NẮNG ẤM
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
    
  Biểu tượng chị Hoàng An cũng lạ lùng 
  Hết thụt rồi ló kì cùng hổng hiểu chi 
  Biểu tượng này là có ý nghĩa gì 
  Dương Hóa thấy lạ nghĩ suy đau đầu 
 
   
  Dương Hóa 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 13:12:13 bởi Hoa_Dương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  HOÀI VỌNG QUÊ HƯƠNG   
       
    Ta về đếm lại vì sao,   
    Bao nhiêu nỗi nhớ lại trào dâng lên.   
    Lá ơi thôi rụng bên thềm !   
    Cho sầu lắng khúc nhạc êm phím đàn.   
       
    Nhìn sao đứng cạnh trăng vàng,   
    Thoáng mơ dáng nhỏ bên hàng dải Ngân.   
    Gió lùa mây đến gần dần,   
    Hợp rồi lan tỏa lần lần ta xa.   
       
    Rằm, trăng sáng tỏ Hằng Nga,   
    Gốc đa còn đó Cuội ra kiếm tìm,   
    Buồn thương nhạc khúc nỗi niềm,   
    Riêng ai có nhớ dáng hiền thuớt tha.   
       
    Trăng lên đỉnh núi trăng già,   
    Non xanh nước biếc mơ hoa mấy mùa.   
    Vi vu tiếng gió mãi lùa,    
    Lá vàng rơi rụng chuông chùa ngân vang.   
       
    Mấy Thu rồi lại Đông sang,   
    Tiểu thiền gom nhặt lá vàng rụng bay.   
    Đàn lên khúc nhạc nhớ ai,   
    Hòa cùng kinh kệ ngân dài vang vang.   
       
    Tình thơ lở nhịp dở dang,   
    Cung đàn lạc phím lời than nghẹn ngào.   
    Chim trời lã cánh vòm cao,   
    Em về nơi ấy kiếp nào gặp nhau.   
       
    Nhớ em lệ ứa tuôn trào,   
    Mưa ngâu tuôn đổ thác gào biển lay.   
    Buồn thương tím cả trời mây,   
    Trăng vàng lặn khuất sao lây nỗi sầu.   
       
    Chim trời mỏi cánh về đâu,   
    Sóng xô thuyền ngược giang đầu xa xôi.   
    Nhìn con sóng nước bồi hồi,   
    Nhớ về quê cũ dạ ôi vạn sầu !   
       
    Mây trời biển biếc một màu,   
    Lòng sầu cố quốc in sâu bóng hình.   
    Tháng Ba là tiết Thanh Minh,   
    Nén hương lan tỏa tụ hình người xưa.   
       
    Nhớ thương nói mấy cho vừa,   
    Tình hoài cố quốc nắng mưa mấy mùa.   
    Ru hời tiếng võng đu đưa,   
    Cho tròn giấc ngủ nhạc trưa quê nhà.   
       
    Bướm vờn mở cánh vườn hoa,   
    Bao nhiêu hoa lá nhớ nhà bấy nhiêu,   
    Tiếng yêu dạo khúc tương chiều,   
    Sông Hương, núi Ngự tình yêu mãi chờ...   
       
    Dương Thái Hòa 
   
  ( Dương Hóa ghé thăm Tiểu Băng đây ! Dù Tiều Băng ra đời trước Tiểu Hóa 1 ngày thôi, nhưng vẫn được tôn lên ngôi thứ là chị đấy! Kính chị lời chúc thành công trên con đường học vấn ạ !) 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 13:17:11 bởi Hoa_Dương >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hoa_Dương 
   
   
    
  người đã đi cho thu vàng mấy độ  
   mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô  
   nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng  
   để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa  
   thanh vu  
     
     
     
   Người ra đi đã quên rồi lời hứa  
   Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông  
   Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng  
   Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...  
     
   Hàn Băng  
                		  
            					  
   
  [ 
   
   
   
  Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha? 
  Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên 
  Hoàng An phận gái thuyền quyên 
  Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm 
  Chị An trêu, Bé sợ thêm 
  Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi. 
   
  Ka...ka...ka... 
   
  Vĩnh Nghiêm 
   
  
     
   
   
   
   
  Lạ thay??? Chị An phụ nữ xưng "anh trai" 
  Chùi ui Tiểu Hóa không hiểu "Chị gay" hay "chàj" (chị Hoàng An là con gái hay con trai vậy?) 
  Xin Chị Hoàng An hãy tỏ bày ngay đúng sai??? 
  Nếu không tiên nữ chạy bay bay bay chân dài. 
   
  Ha...ha...ha... 
   
  [/c 
  Tiểu Băng cô bé tôi ơi!  
  Sao em ẩn hiện ,tình thơ mất hồn?  
  Cả tuần chẳng có câu nào.  
  rồi em lại đến thơ trào mênh mông.  
  Cầu trời em đến mỗi ngày.  
  Để ..hu..hu..mãi ,anh dành dỗ cho. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 18:41:38 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hoa_Dương 
   
  
    
  Biểu tượng chị Hoàng An cũng lạ lùng 
  Hết thụt rồi ló kì cùng hổng hiểu chi 
  Biểu tượng này là có ý nghĩa gì 
  Dương Hóa thấy lạ nghĩ suy đau đầu 
 
   
  Dương Hóa 
    
  
   [color=#FF006 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 20:37:23 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
  Thu sang lả tả lá vàng 
  Đưa vèo trước gió mơ màng giấc thu 
  Xa xôi có tuyết sương mù 
  Nhớ về chốn cũ còn lưu bóng hình. 
   
  Hàn Băng 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 22:09:20 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Hàn Băng lạnh cóng tuyết đông 
  Cơn giông gió dữ chạnh lòng nhớ quê 
  Mây trời biển rộng nhớ về 
  Phố xưa người cũ vệt lê nắng hồng 
   
  Hàn Băng 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 22:04:30 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hoa_Dương 
   
   
    
  người đã đi cho thu vàng mấy độ  
   mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô  
   nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng  
   để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa  
   thanh vu  
     
     
     
   Người ra đi đã quên rồi lời hứa  
   Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông  
   Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng  
   Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...  
     
   Hàn Băng  
                		  
            					  
   
   
   
   
   
  Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha? 
  Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên 
  Hoàng An phận gái thuyền quyên 
  Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm 
  Chị An trêu, Bé sợ thêm 
  Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi. 
   
  Ka...ka...ka... 
   
  Vĩnh Nghiêm 
  [ 
   
   
   
   
   
  Lạ thay??? Chị An phụ nữ xưng "anh trai" 
  Chùi ui Tiểu Hóa không hiểu "Chị gay" hay "chàj" (chị Hoàng An là con gái hay con trai vậy?) 
  Xin Chị Hoàng An hãy tỏ bày ngay đúng sai??? 
  Nếu không tiên nữ chạy bay bay bay chân dài. 
   
  Ha...ha...ha... 
   
  Dương Thái Hòa ( Dương Hóa) 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hoa_Dương 
   
   
    
  người đã đi cho thu vàng mấy độ  
   mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô  
   nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng  
   để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa  
   thanh vu  
     
     
     
   Người ra đi đã quên rồi lời hứa  
   Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông  
   Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng  
   Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...  
     
   Hàn Băng  
                		  
            					  
  Tặng cho: Hàn tiểu Băng. 
   
  Thương em mái tóc đen huyền.  
  Có đôi mắt sáng như vầng sao khuê.  
  Em hay nói chuyện dần lân.  
  Mà sao hay khóc mỗi lần gặp anh.(hu.hu.hu...)  
  Trông anh chẳng giống lọ lem.  
  Mổi lần em gặp sao em khóc nhòe[/i] 
                                           nguoitruongphu 
   
   
   
   
  Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha? 
  Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên 
  Hoàng An phận gái thuyền quyên 
  Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm 
  Chị An trêu, Bé sợ thêm 
  Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi. 
   
  Ka...ka...ka... 
   
  Vĩnh Nghiêm 
   
  
TU&75      
 
  Vĩnh Nghiêm lầm lẩn ,rồi em!  
  Hôm qua chị đã hiện về bên anh.  
  Mặc dầu nàng nói bận rồi.  
  Nhưng nàng cũng có ,đôi lời thăm anh.  
  Nàng cho cái nick ,nhịp cầu.  
  Để khi anh nhớ ,bớt sầu chat ,meo[/size].  
  nguoitruongphu 
   
   
   
   
   
  Lạ thay??? Chị An phụ nữ xưng "anh trai" 
  Chùi ui Tiểu Hóa không hiểu "Chị gay" hay "chàj" (chị Hoàng An là con gái hay con trai vậy?) 
  Xin Chị Hoàng An hãy tỏ bày ngay đúng sai??? 
  Nếu không tiên nữ chạy bay bay bay chân dài. 
   
  Ha...ha...ha... 
   
  Dương Thái Hòa ( Dương Hóa) 
   
   
   
   
   
  Thật tình chưa biết bạn vàng.  
  Đến trường mởi tỏ,chính nàng hoa khôi.  
  Hồn anh nghe nói liêu xiêu.  
  Chân dài người đẹp ,anh "phiêu" nữa rồi.  
  Anh về ôm mộng tương tư.  
  Được chăng hay chớ,viết thư tự tình.  
   
  11/04/2009 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 18:53:27 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          
         Oai linh chúa tể Sơn Lâm 
  Trăng thanh gầm rú thanh âm vang rền 
  Suối reo vạn vật đứng lên 
  Cúi chào chúa tể bên ghềnh thác reo 
  H B 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 04:02:32 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cười không nỗi bé ơi!    
  Hôm nay anh đến nhà nàng. 
  Không thấy bóng nàng ,sao chán nản ghê. 
  Dạo vườn thơ thẫn đê mê. 
  Thôi mình biết phận, đi về cho xong. 
  Sông sâu còn có người dò. 
  Anh  mê cô bé mà mò tới đây. 
  ...................... 
  Lần này đâu phải lần đầu. 
  Lần kia cũng vậy,ôm sầu tương tư. 
  Mình thương cô bé xa nhà. 
  Sớm hôm an ũi ,la cà đối thơ. 
  Hôm nay anh lại chơi nhà. 
  Chẵng ai ra tiếp ,như là ghét anh. 
   [/color]  
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D7DD426FB8534E5798E911DDD1FBA92F.jpg[/image] 
      
  Tặng em tấm ảnh anh yêu . 
  Nếu em không thích thì tiêu hũy liền. 
  Để em khõi lụy ,khõi phiền. 
  Luôn mang trong ví ,nhớ liền móc ra. 
  ................ 
   
  . 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 18:23:12 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Yêu trăng ,yêu nước ,yêu người. 
  Yêu ai cũng vậy ,yêu người  em yêu. 
  Em rằng em thích hổ con? 
  Hai con em chọn,  một con thôi nào. 
  Miển sao em hết cào nhào. 
  Em vui anh thấy, xôn xao trong lòng.. 
   
   
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/25591106760C4BB1A1B8281B5E73B97E.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 11:37:23 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
   Hổ Hoàng An và Hổ Minh Tuấn (HKBT)         
Hai chú hổ con dắt nhau đi chơi 
  Hai chú tìm ai mắt nhìn một nơi 
  Chú hổ ngắm trăng hay ngắm sao trời 
  Đêm Rằm trăng sáng sao đẹp tuyệt vời 
   
  H B 
   
                  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cười không nỗi bé ơi! 
   
  Hôm nay anh đến nhà nàng. 
  Không thấy bóng nàng ,sao chán nản ghê. 
  Dạo vườn thơ thẫn đê mê. 
  Thôi mình biết phận, đi về cho xong. 
  Sông sâu còn có người dò. 
  Anh  mê cô bé mà mò tới đây. 
  ...................... 
  Lần này đâu phải lần đầu. 
  Lần kia cũng vậy,ôm sầu tương tư. 
  Mình thương cô bé xa nhà. 
  Sớm hôm an ũi ,la cà đối thơ. 
  Hôm nay anh lại chơi nhà. 
  Chẵng ai ra tiếp ,như là ghét anh. 
   [/color]  
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D7DD426FB8534E5798E911DDD1FBA92F.jpg[/image] 
      
  Tặng em tấm ảnh anh yêu . 
  Nếu em không thích thì tiêu hũy liền. 
  Để em khõi lụy ,khõi phiền. 
  Luôn mang trong ví ,nhớ liền móc ra. 
  ................ 
   
  . 
  Hoàng An 
   
   
   
  Chị Hoàng An đứng vẹo 
  Cầm hình Băng tí tẹo 
  Chị Hoàng An lai gì  
  Tóc chị An vàng quéo 
  Da An nâu đen thèo. 
   
  H B 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: