NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 64 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 13.03.2009 17:21:09 (permalink)
0


Nhịp cầu tôi bắc mông lung

Chẳng ai dám bước đi chung con đường
Trải qua đôi dặm phong trường
Mà sầu giăng kín vấn vương ngập lòng.
 
Thế nên tình mãi bềnh bồng
Nhịp cầu duyên chẳng bóng hồng nào qua
Một ngày tuyết trắng tan ra
Hàn Băng người hỡi có qua chung cầu?
 
HKBT.
 
 
 

Nhịp cầu ai bắt không chung
Nhiều người đứng ngó mông lung mà nhìn
Chẳng biết cầu có chung mình
Nên người cứ ngó thập thình không qua

Nhịp cầu ai bắt bồng bềnh
Lắc la lắc lẻo gặp ghềnh khó đi
Một chiều đông tuyết sầu bi
Hàn băng đong kín lối đi qua sầu

Qua cầu bít lối qua cầu
Chờ cho xe xúc hết màu trắng băng
Băng tan từng mảng thật nhanh
Khi nắng lên nóng hanh hanh nhịp cầu
...
Hàn Băng tan biến từ lâu...
Nên Băng không thể qua cầu cùng ai !

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 17:31:02 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 17:30:11 (permalink)
0



 
...Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc XƯƠNG RỒNG trời ban
 
Viết tiếp thơ Hàn Băng:
 
Hoa, Tình người ấm, tỏa lan
Hỡi ai! Xa cách muôn vàn vẫn vui.

   Chúc tốt đẹp!

vivilan


Sa mạc cát trắng nắng tươi
Ấm hồng hoa thắm sắc ngời ngời lên
Hàn Băng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 20:49:12 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 17:38:50 (permalink)
0

 
...Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc XƯƠNG RỒNG trời ban
 
Viết tiếp thơ Hàn Băng:
 
Hoa, Tình người ấm, tỏa lan
Hỡi ai! Xa cách muôn vàn vẫn vui.

   Chúc tốt đẹp!

vivilan


Vui vì có ta có bạn
Nắng ấm rải chan cát vàng
Xương Rồng nở cánh mơ màng
Hoa hồng sắc thắm nắng tràn niềm vui

Hàn Băng

ThanhThanhKhiet 13.03.2009 18:20:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang


Mưa bay
 
Anh có giống như mây
Cho em là ngọn gió
Thổi mỗi chiều mưa bay
Tình em hoà trong đó
 
Hạt mưa như men say
Nâng ly với cỏ cây
Thả tình nơi hoa lá
Vui cùng em vơi đầy
 
Em hứng chén mê say
Đợi ta ngày tái ngộ
Sẽ uống ly rượu này
Cùng chiều rơi mưa bay
 
T.T.K.12.3.2009





NHỚ VỀ PHƯƠNG ẤY

Một cơn gió xoay xoay
Quay tít tận cuối ngày
Quay quay bao nỗi nhớ
Vòng tròn trái đất xoay!

Ta thân người viễn xứ
Cứ nhìn ánh tà dư
Lòng trĩu hoài nhung nhớ
Mỗi khi đọc lại thư...

Ngày tiễn đưa hôm ấy
Nét mực còn đọng đầy
Nhưng thời gian trôi mãi
Biết ai còn nhớ ai !

Chiều nay nhìn mưa bay
Lòng thổn thức u hoài
Nhìn về phương trời ấy
Ta nhớ người có hay ?!

Hàn Băng



Tâm sự
 
Em chỉ  là cỏ cây
Anh có như mưa bay
Rải tình yêu vào đấy
Cho em giọt mê say
 
Em muốn làm mây bay
Để anh là ngọn gió
Đuổi nhau trong mỗi ngày
Niềm say về thật lạ
 
Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
 
 
Anh nhìn em mỉm cười
Muốn em là em thôi
Anh đã yêu nhiều lắm
Đừng thả mộng lên trời
 
T.T.K.13.3.2009 
 
Han Bang 13.03.2009 18:58:59 (permalink)
0

 
Tâm Sự
...

Em nấp vào rừng cây

Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...

T.T.K.13.3.2009 
 


HÀN BĂNG

Em góp nước Đông băng
Lạnh giá mãi chiều hằn
Lên ngàn cây ngọn có
Băng đóng dày đường phố

Không lối ngỏ nào qua
Người xa mãi và xa
Đường không qua sao tới
Băng đóng kín ngỏ rồi

Mỗi người mỗi một nơi
Chờ Nắng lên Băng biến
Tan thành giọt nước trong
Và chỉ thấy nắng hồng

Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng

Han Bang 13.03.2009 19:10:58 (permalink)
0

Khác nhau

 
Anh miền nhiệt đới phía trời đông
Hoa thơm quả ngọt trĩu cánh đồng
Bờ Đông nắng ấm trời trong sáng
Bến bắc băng tan trắng tầng không
Nơi đấy cát lầy buồn não ruột
Nơi đây Gió cuốn xót nơi lòng
Khác nhau hai hướng đừng mơ mộng
Niềm ước muôn đời mãi đợi trông
 
T.T.K.13.3.2009



Ta ở hai đầu bờ viễn đông
Nơi đây băng tuyết gió lạnh lòng
Bên kia nắng ấm hồng lên má
Nơi đây chỉ có tuyết mùa đông...!!!
H B
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 19:35:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang

Tâm Sự
...

Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...

T.T.K.13.3.2009 



HÀN BĂNG

....Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng



Hàn băng
 
Dù em là băng giá
Rồi đây phải tan ra
Anh mang nắng chói loà
Rọi vào hồn em đó
 
Băng trắng như ngọc ngà
Trinh nguyên một loài hoa
Anh sẽ là đốm lửa
Đốt cháy tận trời xa
 
Băng sẽ phải tan ra
Lồng lộng muôn sắc hoa
Đứng bên anh nồng ấm
Hạnh phúc thật an hoà
 
T.T.K.13.3.2009 
 
Han Bang 13.03.2009 19:41:28 (permalink)
0
Ai về ngoài ấy xa xôi
Cho tôi nhắn hỏi vài lời được hông?
Rằng sao hổng thấy Vịt Hồng?
Hay là bà Huyện đã gông vô... giường?
NL-07.3.2009



Vịt Hồng bận việc Tây Đông
Không phải bà Huyện bả gông vô gường
Vịt Hồng nhiều việc ở trường
Lâu lâu mới rảnh vào vườn thơ ca
H B



Hàn Băng tuyệt lắm à nha !
Tiếp khách thay chú thật là cám ơn !
Chú bận nhiều việc…lơn tơn
May mà cháu phụ trông nom cửa nhà
 
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chú xin tặng cháu bó hoa làm quà…
Chúc BĂNG ngày mỗi xinh ra
Tài năng phát triển thơ ca một trời

vt








CẢM ƠN CHÚ

Hôm nay cháu thấy quà rồi
Cành hoa hồng thắm đẹp lời chú trao
Ôi chao! màu hồng xinh nào !
Cháu thích thích lắm dạt dào tình thân
Cảm ơn chú kính Vi Thông
Cháu nhớ vào lòng cháu khắc vào tâm.

Hàn Băng
Han Bang 13.03.2009 20:04:44 (permalink)
0

Tâm Sự
...

Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...

T.T.K.13.3.2009 



HÀN BĂNG

....Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng



Hàn băng
 
Dù em là băng giá
Rồi đây phải tan ra
Anh mang nắng chói loà
Rọi vào hồn em đó
 
Băng trắng như ngọc ngà
Trinh nguyên một loài hoa
Anh sẽ là đốm lửa
Đốt cháy tận trời xa
 
Băng sẽ phải tan ra
Lồng lộng muôn sắc hoa
Đứng bên anh nồng ấm
Hạnh phúc thật an hoà
 
T.T.K.13.3.2009 
 

Hả??? Thanh Khiết không phải chị !
Thanh Khiết là "anh " ? lạ kì...

???!!!

Băng là nước sẽ tan ra
Vô tâm vô cảm ấy là Hàn Băng
Nắng ơi có nóng ấm nồng
Nhưng không thể sửi ấm lòng Hàn Băng
...

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 20:29:31 bởi Han Bang >
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 20:47:20 (permalink)
0
quote:

Ta ở hai đầu bờ viễn đông
Nơi đây băng tuyết gió lạnh lòng
Bên kia nắng ấm hồng lên má
Nơi đây chỉ có tuyết mùa đông...!!!
H B

 
Nơi đấy đầy tuyết giữa mùa đông
Tuyết rơi trời có ấm chút không?
Hàn băng lạnh giá đang  trở rét
Xin gửi về xa ngọn lửa hồng !!!
 
T.T.K.13.3.2009

Han Bang 13.03.2009 20:54:04 (permalink)
0



Ta ở hai đầu bờ viễn đông
Nơi đây băng tuyết gió lạnh lòng
Bên kia nắng ấm hồng lên má
Nơi đây chỉ có tuyết mùa đông...!!!
H B


Nơi đấy đầy tuyết giữa mùa đông
Tuyết rơi trời có ấm chút không?
Hàn băng lạnh giá đang  trở rét
Xin gửi về xa ngọn lửa hồng !!!

T.T.K.13.3.2009


Khiết ơi ! Nếu Khiết là chị
Băng sẽ duy trì song song
Nếu Khiết là anh
Băng sẽ co giò chạy nhanh...!!!
Hàn Băng

ThanhThanhKhiet 13.03.2009 21:25:15 (permalink)
0
quote:


Băng là nước sẽ tan ra
Vô tâm vô cảm ấy là Hàn Băng
Nắng ơi có nóng ấm nồng
Nhưng không thể sưởi ấm lòng Hàn Băng
...

Hàn Băng


Cỏ cây còn có chút tình
Buồn vui cũng biết - se mình cũng hay
Thì sao với nước  băng đây
Không cho ai được tỏ bầy lòng ư?
 
T.T.K.13.3.2009
Han Bang 14.03.2009 00:23:51 (permalink)
0
Đã qua!

Lòng trỗi dậy khúc nhạc tình réo gọi
Ta say nồng với giấc mộng yêu đương
Tình là gì? Sao cứ mãi vấn vương
Len lỏi tận vào sâu trong giấc ngủ

Chốn Thiên Đường ngày đêm ta ấp ủ
Vỡ tan tành khi Nguyệt Lão buông lơi
Dẫu biết rằng đã quá một cuộc chơi
Lòng vẫn mãi ôm tình sầu muôn kiếp...


Chào Yến Trang Châu^^! Chào Hàn Băng^^! Chào Thanh Thanh Khiết^^! Chào Tứ Trụ^^! Chúc vui^^!
tp



BÚT THƠ

Thơ sầu chứ người chẳng bao giờ sầu ta biết
Vì vần thơ hợp hoạ chấm nét cho thêm màu sầu
Để tình buồn người thêm những trận mưa ngâu
Và tan vỡ người thêm vai sầu chàng Ngưu ả Chức
Khi buồn bực người cho vần thơ âu sầu rưng rức
Nét u hoài thổn thức ngắm trăng lẩn quất nẻo trơi xa...
Và nhớ ai người chấm phá vài nét bút lệ nhoà
Cho tranh mộng vườn thơ người đi vào trang tình sử
...
Hàn Băng
Han Bang 14.03.2009 00:39:26 (permalink)
0



Băng là nước sẽ tan ra
Vô tâm vô cảm ấy là Hàn Băng
Nắng ơi có nóng ấm nồng
Nhưng không thể sưởi ấm lòng Hàn Băng
...

Hàn Băng


Cỏ cây còn có chút tình
Buồn vui cũng biết - se mình cũng hay
Thì sao với nước  băng đây
Không cho ai được tỏ bầy lòng ư?
 
T.T.K.13.3.2009


Vâng vâng !
Hàn Băng là nước lạnh đong
Nhưng sao lời Khiết lại không rõ ràng
Lúc trước Khiết là nữ nhi không phải là chàng
Bây chừ Khiết là nam giới ơi chàng chàng ơi ?
Thỉnh thoảng Băng ghé Khiết chơi (Hoạ thơ)
Mong rằng Khiết tỏ rõ lời nữ ? nam ?
Nếu nam Băng không thích tình "chàng-nàng"
Ngại gì một nỗi lỡ làng tình ai
Hoạ thơ không hiểu hoạ sai
Thi hữu giận dỗi tội ngay nơi mình
Thật tình Băng sợ thình lình
Ngu ngơ chẳng hiểu thật tình hay chơi
Băng khờ cứ y theo lời
Hoạ thơ nhảm nhí Khiết cười chít luôn.

Hàn Băng

( Hu...hu...hu... Hàn Băng lại không hiểu nữa rồi!)




Han Bang 14.03.2009 01:22:15 (permalink)
0

TÓC NÂU NÂU


Hỡi anh tóc nâu nâu
Hãy gọi nắng về mau
Cho Hàn Băng hết sầu
Cho ngày dài hết giá
Cho đêm thâu thôi rét
Cho thêm nét thơ xinh
Mái tóc nâu hữu tình
Dày trang thơ nhung nhớ
Chép tóc nâu vào vở
Cho trang hồng ý thơ
Thư sinh đẹp ước mơ
Tương lai đang đợi chờ
Đường hoa thơm rạng rỡ.

Hàn Băng




Người em gọi... là tôi,
Hay anh chàng mộng ảo?
Thi ca đầy túi áo,
Chắc không phải là tôi !

Nếu em đã thương rồi
Một anh chàng nào đó
Thì để tôi giúp nhỏ
Lấy lãi một phần hai !

Yêu dùm_ tôi rất tài
Nhớ dùm_tôi chẳng ngại
Đau dùm _không tê tái
Đấy ! Em gái Hàn Băng

Chịu được tính lăng nhăng
Của trái tim lãng tử
Thì xin em cứ thử
Tài tán tỉnh bâng quơ


Tóc nâu


Ghẹo bé Hàn Băng chút 




TÓC NÂU KHÔNG XẤU

Tóc Nâu ghẹo Hàn Băng
Hàn Băng sợ tan ngay
Nước lạnh đong hết đặc
Nóng chảy tràn ra ngoài

Hàn Băng nào có thương
Thương ai ai đâu chớ
Chỉ vẽ tranh anh thôi
Anh Tóc Nâu không xấu

Đôi mắt  anh sâu sâu
Nét mặt anh hơi ngầu
Nét bút hoa em hoạ
Anh Tóc Nâu không xấu

Tóc Nâu  là anh trai
Dắt Băng học đường dài
Qua bao ngày bao tháng
Ngày mưa cả nắng hạn

Anh Tóc Nâu không xấu
Tóc Nâu rất quý em
Thường vẽ tranh em xem
Ánh mặt trời hồng đỏ

Anh Tóc Nâu vẽ rõ
Ánh trăng sáng đêm rằm
Vẽ trời mưa lâm thâm
Quãng đường mưa lầy lội

Anh Tóc Nâu vội đội
Chiếc áo mưa che em
Lau mắt em lèm nhèm
Bị cơn mưa làm ướt

Anh Tóc Nâu bắt chước
Thi sĩ làm bài thơ
Gửi lời thương lời nhớ
Em đọc mãi ngẩn ngơ...

Hàn Băng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 64 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9