NẮNG ẤM
* Cám ơn Hàn Băng Đã ghé qua trang thơ của Như Hằng và để lại một bài thơ hay thật hay, chúc Hàn Băng vui, hạnh phúc giữa đời thường và cả trong những trang thơ nhé !!!!!!! 

Xuân ...
Tuyết tan dần trên phố mùa đông
Ấm vương trên má gái chưa chồng
Lộc non lún phún trồi mới nẩy
Đón chút xuân về má hay hây .
Như Hằng
Cảm ơn người đã ghé thăm
Câu thơ từng chữ ấm lòng giá băng
Bức tranh lối mòn tĩnh lặng
Nhà ai thấp thoáng người năng đến tìm...?
H B
DẠ KHÚC TÌNH YÊU
Ngân vang dạ khúc vương mang
sầu vương ý nhạc lòng mang tình sầu
Gió ơi gió đã về đâu
Mây trôi tìm mãi nhuốm màu buồn thương
Ai đi cách mấy nẻo đường
Ai tìm ai chốn muôn phương khắp miền
Bao giờ ai về bến duyên
Cho tình người trọn vẹn nguyền lời nao
Thế rồi mỗi đêm nhìn sao
Người thôi oán trách tình sao lỗi thề
Vì người đã tìm đường về
Bên vườn thơ cũ nguyện thề ngày xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Vần thơ trang cũ vẫn chừa người ghi
Một lời vàng đá xuân thì
Vườn thơ thi sĩ tình si một người
Sum vầy dạo khúc tình ơi
Thương sao thương quá ngàn lời nhớ nhau
Dạo lên khúc nhạc muôn sao
Dạt dào như suối tuôn trào lời yêu
Hàn Băng
Muội yêu của tỷ ơi !
Lâu rồi tỷ mời thấy muội ghé trang thơ này của tỷ . Tỷ cám ơn muội vì đã đem đến cho tỷ một bài thơ hay và đầy tâm trạng …
Nắng sa mạc xương rồng phô sắc ngọc
Màu cát vàng, nắng hắt nhộm ý thơ
Cho thi sĩ vẽ lầu mơ cát trắng
Một màu hoa một màu hồng của nắng
...
H B
NHỜ GIÓ Gió đẩy Mây bay đi Chị Hằng cười tươi tắn Xương Rồng gửi điều chi Gió thương tình chở nặng... Hãy cho tôi tiếng hát Lấp khoảng trống tâm hồn Hãy cho tôi khúc nhạc Khi chiều tà, hoàng hôn... Trăng thẹn thùng, bối rối Vội kéo nhanh mây về Gió vẫn chưa kịp hỏi Đời Xương Rồng sao khê? --- XƯƠNG RỒNG XANH 23/02/2009
Hôm nay gió về trễ
Hỏi xương Rồng nhớ không
Gió miệt mài viễn vong
Đi khắp nơi khắp chốn
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 12:41:03 bởi Han Bang >
Trêu hoa buồn tím xót xa
Vì ong bướm đã bay xa tít mù
Mỗi chiều nghe gió vi vu
Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
Tình yêu thoáng chốc xa nhau
Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
Đàn ông không thật xưa nay
Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
H B
Em đừng nói chạnh lòng người
Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
Em đẹp-thơ em lại hay
Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
Con tim anh cứ bồi hồi
Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng
Công Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 18:27:47 bởi Công Hòa >
Em đừng nói chạnh lòng người
Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
Em đẹp-thơ em lại hay
Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
Con tim anh cứ bồi hồi
Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng
Công Hòa
xin giao lưu cùng bạn trong bài Người đàn ông đa tình
Chào bạn đền thăm. Chúc bạn một ngày vui ạ
H B
Theo cơn gió mây tan trong phiền muộn
Áng sương chiều bảng lảng biệt ngàn mây
Một chút buồn sao cứ mãi vây vây
Cho nhung nhớ vơi đầy trong kí ức
H B
Xem bói
Có người chê tôi chẳng đẹp trai
tướng đi cũng không phải hạng tài
Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ
Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?
Có thầy bảo tôi được đôi tay
Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay
tôi ôm sung sướng đi san sẻ
Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này
Có chỗ thầy bói nói cũng sai
Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai
Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm
Theo bạn như tôi - liệu có tài?
Công Hòa
Mình nhìn tên bạn thấy thật hay
Chắc chắn bạn đây đủ lắm tài
Dám chắc không ai qua bạn được
Nhất là thơ hoạ bạn rất hay
H B
Hình như người đã trở về thăm
Vườn cũ năm xưa bước âm thầm
Bảng lảng buổi chiều mây tím nhạt
Vi vu tiếng gió bạt ngàn xa...
H B
Một chút buồn vương một chút buồn
Mỗi khi chiều xuống ánh tà dương
Lòng nao nao nhớ về nơi ấy
Biết mấy mùa qua lạnh nẻo đường
H B
Trêu hoa buồn tím xót xa
Vì ong bướm đã bay xa tít mù
Mỗi chiều nghe gió vi vu
Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
Tình yêu thoáng chốc xa nhau
Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
Đàn ông không thật xưa nay
Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
H B
Em đừng nói chạnh lòng người
Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
Em đẹp-thơ em lại hay
Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
Con tim anh cứ bồi hồi
Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng
Công Hòa
Hả?
Bài thơ này em hoạ từ trang thơ nào
Em quên mất biệt không biết trời cao là gì
Tranh thủ tí chút hoạ thi
Em nhanh như chớp nên không nhớ gì anh ơi
Hoạ thơ chỉ để vui chơi
Chứ không cố ý để nơi tâm buồn
"Tình yêu như cánh chuồn chuồn
"Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
Lời nói ông bà xưa nay
Em chỉ bắt chước hoạ ngay thôi mà
Nếu làm phật ý anh nha
Thì xin thứ lỗi em là vô tâm
Vì em là bé cái mầm
Nên không lường trước ai thầm giận ai
Lời thật em xin thưa ngay
Xin anh lượng thứ từ nay không dám nào... (Hu...hu...hu...)
H B
Bình minh
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
T.T.K.20.2.2009
Bóng hình
Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
kimrbl
Bóng hình hoa tím lay lay
Nghiêng nghiêng trước gió dáng dài đài trang
Nhìn hoa tim tím mơ màng
Thương sao thương quá cô nàng Bằng Lăng...
Hàn Băng
NHỜ GIÓ Gió đẩy Mây bay đi Chị Hằng cười tươi tắn Xương Rồng gửi điều chi Gió thương tình chở nặng... Hãy cho tôi tiếng hát Lấp khoảng trống tâm hồn Hãy cho tôi khúc nhạc Khi chiều tà, hoàng hôn... Trăng thẹn thùng, bối rối Vội kéo nhanh mây về Gió vẫn chưa kịp hỏi Đời Xương Rồng sao khê? --- XƯƠNG RỒNG XANH 23/02/2009 Gió hây hây rây chút mát
Cho màu nắng nhạt sa mạc khô cằn
Gió làm dịu chút nắng chăng
Hay là vô tình gió nặng phiên buồn
..........................................Hắt hiu !
Một chút vấn vương
Một nỗi niềm riêng
Cho sương đêm trắng
Giọt buồn rơi rơi
Lên cánh Xương Rồng
Giữa vùng trời
Sa mạc khô cằn
Quanh năm suốt tháng
Thân gồng gánh
Mang nỗi buồn
Một mình
Không tiếng than van
Nhìn hoa thương quá
Ngỡ ngàng
Gió reo!
Thương ôi...
sa mạc cheo leo
Nắng hông lửa đốt
Hắt heo mấy sầu
Ai thương...Xương Rồng
Hoạ câu
Đồng cảm một tiếng
Tình sầu miên man...
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 10:18:35 bởi Han Bang >
Hình như người đã trở về thăm
Vườn cũ năm xưa bước âm thầm
Bảng lảng buổi chiều mây tím nhạt
Vi vu tiếng gió bạt ngàn xa...
H B
(Em theo ý thơ mà hoạ chứ không có ý gì khác. Hi...hi... Em hoạ tào lao bất xế! Anh đừng cười nhé!)
Thế là em cũng đã tới thăm Trăng lu bỗng sáng lại như rằm Vườn thơ hoa lá đua nhau nở Như chúc mừng ta có tri âm. TrungDũng Có gì phải cười em! có thêm bạn là vui thêm mà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 13:21:08 bởi Trần Trung Dũng >
HKBT ( Hạn kẻ bạc tình?)
Hận chi cái kẻ bạc tình?
Hận chi hận mãi chuyện tình vì sao?
Người hận ai vậy? Người nào?
Sao lại hận mãi mãi sao hỡi người?
H B
Hận để ghi nhớ mối tình Hận để không phải quên mình vì yêu Hận người con gái yêu kiều Đan tâm vứt bỏ những chiều lang thang...! HKBT. Thân chào HB đã quay trở lại viếng thăm khu vườn thơ nhà HKBT !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: