NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 64 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Hoàng An 16.05.2009 18:15:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Han Bang




Chẳng biết vì sao mưa vẫn rơi
Trong tim thiếu nữ vẫn mong người
Giọt buồn cay mặn rơi tan vỡ
Lấp lánh ngàn mơ, nước mắt ơi

dohop 6/3/2006


Chẳng biết vì sao hồn chơi vơi
Lơ thơ lững thững biệt phương trời
Cứ bay bay mãi trên trời ấy
Giật mình tỉnh giấc thật là...ngây (ngố)

Chẳng biết vì sao mây cứ bay
Mắt nai em cứ nhìn theo hoài
Một thoáng suy tư em thầm ước
Em cũng bay về vùng tuyết say.

Chẳng biết vì sao nắng giăng đầy
Sầu tình thiếu nữ buồn quắt quay
Hừng hực lửa tim nồng thiêu cháy...

...

Nắng ơi !
Ta trốn vào băng ngay.



Hàn Băng

( Hi...hi...hi...Em đến nhà do hop chơi đây ạ ! )





Chẳng biết vì sao nắng giăng đầy
Sầu tình thiếu nữ buồn quắt quay
Hừng hực lửa tim nồng thiêu cháy..( 3 câu cùa HB)

Tim anh rạo rực phút giây này.

Vắng em mươi bữa buồn da diết.
Mắt biếc dỗi hờn ,sống cô liêu.
Chiều thu gió lặng thổi hiu hiu.
Có yêu khi vắng nhớ hơn nhiều.
HA
Ha Ngan Ha 17.05.2009 00:42:09 (permalink)
0








MƯA NHỚ

Chiều nay...
Mưa đổ như ray
Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

Mưa sầu...
Mưa đổ nghiêng nghiêng
Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

Mưa rơi...
Theo vết đường hằn...
Giọt mưa
Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 18:49:32 bởi Ha Ngan Ha >
Hoàng An 17.05.2009 07:17:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha





MƯA NHỚ

Chiều nay...
Mưa đổ như ray
Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

Mưa sầu...
Mưa đổ nghiêng nghiêng
Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

Mưa rơi...
Theo vết đường hằn...
Giọt mưa
Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

Hà Ngân Hà





Thu Thương.
Sáng nay….
Trời sáng mây xanh.
Anh nhớ em nhiều,xứ lạnh giá băng.

Nắng chiều….
Mây đỗ nhớ nhiều.
Sao em không nhớ,mỗi chiều anh trông.

Thu về…
Anh nhớ câu thề.
Em về.
Nối lại lời thề ngày xưa…
[/color]
HA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 07:22:50 bởi Hoàng An >
Hoàng An 17.05.2009 07:30:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Ha Ngan Ha





MƯA NHỚ

Chiều nay...
Mưa đổ như ray
Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

Mưa sầu...
Mưa đổ nghiêng nghiêng
Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

Mưa rơi...
Theo vết đường hằn...
Giọt mưa
Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

Hà Ngân Hà





Thu Thương.
Sáng nay….
Trời sáng mây xanh.
Anh nhớ em nhiều,xứ lạnh giá băng.

Nắng chiều….
Mây đỗ nhớ nhiều.
Sao em không nhớ,mỗi chiều anh trông.

Thu về…
Anh nhớ câu thề.
Em về.
Nối lại lời thề ngày xưa…
[/color]
HA



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4548FCDB65134F1990ECA980C0CF55B0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 17.05.2009 09:54:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Han Bang



Ngày Ấy-Bây Giờ


Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng




BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA

Bóng người nghiêng ngã mưa sa
Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
Tìm người biết kiếm nơi đâu
Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi
Chiều nay mưa rớt tơi bời
Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần


Hàn Băng










Vì Mưa

Mưa rơi tý tách ngoài sân
Em đi đâu chẳng một lần ghé thăm.
Lạnh lùng như nước sông băng
Mây đen bao phủ ánh trăng mất rồi.
Buồn sao rụng cánh hoa tươi
Trách ai cho được tại trời cứ mưa.

Trung Dũng

Ha Ngan Ha 17.05.2009 18:34:44 (permalink)
0



Ngày Ấy-Bây Giờ


Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng




BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA

Bóng người nghiêng ngã mưa sa
Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
Tìm người biết kiếm nơi đâu
Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi
Chiều nay mưa rớt tơi bời
Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần


Hàn Băng










Vì Mưa

Mưa rơi tý tách ngoài sân
Em đi đâu chẳng một lần ghé thăm.
Lạnh lùng như nước sông băng
Mây đen bao phủ ánh trăng mất rồi.
Buồn sao rụng cánh hoa tươi
Trách ai cho được tại trời cứ mưa.

Trung Dũng




MƯA HẠ

Cơn mưa xối xả hạt đưa
Dấu chân em bước mấy mùa thu qua
Bây giờ sắp vào mùa hạ
Việt Nam ra rả cơn mưa hẹn thề.

Xa quê...cố quốc vọng về
Kết thúc năm học em về trường xưa
Sân trường cành phượng đong đưa
Mắt rơi hạt nắng cho vừa nhớ thương.

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 18.05.2009 23:48:46 (permalink)
0


Nỗi đau cuộc tình
Leo*

Hôm ấy trời đổ cơn mưa
Em về em đứng chờ ngay bên ngoài
Gọi anh mà thấy bồi hồi
Nhưng rồi đau đớn nhận lời lạnh tanh
Tự dưng em muốn đi nhanh
Muốn cho nước thấm tình xanh thửo nào
Chạy trong tiếng nấc nghẹn ngào
Em không còn biết thế nào là đau
Thế nào là nước mưa Ngâu
Thế nào là những giọt châu của lòng
Trước mắt là một khoảng không
Sao sâu vô tận của mong và chờ
Sao xa khuất sao mịt mờ
Sao u tối sao sững sờ chơ vơ
Lạnh không? không, chẳng bao giờ
Đau không? không , đã vượt bờ nỗi đau
Khóc đi ! không , còn gì đâu
Thét lên đi..!! Không, gục đầu...buông tay
Mơ màng giấc tỉnh giấc say
Quên rồi lại nhớ lấy tay tát mình
Tỉnh đi đừng có luỵ tình
Tỉnh đi đừng mãi ôm hình bóng anh
Quên đi đừng nghĩ quẩn quanh
Quên đi ngày tháng còn xanh còn nồng
Và rồi em tái tê lòng
Ừ thì vẫn còn hồng trong ta
Ừ thì tình vẫn tình xa
Ừ thì  ta vẫn là ta với người
Ừ thì ta đã yêu rồi
Ừ thì ta đã hết rồi ái ân
Ừ thì ta xa mà gần
Ừ thì cứ thế ta gần mà xa
Ừ thì mình cũng ra ma
Ừ thì mình cũng chẳng là gì đâu
Cái gì là đớn là đau
Cái gì nhớ nhung nhau, buồn cười
Lời yêu nào chẳng tuyệt vời
Lời yêu nào chẳng rạng ngời trăng hoa
Lời yêu nào chẳng qua loa
Tin thì chấp nhận..bước qua..xác tình
Tin thì cố mà lặng nhìn
Người ta sóng bước còn mình lẻ loi
Thôi về học lại cái tôi
Thôi về học lại thói đời đi em
Học rồi đừng có mơ tìm
Hãy cho tim ngủ im lìm ngàn thu
17/05/09








SẮC HẠ BUỒN

Chiều nay trời lại đổ mưa
Giăng sầu muôn lối tình chưa vơi sầu
Vì đâu trời phải mưa ngâu
Một trời nhung nhớ biển dâu đợi chờ
Đơn côi chiếc lá bơ vơ
Hứng đầy giọt lệ đường về lẻ loi
Nghẹn ngào tiếng nấc không lời
Rưng rưng khoé mắt chưa vơi giọt buồn
Người sầu trời đổ lệ tuôn
Một dòng băng giá về nguồn tuyết rơi
Tại ai hay bởi do trời
Ngưu Lang, Chức Nữ hai nơi chia lìa
Nỗi buồn này ai sẻ chia
Cho vơi sầu thảm tình kia hỡi người
Chiều nay mây tím kín trời
Đàn ai cung oán nghẹn lời thương đau
Trách ai làm mình xa nhau
Lỗi câu thề hẹn lệ trào hoen mi
Trong mưa người cúi mặt đi
Một người lặng lẽ tình si đứng nhìn
Trách ai làm lỡ duyên tình
Để người thương nhớ bóng hình tình xa
Phượng hồng trường cũ trổ hoa
Có ai biết đến người ta vẫn chờ
Ghi tình lưu bút bài thơ
Mực sầu tím nét mắt mơ ảnh hình
Thơ ngây trang giấy xinh xinh
Trường xưa ngày ấy chúng mình gửi trao
Phượng hồng bướm ép thẵm màu
Khắc lời thương nhớ hè sau đến cùng
Nhưng rồi bước nhỏ muôn trùng
Lên đường viễn xứ tình chung...kiếp nào
Đợi người đợi đến hư hao
Trái tim băng giá lòng đau đớn lòng
Bằng lăng tím lối phượng hồng
Sầu vương nhớ mãi tình đong vạn ngày
Kiếp này kiếp nữa trùng lai
Vẫn chờ một bóng nắng mai về nguồn
Hoa hạ thắm tình quê hương
Sân trường vẫn ngóng người thương trở về
Chiều nay mưa đổ dầm dề
Nhớ người nước mắt tràn trề giọt rơi.

Hà Ngân Hà




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 00:19:26 bởi Ha Ngan Ha >
dohop 19.05.2009 14:24:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang


Mấy ngày mưa đổ hạt ray
Gót giày ta mãi tìm ai tội tình
Đồ hộp nhìn thấy xinh xinh
Có ai ăn hết cho mình cái lon
Mình về mình ngắm vuông tròn
Ngoài bìa cái nhản mộc son nước nào
Nhìn nghía...xinh quá ố dzào
Nhìn nghiêng nhìn xéo chữ nào cũng duyên
Phước trời gặp đồ hộp hiền
Ước gì người thật là duyên trời dành
Hổng biết là chị hay anh
Nhưng mình vẫn kính tâm thành mến thương...

Hàn Băng

( Tiểu Băng thích Đồ hộp lắm ! Hi...hi...hi...Thơ Đồ hộp hay quá ! )




Hạt Ray
 
Mấy ngày bé kiếm Hạt Ray
Không biết hạt ngọt hay cay để tìm
Chắc là hạt nhỏ hạt xinh
Bé mơ mộng mãi, bé rình mưa tuôn
Bé rình bé hứng một lon
Bé sợ bị đòn chạy lẹ vào trong
Trời mưa thấm ướt áo hồng
Bé thấy cầu vòng đỡ hạt mưa sa
Hạt óng ánh, hạt ngọc ngà
Vào lon của bé có là Hạt Ray?
Hạt từng ấp ủ bởi mây
Nâng niu bởi gió mê say bởi lòng.
 
dohop 19/5/2009
 
Cám ơn Hàn Băng khen bé dohop, bé vừa được 4 tuổi thơ, không biết hạt bé hứng được từ cầu vòng có phải là Hạt Ray hay không? Giải thích cho bé biết thật nhé.
 

Ha Ngan Ha 19.05.2009 18:48:32 (permalink)
0




Hạt mưa rơi nhiều là hạt mưa rây
Rây là rây rải như vầy
Mưa hoài mưa mãi hạt rây nỗi sầu
Buồn nhất khi trời mưa ngâu
Mưa hoài mưa mãi vì đâu mưa rầu
Hàn Băng giờ tận xa đâu
Mưa bay...trắng nước một màu buồn trông

Hà Ngân Hà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 18:51:47 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 19.05.2009 19:01:20 (permalink)
0
Hàn Băng ít tuổi... còn thơ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chút mơ tội tình
Chỉ vì vui mới linh tinh
Tìm bạn...cảm tình hoạ chút giải khuây
Ý Băng mưa nhiều như rây
Hạt đầy thương nhớ màu mây xám sầu  !



Băng ơi đừng bước qua cầu
Ở nhà đợi bạn đến hầu túi thơ
Lơ ngơ chân bước sa bờ
Buồn lòng đừng có "hu" ... ơ... Tiểu Hàn  !

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 19:12:34 bởi Ha Ngan Ha >
Tứ Trụ 19.05.2009 19:05:58 (permalink)
0


Hỏi Có Hay
Ai rây nhung nhớ hạt mưa bay
Lất phất buồn thương lệ ngắn dài
rây rải đau buồn trong cõi thế
Cho hồn xây xát chát chua cay
Khổ thân lầm lũi trong mưa bảo
Đày đọa linh hồn trong đắm say
Thời gian nào biết dài hay ngắn
Cõi trần duyên hết hỏi có hay
Mytutru_19.5.2009





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/857AE63766FA4C6EA0CC86E125C1EAB4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 19:11:02 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Ha Ngan Ha 19.05.2009 19:20:52 (permalink)
0






Hỏi Có Hay

Ai rây nhung nhớ hạt mưa bay
Lất phất buồn thương lệ ngắn dài
rây rải đau buồn trong cõi thế
Cho hồn xây xát chát chua cay
Khổ thân lầm lũi trong mưa bảo
Đày đọa linh hồn trong đắm say
Thời gian nào biết dài hay ngắn
Cõi trần duyên hết hỏi có hay
Mytutru_19.5.2009






"Tập tầm vông
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xoè cánh ra... "








Băng thích công múa lắm nha
Tứ Trụ tặng quà Công loá cánh quay
Ôi chao công múa thật hay
Hàn Băng về thấy loay quay múa cùng.

hnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 19:23:50 bởi Ha Ngan Ha >
Rdinh 19.05.2009 19:28:10 (permalink)
0
 


Ha Ngan Ha 19.05.2009 22:28:23 (permalink)
0





 

BÓNG PHƯỢNG

Trèo lên cây phượng hái hoa
Bỏ vào chiếc giỏi ngắm hạ nhớ người
Vương cành áo trắng phất phơi
Lao xao cánh phượng buồn rơi sắc hồng
Hè nay đỏ mắt phượng trông
Ngóng người xa xứ lệ lòng rưng rưng
Nhạc sầu ve hát chẳng dừng
Vang trong nỗi nhớ ngập ngừng...chơi vơi
Tiếng ve thổn thức nghẹn lời
Rót cung bậc... phượng lại rơi nhói lòng
Hè này phượng đỏ trổ bông
Mình ta cứ mãi ngóng trông một người
Cung sầu chia biệt hai nơi
Người đi kẻ ở lệ rơi mấy mùa
Từng cơn gió hạ thoảng lùa
Rung rinh tà áo trắng xưa rủ sầu
Gợi buồn nhớ một câu
Chờ nhau hè đến thắm màu tròn duyên
Bây giờ xa cách hai miền
Biển xanh vẫn đợi...Bóng thuyền mù xa !!!

Hà Ngân Hà

HKBT138 19.05.2009 23:31:50 (permalink)
0






BÓNG PHƯỢNG

Trèo lên cây phượng hái hoa
Bỏ vào chiếc giỏi ngắm hạ nhớ người
Vương cành áo trắng phất phơi
Lao xao cánh phượng buồn rơi sắc hồng
Hè nay đỏ mắt phượng trông
Ngóng người xa xứ lệ lòng rưng rưng
Nhạc sầu ve hát chẳng dừng
Vang trong nỗi nhớ ngập ngừng...chơi vơi
Tiếng ve thổn thức nghẹn lời
Rót cung bậc... phượng lại rơi nhói lòng
Hè này phượng đỏ trổ bông
Mình ta cứ mãi ngóng trông một người
Cung sầu chia biệt hai nơi
Người đi kẻ ở lệ rơi mấy mùa
Từng cơn gió hạ thoảng lùa
Rung rinh tà áo trắng xưa rủ sầu
Gợi buồn nhớ một câu
Chờ nhau hè đến thắm màu tròn duyên
Bây giờ xa cách hai miền
Biển xanh vẫn đợi...Bóng thuyền mù xa !!!

Hà Ngân Hà


BÓNG HỒNG


Em nằm em hát em ca
Gió đưa mái tóc cho ta say lòng
Hỡi ơi áo trắng bóng hồng
Áo dài tha thướt, có chồng hay chưa?
Để anh biết mà về thưa
Thưa cùng ba mẹ rước đưa em về
Nhìn em lòng dạ tái tê
Con tim rung động đam mê phút đầu
Chỉ cần em nói một câu
Anh về mua gấp trầu cau đến nhà
Đến nhà thưa với má ba
Đôi ta sẽ kết thuyền hoa rước đèn

HKBT.

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 64 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9