NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 64 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 946 bài trong đề mục
lelong54 25.04.2009 08:54:13 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 12:49:14 bởi lelong54 >
Han Bang 25.04.2009 13:08:15 (permalink)
0


Có người nói lạnh nên lòng khép lại

Để bên trong ta tìm thấy vầng dương
Về thôn xưa yên ả nhớ phố phường
Về với mẹ mà lòng vương thầy bạn
Đời lãng đãng...nhìn mà thương chim nhạn
Sống lang thang mới thấy bạn là vàng
Chìm nổi nhiều ta biết quí vinh quang
Trong giá buốt càng mơ màng nắng ấm
Nàng vẫn đẹp vì lòng như nhung gấm
Như hàn băng mà thắm đỏ bình minh !

lelong54




LỆ LÒNG

Một chút mơ nắng ấm màu hồng xinh
Cho băng giá vơi đi chút rét buốt
Nhìn tuyết rơi mà lòng buồn não nuột
Có ai cùng đồng cảm dưới mưa băng
Một chút buồn lắng động mãi âm thầm
Tìm đâu thấy nắng hồng về sưởi ấm
Xin cho chút nắng hồng trong đằm thắm
Trong nguồn thơ yên ấm mộng vườn mơ
Như nước trong biển nhẹ vỗ  vào bờ
Ru giấc ngủ ngây thơ mơ mộng đẹp
Cái giá lạnh cánh tim lòng đã khép
Để nắng hồng le lói một mình mơ
Rải chút buồn lên nốt nhạc vần thơ
Sầu cổ kín một mình ta lẻ bóng
Ngân phím nhạc sầu tư buồn lắng đọng
Cho lệ lòng tuôn chảy nốt nhạc đau...

Hàn Băng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 17:34:39 bởi Han Bang >
lelong54 25.04.2009 13:34:01 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 12:49:41 bởi lelong54 >
Han Bang 25.04.2009 13:41:56 (permalink)
0

Gió



Nói một lời với gió
Đừng hờn dỗi được không?
Mà gây nên giông tố
Sóng bạc đầu mênh mông.

Bờ có tội tình gì
Mà luôn luôn phải khổ
Sóng vùi dập bất kỳ
Làm bên bồi bên lở.

Lúc oi nồng mong gió
Làm dịu mát nhẹ nhàng
Lúc lên cơn cuồng nộ
Khiến cho người hoang mang.

Mong thế giới yên bình
Gió và cây tạo nhạc
Những bài ca trữ tình
Lá đung đưa xào xạc.

Trung Dũng




Kìa gió không giận nữa
Cây cũng lặng rung sầu
Cho giông sớm vơi mau
Sóng bạc đầu ngừng đánh

Bờ cát trắng hiền hoà
Sóng chỉ vờn chút nha
Cho mát lòng chút cát
Và cùng nghe biển hát
...

H B
Han Bang 25.04.2009 13:51:17 (permalink)
0


Lệ Lòng.
Hữu duyên dẫu chút tương phùng
Ngỡ như chẳng ngại nghìn trùng xa xa
Quí nhau không hẳn...tài hoa
Hiểu vì một lẽ hương hoa trong hồn !
Đẹp người chưa hẳn được tôn
Lệ lòng tôi quí...dập dồn đón đưa !
le long



QUÝ NHAU

Một chút nắng, một chút mưa
Ban trưa thưa vắng ai đưa người về
Nắng vàng một vệt hồng lê
Gót chân bé nhỏ đi về trong mưa
Giọt mưa nho nhỏ vờn đưa
Lệ lòng thổn thức cơn mưa vơi đầy
Một ngày ta gặp nhau đây
Quý nhau lời nói hay hay ý từ
...
H B
Han Bang 25.04.2009 14:11:42 (permalink)
0


Mưa Đầu Mùa


Đợi chờ nhau em nhé
Trời sắp hết mưa rồi
Chỉ còn bay nhè nhẹ
Lát nữa là tạnh thôi.

Mọi người chờ tránh mưa
Suýt xoa vì đang lạnh
Anh gấp lại cánh dù
Nước còn đang lónh lánh.

Em chờ có lâu không?
Mà anh thấy nao lòng
Bởi vì đầu mùa hạ
Mưa lại kèm theo giông.

Gió ào ào thổi tới
Cây cứ muốn ngả nghiêng
Biết là đang rất vội
Cũng phải đành đứng yên.

Đừng giận anh em nhé
Đã nhận lỗi rồi mà
Vì trận mưa như thế
Làm mềm lòng người ta.

Hết mưa anh sẽ đến
Trao tặng một bông hoa
Mong em cười trìu mến
Để lòng khỏi buồn nha.

Trung Dũng




GIẬN RỒI ĐÓ

Cơn mưa đầu mùa Hạ
Mình cứ đợi người ta
Sao đằng ấy chẳng qua
Đón mình về thế nhỉ

Mình giận rồi mà lị
Mai chẳng thèm nhìn đâu
Mong mưa tạnh mau mau
Biết đâu người ta đến

Mưa buồn rớt mông mênh
Lòng lại cứ buồn tênh
Giận ấy rồi đấy nhé
Mai không cần ai ghé

Không thèm lời nhỏ nhẻ
Ai năn nỉ hoài hoài
Mình sẽ khóc suốt ngày
Và quyết không thèm nín

Mặc cho ai tội tình
Mình giận rồi đấy nhé
Tội bỏ lại một mình
Trong cơn mưa giông gió

Mình không thèm ra ngỏ
Để đi cùng với ai
Mặc họ đứng đợi hoài
Ghét ghét rồi đấy nhé

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 16:34:52 bởi Han Bang >
banglang07 25.04.2009 16:28:54 (permalink)
0
PHƯỢNG HỒNG CHỜ TRÔNG

Mùa thu lá đổ muôn chiều
Nhớ sao nhớ quá gió hiu hiu buồn
Nhớ từng cánh mỏng chuồn chuồn
Nhớ con chim chích bay luồn qua cây
Nhớ sao từng áng mây bay
Nhớ mùa hạ tới thêm dài nhớ thương
Nhớ mùa phượng nở sân trường
Anh leo cành hái thân thương phượng hồng
Cài lên mái tóc em trông
Càng thêm xinh xắn rộn lòng anh mơ
Nhủ lòng anh hẹn với chờ
Em thơ ngây quá bao giờ biết đây
Cứ nhìn phượng đỏ hay hay
Hồng lên đôi má ngất ngây em cười
Ngày thơ bẻ phượng em chơi
Ép nhiều cánh bướm thay lời nhớ nhau
Trong trang lưu bút anh trao
Bướm hoa chung một vườn chào mùa mơ
Trang thơ theo những năm chờ
Bây giờ em lớn có ngờ tình anh
Xa rồi bao tháng bao năm
Phượng hồng khoe sắc thắm cành hay chưa
Nhớ ngày thơ ấy anh đưa
Đón ngày hai lượt sớm trưa tan trường
Anh chờ tặng cánh phượng thương
Cho em thích quá nắng hường lên mi
Em vui cười tiếng hi hi
Còn anh cứ đứng bên ni mà nhìn
Anh nhìn và cứ lặng thinh
Em vô tư quá tội tình cho anh
Âm thầm nghiêng nón bên vành
Lòng anh se thắt nắng hanh lối về
Suy tư vành nón mân mê
Anh không nói được...đường về chung đôi
Và rồi ngày tháng êm trôi
Hè này hè nữa đơn côi phượng hồng
Một ngày chim Việt viễn đông
Cánh bay em cất mây hồng tương lai
Để cho phượng lại nhớ ai
Hạ rơi điệp khúc ve say cung đàn
Chú ve ca bản hè sang
Phượng hồng đỏ thắm nắng chan mắt chờ
Bao giờ em về trường thơ
Cho anh cài cánh phượng mơ tóc thề...

Hàn Băng

     


Em ơi ! Hoa Phượng vẫn chờ

Em về nối lại giấc mơ ngày nào

Tình thơ thuở ấy anh trao

Mong em giữ mãi dạt dào trong tim …

BL07



HKBT138 25.04.2009 20:49:03 (permalink)
0
PHƯỢNG HỒNG CHỜ TRÔNG

Mùa thu lá đổ muôn chiều
Nhớ sao nhớ quá gió hiu hiu buồn
Nhớ từng cánh mỏng chuồn chuồn
Nhớ con chim chích bay luồn qua cây
Nhớ sao từng áng mây bay
Nhớ mùa hạ tới thêm dài nhớ thương
Nhớ mùa phượng nở sân trường
Anh leo cành hái thân thương phượng hồng
Cài lên mái tóc em trông
Càng thêm xinh xắn rộn lòng anh mơ
Nhủ lòng anh hẹn với chờ
Em thơ ngây quá bao giờ biết đây
Cứ nhìn phượng đỏ hay hay
Hồng lên đôi má ngất ngây em cười
Ngày thơ bẻ phượng em chơi
Ép nhiều cánh bướm thay lời nhớ nhau
Trong trang lưu bút anh trao
Bướm hoa chung một vườn chào mùa mơ
Trang thơ theo những năm chờ
Bây giờ em lớn có ngờ tình anh
Xa rồi bao tháng bao năm
Phượng hồng khoe sắc thắm cành hay chưa
Nhớ ngày thơ ấy anh đưa
Đón ngày hai lượt sớm trưa tan trường
Anh chờ tặng cánh phượng thương
Cho em thích quá nắng hường lên mi
Em vui cười tiếng hi hi
Còn anh cứ đứng bên ni mà nhìn
Anh nhìn và cứ lặng thinh
Em vô tư quá tội tình cho anh
Âm thầm nghiêng nón bên vành
Lòng anh se thắt nắng hanh lối về
Suy tư vành nón mân mê
Anh không nói được...đường về chung đôi
Và rồi ngày tháng êm trôi
Hè này hè nữa đơn côi phượng hồng
Một ngày chim Việt viễn đông
Cánh bay em cất mây hồng tương lai
Để cho phượng lại nhớ ai
Hạ rơi điệp khúc ve say cung đàn
Chú ve ca bản hè sang
Phượng hồng đỏ thắm nắng chan mắt chờ
Bao giờ em về trường thơ
Cho anh cài cánh phượng mơ tóc thề...

Hàn Băng



MÙA PHƯỢNG ĐẦU



Tóc thề em thả vai kề
Cho anh năm tháng đi về tương tư
Phượng đỏ anh ép cánh thư
Trao em tình thắm tâm tư của lòng
Hè sang phượng nở thắm hồng
Tình thư trao gởi nguyện lòng cùng nhau
Mai sau tính chuyện trầu cau
Bao giờ ngày tháng bên nhau hỡi người?
Ngày nao em nở nụ cười
Em ngây thơ quá rạng ngời tình anh
Mối duyên ngày đó vẫn xanh
Bao giờ đôi lứa kết thành uyên ương
Đêm thanh trăng sáng khu vườn
Anh say giấc mộng thiên đừơng có em
Phượng nở cánh hồng anh đem
Ép thành đôi bướm tặng em câu nguyền
Nguyền sinh nguyền tử cùng nguyền
Bên nhau mãi mãi đẹp duyên phút đầu
Giờ đây anh bắc nhịp cầu
Chỉ chờ em cái gật đầu mà thôi
Gật đầu hai đứa nên đôi
Gật đầu hai đứa thành đôi vợ chồng
Giờ đây ngắm cánh phượng hồng
Nhớ em biết mấy, hai dòng lệ rơi
Mùa hè cho phượng lại về
Lòng anh lại nhớ bộn bề nao nao
Mùa hè năm đó xa nhau
Anh chờ em đã… hè sau sáu mùa
Phượng đầu hoa nở lưa thưa
Phượng sau vương vấn, vẫn chưa thấy về
Em ơi có nhớ câu thề
Mùa phượng đầu đó nguyện thề yêu nhau…

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 20:52:32 bởi HKBT138 >
Rdinh 26.04.2009 05:10:00 (permalink)
0
 
 
 
Phải chăng tình ấy tình yêu ?
Nhạc lòng chẳng trổi nên điều nhớ mong
Phải chăng những lá thư hồng
Chỉ là điệp khúc nằm lòng hỡi ai ?

Thôi đành xa cách dặm dài
Trách ai phụ bạc tình hoài xa xăm
Từ nay nghĩa nặng tình thâm
Đành là một cõi xa xăm chẳng ngờ

thuỵ du 
 


 


Đò tình đắm giữa dòng sông
Nghiêng sầu một mảnh thuyền chông chênh buồn
Nhớ ngày xưa ấy người thương
Hẹn thề vàng đá quê hương đợi chờ
Nào ngờ năm tháng ơ thờ
Người sang bến khác chẳng chờ nơi xa.

Hà Ngân Hà
 
 




Trần Trung Dũng 26.04.2009 11:15:59 (permalink)
0



Kìa gió không giận nữa
Cây cũng lặng rung sầu
Cho giông sớm vơi mau
Sóng bạc đầu ngừng đánh

Bờ cát trắng hiền hoà
Sóng chỉ vờn chút nha
Cho mát lòng chút cát
Và cùng nghe biển hát
...

H B




Gió chẳng giận nữa đâu
Chẳng làm sóng bạc đầu
Để bờ em ru hát
Vết chân trần in sâu.

Giông gió mà làm gì
Mong muốn em cười khì
Má đồng tiền lúng liếng
Lưu luyến bước mgười đi.

Trung Dũng


tovinhnghiem 26.04.2009 19:17:08 (permalink)
0




Cô lái đò dòng mơ
Trên sóng nước Cần Thơ
Lời hẹn cô quên chờ
Một dạo về ai nhớ
Bến vắng buồn thẫn thờ
Lữ khách nào đâu ngờ
Tình mình lại bơ vơ.

Vĩnh Nghiêm
tovinhnghiem 26.04.2009 19:56:34 (permalink)
0

PHƯỢNG HỒNG CHỜ TRÔNG

Mùa thu lá đổ muôn chiều
Nhớ sao nhớ quá gió hiu hiu buồn
Nhớ từng cánh mỏng chuồn chuồn
Nhớ con chim chích bay luồn qua cây
Nhớ sao từng áng mây bay
Nhớ mùa hạ tới thêm dài nhớ thương
Nhớ mùa phượng nở sân trường
Anh leo cành hái thân thương phượng hồng
Cài lên mái tóc em trông
Càng thêm xinh xắn rộn lòng anh mơ
Nhủ lòng anh hẹn với chờ
Em thơ ngây quá bao giờ biết đây
Cứ nhìn phượng đỏ hay hay
Hồng lên đôi má ngất ngây em cười
Ngày thơ bẻ phượng em chơi
Ép nhiều cánh bướm thay lời nhớ nhau
Trong trang lưu bút anh trao
Bướm hoa chung một vườn chào mùa mơ
Trang thơ theo những năm chờ
Bây giờ em lớn có ngờ tình anh
Xa rồi bao tháng bao năm
Phượng hồng khoe sắc thắm cành hay chưa
Nhớ ngày thơ ấy anh đưa
Đón ngày hai lượt sớm trưa tan trường
Anh chờ tặng cánh phượng thương
Cho em thích quá nắng hường lên mi
Em vui cười tiếng hi hi
Còn anh cứ đứng bên ni mà nhìn
Anh nhìn và cứ lặng thinh
Em vô tư quá tội tình cho anh
Âm thầm nghiêng nón bên vành
Lòng anh se thắt nắng hanh lối về
Suy tư vành nón mân mê
Anh không nói được...đường về chung đôi
Và rồi ngày tháng êm trôi
Hè này hè nữa đơn côi phượng hồng
Một ngày chim Việt viễn đông
Cánh bay em cất mây hồng tương lai
Để cho phượng lại nhớ ai
Hạ rơi điệp khúc ve say cung đàn
Chú ve ca bản hè sang
Phượng hồng đỏ thắm nắng chan mắt chờ
Bao giờ em về trường thơ
Cho anh cài cánh phượng mơ tóc thề...

Hàn Băng

     


Em ơi ! Hoa Phượng vẫn chờ

Em về nối lại giấc mơ ngày nào

Tình thơ thuở ấy anh trao

Mong em giữ mãi dạt dào trong tim …

BL07







Anh về thăm một dạo
Hoa gạo đỏ sum sê
Cành phượng hồng cũng thắm
Rải nắng ấm mùa hè
Anh ghé tai hỏi khẽ
Ơ...bé có ai thương?
Mà má đỏ môi hường
Khi phượng trường gọi nắng
Bao năm rồi xa vắng
Nay bé lớn bằng anh
Đôi mắt nhìn trong xanh
Gợn tình trong biển vắng
...

Vĩnh Nghiêm
Rdinh 27.04.2009 12:30:12 (permalink)
0
 
 
 






 
Cô lái đò dòng mơ
Trên sóng nước Cần Thơ
Lời hẹn cô quên chờ
Một dạo về ai nhớ
Bến vắng buồn thẫn thờ
Lữ khách nào đâu ngờ
Tình mình lại bơ vơ.

Vĩnh Nghiêm




Cô lái đò bên dòng sông thuở nhớ
Không còn chờ lữ khách cũ sang sông
Lữ khách về nhìn bến nước mênh mông
Mắt tuyệt vọng theo dòng đò xuôi ngược.

Hà Ngân Hà
 
 





 
Kha Hán Quân 27.04.2009 22:21:26 (permalink)
0


PHƯỢNG HỒNG MÙA HẠ



Mùa hạ sang phượng hng đã n
Đỏ mt tri nng h vương vương
Ôi loài hoa sắc thm sân trường
Mà  nỗi nh c hoài v da diết
Ngôi trường thơ vi phượng hng tha thiết
Cho ta màu lưu bút chng phôi phai.

Dù xa xôi chân viễn x mit mài
Bánh thời gian và màu hng dĩ vãng
Hồng mt màu mang mãi lúc chia xa
Ta mang thơ đến vi mt loài hoa
Mang sắc phượng ca mt thi thơ di
Tuổi du yêu cho lòng ta nh mãi...


Ta vẫn nh cô hc trò bé bng
Một cánh hoa nh bé đẹp tuyệt vời
Giá ngày xưa hoa phượng đừng vội rơi
Để hai mình không phi chia đôi nơi.


Phượng hng mơ bây gi còn ngơ ngác
Bé về đâu sau tiết hc cui cùng
Đường hôm nay vn lung linh hoa nng
Ta lật vi trang thơ trong khong vng...


Em có về thăm trường cũ nay
Nhặt dùm ta đôi phượng hng l mn
Hồng h mang vt nng ca sân trường
Em ép vào năm tháng gi yêu thương...


Cánh phượng hng trong lòng ta nh mãi
Gió cuốn hoa rơi... ni nim ái náy
Vòng thời gian mang đi nim khc khoi
Hoa có còn hồng mãi má em thơ !!!


Kha Hán Quân




Ha Ngan Ha 27.04.2009 23:10:39 (permalink)
0





Quê hương bát ngát cánh đồng
Dập dìu thợ gặt lúa bông chín vàng
Bao giờ anh gặp mặt nàng
Cho tròn hai mảnh trăng vàng chung đôi.

Hà Ngân Hà
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 64 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9