NẮNG ẤM
Anh Xương Rồng ơi! Tiểu Băng cho anh đoá hoa nè! Anh mang tặng chị gì đó đi trong ngày lễ thánh nhé!
Bọn con gái chúng em được các anh trai trong lớp học phân công trích tiền quỷ lớp mua hoa tặng bọn em rồi. Hi...hi...hi...Lớp chúng em vui lắm!
Han Bang
TÌNH THƠ
Cảm ơn nghe bé Tiểu Hàn Băng
Hoa đã có rồi_dạ băn khoăn
Xương Rồng mơ tưởng người trong mộng
Hoa sẽ tặng ai_quá ngại ngần...
Cảm ơn cô bé Tiểu Hàn Băng
Hãy mách cho anh chốn chị Hằng
Sống nơi gió cát như thiêu đốt
Đợi bóng đêm về ngắm ánh trăng...
Cảm ơn em nhé Tiểu Hàn Băng
Anh vốn cô đơn_bé biết chăng?
Hoa Hồng tặng lại em ngày Lễ
Cho mối tình thơ đẹp vĩnh hằng...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
14/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 21:48:28 bởi Xương Rồng Xanh >
Nhân ngày valentine , tỷ chúc muội luôn có nhiều , thật nhiều niềm vui !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F90FF2A97C87416DB96F43E251B0EF04.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 17:32:40 bởi banglang07 >
Trích đoạn: OTOYUKO89
Cô Du còn mãi nơi đây
Chú Rdinh đi biệt biết ngày nào thăm
Cầu mong nội tướng khoẻ khoắn
Chú về hoạ mãi thơ vần cô Du
Hàn Băng
Vần thơ giờ đã xa xăm
Chú Rdinh đi mất thơ nhăn răng cười
Xa xôi tít tận chân trời
Mây ơi nhắn gửi đôi lời hỏi thăm
thụy du
Cô Du chờ mãi chú Rdinh
Chú Rdinh đi mãi viễn chinh chưa về
Cô Du lòng buồn ủ ê
Thơ vui mất biệt lê thê nỗi buồn
Cô Du, Chú Rdinh bạn thân
Hoạ thơ như thể tay chân gia đình
Thơ Rdinh chan chứ hữu tình
Thơ Du đẹp nét hoạ xinh duyên ngầm.
O T
Đâu còn ai họa tếu thơ Nên thơ tếu cũng ngẩn ngơ mất rồi
Vần thơ lạc giữa lưng trời
Xa xôi người đã đi rồi còn đâu ???
thụy du
Xin cám ơn Nhã Trân & O T đã quan tâm tới cô Du nha , chúc NT & OT luôn vui tươi nhé.......
quote:
Trích đoạn: nhatran89
CHÚNG CHÁU KÍNH CÔ DU MỘT MÙA VALENTINE THẬT VUI
Nhã Trân
Hàn Băng
Nghinh Tuấn
Vĩnh Hùng
Vĩnh Nghiêm
Hán Quân
Chao ơi....dễ thương quá....Cô Du xin cám ơn tất cả nhé ! Hôm qua cô Du xin lỗi vì đăng nhập DĐ trể quá nên không có thời gian nhiều để đi thăm từng trang thơ mà chúc mừng nhân ngày Valentine...Nên chỉ thăm được một ít bạn trong DĐ,còn lại cô Du đăng riêng một bài chúc mừng ở trang thơ của cô Du . Hy vọng các bạn trẻ không trách cô Du nha !Hôm nay thì trễ rồi,nhưng cô Du cũng copy gửi cho các bạn trẻ để thay lời xin lỗi nhé......
Chao ơi....dễ thương quá....Cô Du xin cám ơn tất cả nhé ! Hôm qua cô Du xin lỗi vì đăng nhập DĐ trể quá nên không có thời gian nhiều để đi thăm từng trang thơ mà chúc mừng nhân ngày Valentine...Nên chỉ thăm được một ít bạn trong DĐ,còn lại cô Du đăng riêng một bài chúc mừng ở trang thơ của cô Du . Hy vọng các bạn trẻ không trách cô Du nha !Hôm nay thì trễ rồi,nhưng cô Du cũng copy gửi cho các bạn trẻ để thay lời xin lỗi nhé......
Ngày lễ tình nhân chỉ hoa cô Du
Chúng cháu thích cả 2 Du Rdinh hu...hu...
Cô, chú phải cùng nhau sóng đôi chúc
Cho chúng cháu có phúc hưởng hoa
Dù rằng chúng cháu chưa biết yêu nha
Nhưng vui ké ngày tình nhân cô, chú nè.
H B
Ai ơi ngày tình nhân qua
Mà trong tim mãi nhớ xa một người
Mơ về phương ấy xa xôi
Người ơi có gửi đôi lời về thăm
Hôm nay ngày thánh hoa chăm
Bao người trao tặng trăm năm hẹn thề
Phương xa người có gửi về
Đoá hoa hồng thắm duyên quê mặn mà
Nơi đây mãi ngóng phương xa
Cành hoa lễ thánh người đà tặng ai
Đợi người sáng sớm ban mai
Cành hoa hồng thắm hôm nay đâu rồi
Có lẽ người tặng ai thôi
Để mình ta lại mồ côi một mình...
H B
HỒNG THẮM Hôm nay trong xóm Xương Rồng Nắng thôi không cháy lại nồng men say Cát vàng óng ánh ngất ngây Gió như ngừng thổi_đám mây thẹn thùng Trong tay của một Xương Rồng Bừng lên sắc thắm hoa Hồng của ai Hoa ơi đậm mãi_đừng phai Tình thơ đã nhận trong ngày Tình nhân...! --- XƯƠNG RỒNG XANH 16/02/2009
Thì thôi ta phải quên thôi
Cánh chim bay tận phương trời xa xôi
Chiều nay hoa tím quên rồi
Đám mây bàn bạc vờn trôi lững lờ
Hàn Băng
Nhớ anh em khóc những chiều
Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
Nhìn cây trút lá bên song
Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
H B
TIM CÔI Giảng đường, bục giảng vẹn nguyên Người xưa nay đã bén duyên_ xa rồi Bao nhiêu lời ngỏ chơi vơi Đành mang trong trái tim côi_lặng thầm...! --- XƯƠNG RỒNG XANH 16/02/2009
Nhớ anh em khóc những chiều
Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
Nhìn cây trút lá bên song
Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
H B
TIM CÔI Giảng đường, bục giảng vẹn nguyên Người xưa nay đã bén duyên_ xa rồi Bao nhiêu lời ngỏ chơi vơi Đành mang trong trái tim côi_lặng thầm...! --- XƯƠNG RỒNG XANH 16/02/2009 Anh quên lời hẹn trăm năm
Để em ôm mối tình căm nghẹn ngào
Anh ơi đành phải xa nhau
Lệ em ướt đẫm tuôn trào bờ mi
Ngày xưa anh ức hẹn gì
Giờ sao đành vội chia ly hai đường
Nhớ anh thức suốt đêm trường
Bóng anh trên bụt giảng đường còn đâu
Nhìn trời đổ giọt mưa ngâu
Bao giờ ô thước bắc cầu ta sang
Thôi thì duyên đã lỡ làng
Chúc anh hạnh phúc bên nàng tình sau.
H B
(Trêu anh Long tí, anh đừng oánh em nha ! Chạy mau...he...he...he... Í, cô giáo gì đó nói với anh Long như vậy chứ không phải Hàn Tiểu Băng nói đâu nhé ! Ủa? Bộ anh Long là thầy giáo hả? chị kia kia ấy ấy của anh Long cũng là cô giáo hả?)
Hàn Băng viết cho O.T bài thơ giống như vầy đi nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 23:38:42 bởi OTOYUKO89 >
Hàn Băng tuyết phủ trời Tây
O.T cũng lắm tuyết dày thành Băng
Hàn Băng cần ánh nắng hồng
O.T cần đóm lửa vòng ấm Băng
Chày oi ! Xin cảm ơn ai
Nắng mai chẳng đợi chiều bay sương mù
Hu...hu...Cảm tạ Ô Tu (OTOYUKO)
Hàn Băng lạnh mãi tuyết bu quanh người
Hàn Băng như thế quen rồi
Cho chi đóm lửa tan rời Băng ra
Băng thành ma, tội lắm nha...
Cung sầu nức nở rầu rầu
Lời than lời oán nhạc sầu bi thương
Vì đâu chia cách nẻo đường
Tình chàng ý thiếp phím vương thơ chùn
H.B
VÌ ĐÂU... Vì đâu_dòng nước rẽ đôi Dây tơ đứt đoạn, lòng thôi nhớ lòng? Vì đâu_tan giữa hư không Bẽ bàng lời gió, mênh mông nỗi buồn? Vì đâu_nắng tắt, mưa tuôn Thẹn thùng ánh mắt giữa đường làm ngơ? Vì đâu_hóa thật thành mơ Gửi vào tiếng nấc câu thơ_giữa đời...??? --- XƯƠNG RỒNG XANH 17/02/2009
Nhớ anh em khóc những chiều
Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
Nhìn cây trút lá bên song
Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
H B
TIM CÔI Giảng đường, bục giảng vẹn nguyên Người xưa nay đã bén duyên_ xa rồi Bao nhiêu lời ngỏ chơi vơi Đành mang trong trái tim côi_lặng thầm...! --- XƯƠNG RỒNG XANH 16/02/2009 Anh quên lời hẹn trăm năm
Để em ôm mối tình căm nghẹn ngào
Anh ơi đành phải xa nhau
Lệ em ướt đẫm tuôn trào bờ mi
Ngày xưa anh ức hẹn gì
Giờ sao đành vội chia ly hai đường
Nhớ anh thức suốt đêm trường
Bóng anh trên bụt giảng đường còn đâu
Nhìn trời đổ giọt mưa ngâu
Bao giờ ô thước bắc cầu ta sang
Thôi thì duyên đã lỡ làng
Chúc anh hạnh phúc bên nàng tình sau.
H B
(Trêu anh Long tí, anh đừng oánh em nha ! Chạy mau...he...he...he... Í, cô giáo gì đó nói với anh Long như vậy chứ không phải Hàn Tiểu Băng nói đâu nhé ! Ủa? Bộ anh Long là thầy giáo hả? chị kia kia ấy ấy của anh Long cũng là cô giáo hả?)
Hàn Băng viết cho O.T bài thơ giống như vầy đi nhé !
Chày oi ! Làm sao mà viết được đây
Chờ có cảm xúc bút ngay viết liền
Bây giờ Hàn Băng tan biến
Vì lửa Ô Tu viếng tan liền Băng ra
GIÓ BAY
Gió bay bay tà áo
Cho nắng vàng nhẹ rơi
Cho mắt nai vời vợi
Nhìn mây trời cứ trôi
Gió bay qua nỗi nhớ
Hoa học trò trong mơ
Hồng màu tình trang thơ
Làm hồn ai thẩn thờ
Gió ơi đừng bay nữa
Để mây dệt vần thơ
Lên mắt nai đợi chờ
Tình đẹp như giấc thơ
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 18:11:01 bởi Han Bang >
BẤT NGỜ
Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: