NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 64 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 12.05.2009 21:39:32 (permalink)
0


                            Biển và em
 
 
                                    Ai cho gì vào biển?
                                    Mà nước mãi màu xanh
                                    Ai chen vào lời hẹn?
                                    Để em rời bỏ anh
      
                                    Biển muôn đời vẫn thế
                                     Không bao giờ thay màu
                                     Còn em thay lời hứa
                                     Mãi mãi mình xa nhau...

kimrbl




TÌNH BIỂN

Biển xanh màu mắt em xanh
Cánh buồm trắng xoá anh dành cho ai
Ngày đi anh còn nhìn lại
Nói lời hẹn ước ngày mai anh về
Bây giờ anh lỗi duyên thề
Biển xanh còn đấy anh về nơi đâu
Trùng dương sóng biển bạc màu
Anh đành lỗi hẹn để sầu cho em

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:40:43 bởi Han Bang >
dohop 13.05.2009 06:28:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang


Xin chào do hop... trông, mong, ngóng
Chị hay anh ? Em biết được hông
Ý thơ lời nói, em chưa hiểu
Xin giải thích giùm em rất mong !

H B


( Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hu...hu...hu...) 



Bé tập …ngông
 
Bé “Hộp” ngây thơ ghé vườn bông
Thấy anh thấy chị đang nhông nhông
Bé chẳng hỉu gì chỉ trố mắt
Thấy chị nhông lông, thấy chỗ phồng
Bé còn thơ ngây nên tập tễnh
Men thơ nhấm nháp trí mòng mòng
Vụng về, tủi tủi, bé ghép chữ
Chỉ mong anh chị rủ vào…nhông
 
dohop 13/5/09
 
 
Cám ơn Hàn Băng đã ghé thăm nhà của dohop, dohop mới vào VNTQ nên còn cô đơn lắm, có hơi ấm của ai đó cũng quý. Gần đây, dohop có nhiều trắc trở trong cuộc sống nên ít làm thơ đi và làm cũng dỏm hơn, dohop vẫn còn đang up thơ cũ lên. Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 08:40:24 bởi dohop >
banglang07 13.05.2009 08:26:07 (permalink)
0
CẢM XÚC BUỒN

Nhớ ai lá đổ muôn chiều
Thương ai gió cuốn lá diêu bông buồn
Sầu ai mưa đổ lệ tuôn
Khóc ai mà giọt sương buồn mãi rơi
Vì đâu mỗi người mỗi nơi
Chim sầu lẻ bạn chơi vơi cánh buồn
Tim người có một chữ thương
Vì đâu mỗi đứa mỗi vương tình đầu
Vì ai làm lỗi nhịp cầu
Cho hai người đứng bên đầu tương tư
Nếu mà xưa đừng nói ừ
Thì nay đâu có buồn như thế này
Vì sao trời tím màu mây
Cho chim lẻ bạn biết bay phương nào
Vì sao lòng buồn nao nao
Hôm nay không biết vì sao tôi buồn !

H B

( Tiểu muội ghé thăm Bằng Lăng tỷ tỷ chốc lát. Đọc thơ của Bằng Lăng tỷ hoạ với chú Xương Rồng Xanh hay quá ! Chúng em thích nhìn tranh thơ đầy hoa tinh khiết thiên nhiên. Hi...hi...hi...Bằng Lăng tỷ tỷ luôn là người tôn kính trong lòng chúng em ! Trong lòng mọi người ! Và....rất là...là... xứng đôi với "ai" ai đó đó )


       


KHÔNG BIẾT VÌ SAO

Tôi buồn , không biết vì sao ?
Cánh chim lẻ bạn phương nào dừng chân ?
Niềm vui một thoáng phù vân
In trong ký ức tím ngần lối xưa
Chiều nay cơn gió chuyển mùa
Lá sầu rụng xuống cho vừa lòng ai
Một thời trúc mã thanh mai
Tương giang vời vợi chia hai nẻo rồi
Tương tư liễu rủ ngậm ngùi
Người đi góc bể , chân trời cách xa
Hoàng hôn nắng đổ nhạt nhòa
Một con nhạn trắng xa xa bay về
Lòng tôi nghẹn đắng , tái tê
Diêu bông đã lỗi câu thề ngày xưa ….
BL07



Hàn Băng thương mến !
Cám ơn muội đã ghé thăm tỷ . Tỷ ko bao giờ quên lời dặn dò của em KKT trước lúc đi xa . Muội còn nhớ ko ? KKT dặn tỷ là hãy họa thơ với XRX . Vì vậy chừng nào XRX còn họa thơ với tỷ thì tỷ còn họa thơ với XRX . Thực ra tỷ và XRX chỉ là bạn thơ thôi muội ạ . Nhưng XRX bảo rất thích họa thơ với tỷ . Cho nên mặc dù rất bận nhưng tỷ vẫn dành thời gian họa thơ với XRX để làm cho XRX vui .
À , muội ơi ! Muội đừng gọi XRX là chú vì sẽ làm XRX buồn đấy . XRX chưa đến tuổi 30 đâu muội ạ . XRX nói là XRX rất quý muội . Nếu muội ko chê XRX thì tỷ sẽ làm mai XRX cho muội yêu của tỷ nhé !

_____________________________
Han Bang 13.05.2009 10:21:02 (permalink)
0



Xin chào do hop... trông, mong, ngóng
Chị hay anh ? Em biết được hông
Ý thơ lời nói, em chưa hiểu
Xin giải thích giùm em rất mong !

H B


( Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hu...hu...hu...) 



Bé tập …ngông
 
Bé “Hộp” ngây thơ ghé vườn bông
Thấy anh thấy chị đang nhông nhông
Bé chẳng hỉu gì chỉ trố mắt
Thấy chị nhông lông, thấy chỗ phồng
Bé còn thơ ngây nên tập tễnh
Men thơ nhấm nháp trí mòng mòng
Vụng về, tủi tủi, bé ghép chữ
Chỉ mong anh chị rủ vào…nhông
 
dohop 13/5/09
 

Cám ơn Hàn Băng đã ghé thăm nhà của dohop, dohop mới vào VNTQ nên còn cô đơn lắm, có hơi ấm của ai đó cũng quý. Gần đây, dohop có nhiều trắc trở trong cuộc sống nên ít làm thơ đi và làm cũng dỏm hơn, dohop vẫn còn đang up thơ cũ lên. Thân mến.



Chú ( cô ) do hop càng nói, Tiểu Băng càng chẳng hiểu nên bỏ qua cho xong
Tiểu Băng có hỏi mãi thì cũng rất tốn công
Vì người hỏi ngay, người trả lời cứ lòng vòng
Cuối cùng hiểu biết chỉ bằng không
Thế thì hổng hỏi nữa cho xong.

Hu...hu...hu...Không hiểu gì ráo trọi!

Hàn Tiểu Băng
dohop 13.05.2009 10:30:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang

GIẤC MƠ


Anh về lại tìm em
Ánh trăng vàng nghé xem
Trăng len bóng qua rèm
Một ngày mơ đẹp lắm...


Đêm qua em nằm mộng
Bỏ những tháng ngày trông
Anh từ chốn hư không
Trở về thăm em đấy...


Trên giàn hoa bông giấy
Hồng cánh mỏng thơ ngây
Anh kể chuyện đấp xây
Của ngày đầu gặp gỡ...



Môt tiếng kêu rạn vỡ
Gió rít giông bão bùng
Trời giá lạnh chăn chùn
Em tỉnh ngay giấc ngủ  ? !

Hàn Băng







Giấc mơ
 
Đêm qua anh lại về
Thăm em trong giấc mộng
Suối trăng chảy tràn trề
Vàng ấp ánh ngoài song
 
Mình tắm chung suối trăng
Bập bùng hạt bay vỡ
Nhìn nhau mình không nói
Mọi việc đều tình cờ
 
Suối trăng vàng ấm áp
Mân mê em nõn nà
Tóc em  tay anh vén
Cài nhẹ một đóa hoa
 
Tóc em xỏa như mây
Che phủ ngực em đầy
Nhìn em anh không nói
Mây óng ánh nhẹ bay
 
Bập bùng hạt nhảy múa
Tí tách vỗ vai em
Từ hư vô anh đến
Tìm vai ấm môi mềm?
 
Anh đi chẳng từ biệt
Em còn lại ánh trăng
Ánh vàng như nhắc nhở
Tất cả là tình cờ
 
dohop 13/05/09


Hàn Băng nè, đừng... thèm giận dohop nha. Sự thật là dohop... tối dạ lắm, không biết mình viết gì nữa chỉ thấy mấy anh mấy chị viết nhiều chữ "lông", "nhông", "ngông" rồi bắt chước ghép chữ lại với nhau thôi mà.Phần đông trong net gọi dohop là "Sis dohop", Hàn Băng gọi hộp là sis cũng được... Có người đã gọi dohop là "Bé dohop", "con bé Đồ Hộp", "anh" dohop, "lão" dohop, "chú Hộp" rồi... Đó là cái vui của Net mà dohop khoái nhất, muốn đổi giống lúc nào cũng được, Hàn Băng viếng mấy cái nhà cô đơn lạnh lẽo của dohop trong đây thì biết dohop có cùng giống với Hàn Băng không liền hà!

Để chứng minh dohop... tối dạ như thế nào, Hàn Băng có biết là dohop đã tốn bao nhiêu công lao để đổi kiểu chữ và đổi màu chữ thành màu vàng của trăng nhưng không được không? Đành chịu thua đó!

Trong thơ dohop có nhắc đến một "Hàn Băng" (dohop sẽ ghi là Hàn Băng GLL) đó có lẽ là một "Hàn Băng khác" nhỉ, vì HB này có vẻ đoán được... giống của dohop? :)

...Nhớ đừng buồn, đừng giận nha vì người... tối dạ là dohop, viết lung tung hết, chứ không cố ý trả lời lòng vòng đâu! Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 10:51:39 bởi dohop >
Han Bang 13.05.2009 10:54:25 (permalink)
0


CẢM XÚC BUỒN

Nhớ ai lá đổ muôn chiều
Thương ai gió cuốn lá diêu bông buồn
Sầu ai mưa đổ lệ tuôn
Khóc ai mà giọt sương buồn mãi rơi
Vì đâu mỗi người mỗi nơi
Chim sầu lẻ bạn chơi vơi cánh buồn
Tim người có một chữ thương
Vì đâu mỗi đứa mỗi vương tình đầu
Vì ai làm lỗi nhịp cầu
Cho hai người đứng bên đầu tương tư
Nếu mà xưa đừng nói ừ
Thì nay đâu có buồn như thế này
Vì sao trời tím màu mây
Cho chim lẻ bạn biết bay phương nào
Vì sao lòng buồn nao nao
Hôm nay không biết vì sao tôi buồn !

H B

( Tiểu muội ghé thăm Bằng Lăng tỷ tỷ chốc lát. Đọc thơ của Bằng Lăng tỷ hoạ với chú Xương Rồng Xanh hay quá ! Chúng em thích nhìn tranh thơ đầy hoa tinh khiết thiên nhiên. Hi...hi...hi...Bằng Lăng tỷ tỷ luôn là người tôn kính trong lòng chúng em ! Trong lòng mọi người ! Và....rất là...là... xứng đôi với "ai" ai đó đó )


       


KHÔNG BIẾT VÌ SAO

Tôi buồn , không biết vì sao ?
Cánh chim lẻ bạn phương nào dừng chân ?
Niềm vui một thoáng phù vân
In trong ký ức tím ngần lối xưa
Chiều nay cơn gió chuyển mùa
Lá sầu rụng xuống cho vừa lòng ai
Một thời trúc mã thanh mai
Tương giang vời vợi chia hai nẻo rồi
Tương tư liễu rủ ngậm ngùi
Người đi góc bể , chân trời cách xa
Hoàng hôn nắng đổ nhạt nhòa
Một con nhạn trắng xa xa bay về
Lòng tôi nghẹn đắng , tái tê
Diêu bông đã lỗi câu thề ngày xưa ….
BL07


Hàn Băng thương mến !
Cám ơn muội đã ghé thăm tỷ . Tỷ ko bao giờ quên lời dặn dò của em KKT trước lúc đi xa . Muội còn nhớ ko ? KKT dặn tỷ là hãy họa thơ với XRX . Vì vậy chừng nào XRX còn họa thơ với tỷ thì tỷ còn họa thơ với XRX . Thực ra tỷ và XRX chỉ là bạn thơ thôi muội ạ . Nhưng XRX bảo rất thích họa thơ với tỷ . Cho nên mặc dù rất bận nhưng tỷ vẫn dành thời gian họa thơ với XRX để làm cho XRX vui .
À , muội ơi ! Muội đừng gọi XRX là chú vì sẽ làm XRX buồn đấy . XRX chưa đến tuổi 30 đâu muội ạ . XRX nói là XRX rất quý muội . Nếu muội ko chê XRX thì tỷ sẽ làm mai XRX cho muội yêu của tỷ nhé !





MƯA BUỒN

Chiều nay trời đổ cơn mưa
Một mình em bước ai đưa cho về
Giọt mưa lòng trĩu não nề
Cành cây trút lá đường về không anh
Mắt em giọt nhỏ chảy quanh
Lệ sầu đọng lại trên vành mi thương
Chân em lê bước dặm trường
Nẻo sầu mấy đoạn mưa buồn đuổi theo...

Hàn Băng


Hi...hi...hi...Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu của chúng em ơi !
Chú Xương Rồng Xanh hoạ thơ tình rất hay, Chú ấy hoạ thơ với cô N M M T rất hợp, có thể là 1 đôi ăn ý !

Hu...hu...hu...Còn Tiểu Băng không biết hoạ thơ tình đâu và rơi ra vùng băng giá ! Hàn Băng chỉ hiện diện nơi tuyết phủ quanh năm, nên không dám đến gần vùng nắng cháy hừng hực được !

Hì...hì...hì...Nhưng, chúng em rất thích Bằng Lăng đại tỷ hoạ thơ với chú Xương Rồng Xanh. Vì xương rồng là một loài hoa cứng rắn, còn Bằng Lăng là hoa quý thuỷ chung ! Hai loài hoa đều là tôn kính trong thơ văn và đã đi vào văn học.

Bằng Lăng đại tỷ tôn kính của chúng em, của mọi người !
Han Bang 13.05.2009 11:21:14 (permalink)
0

GIẤC MƠ


Anh về lại tìm em
Ánh trăng vàng nghé xem
Trăng len bóng qua rèm
Một ngày mơ đẹp lắm...


Đêm qua em nằm mộng
Bỏ những tháng ngày trông
Anh từ chốn hư không
Trở về thăm em đấy...


Trên giàn hoa bông giấy
Hồng cánh mỏng thơ ngây
Anh kể chuyện đấp xây
Của ngày đầu gặp gỡ...



Môt tiếng kêu rạn vỡ
Gió rít giông bão bùng
Trời giá lạnh chăn chùn
Em tỉnh ngay giấc ngủ  ? !

Hàn Băng





Giấc mơ
 
Đêm qua anh lại về
Thăm em trong giấc mộng
Suối trăng chảy tràn trề
Vàng ấp ánh ngoài song
 
Mình tắm chung suối trăng
Bập bùng hạt bay vỡ
Nhìn nhau mình không nói
Mọi việc đều tình cờ
 
Suối trăng vàng ấm áp
Mân mê em nõn nà
Tóc em  tay anh vén
Cài nhẹ một đóa hoa
 
Tóc em xỏa như mây
Che phủ ngực em đầy
Nhìn em anh không nói
Mây óng ánh nhẹ bay
 
Bập bùng hạt nhảy múa
Tí tách vỗ vai em
Từ hư vô anh đến
Tìm vai ấm môi mềm?
 
Anh đi chẳng từ biệt
Em còn lại ánh trăng
Ánh vàng như nhắc nhở
Tất cả là tình cờ
 
dohop 13/05/09


Hàn Băng nè, đừng... thèm giận dohop nha. Sự thật là dohop... tối dạ lắm, không biết mình viết gì nữa chỉ thấy mấy anh mấy chị viết nhiều chữ "lông", "nhông", "ngông" rồi bắt chước ghép chữ lại với nhau thôi mà.Phần đông trong net gọi dohop là "Sis dohop", Hàn Băng gọi hộp là sis cũng được... Có người đã gọi dohop là "Bé dohop", "con bé Đồ Hộp", "anh" dohop, "lão" dohop, "chú Hộp" rồi... Đó là cái vui của Net mà dohop khoái nhất, muốn đổi giống lúc nào cũng được, Hàn Băng viếng mấy cái nhà cô đơn lạnh lẽo của dohop trong đây thì biết dohop có cùng giống với Hàn Băng không liền hà!

Để chứng minh dohop... tối dạ như thế nào, Hàn Băng có biết là dohop đã tốn bao nhiêu công lao để đổi kiểu chữ và đổi màu chữ thành màu vàng của trăng nhưng không được không? Đành chịu thua đó!

Trong thơ dohop có nhắc đến một "Hàn Băng" (dohop sẽ ghi là Hàn Băng GLL) đó có lẽ là một "Hàn Băng khác" nhỉ, vì HB này có vẻ đoán được... giống của dohop? :)

...Nhớ đừng buồn, đừng giận nha vì người... tối dạ là dohop, viết lung tung hết, chứ không cố ý trả lời lòng vòng đâu! Thân mến.




Vâng ạ !

Em không hiểu gì luôn
Nhưng em đọc hết chữ
do hop viết như tuôn
Giọt mưa nguồn chảy mãi
Em đọc đến mê say
Và mở to mắt nai
Mà cứ không hiểu hoài...

Hàn Băng

Hu...hu...hu...

(sao em ngu đột xuất triền miên không biết nữa !)
Xương Rồng Xanh 13.05.2009 11:23:40 (permalink)
0
 



Tiểu Băng không biết hoạ thơ tình đâu và rơi ra vùng băng giá !



 
KHÔNG ĐỀ
Sợ vào sa mạc_băng tan
Nên bông hoa tuyết vội vàng_bỏ đi
Được gọi bằng chú_cười khì
Non ba mươi tuổi_còn gì sướng_hơn...
 
Chẳng lạ lắm với dỗi_hờn
Tình thơ_tri kỷ_quý hơn ngàn vàng
Đọan đường đã lắm trái ngang
Hoa thơ dẫu nở_xốn xang_ai tường...
 
Ai người trong mộng_ai thương
Tình đời đã chết_còn vương chốn này
Hoa tuyết vẫn cứ bay bay
Xương rồng vẫn nở_đắng cay_một mình...
 
Đường xa_một khúc tự tình
Đường xa_tìm bóng của hình_chốn nao
Bằng Lăng_tím biếc_ngọt ngào
Đung đưa trong nắng_dâng trào_quý thay...
 
Đường xa_dẫu lắm chông gai
Gặp người tri kỷ_chốn này_sánh đôi
Ai về sa mạc cùng tôi
Nhìn xem giọt lệ sinh sôi_biển sầu...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
13/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 11:25:06 bởi Xương Rồng Xanh >
Han Bang 13.05.2009 12:45:09 (permalink)
0







HOA TUYẾT

Hoa tuyết cứ bay bay
Đường lối xưa phủ đầy
Hàn Băng mang giá rét
Một màu trắng buồn vây.

Trăm năm vẫn lạnh giá
Tuyết phủ đường ai qua
Càng xa càng xa mãi
Điệp khúc sầu tuyết hoa.

Tuyết rơi như tiếng nhạc
Bản hát tình phôi pha
Lời tuyết lên tiếng hát
Giọng tuyết sầu chia xa.

Màu tuyết rơi trắng xoá
Trong đêm tối mù loà
Ai bước chân qua ngỏ
Nhẹ gót chân giùm cho.

Hoa tuyết phủ mặt đất
Hàn Băng lạnh ngàn năm
Giọt tuyết buồn đọng mắt
Lệ Băng chảy âm thầm.

Trăm năm mãi trăm năm
Hàn Băng cứ lạnh căm
Tuyết vẫn rơi trắng xoá
Một màu buồn xa xăm.

Hàn Băng
Han Bang 13.05.2009 13:18:17 (permalink)
0



CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Yêu lời thân ái bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc như mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009



Có đôi khi con người ta bổng dưng có những cơn buồn vu vơ , nó đến thật bất ngờ nghĩ kĩ lại vẩn không tìm được câu trả lời , có phải vì gia đình , sự nghiệp , tình ái hay là quê hương....dường như hết thảy đều không phải , mà như là....
 
U Hoài
 
Sâu trong tâm khảm cứ u hoài
Ngẫm lại mình đâu có oán ai
Muốn ngủ nhưng không vào mộng được
Về khuya mãi thức với đêm dài
Luôn hành điều thiện cam yên phận
Chẳng phạm gì sai phải hổ ngươi
Có lẻ nghĩ về vô thỉ kiếp
Sâu trong tâm khảm cứ u hoài
 
Đồng Lão



Cho Tiểu chơi bóng với Thỏ ơi
Thổi bóng dưới trăng thật tuyệt vời
Ở đời mặc kệ ai hư ảo
Ta thổi bóng bay lên tận trời.

Hàn Băng
Ha Ngan Ha 13.05.2009 18:07:25 (permalink)
0





Cho Tiểu chơi bóng với Thỏ ơi

Thổi bóng dưới trăng thật tuyệt vời
Ở đời mặc kệ ai hư ảo
Ta thổi bóng bay lên tận trời.

Hàn Băng



Ta đây cũng thích thổi bóng bay
Bong bóng lên vút tận tầng mây
Ta ngước lên trời phù phù thổi
Bóng bay bay mãi Tiểu vỗ tay.

hnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 18:25:43 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 13.05.2009 19:41:08 (permalink)
0



ĐƯỜNG XƯA

"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước, đi tìm người thương"(ca dao)
Đời chia đôi đứa đôi đường
Để đồi sim ấy gió sương lạnh lùng
Em còn qua ấy hay không
Những ngày tan học, nắng hồng chang chang
Đồi sim lồng lộng gió ngàn
Thướt tha tà áo, đồi hoang tím buồn
Ơi người thương, hỡi người thương
Chia ly để lại con đường ngày xưa
Hoa sim nay đã vào mùa
Tím đồi hoang vắng, gió lùa hắt hiu
ĐT








NHỚ MÀU HOA SIM

Hôm nay sim tím nở nhiều
Nhớ ngày xưa ấy những chiều có nhau
Khi tan trường về mau mau
Lên đồi sim tím một màu không phai
Đoá hoa sim tím anh hái
Tóc may anh nhẹ tay cài nhớ không
Bây giờ tím mắt buồn trông
Chân về lối cũ chờ mong bóng người
Trái sầu sim tím buồn rơi
Gió rưng rưng thổi gửi lời nhớ nhung
Bao giờ anh về với cùng
Em lên đồi ước nguyện chung lời thề
Ngày đi anh hứa trở về
Khi mùa sim chín câu thề khắc ghi
Nhưng rồi từ lúc anh đi
Đồi hoa sim tím biệt li bóng hình
Bây giờ em bước một mình
Lên đồi sim tím vẹn tình thuỷ chung.

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 13.05.2009 20:35:03 (permalink)
0


CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Yêu lời thân ái bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc như mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009



Có đôi khi con người ta bổng dưng có những cơn buồn vu vơ , nó đến thật bất ngờ nghĩ kĩ lại vẩn không tìm được câu trả lời , có phải vì gia đình , sự nghiệp , tình ái hay là quê hương....dường như hết thảy đều không phải , mà như là....
 
U Hoài
 
Sâu trong tâm khảm cứ u hoài
Ngẫm lại mình đâu có oán ai
Muốn ngủ nhưng không vào mộng được
Về khuya mãi thức với đêm dài
Luôn hành điều thiện cam yên phận
Chẳng phạm gì sai phải hổ ngươi
Có lẻ nghĩ về vô thỉ kiếp
Sâu trong tâm khảm cứ u hoài
 
Đồng Lão



Cho Tiểu chơi bóng với Thỏ ơi
Thổi bóng dưới trăng thật tuyệt vời
Ở đời mặc kệ ai hư ảo
Ta thổi bóng bay lên tận trời.

Hàn Băng

( Đồng Lão ơi ! Ở nhà Đồng Lão thơ hay và nhiều cô , chú vui quá ! Đồng Lão cho Tiểu Băng qua nhà Đồng Lão chơi bong bóng với Thỏ nhé ! Tiểu Băng thích tranh hình của chú Tứ Trụ, Hình ngộ nghĩnh và vui lắm ! Thơ chú Tứ Trụ cũng rất hiền ! )



Vô Lượng Kiếp

Sâu trong tìm thức nổi u hoài
Ngàn năm về trước hẹn với ai
Chợt như nhớ nhớ, không nhớ được
Tấm thân trăn trở, thở ngắn dài
Biết thế định tâm mình an phận
Luyện rèn trí tuệ dạ nguôi ngoai
Hồi hướng bạn hiền vô lượng kiếp
An lạc thân tâm dứt u hoài
Mytutru_13.5.2009





Tiểu Băng chân thơ chạy lông nhông
Nhỡ bị quát đừng khóc nghe hông
Chân thơ Tiểu cứ chạy lòng còng
Bị quát rồi đừng có khóc ròng ròng.

hnh


OTOYUKO89 13.05.2009 22:34:27 (permalink)
0



ĐƯỜNG XƯA


"Đói lòng ăn nửa trái sim

Uống lưng bát nước, đi tìm người thương"(ca dao)

Đời chia đôi đứa đôi đường

Để đồi sim ấy gió sương lạnh lùng

Em còn qua ấy hay không

Những ngày tan học, nắng hồng chang chang

Đồi sim lồng lộng gió ngàn

Thướt tha tà áo, đồi hoang tím buồn

Ơi người thương, hỡi người thương

Chia ly để lại con đường ngày xưa

Hoa sim nay đã vào mùa

Tím đồi hoang vắng, gió lùa hắt hiu

ĐT









NHỚ MÀU HOA SIM

Hôm nay sim tím nở nhiều
Nhớ ngày xưa ấy những chiều có nhau
Khi tan trường về mau mau
Lên đồi sim tím một màu không phai
Đoá hoa sim tím anh hái
Tóc may anh nhẹ tay cài nhớ không
Bây giờ tím mắt buồn trông
Chân về lối cũ chờ mong bóng người
Trái sầu sim tím buồn rơi
Gió rưng rưng thổi gửi lời nhớ nhung
Bao giờ anh về với cùng
Em lên đồi ước nguyện chung lời thề
Ngày đi anh hứa trở về
Khi mùa sim chín câu thề khắc ghi
Nhưng rồi từ lúc anh đi
Đồi hoa sim tím biệt li bóng hình
Bây giờ em bước một mình
Lên đồi sim tím vẹn tình thuỷ chung.

Hà Ngân Hà





VỀ LẠI ĐỒI SIM

Ta về tìm lại ngày thơ

Đồi hoa sim tím mộng mơ thủa nào
Nhìn màu hoa tím dạt dào
Yêu thương ngày cũ một màu không phai
Dáng em chắc không phải ai
Nhẹ chân em bước đường mai nắng vàng
Dáng kia đúng là của nàng
Lên đồi sim tím nhớ chàng năm xưa
Nhớ em nói mấy cho vừa
Nhớ từng buổi sớm, buổi trưa, buổi chiều
Nhớ em anh nhớ rất nhiều
Dáng đi tha thướt mĩ miều sương mai
Em ơi,  số kiếp làm trai
Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài yên
Xa em, anh nhớ triền miên
Em ơi đừng trách, đừng phiền nhé em
Anh lau nước mắt bên rèm
Mi sầu lệ đổ lắm lem má hồng
Anh về cho thoả chờ mong
Vẹn câu thề ước trọn lòng yêu em.

OTOYUKO
OTOYUKO89 13.05.2009 23:17:52 (permalink)
0







HOA TUYẾT

Hoa tuyết cứ bay bay
Đường lối xưa phủ đầy
Hàn Băng mang giá rét
Một màu trắng buồn vây.

Trăm năm vẫn lạnh giá
Tuyết phủ đường ai qua
Càng xa càng xa mãi
Điệp khúc sầu tuyết hoa.

Tuyết rơi như tiếng nhạc
Bản hát tình phôi pha
Lời tuyết lên tiếng hát
Giọng tuyết sầu chia xa.

Màu tuyết rơi trắng xoá
Trong đêm tối mù loà
Ai bước chân qua ngỏ
Nhẹ gót chân giùm cho.

Hoa tuyết phủ mặt đất
Hàn Băng lạnh ngàn năm
Giọt tuyết buồn đọng mắt
Lệ Băng chảy âm thầm.

Trăm năm mãi trăm năm
Hàn Băng cứ lạnh căm
Tuyết vẫn rơi trắng xoá
Một màu buồn xa xăm.

Hàn Băng







HÀN BĂNG

Hoa tuyết bay lòng ta quay quắt nhớ
Nhớ về nơi băng giá lạnh căm căm
Hỡi người em nhỏ bé của trăm năm
Hoài năm tháng xa xăm trong nỗi nhớ.

Tuyết trắng xoá rơi trong từng tiếng thở
Nỗi suy tư nhịp đập của hồn thơ
Trái tim em hồng thắm đầy ước mơ
Có chờ đợi một chút vàng nắng ấm.

Em căm nín muôn đời trong băng lạnh
Giá rét đầy tuyết phủ kín giăng giăng
Có bao giờ em mở miệng ước rằng
Cho một chút nắng hồng ... mong tuyết tạnh.

Hàn Băng ơi! Tim em ai ướp lạnh
Tê tái lòng giọt tuyết đọng bờ mi
Mọi người trong chăm ấm...em nghĩ gì
Vẫn căm nín...Hay có lần em thầm ước.

Hoa tuyết rơi...như lệ trào sướt mướt
Mắt em buồn dõi bước người đã xa
Em còn gì...Chỉ còn lại tuyết hoa
Và giá buốt trăm ngàn năm lạnh cóng.

Hàn Băng ơi ! Tên em nhói cả lòng
Tim vẫn thắm màu hồng sao tê cứng
Mỗi mùa đông giá rét cứ dửng dưng
Bão tuyết trắng ào ào không dừng lại.

Tuyết vẫn rơi !!! và vẫn rơi...rơi mãi...

OTOYUKO




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 01:33:27 bởi OTOYUKO89 >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 64 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9