NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 64 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Kashigi Omi 24.01.2009 09:41:48 (permalink)
0
Hi Hàn Băng, HB ko để địa chỉ lại làm mình tìm nhà muốn chết luôn, hôm nay mới tìm được đó, vả lại gần Tết nên cũng bận quá, lúc rảnh thì lại qua nhà hàng xóm bên box Thơ vui để tán dóc nên Reply muộn, HB đừng giận nha. Cũng may hôm nay mới 29 Tết, chưa đến năm mới, chứ nếu đầu năm mà đem mấy bài buồn thiu này qua thế nào cũng bị chủ nhà chửi hi hi!. Bài thơ bạn làm rất cảm động, mình xin viết tiếp 1 đoạn ngắn nữa nha.

Trích đoạn: Han Bang

Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
Chết là trở về với tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước,
Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...
KashigiOmi


Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ
Mực tím màu nét bút viết câu thơ
Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến

Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ
Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ

Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
Hàn Băng


Hãy trồng cho tôi bốn cây liễu quanh mồ,
Một cây bạch đàn lá xanh biết hát.
Để mỗi khi chim sơn ca về nghỉ mát
Kể chuyện với tôi bằng những nét nhạc lung linh.
Hoài bão, ước mơ, thế giới cảm tâm tình.
Và những ngôi sao đêm đêm không ngủ,
Nghiêng cánh về tôi, lặng im tâm sự:
Một người sinh ra rồi nằm lại ở nơi này,
Giữa đất trời, với hoa lá, cỏ cây...
Omi!

Chúc Hàn Băng và gia đình năm mới An khang Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.




#76
    trongvan 24.01.2009 15:32:45 (permalink)
    0

    #77
      HanSiNguyen 24.01.2009 21:18:50 (permalink)
      0
      GIẤC MƠ XUÂN
      Thơ Hàn Băng
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      MIDI diễn tấu
       
       
      Ca từ
      GIẤC MƠ XUÂN
      BbM 100 Country
       
      Dù anh đi qua bao năm tháng
      Em vẫn đợi chờ mỗi xuân sang
      Mỏi mắt đăm đăm nhìn mây trắng
      Xuân nay hoa nở muộn bên đàng
       
      Đàn xuân ngân vang khơi nỗi nhớ
      Bóng anh vời vợi cuối chân mây
      Xuân đến xuân đi xuân trở lại
      Thềm hoa xuân nữ dáng u hoài
       
      Mùa xuân tiếng đàn ai trăn trở
      Lơi phách nhịp sầu thương mối tình xa
      Viễn khúc ngân vang hoài âm nhớ
      Bâng khuâng thương giọt lệ vỡ oà
       
      Rưng rức đàn xa mang hơi thở
      Gửi chút yêu thương về bến bờ mơ
      Mong giấc mơ hoa thành hiện thực
      Xuân nay Xuân e ấp đợi chờ  
       
      (Trở lại từ đầu)
       
      Xuân nay Xuân e ấp đợi chờ 
       

         Hàn Băng
      HSN-35-1026
      #78
        Thuỵ Du 24.01.2009 22:18:48 (permalink)
        0
        CHÚC HÀN BĂNG MỘT MÙA XUÂN MỚI NHIỀU NIỀM VUI & MAY MẮN NHÉ
         
        #79
          banglang07 25.01.2009 05:29:35 (permalink)
          0


          NhaTRan thương mến của tỷ !

          Mấy hôm rồi bận sửa soạn tết nên tỷ vào DD chỉ để chúc tết các bạn thơ rồi ra . Hôm nay tỷ tranh thủ vào đọc thơ 1 chút mới biết Hàn Băng đã đem bài Hoa Nắng cùng tấm hình minh họa vào và em có tranh luận với huynh Rdinh . Tỷ cũng như Thụy Du thôi em ạ . Tỷ cũng thấy tấm hình này trên mạng rất hợp với bài thơ của tỷ nên tỷ post vào cho đẹp thôi . Lúc đó hình như Nghinh Tuấn ( hay đệ nào đó ) có hỏi một câu gì đó và tỷ cũng nói đùa 1 câu gì đó cho vui thôi.
          Em ạ , tỷ ko bao giờ post hình mình lên mạng cả vì tỷ rất sợ kẻ xấu lấy hình mình mà ghép bậy bạ thì nguy hiểm lắm vì trên mạng ảo chẳng ai biết mặt ai nên tốt xấu lẫn lộn nhiều khi ko biết đâu mà lường  .
          Em đừng bận tâm đến chuyện này nữa em nhé . Dù tỷ có thế nào thì BL mãi vẫn là BL mà thôi.
          Tỷ chúc em cùng gia đình một năm mới AN KHANG –HẠNH PHÚC – THÀNH ĐẠT . Riêng em thì luôn vui và học thật giỏi em nhé !

          Tỷ tìm nhà em để gởi tiếp chúc tết nhưng ko thấy . Vì vậy tỷ gởi nhờ vào nhà của HB cho em .
          ( Thiệp này tỷ làm tặng riêng các đệ , muội yêu của tỷ đó )
          ( Mặc dù tỷ chưa kịp xin phép HB nhưng tỷ tin là muội HB cũng sẽ vui lòng. Có phải vậy ko hả Hàn Băng? )



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 05:49:47 bởi banglang07 >
          #80
            vivilan 25.01.2009 15:10:21 (permalink)
            0
             
             
            Trời hàn
            e lạnh nhân duyên
            Nhưng mùa xuân ấm
            đợi bên cửa rồi
             
            Ghé qua, chúc HÀN BĂNG
            một xuân vui,
            nhiều Thơ và "Nắng ấm"
             
             
             
            #81
              banglang07 26.01.2009 14:47:56 (permalink)
              0

              Muội muội thương của tỷ ơi !
              Tỷ đến mừng tuổi xuân vui đây này
              Nhiều lắm , toàn là tiền “Tây”
              Kim vừa cho tỷ bỏ đầy vào bao ( lì xì )
              BL07











              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 20:58:34 bởi banglang07 >
              #82
                nha uyen 27.01.2009 10:04:43 (permalink)
                0

                 
                Cám ơn HAN BANG đã ghé thăm và chúc tết,NU xin chúc HB và gia quyến một năm mới an khang,thịnh vương, NU
                #83
                  Han Bang 28.01.2009 02:57:25 (permalink)
                  0
                  XUÂN LẠNH

                  Xuân lẩn quất vào màn đêm
                  Sương rơi thấm ướt cánh hoa mềm
                  Bên thềm soi bóng trăng êm
                  Hạt sương rớt nhẹ vào hồn giá băng

                  Hàn Băng
                  #84
                    NuocMatMuaThu 28.01.2009 12:39:34 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2009
                    AN KHANG THỊNH VƯỢNG
                     
                    Gởi ai lời chúc muộn
                    Một mùa Xuân thanh bình
                     
                     
                    Han Bang mến:
                     
                    NMMT xin mến chào Han Bang vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn cho bài thơ hay cùng những lời chúc lành mà Han Bang đã để lại trong trang nhà của mình trong đêm viếng thăm vừa qua, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều, nên cũng sẵn dịp này, cũng cho Thu xin phép ghé thăm góc thơ của Han Bang và để lại lời chúc muộn, Thu xin mến chúc Han Bang cùng gia đình một mùa Xuân 2009 đẹp như ý, an khang thịnh vượng, và xin mến chúc hồn thơ của Han Bang luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an vui và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân nhiều  :)
                     
                    Thân ái
                     
                    NuocMatMuaThu
                    __________________________________
                     
                    #85
                      Han Bang 30.01.2009 23:38:33 (permalink)
                      0


                       
                       
                      Trời hàn
                      e lạnh nhân duyên
                      Nhưng mùa xuân ấm
                      đợi bên cửa rồi
                       
                      Ghé qua, chúc HÀN BĂNG
                      một xuân vui,
                      nhiều Thơ và "Nắng ấm"
                      vivilan
                       
                       

                      Lời thơ
                      ngắn gọn bồi hồi
                      Nắng hồng xuân mới
                      tan rồi giá băng
                      Hàn Băng



                      #86
                        Han Bang 30.01.2009 23:49:40 (permalink)
                        0

                        XEM TRANH MỸ NGHỆ
                         
                         
                         
                         
                         
                        Người mài sơn, tạo nét
                        Trai ốc khảm, ánh màu
                         
                        Ta có là nghệ sĩ
                        Chạm khắc đời sang nhau?
                        vivilan


                        Bài thơ hay, thích đọc
                        Nghĩa ý viết, sáng lời

                        Người đúng là thi sĩ
                        Vần thơ đẹp cho đời
                        Hàn Băng

                        #87
                          Han Bang 31.01.2009 00:50:36 (permalink)
                          0



                          Xin họa theo chữ ký của Kashigi Omi



                          Dieu Tam





                          Lùa rác rến khắp đường khắp ngả
                          Chổi từng nhát cứ lướt nhanh qua
                          Cho sạch sẽ từ đường tới ngỏ
                          Xuân về rồi sáng cả đường xa
                          Hàn Băng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 13:53:00 bởi Han Bang >
                          #88
                            Han Bang 31.01.2009 01:05:33 (permalink)
                            0
                            Cuối mùa tuyết trắng 
                             
                             
                             
                             
                            Đã cuối đông tuyết dần hết phủ
                            Tim lạnh tan theo tuyết chuyển mình
                            Những bông tuyết nhỏ lạnh xinh xinh
                            Cam chịu mãi trong dòng hơi lạnh
                            Tuyết tan nhanh _ con phố không anh
                            Hơi em đó không đủ làm em ấm
                            Dù phố mùa đông đang thay áo
                            Giao mùa đông đợi một khát khao
                            Em về bước lệ trên tuyết cuối
                            Hỏi có lạnh không dưới gót hài?
                             
                            Một sớm ngày mai _ rồi ngày mai
                            Lạnh tan _ xuân đến phố ngập chàn
                            Bao xuân _ cây cối _ mầu xanh phủ
                            Em bước một mình tiễn lạnh đi
                             
                            Xuân đến chia ly mùa tuyết trắng
                            Như ta xa mãi chẳng ghép thành
                            Nỗi niềm nào đó in vào ngực
                            Làm gợn cơn ho phủ nỗi lòng
                             
                            Phong Linh
                             
                            Ghé qua chúc bạn vui thât vui nhé hic

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            LẠNH LÒNG

                            Việt-Nam ở buổi Đông tàn
                            Cây đua, hoa nở để sang Xuân hồng
                            Nơi đây cực điểm mùa Đông
                            Tuyết đóng băng đá lạnh không gì bằng
                             
                             
                            Ngập đường phủ tuyết đóng băng
                            Càng thêm giá lạnh của lòng tha-hương
                            Đêm Đông lạnh suốt canh-trường
                            Cũng không bằng lạnh nỗi-niềm nhớ em
                             
                            Mùa Xuân lạnh cóng bên thềm
                            Sao bằng tôi lạnh nhìn em qua đò.
                             
                            Rdinh
                             
                             
                            Xin cảm ơn bạn đã ghé nhà , chúc bạn luôn vui.
                             
                             
                            Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vui, cuộc sống buồn lắm bạn ạ, đôi khi mình cũng chẳng thể nào mà hiểu được ...hic...
                             
                            Trời đã cuối đông:
                             
                             
                            ĐẦY VƠI
                             
                            Ngày lạnh cuối đông tuyết vẫn về
                            Dòng sông nước giá chẳng lờ trôi
                            Ngoài kia tuyết trắng vài bông nhỏ
                            Trong đây vẫn _ đầy vơi nỗi lòng
                             
                            Ngoài trời tuyết trắng bao nhung nhớ
                            Đường đời muôn ngả biết về đâu
                            Cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ
                            Đầy vơi tuyết rụng vẫn tả tơi ....
                             
                            Phong Linh
                             
                             



                             
                             
                             
                            Đồng ý với bạn cuộc sống thật buồn, nhưng nay Xuân về mình cũng ráng vui lên chút cho tươi Xuân với đời !



                            Xuân về vui khắp nơi nơi
                            Lời may chúc tụng xua tan buồn phiền
                            Nụ cười cứ nở môi duyên
                            Hổng buồn đâu nhé bạn hiền thơ ơi !
                            Nhã Trân

                            (Chú Rdinh nói đúng, xuân về mình phải ráng vui lên!)


                            Nhã Trân ơi !
                            Chú Rdinh hoạ thơ hết chê
                            Hay lắm nên cũng người ê ê càng
                            Lâu lâu nhảy bổ phang ngang
                            Chỉ trích quấy rối làm nhàm rồi dông.
                            Hàn Băng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 14:34:58 bởi Han Bang >
                            #89
                              Rdinh 31.01.2009 07:52:10 (permalink)
                              0
                               



                               



                              Dieu Tam


                              Lùa rác rến khắp nẻo đường qua
                              Chổi từng nhát cứ lướt nhanh qua
                              Cho sạch sẽ từ đường tới ngỏ
                              Xuân về rồi sáng cả đường xa
                              Hàn Băng
                               
                               





                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 64 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 946 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9