HOA TÍM BUỒN TRÔNG
Một ngày tim vỡ tím chia phôi
Nửa trăng vằng vặc cuối chân trời
Anh đi ngày ấy buồn chia biệt
Hoa sim rủ tím cả sườn đồi.
Anh nói làm chi chuyện xa xôi
Sim mơ tím rụng dạ bồi hồi
Xa mặt cách lòng thôi thương nhớ
Anh đành bỏ lại tím lòng tôi.
Nhìn đồi sim tím buồn lẻ loi
Đau nhói con tim dạ bồi hồi
Chân bước ngập ngừng mong tìm lại
Cánh hoa sim tím xưa chung đôi.
Rừng đồi sim tím chát vành môi
Bóng ngã gió lay tà áo mộng
Đồi sim lồng lộng tiếng chơi vơi
Hoa tim tím sắc sầu vô vọng.
Lắng nghe sim tím gọi cõi lòng
Chân về tiềm thức trong nắng hồng
Một chút dư hương thoảng qua gió
Hồn em tím ngắt vào hư không.
Hàn Băng
BUỒN TRÔNG HOA TÍM
Tigôn - tim vỡ - tím chia phôi
Xa khuất vầng trăng ở cuối trời
Vẫn nhớ dáng ai ngày chia biệt
Để cành hoa tím ngỡ ngàng rơi
Người đi về tận chốn xa xôi
Tím cả chiều hoang tím cả trời
Tím cả trái tim người ở lại
Lòng ta bỗng nhớ lắm người ơi!
Đường vắng đêm về bước lẻ loi
Con tim tràn ứa lệ chia phôi
Những mong tìm lại con đường cũ
Ngày nào hai đứa bước chung đôi.
Bỗng nghe lạnh ngắt một bờ môi
Tình đến tình đi chẳng thể mời
Dẫu biết đợi chờ là vô vọng
Lòng sao lòng cứ nhớ chơi vơi.
Hoa tím ngày xưa còn tím không?
Ai phụ tình hoa - nhận đóa hồng
Gởi chút hương thừa nhờ cơn gió
Mang tới bên trời mong nhớ mong!
02.05.09
Lá cỏ