NẮNG ẤM
BẤT NGỜ
Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..
Bất ngờ nắng...bất ngờ mưa
Bất ngờ mây đến mây đưa mưa về
Ngẩn ngơ nắng hông tóc thề
Để mưa giận dỗi quên thề hẹn xưa
Bây giờ nhìn trời đổ mưa
Nói sao vơi bới cho vừa nhớ thương
Bóng xưa thấp thoáng sân trường
cành bàng lả ngọn sầu vương nắng vàng
Vi vu gió thổi như đàn
Gieo vào nhung nhớ cung sang ve sầu
Giờ tìm phượng đỏ nơi đâu
Xa rồi ai nhớ ai sầu hơn ai...
Nhìn mưa giọt ngắn giọt dài
Miên man nổi nhớ u hoài lòng đau
xa nhau ngày phượng sai màu
Giờ tìm em biết nơi nào... tìm em
Nhìn mưa lệ đổ buồn thêm
Bất ngờ nắng tắt gợi thêm nỗi niềm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 19:15:55 bởi Han Bang >
BẤT NGỜ
Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..
BẤT NGỜ Nắng làm cho má em hồng Mưa làm dịu mát tấm lòng của em Thơ làm em ngẩn ngơ xem Bất ngờ mây trắng vén rèm ngắm ai...
Em và tôi! Ngày xưa em như là vầng mây trắng Lơ lửng hồn nhiên sáng giữa nền trời Tôi như là một cơn gió rong chơi Muốn đưa mây về vùng trời mộng đẹp Có ngờ đâu trời nổi cơn bão táp Cuốn theo mây tôi yêu mến trong đời Tự trách mình sao quá dễ buông lơi Không dìu nổi em về trời bến mộng... Thần Phong
Và từ đấy ta không còn hy vọng
Gặp lại nhau tại bến mộng tương cầu
Cho nhung nhớ lùi vào quá khứ
Rồi mai đây gót phiêu bồng lữ thứ
Có bao giờ anh giở lại thư xưa
Sớm trưa chiều cả hai mùa nắng mưa
Anh đưa đón em về nơi trường đó
Chuyện ngày xưa anh xem là chuyện nhỏ
Thời thư sinh giấy trắng học trò
Nên anh đành tách bến sang đò
Cho nhung nhớ mình em sầu kỉ niệm
H B
Hi...hi... Thơ Anh Phong buồn quá nên em họa theo cho buồn luôn nè ! Hu...hu....
THẪN THỜ
Gió bay qua nỗi nhớ
Hoa học trò trong mơ
Hồng màu tình trang thơ
Làm hồn ai thẩn thờ
HOA THƠ (2) Hoa thơ rơi trong nắng Hoa thơ rơi trong mưa Hoa rơi trong tĩnh lặng Hoa ửng hồng, đu đưa... Hoa ngập trong nỗi nhớ Hoa tràn đầy niềm thương Hoa thẹn thùng, bỡ ngỡ Hoa cùng người tơ vương... Hoa rơi vào trang giấy Ngẩn ngơ câu chuyện tình Hoa trong tim cũng vậy Dệt khung trời đẹp xinh... Tâm hồn vuột mất hoa Biết bao giờ gặp lại Chọn tình yêu làm nhà Vun cây đời đẹp mãi... --- XƯƠNG RỒNG XANH 18/02/2009
TRONG MƠ
Gió ơi đừng bay nữa
Để mây dệt vần thơ
Lên mắt nai đợi chờ
Tình đẹp như giấc mơ
HB
MÂY VÀ GIÓ Bầu trời xanh mênh mông Nơi Gió Mây hẹn gặp Gió đẩy Mây trên không Mây thẹn thùng, e ấp… Mây trắng vốn vô tư Hồn nhiên, trong sáng lắm Gió bên Mây say đắm Ngày đêm không rời xa… Trời đất nổi phong ba Khi Gió Mây hờn giận Lúc biển yên, sóng lặng Mây Gió càng cuồng say… --- XƯƠNG RỒNG XANH 18/02/2009
BẤT NGỜ
Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..
Bất ngờ nắng...bất ngờ mưa
Bất ngờ mây đến mây đưa mưa về
Ngẩn ngơ nắng hông tóc thề
Để mưa giận dỗi quên thề hẹn xưa
Bây giờ nhìn trời đổ mưa
Nói sao vơi bới cho vừa nhớ thương
Bóng xưa thấp thoáng sân trường
cành bàng lả ngọn sầu vương nắng vàng
Vi vu gió thổi như đàn
Gieo vào nhung nhớ cung sang ve sầu
Giờ tìm phượng đỏ nơi đâu
Xa rồi ai nhớ ai sầu hơn ai...
Nhìn mưa giọt ngắn giọt dài
Miên man nổi nhớ u hoài lòng đau
xa nhau ngày phượng sai màu
Giờ tìm em biết nơi nào... tìm em
Nhìn mưa lệ đổ buồn thêm
Bất ngờ nắng tắt gợi thêm nỗi niềm...
Hàn Băng
CHỜ EM VỀ
Bất ngờ đến bất ngờ đi
Bất ngời anh lại tình si em rồi
Mấy mùa trăng khuyết đầy vơi
Mấy mùa anh lại nhìn trời nhớ em
Bất ngờ lá rớt bên thềm
Bất ngờ hạ đến lại thêm nhớ nhiều
Bất ngờ gió thổi đìu hiu
Bất ngờ nhớ lại những điều năm xưa
Anh thường đưa đón sớm trưa
Em ngây thơ quá vẫn thưa thầy nè
Bất ngờ vào một mùa hè
Lá thơ tình ngỏ bé nghe hoảng hồn
Bé giận từ ấy bé trốn
Anh buồn đau nhói bồn chồn ngày đêm
Nao nao anh đợi bên thềm
-Xin em đừng giận lời êm anh chừa
Thương em nói mấy cho vừa
Vì em giận dỗi chẳng đùa cùng anh
Nhìn hoa hồng phượng trên cành
Anh mơ môi thắm làm lành bé ơi
Bé hờn anh buồn tím môi
Đường hoa đỏ phượng mưa rơi lối vào
Em hờn lòng anh nao nao
Đêm về thổn thức hồn vào giấc mơ
Nhớ em kết chuỗi thành thơ
Gửi mây gửi gió đến bờ phương xa
Mong cho trăng sáng vườn ngà
Thơ anh hiệp tụ một nhà mai sau
Mơ ngày trầu gọi được cau
Hết hờn hết giận mau mau trở về
O.T
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:36:17 bởi OTOYUKO89 >
Một bông hoa xương rồng
Màu hoa hơi hồng hồng
Trồng nơi sa mạc nóng
Nên màu được nắng hông
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 22:46:34 bởi Han Bang >
Vì anh! Anh đã hứa đưa em về nơi ấy Nơi hoa thơm hạnh phúc chốn cuối trời Nhưng vì anh còn cứ mải bâng quơ Khi nhìn lại bóng em đà tan biến Em ơi em có phải trời xui khiến Cho đôi ta lỡ nhịp nốt tâm tình Hay là vì anh cứ mãi lặng thinh Cho cuộc tình mình đứt dây mơ mộng Hic hic thơ mình vậy mà bảo là buồn...chúc Hàn Băng luôn băng giá nhé...
Hàn Băng luôn lạnh rét Suốt bốn mùa quanh năm Nhất là mùa đông đến Gió lồng rét căm căm H B (Chúc thần gió làm viêc tốt nhé ( vi vu...vi vu...thổi vù vù...)
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/2C269258666F42AF904C0B85EF11B33C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 20:52:17 bởi Han Bang >
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/31FACBE7B7464A668A1ECE0250B3A7FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 19:10:30 bởi Han Bang >
Một bông hoa xương rồng
Màu hoa hơi hồng hồng
Trồng nơi sa mạc nóng
Nên màu được nắng hông
H B
SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG Ai lên sa mạc trồng hoa Đánh rơi một giọt châu sa ái tình Thế rồi hé dạng bình minh Một thân gai góc rùng mình vươn lên... --- XƯƠNG RỒNG XANH 19/02/2009
Nhìn mưa giọt ngắn giọt dài
Miên man nổi nhớ u hoài lòng đau
xa nhau ngày phượng sai màu
Giờ tìm em biết nơi nào... tìm em
Nhìn mưa lệ đổ buồn thêm
Bất ngờ nắng tắt gợi thêm nỗi niềm... Cho thêm thổn thức con tim
Cho dài nỗi nhớ biết tìm về đâu
Ta phương này, em phương nào!
Tình ta như đã hư hao mất rồi
Ngồi nhìn cánh phượng chiều rơi
Những ngày qua ấy, em ơi! đừng buồn
Ráng chiều, mây tím hoàng hôn
Phủ mờ đỉnh núi, chập chờn xa xa
Ngày qua ngày lại ngày qua
Còn chăng một chút nhạt nhoà thôi em
ĐT
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/D44794BED3F543C2B841B38DC3EB21E6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 20:50:22 bởi Han Bang >
TIM HỒNG (Tặng Hàn Băng) Hoa tim anh giữ trong lòng Tay anh ôm trọn đóa hồng em trao Hoa tim vẫn mãi thắm màu Đóa hồng xinh xắn ngọt ngào tình ta... --- XƯƠNG RỒNG XANH 20/02/2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: