NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 64 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Ha Nghinh Tuan 24.04.2009 18:58:27 (permalink)
0



Sầu tình một khúc buồn ơi
Để sầu nhân thế để rơi lệ lòng
Mưa ngâu người đợi mòn trông
Bao giờ Ô thước xây hồng cầu duyên.

Hàn Băng




Bao giờ cho đến tháng giêng
Người cùng ta lại đoàn duyên sum vầy
Hai đứa hẹn ước ngày mai
Se tơ kết tóc tương lai mặn nồng

HKBT.


Bao giờ pháo đỏ rượu hồng
Cho duyên thắm đợm cho lòng ai say...

O.T


Trời thêm sắc nắng mơ hồng
Em tôi thêm thắm tơ lòng tuổi xuân
Bao giờ em chọn tình quân
Ca Ca cạn chén rượu mừng chúc em

Ka...ka...ka...

Nghinh Tuấn
Hoàng An 24.04.2009 19:51:04 (permalink)
0
vb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 23:57:45 bởi Hoàng An >
Ha Nghinh Tuan 24.04.2009 20:06:56 (permalink)
0


NÍN NÀO BÉ NGOAN

Bé con lại khóc
Nước mắt đầm đìa
Gọi mách ca ca
Người ta không đúng

Tiểu ơi hãy nín
Ca ca đây rồi
Bình sữa nóng hổi
Uống đi bé ơi

Tí ca bay rồi
Nín đi bé nhé
Tiểu Tiểu của ca
Nín nào ngoan nhé !


Ca Ca của Hàn Tiểu Băng
Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 00:54:28 bởi Ha Nghinh Tuan >
Ha Ngan Ha 24.04.2009 20:47:48 (permalink)
0

QUÊ HƯƠNG TÌNH KHÚC VẤN VƯƠNG

Quê hương tình khúc vấn vương,
Sáo diều điệu hát thân thương mục đồng.
Ai ơi hãy ra mà trông,
Cánh đồng bát ngát quằn bông lúa vàng.
Xa quê ai có nhớ làng,
Trâu cày người cấy mơ màng khói đun.
Cơm chiều mẹ thổi vể dùng,
Cha đi cày cấy con cùng lon chon.
Bờ đê chân bước tí hon,
Dắt con bê nhỏ lon chon theo về.
Vui vu gió thổi đồng quê,
Điệu hò câu hát con bê tập bừa bừa.
Trên đồng cạn dưới đồng thưa,
Trâu bừa người cấy sạ thưa sạ dầy.
Mong cho ruộng lúa trổ đầy,
Lúa vàng gạo mới ngọt ngây tình người.
Xa quê ai nhớ thủa thời,
Làng trên xóm dưới à ơi ru hời.
Kẽo cà kẽo kẹt võng nôi,
Giấc trưa con ngủ mẹ ngồi hát ru.
Miếng trầu bà têm ruồi bâu,
Tích xưa nàng cám hiện hầu tình vua.
Nhớ quê nói mấy cho vừa,
Lời ru mấy khúc sáo trưa nhớ hoài.
Tình quê nhớ chẳng riêng ai,
Thị thành hay chốn sơn đoài thôn trang.
Xa quê ai cũng nhớ làng,
Tiếng quê gắn với tiếng làng dấu yêu.

Hàn Băng
R

< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 21.4.2009 18:29:24 >




Mừng cho Hàn Băng được R
Chúc Tiểu cứ mãi sáng thơ muôn màu
Thơ vui thơ buồn thơ trào
Thơ ca thơ hát ào ào tuôn ra...

Hà Ngân Hà

Rdinh 24.04.2009 21:16:07 (permalink)
0


 
PHƯỢNG HỒNG CHỜ TRÔNG

Mùa thu lá đổ muôn chiều
Nhớ sao nhớ quá gió hiu hiu buồn
Nhớ từng cánh mỏng chuồn chuồn
Nhớ con chim chích bay luồn qua cây
Nhớ sao từng áng mây bay
Nhớ mùa hạ tới thêm dài nhớ thương
Nhớ mùa phượng nở sân trường
Anh leo cành hái thân thương phượng hồng
Cài lên mái tóc em trông
Càng thêm xinh xắn rộn lòng anh mơ
Nhủ lòng anh hẹn với chờ
Em thơ ngây quá bao giờ biết đây
Cứ nhìn phượng đỏ hay hay
Hồng lên đôi má ngất ngây em cười
Ngày thơ bẻ phượng em chơi
Ép nhiều cánh bướm thay lời nhớ nhau
Trong trang lưu bút anh trao
Bướm hoa chung một vườn chào mùa mơ
Trang thơ theo những năm chờ
Bây giờ em lớn có ngờ tình anh
Xa rồi bao tháng bao năm
Phượng hồng khoe sắc thắm cành hay chưa
Nhớ ngày thơ ấy anh đưa
Đón ngày hai lượt sớm trưa tan trường
Anh chờ tặng cánh phượng thương
Cho em thích quá nắng hường lên mi
Em vui cười tiếng hi hi
Còn anh cứ đứng bên ni mà nhìn
Anh nhìn và cứ lặng thinh
Em vô tư quá tội tình cho anh
Âm thầm nghiêng nón bên vành
Lòng anh se thắt nắng hanh lối về
Suy tư vành nón mân mê
Anh không nói được...đường về chung đôi
Và rồi ngày tháng êm trôi
Hè này hè nữa đơn côi phượng hồng
Một ngày chim Việt viễn đông
Cánh bay em cất mây hồng tương lai
Để cho phượng lại nhớ ai
Hạ hơi điệp khúc ve say cung đàn
Chú ve ca bản hè sang
Phượng hồng đỏ thắm nắng chan mắt chờ
Bao giờ em về trường thơ
Cho anh cài cánh phượng mơ tóc thề...

Hàn Băng

 




 
 
Bài của HB dài quá mà Rdinh chưa hiểu nghĩa nên tạm thời gởi tặng HB mấy cây bông trong vườn nhà, hiện giờ là trời Xuân mới bắt đầu tại nơi đây. Rdinh
Hoàng An 24.04.2009 22:54:38 (permalink)
0
VB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 10:14:49 bởi Hoàng An >
Han Bang 24.04.2009 23:11:53 (permalink)
0

BUỒN

Một chút suy tư một chút buồn
Chơ vơ một thoáng hạ chiều buông
Vần thơ vớ vẩn sầu man mát
Phượng rơi lác đát hoa hồng tuôn.

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 00:39:46 bởi Han Bang >
Hoàng An 24.04.2009 23:24:44 (permalink)
0
VB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 10:17:19 bởi Hoàng An >
ThanhThanhKhiet 25.04.2009 00:20:22 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89



KHÚC NHẠC BUỒN

Ta về trong nỗi nhớ
U hoài với niềm thương
Đàn buồn buông tơ vương
Nhạc lời tình tha thiết
Phím lơi sầu da diết
Điệp khúc nao nao lòng
Phiên khúc buồn lắng đọng
Vô vọng ngóng chờ trông...

Nhã Trân


 
TTK cảm ơn hai bạn Nhã Trân và Hàn tiểu Băng.Chúc vui
 
Nhạc sầu rơi mãi rơi
Cho long ta chơi vơi
Tiếng đàn nghe thánh thót
Nỗi nhớ thêm đầy vơi
Nhạc buồn loang muôn nơi
Rót vào tình tha thiết
Da diết thương một đời
Trông đợi đến chơi vơi
 
T.T.K.24.4.2009
 
Ha Nghinh Tuan 25.04.2009 01:02:53 (permalink)
0


KHÚC NHẠC BUỒN

Ta về trong nỗi nhớ
U hoài với niềm thương
Đàn buồn buông tơ vương
Nhạc lời tình tha thiết
Phím lơi sầu da diết
Điệp khúc nao nao lòng
Phiên khúc buồn lắng đọng
Vô vọng ngóng chờ trông...

Nhã Trân


Người không mong tương cầu
Ta sẽ gãy khúc sầu
Hát đi ta trổi nhạc
Tiếng tiêu buồn man mát
Người hát không thành tiếng
Ta đàn lơi cung sầu
Lệ mi đọng từ đâu
Ai gục đầu nức nở ???!!!

Nghinh Tuấn

( Hôm nay sao Nhã Trân lại buồn thế ? Tiểu Băng khóc. Còn Nhã Trân thì buồn ! Ca Ca không vui đâu đấy ! Tất cả vui lên nào ! Ca Ca tới giờ bay nữa rồi !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 01:05:45 bởi Ha Nghinh Tuan >
Han Bang 25.04.2009 02:59:55 (permalink)
0





Dốc Mơ
 
Em bây giờ nơi ấy
 
Ta bây giờ nơi đây
 
    Hai đứa mình ly biệt
 
        Em có buồn không em?
 
*** *** ***
 
       Em bây giờ phương xa
 
     Trời Saigon chiều mưa
 
   Cho lạnh ướt vai gầy
 
 Run run dáng co ro
 
       Trời tháng mười trở gió
 
           Lá vàng cũng buồn --- Rơi
 
          Ngoài hàng hiên nắng vội
 
            Chiều tàn cũng băng ngang

*** *** ***
 
Ta bây giờ nơi đây
 
Cali trời mây thấp
 
Chiều se se gió lạnh
 
Đông về rồi, em hỡi!
 
Mây sầu chẳng buồn trôi
 
Cho ngút ngàn thương nhớ
 
Mơ về nơi xa lắc
 
Hồn ru hời phương xa
 
*** *** ***
 
Ừ thôi! “Anh” tình “si”
 
Ru đời bằng hư ảo
 
Phím đàn như mộng mị
 
Ta một đời mộng du
 
*** *** ***
 
Em có về cuối phố
 
Chập chùng với hư vô
 
“Dốc mơ” hoài vô vọng
 
Em cứ buồn đi em
 
*** *** ***
 
“Dốc mơ” rồi cũng đến
 
Em – Ta xuống dòng đời
 
Đường xa - Em bước vội
 
Riêng Ta – Lạc lối về
 
**Phạm Mạnh Hà 10-2006




Ta ở bên trời này
Người còn nơi phố đấy
Trời bên kia mưa vây
Còn nơi này tuyết đầy

Ta phương trời xa lạ
Đất Sài Gòn mưa qua
Cành bàng rung trong gió
Lá rụng rớt đường xa

Ta về thăm một dạo
Trên đường bước mưa mau
Cảnh xưa sao lơ láo
Một nỗi buồn nao nao.

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 03:01:36 bởi Han Bang >
Han Bang 25.04.2009 03:12:02 (permalink)
0

KHÚC NHẠC BUỒN

Ta về trong nỗi nhớ
U hoài với niềm thương
Đàn buồn buông tơ vương
Nhạc lời tình tha thiết
Phím lơi sầu da diết
Điệp khúc nao nao lòng
Phiên khúc buồn lắng đọng
Vô vọng ngóng chờ trông...

Nhã Trân



TTK cảm ơn hai bạn Nhã Trân và Hàn tiểu Băng.Chúc vui

Nhạc sầu rơi mãi rơi
Cho long ta chơi vơi
Tiếng đàn nghe thánh thót
Nỗi nhớ thêm đầy vơi
Nhạc buồn loang muôn nơi
Rót vào tình tha thiết
Da diết thương một đời
Trông đợi đến chơi vơi
 
T.T.K.24.4.2009


Không cần cảm ơn đâu
Chỉ là gặp gỡ nhau
Hoạ vui dăm ba câu
Thư dãn chút mệt nhọc
Giải lao tí đầu óc
Rồi trở về việc gốc
...
Cần gì cảm ơn nhau !

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 13:22:20 bởi Han Bang >
Han Bang 25.04.2009 03:24:57 (permalink)
0
Rdinh

 
 
 

 


 


Vẹn Nghĩa Ân
Dù cho sông núi cách ngăn
Tình thân nào mất qua vần thơ suông
Dòng đời ngoại cảnh dần buông (Bỏ)
Giữ tâm thanh tịnh lòng son vững vàng

Thản nhiên quyền biến mọi đàng
Nụ cười mang lại rỡ ràng tương thân
Cõi đời trọn vẹn nghĩa ân
Dù cho cách núi ngăn sông chẳng màng
Mytutru_22.4.2009
 
 
 
TRỌN NGHĨA TÌNH
 
Cánh chim dẫu bạt phương trời
Cánh đã mỏi... vẫn tìm nơi tổ nhà
Con người dẫu ở phương xa
Tâm-tư vẫn nhớ ruột rà thân thương
 
Tình yêu khi đã tơ vương
Dẫu xa vẫn muốn tìm đường đến nhau
Khi tình có phải chia bâu
Làm sao ngăn được giọt sầu trong tâm
Mong thời-gian sớm lắng trầm
Để con tim khỏi lệ dầm tuôn mưa.
 
Rdinh




Nhạc buồn dạo khúc tiễn đưa
Về thăm cố quốc người xưa còn chờ
Hay người tách bến sang bờ
Cho cây đa cũ nhớ đò ngày xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Đường thưa vắng bước nước mưa ngập lòng
Ngày đi người còn đứng trông
Ngày về sao thấy bến không còn đò

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 12:50:52 bởi Han Bang >
Han Bang 25.04.2009 03:39:21 (permalink)
0
Han Bang 25.04.2009 03:45:25 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 64 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9