NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 64 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 27.05.2009 00:49:42 (permalink)
0




Đoạn đường ta đã đi qua
Buồn vui được mất như là cơn mơ


Nhớ nhung khao khát đợi chờ
Gửi cho nhau chút tình thơ tình đời


Cho nhau bài hát chơi vơi
Chỉ mong nhận lại nụ cười của em
 
Lá cỏ




TRỞ VỀ VỚI ANH

Đoạn đường anh đã đi qua
Buồn vui mưa nắng nẻo xa chốn gần

Thơ Hạ rải nắng quanh sân
Đường hoa Hạ lót bước chân em về

Trường xưa anh giữ hẹn thề
Nắng vàng phượng đỏ hương quê vẹn tình

Gặp nhau vẫn nụ cười xinh
Tình chung em giữ chung tình anh mang

Thủy chung, chung thủy đôi đàng
Châu hườn hợp phố thiếp chàng vẹn đôi.

Hàn Băng




OTOYUKO89 27.05.2009 10:52:31 (permalink)
0




TRỞ VỀ VỚI ANH

Đoạn đường anh đã đi qua
Buồn vui mưa nắng nẻo xa chốn gần

Thơ Hạ rải nắng quanh sân
Đường hoa Hạ lót bước chân em về

Trường xưa anh giữ hẹn thề
Nắng vàng phượng đỏ hương quê vẹn tình

Gặp nhau vẫn nụ cười xinh
Tình chung em giữ chung tình anh mang

Thủy chung, chung thủy đôi đàng
Châu hườn hợp phố thiếp chàng vẹn đôi.

Hàn Băng








Nhóc Băng ơi hỡi nhóc Băng
Trêu tình "bà thiếm", bả lăn chít liền
Mạng ảo "bả" yêu như điên
Hoạ thơ vài câu nói tiếng "yêu thầy"
Ai hoạ với "thầy", "bả" quậy
Không ai dám hoạ với "thầy" nữa đâu
Nhóc Băng trêu "bả", "bả" rầu
Nếu yêu "thầy" chọn tình đầu yêu em
Lúc đó em đừng khóc nhèm:
- Trời ơi ! Sợ quá ! Hổng thèm yêu đâu !


Tiểu Băng học thi tới đâu
Bao giờ qua Nhật, đào sầu đợi em
Hè nay, hoa đào tươi thêm
Lót chân em bước qua thềm về thăm
Gia tộc chờ sẵn quanh mâm
Mọi thứ ngon nhất em "măm" đi nào

Càng lớn Nhóc Băng đẹp sao
Hoa đào thua thắm, trăng sao kém vàng
Lần này chắc cú "anh chàng"
Cầu hôn em đấy, bẽ bàng "thiếm" quây ( bà thiếm quậy)
Má em hồng mịn hây hây
"Ông thầy" yêu ngất yêu ngây cả hồn
Kiệu hồng rước em cưới lớn
"Bà thiếm bả" chạy lơn tơn la làng :
- Ối chàng, chàng hỡi là chàng
- Sao chàng đành bỏ không màng tới em
- Trời ơi đất hỡi ngó xem
- Nhóc Băng anh cưới, còn em anh xù
Ông " thầy" quát : - Không yêu mụ
- Cớ sao mụ cứ xách dù tìm tôi
- Tình đầu trao trọn Băng rồi
- Lạy bà cút xéo cho tôi cưới nàng
- Bà mà còn đấy chàng ràng
- Tôi gọi po líp kéo càn bà đi
- Tôi không yêu, bà đừng lì
- Tránh ra ! Tôi phải tức thì đón dâu
- Đừng để Băng quý đợi lâu
- Lòng tôi sẽ héo sẽ sầu nhớ Băng
- Tránh ra nghe rõ bà chằn
- Cưới Băng rạng rỡ cung Hằng đều khen
- Vô bà thanh liệt danh hèn
- Vì bà ghen bậy ố hoen cả đời
- Tránh ra bà hỡi bà ơi
- Để tôi rước kiệu tuyệt vời Băng yêu
- Nảy giờ tôi nói đã nhiều
- Bà hiểu một điều tôi chỉ yêu Băng.

OTOYUKO

( ka...ka...ka...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 19:34:56 bởi OTOYUKO89 >
Lá cỏ 27.05.2009 15:58:01 (permalink)
0
Vào vườn thơ bạn tri âm
Bỗng nghe  mấy tiếng xì xầm mà ghê
Thơ là tỉnh thơ là mê
Xin đừng chạm đến những tê tái lòng
Buồn vui chia với nhau cùng
Ban thơ - xin hãy mở lòng bạn ơi
Hoàng An 27.05.2009 16:08:47 (permalink)
0
Tặng cho người ấy.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/825CF0C59ED54FE1B711FABF213EB7B0.jpg[/image]
Attached Image(s)
OTOYUKO89 27.05.2009 20:15:48 (permalink)
0
Vào vườn thơ bạn tri âm
Bỗng nghe  mấy tiếng xì xầm mà ghê
Thơ là tỉnh thơ là mê
Xin đừng chạm đến những tê tái lòng
Buồn vui chia với nhau cùng
Ban thơ - xin hãy mở lòng bạn ơi
Lá cỏ




Trên Trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Nhìn Trăng thi sĩ mơ màng
Đêm Rằm cung quản ngai vàng Hằng Nga
Nguyệt Quế chú Cuội thật thà
Nhân gian cảm cảnh bài ca Cuội Hằng

OTOYUKO



" Cũng đành


Dẫu đôi ta bước bên nhau
Cũng đâu ai dám tơ hào đến ai
Dẫu đường đầy lá me bay
Cũng đâu ai dám đưa tay người cầm


Dẫu yêu thì cũng yêu thầm
Vườn hồng có chủ trăm năm còn gì
Trễ tràng một bước còn chi
Tiễn nhau đến cuối cây si lại dừng


Người ơi người mãi người dưng
Ta ơi ta nhớ ta đừng đeo mang
Lỡ làng  đành chịu lỡ làng
Cho nhau chỉ được cung đàn tri âm


Gửi cho nhau ánh trăng rằm
Soi đường nhau dẫu trăm năm cũng đành.

LÁ CỎ



Leo ơi, em tìm thăm Leo
Hết việc em nhớ đến Leo đây nè
Vài phút giải lao thôi he
Em qua nhà chị kể nghe chuyện này
Có bạn than thở như vầy :






THÔI ĐÀNH

Trên đường người bước chung nhau
Gửi vào ánh mặt đợm màu tri âm
Hai người lỡ hẹn trăm năm
Chỉ còn một chữ tình thâm bạn bè.

Số người nguyệt lão đã se
Tơ hồng duyên thắm chỉ se sắt cầm
Lối về trăng sáng ngày rằm
Mắt nhìn đâu dám tay cầm tay ai.

Yêu thầm bóng liễu sương mai
Đường dài theo bước u hoài tình câm
Yêu em anh chỉ yêu thầm
Kiếp này muộn tiếng trăm năm thôi đành.

Kiếp sau anh sẽ đến nhanh
Cùng em hẹn ước duyên thành lứa đôi
Kiếp này thôi lỡ duyên rồi
Anh ôm đơn lẻ tình côi một mình.

Đêm rằm trăng sáng lung linh
Dõi theo chiếc bóng mơ tình hư không
Đơn phương khối tình hoài mong
Bao năm cứ mãi chờ trông một người.

Hà Ngân Hà

( Thơ bạn ấy buồn quá ! Em đọc cũng buồn theo ! )













Cánh cửa thơ đang hé mở chào
Mời thơ thi hữu bốn phương nao
Đến đây cất bút ta cùng họa
Ý từ thanh nhã hương ngọt ngào

Hà Ngân Hà      "







TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn điều
Điều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi...Cháu nhớ cô Du và chú Rdinh nên chạy qua nhà tìm cô, chú đùa tí cho vui ! Chào cô, chú kính yêu của chúng cháu ! Cháu phải đi đây !)




Yêu em một mối tình say
Yêu em khúc hát vơi đầy du dương
Yêu em trên vạn nẻo đường
Nơi đâu cũng bóng người thương chan hoà
Yêu em bao nỗi thiết tha
Yêu em muôn thưở chẳng nhoà trong tim
Yêu em muôn vạn nỗi niềm
Yêu em mỗi lúc càng thêm yêu nhiều

thuỵ du

HNH ơi,cô Du cám ơn HNH đã ghé thăm và gửi vào trang thơ bài "Tình Yêu Thi Sĩ" nhé....Tính cô Du thiệt cũng hơi nghịch ngợm cho nên có gì không phải mong NH đừng buồn cô nghe......




Ngân Hà hiền dịu nhất nhà
Hôm qua họa mấy câu thơ nhà người
Bà thiếm kia ghen quá trời
Lên tiếng giành mối vài lời khoe yêu
Ngân Hà xóa bài mất tiêu
Để lại dấu ấn : Lộn tiêu post bài
Thế là Ngân Hà bái bai
Đi không ngoái lại cười hoài mấy hôm

Cô Du cứ việc đùa xôm
Ngân Hà không giận không hờn ai đâu
Ngân Hà tính tình hiền hậu
Nhiều anh gặp gỡ phút đầu nói yêu
Ngân Hà chạy trốn mất tiêu
Vì sợ vướng víu tình yêu...ai buồn
............................................

Chúng cháu chỉ học tập luôn
Họa thơ thi hữu chia buồn sướt vui
............................................

Giải lao giây lát... học thôi
Hoặc làm nhiều việc giúp đời bớt đau
Người nghèo giúp cơm giúp áo
Cho người vơi bớt khổ đau túng cùng
Yêu thương nhân loại tình chung
Nhường cơm sẻ áo hòa cùng buồn vui
Chúng cháu làm việc giúp người
Giúp người hoạn nạn rạng ngời tình thương...

Hàn Băng


Hai em gái nhỏ thơ ngây
Kính cô quý chú chẳng rầy đến ai
Thường vui thơ Chú Cô say
Ngoài ra học tập miệt mài công danh
Thỉnh thoảng ghé nhà chị anh
Hoạ đôi thi phú màu xanh trong lành
Có "bà thiếm" lời lẽ đành hanh
Hai em nhỏ dại chạy nhanh về nhà
Từ đây hai nhóc chỉ qua
Thăm Du với chú Rdinh mà vui thơ

OTOYUKO




CHÀO NGƯỜI MỚI ĐẾN

Cảm ơn thi hữu ngồi chờ
Vì bận công việc nên thơ trễ tràng
Hai em gái nhỏ không màng
Tình yêu tình quỷ đừng sang làm phiền
Về nhắc nhở phụ nữ anh kiêng
Đừng nói bóng gió làm phiền em thơ
Chúng tôi rất ít thì giờ
Phải làm nhiều việc...hoạ thơ chỉ hầu
Hầu thi nhân có tấm lòng sâu
Sắc son tình thắm nhịp cầu tâm giao
Ghen tuông chỉ trích xin out
Anh về nhắc chị sửa sao đừng phiền

OTOYUKO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 21:30:19 bởi OTOYUKO89 >
OTOYUKO89 27.05.2009 20:53:57 (permalink)
0




Tặng cho người ấy.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/825CF0C59ED54FE1B711FABF213EB7B0.jpg[/image]



Em gái nhỏ bận học không biết bạn sang
Làm anh trai phải ra tiếp Hoàng An thay này
Chúc cho Hoàng An thơ mỗi ngày thêm hay
Tình thâm thi hữu ngày ngày vui thơ

OTOYUKO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 20:57:30 bởi OTOYUKO89 >
Hoàng An 27.05.2009 20:57:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An

Tặng cho người ấy.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/825CF0C59ED54FE1B711FABF213EB7B0.jpg[/image]



[size=4]TRỞ VỀ VỚI ANH

Đoạn đường anh đã đi qua
Buồn vui mưa nắng nẻo xa chốn gần

Thơ Hạ rải nắng quanh sân
Đường hoa Hạ lót bước chân em về

Trường xưa anh giữ hẹn thề
Nắng vàng phượng đỏ hương quê vẹn tình

Gặp nhau vẫn nụ cười xinh
Tình chung em giữ chung tình anh mang

Thủy chung, chung thủy đôi đàng
Châu hườn hợp phố thiếp chàng vẹn đôi.

Hàn Băng




Lối này ngày ấy em qua.
Vui đùa trước gió nẻo xa em về.

Vừa đi vừa hát nhạc tình.
Nhìn sang lối mộng ,chúng mình chung đôi.

Xa trường ,xa bạn ,xa thầy.
Em mang cánh phượng ,tràn đầy yêu thương.

Trời thương bỗng gặp giữa đường.
Cười tình vụng dại,em thường sang đây.

Gió Mây đưa đẩy chung đường.
Bài ca ngày ấy ,vấn vương mối tình..
[/color]

HA
Trần Trung Dũng 28.05.2009 09:39:39 (permalink)
0

Đi đâu là hỏi đi đâu
Đi bộ qua cầu hay tầu, máy bay
Đi xa hay gần nhà đây
Nhắn ai ai nhắn ai hay nhắn gì

Hàn Băng mãi cười hì hì
Hổng hiểu nhắn gì nhắn chỉ chì chi
Hi hi...hi hí...hì hì...
Băng cười vì chẳng hiểu chi...cứ cười.

( chạy thôi ! kẽo bị oánh tả tơi
Cái tật trêu mãi Dũng ơi Dũng à...úm bà là chà và cà ri nị cà ri nẹt Ấn Độ quẹt quẹt con vẹt !)
Kà...kà...kà...

Hàn Băng









Tuổi Ten

Biết nói làm sao tuổi còn thơ
Chạy nhảy tung tăng chẳng buồn lo
A-B mỗi chỗ qua một tý
Đâu dám một mình chịu chơi cho.

Đào bới lung tung tại tuổi ten
Bất chấp là người lạ hay quen
Cũng vui vì có HB thế
Mang tiếng cười về thật đáng khen.

Trung Dũng
Han Bang 29.05.2009 10:06:35 (permalink)
0





Vu vơ một thoáng giao hè,
Để me xanh lá điệp vàng rượm sân.
Thư sinh lần khuất xa dần,
Để ta còn đứng chết trân một mình !

lelong






Em đi anh đứng dõi nhìn
Cứ nhìn theo mãi bóng hình người thương
Hạ về nắng rớt sân trường
Đỏ hoa phượng Vỹ yêu thương dạt dào.


Hàn Băng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 22:13:36 bởi Han Bang >
Kha Hán Quân 29.05.2009 13:22:25 (permalink)
0







Vu vơ một thoáng giao hè,
Để me xanh lá điệp vàng rượm sân.
Thư sinh lần khuất xa dần,
Để ta còn đứng chết trân một mình !

lelong






Em đi anh đứng dõi nhìn
Cứ nhìn theo mãi bóng hình người thương
Hạ về nắng rớt sân trường
Đỏ hoa phượng Vỹ yêu thương dạt dào.


Hàn Băng





SẮC HẠ BUỒN

Lá rơi phủ kín đường xưa
Giọt mưa lắc rắc sợi thưa lối về
Trĩu lòng vệt nắng lê thê
Thấy xưa, bạn cũ, trường quê đợi người
Phượng hồng trong nắng vẫn tươi
Mắt thơ nhận sắc phượng rơi vào lòng
Bên cành hoa Hạ chờ trông
Bằng lăng tím mộng mơ dòng thời gian
Sắc sầu lên mắt ngỡ ngàng
Cho bao nhung nhớ đôi đàng chia li
Rưng rưng tím phủ đường đi
Kì thi xong sẽ từ li mùa Hè
Hạ buồn, mắt nắng đỏ hoe
Lá rơi, rơi mãi sắc se cõi lòng
Bóng ai lặng đứng buồn trông
Hạ rơi hoa nắng nhói lòng người đi
Gót sầu nặng bước từ li
Chia tay, ánh mắt gửi gì cho nhau
Hạ buồn hoa nắng rơi mau
Giọt nắng phai mà lệ đổ mưa bay
Rây mưa trong nắng u hoài
Tiếng ve nức nở lòng ai thắm sầu
Vương vương hoa nắng cài đầu
Bằng lăng tím rủ đường sầu ai qua.

Kha Hán Quân





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59925/617D32999B3E455D878C370AECD0AF1E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 22:23:11 bởi Kha Hán Quân >
Attached Image(s)
Hoàng An 29.05.2009 16:24:06 (permalink)
0
[size=4]

Ai bảo em là giai nhân.
Cho đời anh thêm đau khổ.
Ai bảo em ngồi cửa sổ.
Cho vương vấn nợ thi nhân.
(thơ cổ)
Biết rằng “tình ấy” gió sương.
Do mình tơ tưỡng thầm thương.
Tại nàng.. gieo nhớ vấn vương.
Yêu em lở hẹn chuyện thường….em ơi!
HA
[/size
]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/26BAFD3024114D0F9250D2C11B05FBD9.jpg[/image]

[size=4]
Tuổi em đẹp nhất trăng tròn.
Em mơ em mộng vẫn còn như trăng.
Nói năng uyễn chuyễn tơ giăng .
Phải chăng tôi nhớ Hàn Băng hởi trời?

Trời đày ,trời hại tôi chăng?
Thiếu gì người nhớ,lại lăn vô tròng.
Lòng vòng bởi tại bưởi bồng.
Mong ước hoa hồng,xây mộng chung đôi.

Nếu tôi thầm ước không thôi.
Môi hồng hờ hững,tại tôi mất hồn.
Bồn chồn rạo rực bồi hồi..
Đứng ngồi chẵng đặng,bởi lời em trao.

Tại sao tôi lại khát khao.
Bao nhiêu không nhớ ,nhớ sao một người?
Nụ cười mật ngọt như đường.
Tương tư dạo ấy ,tôi thường gọi tên.
HA

,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 11:17:15 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Han Bang 01.06.2009 02:23:25 (permalink)
0




Han Bang 01.06.2009 02:25:05 (permalink)
0
 hoa tigon



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 02:37:37 bởi Han Bang >
Han Bang 01.06.2009 02:26:21 (permalink)
0



Hồng nhung leo
Han Bang 01.06.2009 02:41:17 (permalink)
0





Hoa mộc lan
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 64 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9