han Bang >
GỌI NẮNG
Gọi nắng lên đôi vai gầy
Đường mưa đông rét vây vây lối mòn
Cây đa bến nước vẫn còn
Con đò cấm bến vẫn còn đợi ai
Chiều đông khuất hút nắng mai
Chim trời thản thốt gợi dài tiếng vang
Bóng ai thấp thoáng bên đàng
Người xa về đến ngỡ ngàng nhìn nhau
Lối xưa kín cổng lối vào
Hàng hoa bông giấy thuở nào còn nguyên
Chiếc nón gió lệch nghiêng nghiêng
Tóc bay sợi mảnh vờn duyên má hồng
Chiều đông hoa giấy thắm nồng
Sắc xưa còn đọng hương trông thanh nhàn
Gió đông réo gợi xuân sang
Chỉ còn một chút lá vàng mùa thu
Cây cành xào xạc lời ru
Mây vờn bàn bạc sương mù lam xa
Ngỏ vào lủng lẳng dàn hoa
Nhà ai thắp sáng chói loà cành thông
Bập bùng lò sưởi lửa hồng
Như mơ cơn nắng ấm lòng chờ mong
Gọi hoài con nắng sắc hồng
Cho mùa xuân đến lửa lòng reo vui
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 16:31:19 bởi Han Bang >
NỢ TÌNH Phải chi mình có nợ tình ( thuỵ du ) Để cho hai đứa chúng mình chờ nhau Chờ nhau không kể bao lâu Cho dù đến tận kiếp sau vẫn chờ Cuộc tình đẹp tựa như mơ Đẹp như giai điệu vần thơ của người Nỗi lòng nghe quá chơi vơi Chỉ còn oán trách ông trời bất công Tiếc chi có một chữ đồng? kimrbl
Chữ đồng đâu tiếc làm chi?
Hỏi rằng biết có duyên gì hay không?
Em đâu phải tiếc chữ đồng
Không duyên thì mãi ngóng trông làm gì?
Đời này đành bỏ tình đi
Em chờ em đợi chỉ vì kiếp sau
Nối duyên nối nợ trầu cau
Một đời sẽ đẹp mãi câu chung tình
Anh ơi chuyện của đôi mình
Có phải nợ tình xin một kiếp sau.....
thuỵ du
Mãi chờ nhau đến kiếp nào
Kiếp sau, sau nữa gửi vào tranh thơ
Mong ai hãy gắng đợi chờ
Kiếp sau ta sẽ ước mơ thoả nguyền
Ước nên trầu đẹp cau duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên vẹn thề
Han Bang
HẠ RƠI
Hạ rơi nắng đỏ mắt tìm
Tiếng ve cánh phượng bóng chim gọi bầy
Sững sờ trước giọt mưa bay
Chợt thương chiếc lá khô gầy ngày đông.
Mỏng duyên lá chẳng vợ chồng
Mong manh nắng gió chất chồng hạt mưa
Ngồi buồn nhớ lá mùa xưa
Thương đông cây cội gió thưa lạnh lùng.
MINH TUẤN
DẠO NÀY THƠ CUẢ NGƯỜI LÍNH PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ NHANH CẢ HAY QUÁ NÈ...CHÚC BẠN THẠNH CÔNG NHÉ
Chiếc lá xoè cánh sương đông
Long lanh hạt mộng lăn cành lá mông
Bàn tay em đón trong lòng
Long lanh lóng lánh sương trong trắng ngần
-Hàn Băng-
HY VỌNG & ĐỢI CHỜ Anh đã hứa chắc một lời Như đinh đóng cột Chẳng thể đổi dời được đâu Tóc dù đã phai mầu Vẫn chờ vẫn đợi Bao lâu cũng chờ Dù cho em mãi hửng hờ Dù cho anh sống bơ vơ cũng chẳng màng Không lo ngại dở dang Yêu mà gặp cảnh trái ngang mới gọi là tình Biết đâu duyên nợ chúng mình Trắc trở và thử thách do tiền kiếp ba sinh Ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt sẳn dành Thương em bỏ phí tuổi xanh Sống trong ray rứt Thì làm sao anh lại cam đành nhẩn tâm Yêu em dù mối tình câm Đừng nghỉ rằng Anh đang mắc phải sai lầm…cuồng yêu Tình anh dành cho em thì rất nhiều Nhận về dù chẳng được bao nhiêu…không cần Đã yêu đâu tính toán phân vân Thiệt hơn… Hơn thiệt rồi tính gần…tính xa Đợi chờ .. Chờ đợi.. Cho đến một ngày nào đó xóa nhòa Em lãng quên được bóng hình trong tim Không còn đau khổ đắm chìm Hy vọng lúc ấy !.. Em lại nhớ….rồi đi tìm đến anh…. -NS-
ANH ĐỢI NHÉ
Anh ơi anh hỡi là anh
Thật em chỉ sợ tuổi xanh phí đời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Sao anh lại để đầy vơi tháng ngày
Bao giờ tỉnh giấc mê say
Anh sẽ chợt tiếc chuổi ngày đã qua
Em thương anh vội thật là
Nghĩ suy cho kỹ chuyện ta với mình
Tình anh sao cứ lặng thinh
Bây giờ mới ngỏ cho mình xót xa?
Giá như anh đã mặn mà
Yêu em từ thuở ngày xa xưa rồi
Ân tình không nói anh ơi
Đợi chi giờ mới khúc nôi tỏ tường ?
Giờ em lạc giữa tình trường
Đau thương vò xé vấn vương tơ lòng
Ai còn bảo đợi bảo mong
Cho em nghe ruột bòng bong héo xào
Sống trong ngày tháng lao đao
Em còn có tính dạ nào để yêu?
Thôi anh nếu đã nghĩ nhiều
Thì em cũng hứa sẽ yêu anh mà
Nhưng đợi một ngày rất xa
Liệu anh chờ được hay là sẽ thôi ?
thuỵ du
Ừ anh chờ Du suốt đời
Chờ con trăng rụng rồi trời lại lên
Anh chờ đến thác thét rền
Đến cơn gió thổi giông trên bạt ngàn
Anh chờ từ hạ, thu tàn
Chờ đông lại đến xuân sang mấy mùa
Du phụ tình anh vô chùa
Anh tu luôn đó cho vừa lòng Du.
Han Bang
(thơ anh chị dí dỏm quá, cho em vào chơi với nhé !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 18:16:09 bởi Han Bang >
Trích đoạn: Han Bang
HY VỌNG &
ĐỢI CHỜ
Anh đã hứa chắc một lời
Như đinh đóng cột
Chẳng thể đổi dời được đâu
Tóc dù đã phai mầu
Vẫn chờ vẫn đợi
Bao lâu cũng chờ
Dù cho em mãi hửng hờ
Dù cho anh sống bơ vơ cũng chẳng màng
Không lo ngại dở dang
Yêu mà gặp cảnh trái ngang mới gọi là tình
Biết đâu duyên nợ chúng mình
Trắc trở và thử thách do tiền kiếp ba sinh
Ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt sẳn dành
Thương em bỏ phí tuổi xanh
Sống trong ray rứt
Thì làm sao anh lại cam đành nhẩn tâm
Yêu em dù mối tình câm
Đừng nghỉ rằng
Anh đang mắc phải sai lầm…cuồng yêu
Tình anh dành cho em thì rất nhiều
Nhận về dù chẳng được bao nhiêu…không cần
Đã yêu đâu tính toán phân vân
Thiệt hơn…
Hơn thiệt rồi tính gần…tính xa
Đợi chờ ..
Chờ đợi..
Cho đến một ngày nào đó xóa nhòa
Em lãng quên được bóng hình trong tim
Không còn đau khổ đắm chìm
Hy vọng lúc ấy !..
Em lại nhớ….rồi đi tìm đến anh….
-NS-
ANH ĐỢI NHÉ
Anh ơi anh hỡi là anh
Thật em chỉ sợ tuổi xanh phí đời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Sao anh lại để đầy vơi tháng ngày
Bao giờ tỉnh giấc mê say
Anh sẽ chợt tiếc chuổi ngày đã qua
Em thương anh vội thật là
Nghĩ suy cho kỹ chuyện ta với mình
Tình anh sao cứ lặng thinh
Bây giờ mới ngỏ cho mình xót xa?
Giá như anh đã mặn mà
Yêu em từ thuở ngày xa xưa rồi
Ân tình không nói anh ơi
Đợi chi giờ mới khúc nôi tỏ tường ?
Giờ em lạc giữa tình trường
Đau thương vò xé vấn vương tơ lòng
Ai còn bảo đợi bảo mong
Cho em nghe ruột bòng bong héo xào
Sống trong ngày tháng lao đao
Em còn có tính dạ nào để yêu?
Thôi anh nếu đã nghĩ nhiều
Thì em cũng hứa sẽ yêu anh mà
Nhưng đợi một ngày rất xa
Liệu anh chờ được hay là sẽ thôi ?
thuỵ du
Ừ anh chờ Du suốt đời
Chờ con trăng rụng rồi trời lại lên
Anh chờ đến thác thét rền
Đến cơn gió thổi giông trên bạt ngàn
Anh chờ từ hạ, thu tàn
Chờ đông lại đến xuân sang mấy mùa
Du phụ tình anh vô chùa
Anh tu luôn đó cho vừa lòng Du.
Han Bang
(thơ anh chị dí dỏm quá, cho em vào chơi với nhé !)
Anh tu làm sao hoạ thơ với Du
Thơ Du vui lắm anh tu sao đành
Ờ lại anh được hoạ thơ nhé anh
Đừng leo lên núi tu hành làm chi
Tu tâm cũng được chứ gì
Thờ cha kính mẹ còn gì hơn tu.
-kt-
Trích đoạn: Han Bang
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
NỢ TÌNH
Phải chi mình có nợ tình ( thuỵ du )
Để cho hai đứa chúng mình chờ nhau
Chờ nhau không kể bao lâu
Cho dù đến tận kiếp sau vẫn chờ
Cuộc tình đẹp tựa như mơ
Đẹp như giai điệu vần thơ của người
Nỗi lòng nghe quá chơi vơi
Chỉ còn oán trách ông trời bất công
Tiếc chi có một chữ đồng?
kimrbl
Chữ đồng đâu tiếc làm chi?
Hỏi rằng biết có duyên gì hay không?
Em đâu phải tiếc chữ đồng
Không duyên thì mãi ngóng trông làm gì?
Đời này đành bỏ tình đi
Em chờ em đợi chỉ vì kiếp sau
Nối duyên nối nợ trầu cau
Một đời sẽ đẹp mãi câu chung tình
Anh ơi chuyện của đôi mình
Có phải nợ tình xin một kiếp sau.....
thuỵ du
Mãi chờ nhau đến kiếp nào
Kiếp sau, sau nữa gửi vào tranh thơ
Mong ai hãy gắng đợi chờ
Kiếp sau ta sẽ ước mơ thoả nguyền
Ước nên trầu đẹp cau duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên vẹn thề
Han Bang
Kiếp sau chờ vẹn câu thề
Tình mênh mông chỉ gửi về kiếp sau
Cùng ai tính chuyện trầu cau
Duyên mai trúc của tình đầu sao quên
thuỵ du
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
HY VỌNG &
ĐỢI CHỜ
Anh đã hứa chắc một lời
Như đinh đóng cột
Chẳng thể đổi dời được đâu
Tóc dù đã phai mầu
Vẫn chờ vẫn đợi
Bao lâu cũng chờ
Dù cho em mãi hửng hờ
Dù cho anh sống bơ vơ cũng chẳng màng
Không lo ngại dở dang
Yêu mà gặp cảnh trái ngang mới gọi là tình
Biết đâu duyên nợ chúng mình
Trắc trở và thử thách do tiền kiếp ba sinh
Ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt sẳn dành
Thương em bỏ phí tuổi xanh
Sống trong ray rứt
Thì làm sao anh lại cam đành nhẩn tâm
Yêu em dù mối tình câm
Đừng nghỉ rằng
Anh đang mắc phải sai lầm…cuồng yêu
Tình anh dành cho em thì rất nhiều
Nhận về dù chẳng được bao nhiêu…không cần
Đã yêu đâu tính toán phân vân
Thiệt hơn…
Hơn thiệt rồi tính gần…tính xa
Đợi chờ ..
Chờ đợi..
Cho đến một ngày nào đó xóa nhòa
Em lãng quên được bóng hình trong tim
Không còn đau khổ đắm chìm
Hy vọng lúc ấy !..
Em lại nhớ….rồi đi tìm đến anh….
-NS-
ANH ĐỢI NHÉ
Anh ơi anh hỡi là anh
Thật em chỉ sợ tuổi xanh phí đời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Sao anh lại để đầy vơi tháng ngày
Bao giờ tỉnh giấc mê say
Anh sẽ chợt tiếc chuổi ngày đã qua
Em thương anh vội thật là
Nghĩ suy cho kỹ chuyện ta với mình
Tình anh sao cứ lặng thinh
Bây giờ mới ngỏ cho mình xót xa?
Giá như anh đã mặn mà
Yêu em từ thuở ngày xa xưa rồi
Ân tình không nói anh ơi
Đợi chi giờ mới khúc nôi tỏ tường ?
Giờ em lạc giữa tình trường
Đau thương vò xé vấn vương tơ lòng
Ai còn bảo đợi bảo mong
Cho em nghe ruột bòng bong héo xào
Sống trong ngày tháng lao đao
Em còn có tính dạ nào để yêu?
Thôi anh nếu đã nghĩ nhiều
Thì em cũng hứa sẽ yêu anh mà
Nhưng đợi một ngày rất xa
Liệu anh chờ được hay là sẽ thôi ?
thuỵ du
Ừ anh chờ Du suốt đời
Chờ con trăng rụng rồi trời lại lên
Anh chờ đến thác thét rền
Đến cơn gió thổi giông trên bạt ngàn
Anh chờ từ hạ, thu tàn
Chờ đông lại đến xuân sang mấy mùa
Du phụ tình ta vô chùa
Anh tu luôn đó cho vừa lòng Du.
Han Bang
(thơ anh chị dí dỏm quá, cho em vào chơi với nhé !)
Cám ơn Hàn Băng ghé qua thăm trang thơ của chị Du nhé !
Nghe tên của Hàn Băng chị Du thấy lạnh quá rùi nè.....Mà hôm ni trời lạnh thiệt....mưa........
Chúc Hàn Băng luôn dzui dzẻ & sáng tác nhiều thơ nha........Thân mến - chị Du
Nhân Sơn đâu nở đi tu Đi rồi bỏ lại Thuỵ Du sao đành Tình thơ ai họa với anh Dù tu muôn kiếp không thành Phật đâu...
-NS-
Nghe anh than mà em thấy phát rầu
Du không đành bỏ anh đi tu đâu
Đông về lạnh lắm anh cứ viết câu
Câu thương câu nhớ câu sầu tình yêu
Câu thơ theo gió hiu hiu
Mỗi chiều Du đọc nhớ nhiều đến anh.
Hi...hi...
Hàn Băng
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Trích đoạn: Han Bang
HY VỌNG &
ĐỢI CHỜ
Anh đã hứa chắc một lời
Như đinh đóng cột
Chẳng thể đổi dời được đâu
Tóc dù đã phai mầu
Vẫn chờ vẫn đợi
Bao lâu cũng chờ
Dù cho em mãi hửng hờ
Dù cho anh sống bơ vơ cũng chẳng màng
Không lo ngại dở dang
Yêu mà gặp cảnh trái ngang mới gọi là tình
Biết đâu duyên nợ chúng mình
Trắc trở và thử thách do tiền kiếp ba sinh
Ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt sẳn dành
Thương em bỏ phí tuổi xanh
Sống trong ray rứt
Thì làm sao anh lại cam đành nhẩn tâm
Yêu em dù mối tình câm
Đừng nghỉ rằng
Anh đang mắc phải sai lầm…cuồng yêu
Tình anh dành cho em thì rất nhiều
Nhận về dù chẳng được bao nhiêu…không cần
Đã yêu đâu tính toán phân vân
Thiệt hơn…
Hơn thiệt rồi tính gần…tính xa
Đợi chờ ..
Chờ đợi..
Cho đến một ngày nào đó xóa nhòa
Em lãng quên được bóng hình trong tim
Không còn đau khổ đắm chìm
Hy vọng lúc ấy !..
Em lại nhớ….rồi đi tìm đến anh….
-NS-
ANH ĐỢI NHÉ
Anh ơi anh hỡi là anh
Thật em chỉ sợ tuổi xanh phí đời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Sao anh lại để đầy vơi tháng ngày
Bao giờ tỉnh giấc mê say
Anh sẽ chợt tiếc chuổi ngày đã qua
Em thương anh vội thật là
Nghĩ suy cho kỹ chuyện ta với mình
Tình anh sao cứ lặng thinh
Bây giờ mới ngỏ cho mình xót xa?
Giá như anh đã mặn mà
Yêu em từ thuở ngày xa xưa rồi
Ân tình không nói anh ơi
Đợi chi giờ mới khúc nôi tỏ tường ?
Giờ em lạc giữa tình trường
Đau thương vò xé vấn vương tơ lòng
Ai còn bảo đợi bảo mong
Cho em nghe ruột bòng bong héo xào
Sống trong ngày tháng lao đao
Em còn có tính dạ nào để yêu?
Thôi anh nếu đã nghĩ nhiều
Thì em cũng hứa sẽ yêu anh mà
Nhưng đợi một ngày rất xa
Liệu anh chờ được hay là sẽ thôi ?
thuỵ du
Ừ anh chờ Du suốt đời
Chờ con trăng rụng rồi trời lại lên
Anh chờ đến thác thét rền
Đến cơn gió thổi giông trên bạt ngàn
Anh chờ từ hạ, thu tàn
Chờ đông lại đến xuân sang mấy mùa
Du phụ tình anh vô chùa
Anh tu luôn đó cho vừa lòng Du.
Han Bang
(thơ anh chị dí dỏm quá, cho em vào chơi với nhé !)
Anh tu làm sao hoạ thơ với Du
Thơ Du vui lắm anh tu sao đành
Ờ lại anh được hoạ thơ nhé anh
Đừng leo lên núi tu hành làm chi
Tu tâm cũng được chứ gì
Thờ cha kính mẹ còn gì hơn tu.
-kt-
Anh Sơn nói anh Sơn không tu đâu
Anh Sơn còn viết nhiều câu thờ tình
Chờ cho Du đọc hết chuyện đôi mình
Du thấy cảm động miệng xinh Du cười
Một vì tinh tú bé xinh yêu ơi
Sao em toả sáng về nơi phương nào
Mây xanh cứ mãi vờn bay dạt dào
Trăng ngà cũng ngắm em vào đêm thanh
Hàn Băng
quote:
Trích đoạn: Han Bang
T.T.K. cám ơn bạn Han Bang đã ghé và có lời chúc tốt đẹp.Rất hân hạnh đc đón tiếp
Chúc xuân Xuân mới lời thơ nở như hoa Áng thơ trao đổi thắm tình ta An khang thịnh vượng nhiều lộc phúc Tử tôn nối nghiệp mãi an hoà T.T.kK.30.12.2008
Đính kèm (1)
Trích đoạn: Han Bang
Xuân đến
cánh mai tuyệt vời
Vùng trời Nam Việt mến yêu ơi
Cánh vàng mang đến nhiều may mắn
Xin chúc người hiền chiến thắng thành công
Hàn Băng
Người lính
NỐI VÒNG TRI ÂM
Tên ai giá lạnh quá chừng
Mà sao lời chúc lại bừng ánh dương?
Người đang sống cảnh tha hương
Nhìn mùa xuân thắm vấn vương trong lòng?
Tặng ai một đóa hoa hồng
Bên cành mai thắm nối vòng tri âm...
Hoa hồng nở giữa mùa xuân
Cùng mai khoe sắc bâng khuâng tình người...
30.12.2008
Trích đoạn: Người lính
Trích đoạn: Han Bang
Xuân đến
cánh mai tuyệt vời
Vùng trời Nam Việt mến yêu ơi
Cánh vàng mang đến nhiều may mắn
Xin chúc người hiền chiến thắng thành công
Hàn Băng
Người lính
NỐI VÒNG TRI ÂM
Tên ai giá lạnh quá chừng
Mà sao lời chúc lại bừng ánh dương?
Người đang sống cảnh tha hương
Nhìn mùa xuân thắm vấn vương trong lòng?
Tặng ai một đóa hoa hồng
Bên cành mai thắm nối vòng tri âm...
Hoa hồng nở giữa mùa xuân
Cùng mai khoe sắc bâng khuâng tình người...
30.12.2008
Hàn Băng lạnh và lạnh hơn mùa đông giá rét
Gió lùa qua sương tuyết phả lối đi
Ánh tà dương le lói chút bờ mi
Cho băng giá tan đi , mang về hơi ấm
Mơ với mộng một vài tia nắng ấm
Để sửi lòng lúc trời trở gió sang đông
Nhìn nhành mai mà nao náo cả cõi lòng
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 22:15:55 bởi nhatran89 >
Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
Chết là trở về với tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước,
Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...
KashigiOmi
Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngõ
Mực tím màu nét bút viết câu thơ
Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến
Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
Vần tuôn ra nghiêng ngả chữ đợi chờ
Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ
Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:11:14 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Han Bang
Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
Chết là trở về với tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước,
Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...
KashigiOmi
Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ
Mực tím màu nét bút viết câu thơ
Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến
Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ
Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ
Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
Hàn Băng
Khi anh chết còn một lời trăn trối
Nói yêu em đến hơi thở cuối cùng
Và em đến đưa ta mếm vuốt mặt
....................................................
Xa mãi rồi màu mực tím chưa phai.
-kt-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: