NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 64 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 946 bài trong đề mục
banglang07 23.03.2009 13:56:56 (permalink)
0
VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 04:42:15 bởi Viet duong nhan >
banglang07 23.03.2009 16:16:25 (permalink)
0
TỶ TỶ ƠI !

Bằng Lăng tỷ hỡi kính yêu
Đi đâu vậy hỡi mất tiêu tỷ rồi ?
Tìm tỷ dạ đệ bồi hồi
Đi đứng nằm ngồi lòng đệ xốn xang

-Nghinh Tuấn-

      


Đệ ơi ! Tỷ đã về dây
Cùng ai thắp lại men say thuở nào
Buổi ra đi , bước nghẹn ngào
Dấu chân lẻ bạn lạc vào cô đơn
Trời chiều nhạt nắng hoàng hôn
Ngẩn ngơ hoa tím lặng buồn hoang vu
Nhớ thương nức nở vần thơ
Cánh diều bay lạc bơ vơ giữa đời
Ân tình trót nợ bao người
Chiều nay trở lại ngậm ngùi lệ rưng …
BL07




Tỷ về Nghinh Tuấn sẽ mừng
Gọi hoài Lăng tím ấm từng cánh mơ
Bao ngày Tuấn ngóng Tuấn chờ
Khóc tìm Lăng tỷ vào thơ ngậm ngùi

H B


Tỷ đã về đây đệ , muội yêu
Bao ngày xa cách nhớ mong nhiều
Trang thơ em đến trong chiều vắng
Tỷ về hoa tím tím vườn mơ …
BL07


Các đệ , muội Hàn Băng , Vĩnh Nghiêm , Kha Hán Quân , Vĩnh Hùng , Hư Vô , Nghinh Tuấn , Dương Thái Hòa , Nhã Trân , Đỗ Cân thương yêu của tỷ !
Tỷ cảm ơn những bông hoa tươi thắm và tình cảm nồng ấm mà các đệ , muội tặng cho tỷ hôm 8-3 .
Vừa rồi tỷ tạm xa DĐ ít ngày . Hôm nay tỷ mới gởi lời cám ơn đến các đệ , muội được . Tỷ chúc các đệ , muội luôn vui , khỏe và học tập , công tác tốt .
Tỷ gửi tặng các đệ , muội những bông hoa tươi đẹp nhất !







Han Bang 24.03.2009 00:25:31 (permalink)
0






Cho em chơi với chú vịt con
Cái mỏ chú ngơ mắt ngớ tròn
Nhìn mặt người mà kêu kạp kạp
Ngộ ghê em thích chú vẹp con

Hi...hi...hi...

H B
Han Bang 24.03.2009 00:27:46 (permalink)
0







Ông bà ngoại em nói Tâm thiền
Tánh thiện đúng thật là người hiền
Có duyên cửa phật đến được liền
Người hiền thường làm phước triền miên

H B
Han Bang 24.03.2009 00:32:59 (permalink)
0



Tại Vì Yêu


Thương ai cặp mắt mãi đăm chiêu
Sáng tối thở than khổ dập dìu
Mái ấm nhà mình sao lạnh lẽo
Tiếng cười lặng ngắt.. khổ vì yêu
Bước thấp bước cao trông khổ não
Vô tư ai nhắc lệ tuông trào
Thần sắc đượm màu buồn u tối
Khổ thân cũng bởi tại vì yêu
Mytutru



Yêu là chi ta nghe nói nhiều
Những điều ấy có cần bao nhiêu
Sao người bảo thiếu cần cho đủ
Còn người cứ bảo không cần yêu

Hàn Băng


Chúc Hàn Băng

Chúc Em giữ mãi tánh ngây thơ
Chẳng bận làm chi chuyện ởm ờ
Yêu yêu ghét ghét vô cùng khổ
Tự chủ được mình hết ngây ngô
Ai đó nếu thương phải đến nhà
Trầu cau mâm quả hỏi mẹ cha
cưới xin hai họ ra làm chứng
Vợ chồng hạnh phúc ở đến già
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/90C92F80A0A8415FAEED408DBD5E6545.gif[/image]




Già ông mắc chi chạy ra rồi rút vào
Có gì sợ đâu mà phải trốn nào?
Lăng xăng lích xích mần răn nhỉ
Già rồi ngồi nghỉ tội gì chạy ra trở vào lạ lùng sao?

H B
Kha Hán Quân 24.03.2009 01:50:43 (permalink)
0

TÌNH QUÊ HƯƠNG

Nhớ quê hương nhỏ lệ vào thơ
Tiếng Thu lá rụng buồn tiễn đưa
Tìm dư âm cũ hoài tiếng nhớ
Nắng dệt hoa mơ vờn gió trưa.

Trăng lên phố cũ đìu hiu lạnh
Gương soi biển vắng nước xanh màu
Liễu sầu xoã tóc dài lướt thướt
Một dải ngân hà ngập ánh sao.

Đường về phố cũ nhiều sương đọng
Hoa nắng mỉm cười bướm lượn mơ
Lá gió bay tìm vùng ảo mộng
Chuyện tình xưa mãi đi vào thơ.

Kha Hán Quân
HanSiNguyen 24.03.2009 21:26:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Han Bang


VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng




VẪN CHỜ

Thơ Hàn Băng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


MIDI diễn tấu



Ca từ

VẪN CHỜ
CM 110 Ac Ballade

Gió reo gợn sóng mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi

Ngây thơ em gọi anh ơi
Nhặt bông hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng

Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Qua bao năm tháng tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn

Ven sông một chiếc đò con
Chờ hoài lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Tàn Đông giá rét đêm mơ đợi người

(Trở lại từ đầu)

Hạ về phượng đỏ rợp trời
Bên song lơ đãng nhớ người ngày xưa

Hàn Băng
HSN-35-1046
Han Bang 24.03.2009 23:13:57 (permalink)
0
VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng




VẪN CHỜ

Thơ Hàn Băng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu



Ca từ

VẪN CHỜ
CM 110 Ac Ballade
Gió reo gợn sóng mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi

Ngây thơ em gọi anh ơi
Nhặt bông hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng

Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Qua bao năm tháng tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn

Ven sông một chiếc đò con
Chờ hoài lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Tàn Đông giá rét đêm mơ đợi người

(Trở lại từ đầu)

Hạ về phượng đỏ rợp trời
Bên song lơ đãng nhớ người ngày xưa

Hàn Băng
HSN-35-1046




Hàn Băng rất cảm ơn Nguyên huynh ạ!
Nhạc rất hay ! Hay tuyệt ! Tuyệt ! Tuyệt !
Kính chúc Nguyên huynh sức khoẻ và thành công.

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 00:56:14 bởi Han Bang >
Han Bang 25.03.2009 00:38:57 (permalink)
0


Nhạc ru ta vào mộng
Để dệt ngàn ý thơ
Lời ru êm dịu nhẹ
Như sóng vỗ vào bờ

H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 01:00:08 bởi Han Bang >
Han Bang 25.03.2009 00:54:00 (permalink)
0
Bởi vì ta không thuộc về nhau

Em có mang theo chút gì đâu
Ngoài những vần thơ trong em khờ dại
Tình yêu anh _ em đành xin gửi lại
Trả lại người chút dại khờ ngày xưa

Em có mang theo chút gì đâu
Ngoài vết hằn sâu tim em đau nhói
Tình yêu anh theo làn mưa trôi mãi
Nước mắt nào chẳng còn thể khóc vì yêu ...

Em đã yêu anh _ yêu biết bao nhiêu
Tình yêu đầu niềm tin yêu tuyệt đối
Đã bao lần em đọc được ánh mắt anh bối rối
Em gạt lòng "tại em quá đa nghi " ....

Em có mang theo chút gì đâu anh
Khi niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ
Khi mộng mơ cũng theo tình tan vỡ
Đau đến tận cùng .... liệu còn cảm giác được không ???

Em sẽ chẳng mang theo chút gì đâu
Không vương vấn không âu sầu tiếc nuối
Có gì đâu mà sao anh phải giấu
Chỉ đơn giản ... ta không thuộc về nhau !!!
--------0------- CMN -------0-------




Khi mình vẫn thuộc về nhau.


Lòng đã hiểu sao em vội nói câu
"Mình không thuộc về nhau" như thế
Nếu gặp nhau khi vừa kịp trễ
Thì chuyến đò kia anh không dễ bỏ xuôi,

Phải lấn chen cho kịp gót chân đời,
Em đã yêu anh và anh cũng yêu em,
Hãy mang theo bóng nhau xoay kỉ niệm
Sẽ hội về một đỉnh điểm yêu thương.

Lau giọt lệ trên gò má còn vương
Cười lên nè, trên con đường hạnh phúc
Anh đang đưa em đi vào rất thực
Của nhau rồi, hết mực tình yêu.
BĂNG NGUYỆT


Lời vỗ về làm ấm trái tim yêu
Cho bớt lạnh những chiều đông buốt giá
Lời hứa yêu làm hồng lên tất cả
Nẻo đường qua tăm tối bao ngày
Và giờ đây bừng sáng sắc ban mai
Nắng rạng rỡ mặt trời lên nét mặt...

Hàn Băng

( Chị CMN ơi ! Hu...hu...hu...Thơ chị buồn quá ! Yêu là gì sao chị sầu khổ đến thế ???!!! Hu...hu...hu... Đọc thơ chị em khóc luôn rồi nè !)
Han Bang 25.03.2009 01:26:32 (permalink)
0
GIÁ TÔI TRẺ LẠI



 
 
Từ khi có quán " Thơ vui "
Một ngày dạo ít cũng đôi ba lần
Chẳng vào viết đọc thơ văn
Mà chỉ để ngắm Hàn Băng - Hoa Hầu ( Hậu )
Dù đang bực bội buồn rầu
Nhìn hình lòng lại bắt đầu thấy vui
Sao Muội xinh thế Muội ơi
Giá tôi trẻ lại được ngồi mộng mơ
 
HiHii
 
kimrbl



 

Chú Kim khen Băng quá lời
Tẩu Dịp đẹp thời có kém ai đâu

Chú Kim vui tính khen câu
Chị Hằng cũng đẹp nhìn lâu xinh nhiều

Chú Kim tính vui kính yêu
Chúng cháu quý mến nghe điều phải hay
Trước Chú nhắc Tú học bài
Dạy không yêu sớm lời ai cũng từ ( Ai tỏ tình cũng từ chối hết ráo )
Thư quán có chú Kim chừ
Lời hay ý đẹp dạy như cha hiền
Chúng cháu kính chú trước tiên
Lời chúc khoẻ mãi hoạ liền thơ hay
Có Kim thư quán vui vầy
Anh chị, cô chú cười vây bên người...

Hàn Tiểu Băng
Han Bang 25.03.2009 18:22:35 (permalink)
0
VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng







NGỌN LỬA TRONG TIM

Ngọn lửa lòng ơi ngọn lửa âm thầm,
Mãi mãi âm ỉ ngày đêm nóng bỏng.
Em ngọn lửa trong tim anh hồng đỏ thắm,
Đỏ tình yêu và đỏ cả ước mơ.
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi đợi chờ,
Ngày trở lại trùng phùng bên bến hẹn.
Từ ngày ấy ra đi lòng giữ vẹn,
Trái tim hồng muôn thuở nhớ về nhau,
Tình quê hương luôn mãi mãi dạt dào,
Vì một nửa có em anh trong đó.
Ta nhớ lắm khóm hoa hồng trước ngỏ,
Mỗi xuân về nở rộ đón tình nhân,
Và xa xa bóng dáng ai tới gần,
Lời hò hẹn trăm năm khoe áo cưới.
Dấu yêu ơi những con đường phố núi,
Đã từng qua theo vệt nắng vàng mơ,
Ta dìu nhau đi từng chuỗi ngày thơ,
Và chợt lớn làm thân người viễn xứ,
Ta nhớ lắm hàng cây buồn tư lự,
Rủ lá cành dáng liễu đứng chờ trông,
Nơi xa xôi nhớ quá tím cả lòng.
Bao năm tháng chưa về thăm một dạo,
Lòng nôn nóng khi hoa xuân thay áo,
Đường quê hương sông nước mộng mơ,
Những chiều buông ta nhớ đến thẫn thờ,
Từng lá hoa xào xạc khoe màu nhớ.
Rồi màn đêm buông dài từng tiếng thở,
Suốt thâu canh nước mắt nhớ dâng trào.
Ta nhớ lắm dạt dào màu biển biếc,
Quê hương ơi ta yêu người tha thiết,
Nghìn năm sau ta vẫn nhớ về nhau,
Nắng trong tim hồng ánh sáng nao nao,
Em ngọn lửa mãi bừng màu đỏ thắm.

Hàn Băng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 18:39:18 bởi Han Bang >
Han Bang 25.03.2009 18:51:06 (permalink)
0



SÁNG MAI

Sáng mai thức giấc
Bừng mắt trời hồng
Nhìn phía hừng đông
Xao xuyến cõi lòng.

Một ngày sáng mới
Lòng ta phơi phới
Trên đường rạng ngời
Nắng vàng khắp nơi.

Đường mai màu tươi
Cái gì cũng mới
Chân chim ta tới
Trường học đây rồi...

Hàn Băng
Han Bang 26.03.2009 00:18:10 (permalink)
0


Luận Trí Thân


Ai nhớ thương ai thơ thật buồn?
Chợt xem cảm giác lệ đang tuông
Ôi sao thương quá cho người ấy
Tâm không tự chủ phải ôm buồn?

Cõi tạm đời này ai nhận ra.!
Cái tâm cái trí chính chủ nhà
Xác thân mượn tạm ta tu tập
Cầu nguyện cho người sớm hiểu ra

Nhận ra buông bỏ cái buồn đi
Cho lòng thanh thản chẳng sầu bi
Trần thế cho ta xem trái phải
Dùng trí giúp người dẹp sân si

Sân si buông bỏ trí viên thông
Dẫu bỏ xác thân trí trong ngần
Kiếp kiếp không còn vô minh nữa
An nhiên tự tại có hơn không?

Mytutru


Tâm thiền tính thiện
Đúng là người hiền
Cầu phật với trời
Tạo được phước duyên
Lòng thành chứng giám
Nam mô Di Đà niệm
Thành tâm khấn vái
Tính thiện tâm thiền
Tham sân si hỉ nộ ái ố
Tạo nghiệp luân chuyên
Bể khổ trần ai phải luỵ phiền

H B





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C16DAC05B2E545EEB34D6A7C81858798.gif[/image]

banglang07 26.03.2009 16:23:13 (permalink)
0
NGỌN LỬA TRONG TIM

Ngọn lửa lòng ơi ngọn lửa âm thầm,
Mãi mãi âm ỉ ngày đêm nóng bỏng.
Em ngọn lửa trong tim anh hồng đỏ thắm,
Đỏ tình yêu và đỏ cả ước mơ.
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi đợi chờ,
Ngày trở lại trùng phùng bên bến hẹn.
Từ ngày ấy ra đi lòng giữ vẹn,
Trái tim hồng muôn thuở nhớ về nhau,
Tình quê hương luôn mãi mãi dạt dào,
Vì một nửa có em anh trong đó.
Ta nhớ lắm khóm hoa hồng trước ngỏ,
Mỗi xuân về nở rộ đón tình nhân,
Và xa xa bóng dáng ai tới gần,
Lời hò hẹn trăm năm khoe áo cưới.
Dấu yêu ơi những con đường phố núi,
Đã từng qua theo vệt nắng vàng mơ,
Ta dìu nhau đi từng chuỗi ngày thơ,
Và chợt lớn làm thân người viễn xứ,
Ta nhớ lắm hàng cây buồn tư lự,
Rủ lá cành dáng liễu đứng chờ trông,
Nơi xa xôi nhớ quá tím cả lòng.
Bao năm tháng chưa về thăm một dạo,
Lòng nôn nóng khi hoa xuân thay áo,
Đường quê hương sông nước mộng mơ,
Những chiều buông ta nhớ đến thẫn thờ,
Từng lá hoa xào xạc khoe màu nhớ.
Rồi màn đêm buông dài từng tiếng thở,
Suốt thâu canh nước mắt nhớ dâng trào.
Ta nhớ lắm dạt dào màu biển biếc,
Quê hương ơi ta yêu người tha thiết,
Nghìn năm sau ta vẫn nhớ về nhau,
Nắng trong tim hồng ánh sáng nao nao,
Em ngọn lửa mãi bừng màu đỏ thắm.

Hàn Băng


         


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 64 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9