NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 64 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 20.01.2009 17:44:14 (permalink)
0
Bước chân xuân

Em đi trong nắng vàng mơ
Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
Em đi giữa mùa xuân hồng
Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
Vần thơ trông em ngẩn ngơ
Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
Trách ai gieo oán, gieo sầu
Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
Thôi đành vẫy vẫy tay chào
Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
Hàn Băng
#46
    Han Bang 20.01.2009 18:32:26 (permalink)
    0
    Có phải chăng ta xa nhau như sụp đổ cả bầu trời
    Duyên tình ấy rã rời và u uất
    Cuộc đời cơ cực
    Ta buồn chia ly
    Cất bước ra đi
    Còn em về trong buồn lặng

    Giờ đây qua bao năm tháng
    Lấy chồng, có hạnh phúc không em?
    Hãy chôn tình ấy vào tim
    Để xây hạnh phúc êm đềm cùng ai
    Quên đi một chút tình hoài
    Tình kia chôn chặt một đời trong tim
                       ĐT




    GIẤC MƠ XUÂN

    Dù anh đi qua bao năm bao tháng
    Em vẫn chờ vẫn đợi mỗi xuân sang
    xuân năm nay vui về vội bên đàng
    Em cứ ngóng, cứ trông và cứ đợi
    Nhưng bóng anh cứ mãi xa vời vợi
    Qua xuân rồi lại tiếp đến xuân nay
    Cung đàn ngân cứ khúc đợi u hoài
    Cứ trông ngóng và dài theo nỗi nhớ
    Bao mùa xuân tiếng đàn dài trăn trở
    Nhịp lơi sầu khóc dở mối tình ta
    Anh ở xa có biết em cứ khóc oà
    Khi xuân đến xót xa trong âm nhớ
    Rưng rưng rức tiếng đàn mang hơi thở
    Gửi yêu thường đến tận bến bờ mơ
    Mong xuân nay em không mãi đợi chờ
    Anh về kịp để giấc mơ thành hiện thực.
    Hàn Băng
    #47
      Han Bang 20.01.2009 18:56:58 (permalink)
      0
      ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
       
      Quà mừng Xuân anh tặng em mảnh lụa
      Bao đời nổi tiếng lụa Hà Đông
      Áo em mặc khoe đường cong thiếu nữ
       Nhiều người khen mà anh lại chạnh lòng
       
      Em vốn xinh đâu cần nhờ vào lụa*
      Nhưng mặc vào em vẫn cứ xinh hơn
      Anh luôn muốn em càng xinh hơn nữa
      Nhưng dấu em vì sao lại thoáng buồn...
       
      *" Người đẹp nhờ lụa..." ( Tục ngữ )
      kimrbl
       
       
       
      Áo anh tặng em mặc chờ xuân đến
      Lụa Hà Đông uốn lượn thêm nét xinh
      Phố đông qua ai cũng ngắm nghía nhìn
      Khen em đẹp: -Ôi chao sao xinh thế
      Em mỉm cười nói lời chào đáp lễ
      Họ lại khen em sao đẹp, sao xinh
      Em trả lời:- vì áo lụa mặc vào mình
      Nên em đẹp em xinh hơn một chút.
      ...

      Bỗng suy tư trong em một vài phút
      Vải lụa mền có lúc anh tặng ai ? !

      Hàn Băng 

      (Hi...hi...hi...Trêu chú Kim tí cho vui ! Kính chú lời chúc vui xuân hạnh phúc nhé !)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 15:40:26 bởi Han Bang >
      #48
        T.A. 20.01.2009 23:24:17 (permalink)
        0



        Xuân về hát khúc hoan ca
        Cành lan trắng nõn hương xa ngát vùng
        Xuân về bướm lượn trập trùng
        Tìm hoa hương cũ vui cùng đón xuân
        Hàn Băng

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/5D29455DEE6E427EBA2F1FAC8324F04A.jpg[/image]


        Tình thơ chung thủy
         
        Xuân về thơ tỏa ngát hương
        Trinh trong vần trắng vì thương đã mờ
        Tình đầu một thuở thẫn thờ
        Ươm trong lan trắng nhớ về người xưa
        Xuân về thơ họa nhịp ca
        Cho lòng thanh thản bay xa ngàn trùng
        Tình thơ một khúc thủy chung
        Mong hoa lan nở để cùng đón xuân…
         
        T.A.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 23:28:42 bởi T.A. >
        Attached Image(s)
        #49
          Rdinh 21.01.2009 05:01:52 (permalink)
          0
           
           
           
          Năm mới  CHÚC  XUÂN
           

           
           
           
          #50
            HKBT138 21.01.2009 12:20:17 (permalink)
            0
            Hỡi em yêu chốn nơi nào dừng bước
            Cho ta được về trước đón em qua
            Xuân đã về và đông tàn đã qua
            Sao tôi vẫn chưa phút nào thôi nhớ...

             
             
             
            Chào HB! HKBT xin được chào đón HB !
            #51
              Han Bang 21.01.2009 12:47:54 (permalink)
              0
               TRỐNG VẮNG

              Trời Cali trong màu nắng ấm
              Nhạt làn mây vì vắng bóng em
              Lòng anh lạnh trống trơn nguồn cảm
              Tắt ý thơ ngớ ngẩn như thèm…

              Thèm giọt nước mặn nồng kỷ niệm
              Ngọt lòng anh mùi vị yêu đương
              Thèm má hồng mộng mơ tô điểm
              Say lòng anh hương quyện mến thương

              Em còn ở phương trời xa lạ
              Tay nắm chặt đầu mối tương tư
              Sợi nhung nhớ bên đây anh thả?
              Xin cuộn mau dây tình trong thơ!

              Em còn thèm giấc mơ tình ái?
              Hay đã cạn giọt lệ trần gian?
              Hay đang ngờ tình ai thật giả
              Nên thơ em buồn chậm đưa vần?

              Ôi trống vắng lan dần vào mạng
              Phá làn sóng chắp nối tình ta
              Anh dang tay xin lại dĩ vãng
              Lúc có em trống vắng chạy xa…

              T.A.


              Trời Cali xuân về nắng ấm
              Vắng em rồi màu nắng nhạt phai
              Cho thơ anh cấm bút u hoài
              Nhớ bóng dáng sương mai ngày cũ...

              Nơi viễn xứ em lật trang thơ cũ
              Nhớ vần thơ ấp ủ hương hoa
              Nhớ cả tiếng trêu chọc cười khà
              Nhớ nhiều lắm giọt thơ tuôn chảy

              Em ra đi nơi phương trời xa lạ
              Sầu tương tư anh thả sợi dây dài
              Em cứ mãi phăng hoài sợi nhớ
              Cuộn cất vào trang thơ viết dở

              Em xa rồi anh có thường nhớ lại
              Những vần thơ bằng Trắc ta gieo nhau
              Hay quên rồi vì thời gian quá dài
              Buông lỏng mất sợi dây dài tình ái

              Ôi trống lắng thênh thang trên mạng ảo
              Một bài thơ đã phá vở nhịp cầu mơ
              Để vô tình em làm kẽ hững hờ
              Và anh cứ hoài mơ bóng hình em xa mãi...
              Hàn Băng

              #52
                Han Bang 21.01.2009 13:07:02 (permalink)
                0
                HOA NẮNG

                Chiều nay hoa nắng nở vàng
                Cánh diều no gió mơ màng trời cao
                Reo vui mắt lá lao xao
                Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …


                ảnh Bằng Lăng đại tỷ tỷ của bọn em nè !

                Bằng Lăng tỷ tỷ chúng em
                Gương mặt phúc hậu lại thêm dịu hiền
                Nét mặt sáng sủa rất duyên
                Thông minh giỏi giang khắp miền nghe danh
                Bước chân Lăng đến yên lành
                Cho bao đời khổ nhọc nhằn gian lao
                Tình yêu tỷ thật thanh cao
                Chúng em một dạ nêu cao gương này
                Hàn Băng




                Thuỵ Du




                CHÚC MỪNG NĂM MỚI


                               2009

                LUÔN VUI NHÉ........



                Ôi chao !
                Hình này là của cô Du
                Xinh sao xinh quá miệng cười có duyên
                Mặt cô trông rất là hiền
                Dịu dàng thuỳ mị chú liền theo bên
                Hàn Băng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 20:17:42 bởi Han Bang >
                #53
                  T.A. 21.01.2009 14:11:09 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Han Bang đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân để họa thơ với T.A. nhé! Cho T.A. đáp lễ lại 1 bài thơ ngắn gọi là làm quen.

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/1B3E16D633C345D791E75E494120833F.jpg[/image]



                  Đợi Nắng
                   
                  Phải em là ngọn nắng xuân
                  Chiếu qua khung cửa gọi buồn ra khơi?
                  Nắng xuân reo giọng yêu đời
                  Vần ngây thơ trẻ, ghẹo người trong mơ
                   
                  Phải em đưa vần hững hờ
                  Cuộn vần luyến ái vào thơ tuyệt tình?
                  Để người mơ mộng bóng xinh
                  Cầu mong nắng ấm soi hình mỹ nhân
                   
                  Nắng xuân chói cả tâm thần
                  Tương tư anh đợi cả vần nhạt phai…
                   
                  T.A.
                  Attached Image(s)
                  #54
                    Han Bang 21.01.2009 15:30:44 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Han Bang đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân để họa thơ với T.A. nhé! Cho T.A. đáp lễ lại 1 bài thơ ngắn gọi là làm quen.




                    Hình này thích quá Ân ơi !
                    Mai mốt cho nữa em thời thích ghê
                    Em thích nghìn hình như thế
                    Hình rất vui em đem về mãi xem.
                    Hàn Băng

                    (T.A ơi ! Anh còn nhiều hình như vầy nữa không? Anh cho em nhé, em sẽ khoe với Khả Tú, và chia cho em ấy vài hình để xem ! Nhóc Tú Ngốc thích hình như thế này lắm đấy ! Hi...hi...hi...)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 15:32:02 bởi Han Bang >
                    #55
                      kimrbl 21.01.2009 15:31:56 (permalink)
                      0
                      Bước chân xuân

                      Em đi trong nắng vàng mơ
                      Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
                      Em đi giữa mùa xuân hồng
                      Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
                      Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
                      Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
                      Vần thơ trông em ngẩn ngơ
                      Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
                      Trách ai gieo oán, gieo sầu
                      Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
                      Thôi đành vẫy vẫy tay chào
                      Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
                      Hàn Băng



                      Cớ gì phải đợi Xuân nào
                      Xuân này sao chẳng cùng trao tình nồng
                      Mai vàng đào thắm sắc hồng
                      Thêm hương em nữa cho lòng anh say
                      Thơ người giăng thả đâu đây
                      Cho em thương nhớ mong ngày mong đêm
                      Thơ người vương trái tim em
                      Cho em ngơ ngẩn bên thềm đợi ai...
                       
                      kimrbl
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 15:33:50 bởi kimrbl >
                      #56
                        Han Bang 21.01.2009 16:06:28 (permalink)
                        0
                        Bước chân xuân

                        Em đi trong nắng vàng mơ
                        Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
                        Em đi giữa mùa xuân hồng
                        Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
                        Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
                        Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
                        Vần thơ trông em ngẩn ngơ
                        Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
                        Trách ai gieo oán, gieo sầu
                        Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
                        Thôi đành vẫy vẫy tay chào
                        Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
                        Hàn Băng


                        Cớ gì phải đợi Xuân nào
                        Xuân này sao chẳng cùng trao tình nồng
                        Mai vàng đào thắm sắc hồng
                        Thêm hương em nữa cho lòng anh say
                        Thơ người giăng thả đâu đây
                        Cho em thương nhớ mong ngày mong đêm
                        Thơ người vương trái tim em
                        Cho em ngơ ngẩn bên thềm đợi ai...
                         
                        kimrbl



                        Xuân này em còn thơ dại
                        Tuổi ăn tuổi nói , học bài mà thôi
                        Học tới mãi đến cuối nơi mới thôi
                        Lúc ấy còn phải tìm nơi việc làm
                        Lờ yêu khất lại xuân sau
                        Và xuân sau nữa mai đào đơm bông
                        Chúng em về nhận thiệp hồng
                        Chúc anh chúc chị thêm nồng xuân duyên
                        ...

                        Chúng em lo học, lo làm triền miên
                        Không giờ nào rảnh nên duyên xin chừa
                        Nói gì thì chúng em cũng xin thưa
                        Tương lai sự nghiệp phải đưa hàng đầu
                        Còn lại tất cả các việc thì lo sau
                        Bây giờ không thể nói yêu được đâu nào
                        Xin anh thông cảm ! Chúng em kính cẩn chào!
                        Hàn Băng

                        (Chú Kim từng nhắc Nhóc Tú Ngốc lo học không nên đáp lời yêu ai mà. Học trước cho xong sau sẽ đợi tính tới chuyện tình yêu mà. Hu...hu...hu...)
                        #57
                          banglang07 21.01.2009 19:22:57 (permalink)
                          0


                          TƠ VƯƠNG

                          Tơ vương ai rải ngang đường
                          Để ai lơ đễnh , bước chân vướng vào
                          Cuộc tình là giấc chiêm bao
                          Tỉnh ra bỗng thấy nghẹn ngào trong tim
                          Người ơi ! Xin cứ lặng im
                          Cứ mơ , cứ mộng xa xăm thuở nào
                          Cứ ngơ ngẩn , cứ dạt dào
                          Cứ say mãi giọt nắng đào phương xa
                          Thu tàn , đông lại sắp qua
                          Gió mùa trở lạnh , trăng ngà rưng rưng …
                          BL07



                          Hàn Băng , muội thương của tỷ ơi !
                          Dù sao đây cũng chỉ là thơ . Mong rằng ở ngoài đời lúc nào muội cũng vui như …tết !
                          Hihiii….
                           
                                  




                          Vâng !
                          Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu của bọn em ơi ! Chúng em vẫn hồn  nhiên và vui cười cho mọi người cùng vui. Nhưng trong thơ chỉ là theo ý thơ hoạ vui hay buồn thế thôi. Thơ chỉ là thơ, thơ yêu thơ, người thơ cảm xúc với người thơ, người viết thơ yêu nhân vật trong thơ, chứ làm gì có chuyện người viết thơ yêu người viết thơ. Vì tất cả chỉ là ào thôi mà. Ảo tức là không có thật. Chỉ có nguồn cảm hứng về buồn vui của vần thơ và ý từ thơ ca mà thôi tỷ tỷ à.
                          Kính chúc tỷ tỷ mãi vui như đã từng vui, hạnh phúc như đã từng hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.



                          TỰ NÓI VỚI MÌNH

                          Đón xuân khúc hát vui mừng
                          Quên đi ngày tháng lạnh lùng hư không
                          Tình nét ảo mộng viễn vong
                          Trách chi người ấy sang sông qua đò
                          Trách người ta phải trách ta
                          Vì sao đoản khúc thơ ca phai tàn
                          Người đi tách biệt quan sang
                          Vì sao như thế tự han hỏi mình
                          Tiếng yêu tự mỗi lòng mình
                          Cớ sao trói buộc hãi kinh  bay chào
                          Thả thơ hoạ vui đi nào
                          can chi cứ ép tình vào mình ta
                          Ta độc chiếm một mình ta
                          Thì chỉ chuốt lấy người xa khỏi người
                          ...

                          Người đi trong xuân hôm nay
                          Không còn quay gót đáo lai trùng phùng
                          Chân tình gửi bạn ta cùng
                          Lời chúc ấm cúng vui chung gia đình.
                          Hàn Băng


                          * Đây là lời riêng của ta
                          Gửi về phương ấy xa nhà đến em
                          Chúc em mãi mãi vui thêm
                          Nụ cười không dứt thắm thêm xuân nồng.
                          Em đi cho hoa đơm bông
                          Cho cành sắc thắm màu hồng thêm xuân
                          Em đi vì tương lai mình
                          Học hành tiến tới quang vinh với đời
                          Hàn Băng

                                  



                          Tình thơ trên mạng mộng mơ
                          Chỉ là sương khói lững lờ mà thôi
                          Phải đâu người thực giữa đời
                          Để ai thương nhớ ngỏ lời đắm say
                          Yêu rồi chuốc lấy đắng cay
                          Mơ màng nhớ cánh hoa bay lưng trời
                          Viển vông mộng ảo xa vời
                          Từ nay giã biệt , người ơi , xa rồi …
                          BL07


                          Muội muội Hàn Băng thương mến ơi !
                          Muội nói rất đúng . Thơ bao giờ cũng chỉ là thơ . Thơ là cảm xúc , nhưng ko hẳn lúc nào cũng là cảm xúc giữa người với người mà nhiều lúc chính là cảm xúc giữa người với thơ . Ví dụ như tỷ đây .Tỷ chuyên làm thơ tình nên họa với ai cũng rất “tình” . Chẳng lẽ như vậy là ai tỷ cũng “yêu” hay sao ? Hihiii……




                          #58
                            Rdinh 21.01.2009 22:30:37 (permalink)
                            0
                             
                             


                             

                            Bởi lòng còn mãi phân vân
                            Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
                            Người ơi còn tận phương nào
                            Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

                            thuỵ du
                             
                             
                            Em về ngoài nớ vui không?
                            Để anh ở lại mòn trông đợi chờ
                            Em đi bỏ lại vườn thơ
                            Đọc đi, đọc lại buồn da-diết buồn
                             
                            Em đi anh chẳng được tin
                            Âm ba bặt tiếng...nỗi buồn trào lên
                            Buồn này sao đặt được tên
                            Hình-dung như một cánh chuồn sắp bay
                             
                            Mòn đi mới chỉ ít ngày
                            Mà sao lòng đã tràn đầy nhớ em !
                             
                            Rdinh


                            Bây giờ em đã kịp về đây
                            Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
                            Tiếp nối một vần thơ dang dở
                            Xây mộng mối tình trên vá may

                            Anh hỡi bây giờ anh có hay
                            Lòng em nghe buồn bã từng ngày
                            Biết tin anh có thêm bồ nhí
                            Sắm sửa mua quà tiền túi bay

                            Anh trả lời em làm sao đây ???

                            thuỵ du



                            Tú , Trân , các ca ca vào đây mà xem
                            Trận này Cô Du hạch tội chú Rdinh ở nhà tèm hem
                            Tú can ngăn mà chú không thèm nghe
                            Lại còn khoe trút hết túi đi shopping với bồ trẻ
                            Có 12 bà vợ rồi lại còn đòi thêm bà bé
                            Trận này xem chú Rdinh trả lời với cô Du sao he?

                            Hàn Băng
                             
                             
                             
                             
                            Cái này đúng là oan Thị-Mầu
                            Anh có bồ nhí với ai đâu
                            Em ơi ! đừng nghe lời Khả-Tú
                            Nó thọc nhiều câu đến nhức đầu
                             
                            Hôm nọ anh với nó xem lân
                            Người ta xem vui cứ rần-rần
                            Nó đòi 50 ngàn ăn bún ốc
                            Anh phải cho ngay chẳng cằn-nhằn
                             
                            Đừng nghe lời nhóc Tú em ơi !
                            Anh nghe một lần muốn chết toi
                            Cưới 12 bà luôn một lúc
                            Về nhà mấy bả làm tả-tơi
                             
                            Nhỏ này nay đã đi thật xa
                            Đồn : có kẻ PM đến tận nhà
                            Nói rằng yêu nó tha-thiết lắm
                            Sợ yêu nên nó dời khỏi nhà (VNTQ)
                             
                            Ở nhà anh chỉ có yêu mơ
                            Nào có yêu ai thật bao giờ
                            Tiêu tiền cũng chỉ là tiêu ảo
                            Nên chẳng mất tiền, chỉ mất thơ
                             
                             
                             
                            Cái lão Hàn-Băng tệ quá ta
                            Mới tí đã bù-lu, bù-loa
                            Đồn em đưa anh vào máy chém
                            Tin nhảm, đồn liều cứ tung ra
                             
                            Nghe hắn nói anh càng thêm tức
                            Muốn gởi Hàn-Băng về Bắc cực
                            Cho mấy gấu trắng đến nó sực
                            Để khỏi đồn tin xấu rạo-rực.
                             
                            Em cần coi anh chứng-minh không?
                            Bài chứng minh đây anh thuộc lòng
                            Đọc rồi đừng có ghen nữa nhé
                            Nhớ đọc từng câu , đừng sót dòng.
                             
                            Rdinh
                             
                             
                             
                            CHỨNG - MINH
                             


                             

                            #59
                              Han Bang 21.01.2009 23:16:44 (permalink)
                              0
                              Cái này đúng là oan Thị-Mầu
                              Anh có bồ nhí với ai đâu
                              Em ơi ! đừng nghe lời Khả-Tú
                              Nó thọc nhiều câu đến nhức đầu
                               
                              Hôm nọ anh với nó xem lân
                              Người ta xem vui cứ rần-rần
                              Nó đòi 50 ngàn ăn bún ốc
                              Anh phải cho ngay chẳng cằn-nhằn
                               
                              Đừng nghe lời nhóc Tú em ơi !
                              Anh nghe một lần muốn chết toi
                              Cưới 12 bà luôn một lúc
                              Về nhà mấy bả làm tả-tơi
                               
                              Nhỏ này nay đã đi thật xa
                              Đồn : có kẻ PM đến tận nhà
                              Nói rằng yêu nó tha-thiết lắm
                              Sợ yêu nên nó dời khỏi nhà (VNTQ)
                               
                              Ở nhà anh chỉ có yêu mơ
                              Nào có yêu ai thật bao giờ
                              Tiêu tiền cũng chỉ là tiêu ảo
                              Nên chẳng mất tiền, chỉ mất thơ
                               
                               
                               
                              Cái lão Hàn-Băng tệ quá ta
                              Mới tí đã bù-lu, bù-loa
                              Đồn em đưa anh vào máy chém
                              Tin nhảm, đồn liều cứ tung ra
                               
                              Nghe hắn nói anh càng thêm tức
                              Muốn gởi Hàn-Băng về Bắc cực
                              Cho mấy gấu trắng đến nó sực
                              Để khỏi đồn tin xấu rạo-rực.
                               
                              Em cần coi anh chứng-minh không?
                              Bài chứng minh đây anh thuộc lòng
                              Đọc rồi đừng có ghen nữa nhé
                              Nhớ đọc từng câu , đừng sót dòng.
                               
                              Rdinh
                               
                               
                               
                              CHỨNG - MINH
                               


                               


                              Chú Rdinh cái miệng lanh quá trời đi
                              Tría lia cái miệng ôi thì huyên thiêng
                              Đọc hết thì cô Du dí chú xiềng
                              Chứng minh nè nhé triền miên hồi dài
                              Trận này chú Rdinh bị Cô Du la hoài
                              Cái tật chú mãi đa tài hào hoa
                              Cô Du đừng có tin chú nha
                              Đây nè cháu sẽ chứng minh thì ra sự tình
                              Cô Du biết rõ chú Rdinh mập mình
                              (Trận này chú Rdinh khóc hu...hu...luôn)
                              Hàn Tiểu Băng





                              Chú Rdinh rủ cô tóc lông xù đi shopping với chú đấy cô Du ơi !




                              Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
                              Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
                              Từng khúc ló thịt kì ơi
                              Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
                              Đầu tóc người yêu tung bay
                              Rối bù một khối lù xù thấy ghê
                              Chú Rdinh chảy tóc cho cô
                              Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
                              Về nhà chú than một mình
                              Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
                              Thôi thì trở lại net nào
                              Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
                              Yêu ảo tiền còn để dành
                              yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
                              ...

                              Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
                              -kt-
                              (Nhóc Tú Ngốc cản ngăn)
                               
                               
                              Nếu mà đàn ông hổng yêu
                              Thời đàn bà phải tiêu-điều đó nha
                              Suốt ngày chỉ có kêu la :
                              "Anh không yêu nữa em ra sông liền"
                              ...

                              Rdinh
                              (Chú Rdinh nhất quyết rủ cô tóc lông xù đi shopping mới gợi ý như vầy đó)
                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 23:18:45 bởi Han Bang >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 64 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 946 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9