THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 46 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 680 bài trong đề mục
nha uyen 25.01.2009 23:55:20 (permalink)
0
CHÚC TẾT NHÃ UYÊN
 
Nguyên Hải đường thi chúc Nhã Uyên
Xuân về bạn mãi đẹp như Tiên
Môi hồng má phấn luôn tươi thắm
Mắt ước mi cong thật diệu hiền
Tha thướt đài trang hài gót ngọc
Thảnh thơi thư thái bút thơ, nghiêng
Dung ngôn, tài đức, thêm công hạnh
"Danh bất hư truyền" phụ nữ Yên
 
Nguyên Hải

 XẤU HỔ!
 
Chúc tết thế này chắc chết Uyên
Lọ lem sao dám ước như tiên
Thân cò lặn lội nơi công sở
Sớm tối yên vui phận mẹ hiền
Chằng dám mơ sông không mộng suối
Chỉ hoài quanh quẩn bút cùng nghiên
Tài hèn đức mỏng dung thì kém
Gẫm thẹn cho mình, hổ xứ Yên !
 
                          Nhuyên Ả
 
#196
    anhtrangthu 26.01.2009 01:22:20 (permalink)
    0

    Happy new year!



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/068776A89AA74A2F87B4BEB01327FCDC.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #197
      NGUYÊN HẢI 26.01.2009 02:15:42 (permalink)
      0
       



      GIAO THỪA KHAI BÚT
       
      Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
      Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
      Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
      Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
      Sơn hà yên lặng giao thừa đón
      Xã tắc vui mừng hội nhập xây
      Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
      Muôn dân phú quý nước non nầy.
       
      Nguyên Hải
      01h00-01-01-Kỷ Sửu

       
       
       
      #198
        NGUYÊN HẢI 26.01.2009 03:34:45 (permalink)
        0





        TRÂU THÁN !
         
        Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
        Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
        Lì lợm ai đâu đều ví tớ
        Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
        Cày bừa lở bước roi nghe rát
        Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
        Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
        Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
         
        Nguyên Hải

         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 03:46:57 bởi NGUYÊN HẢI >
        #199
          NGUYÊN HẢI 26.01.2009 04:55:49 (permalink)
          0


           
           
          SAO LẠI HÌNH NHƯ 2 !?
           
          Sao lại hình như hởi giọt đời thương hại!
          Áo trắng xưa đã cháo lòng mấy thuở
          Mỗi vết hằn là dấu ấn  ngày qua
          Xin được bình yên không nghĩ xôi xa
           
          Sao lại hình như trong bao ngờ vực
          Để chạnh lòng biển mặn quê cha
          Đời thiệt thòi giữa muối cát chan hòa
          Ai hiểu được lòng củ khoai, hạt bắp
           
          Sao lại hình như, khỏang trời tít tắp
          Cánh én về là hiệu báo mùa xuân
          Mà hương tình cứ trong mãi  lâng lâng
          Tím hai đồi sớm tối chẳng cùng chân...
           
          Sao lại hình như những gam màu nhạt dịu
          Bức tranh hoa còn phản sắc tương quan
          Còn khỏang cách hai trường thưởng lãm
          Thì đành thôi , ta về với ta thôi. !
           
          Nguyên Hải

          #200
            Trần Mạnh Hùng 26.01.2009 06:39:56 (permalink)
            0
            GIAO THỪA KHAI BÚT
             
            Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
            Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
            Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
            Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
            Sơn hà yên lặng giao thừa đón
            Xã tắc vui mừng hội nhập xây
            Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
            Muôn dân phú quý nước non nầy.
             
            Nguyên Hải
            01h00-01-01-Kỷ Sửu
            Thóat chốn này
            Hết chuột tới trâu cứ mãi xoay.
            Giòng đời trôi nổi thế nào đây.
            Đầu ngày lo gạo xoi mòn đất.
            Cuối buổi chạy cơm xơ xác cây
            Đón tết cầu tài, tài chẳng đến
            Mừng xuân kén mộng, mộng đang xây.
            Nhâm nhi chén rượu vui xuân mới.
            Mượn chút men say thóat chốn này
            Trần mạnh Hùng

            #201
              Trần Mạnh Hùng 26.01.2009 06:42:19 (permalink)
              0
              TRÂU THÁN !
               
              Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
              Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
              Lì lợm ai đâu đều ví tớ
              Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
              Cày bừa lở bước roi nghe rát
              Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
              Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
              Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
               
              Nguyên Hải

              Chả Ước Giầu
              Chuột xách gói đi lại đến trâu
              Chuột trâu cũng rứa chỉ thêm rầu.
              chuột thân nhí nhách làm anh cả
              Trâu xác khổng lồ phận nó tao.
              Chuột đến phá tung trong hận ghét
              Chuột mang bịnh tật chuốc niềm đau
              Một năm khốn khổ vì con chuột.
              Trâu đến bình yên, chả ước giàu
              Trần Mạnh Hùng
              #202
                nha uyen 26.01.2009 10:22:27 (permalink)
                0
                GIAO THỪA KHAI BÚT

                Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
                Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
                Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
                Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
                Sơn hà yên lặng giao thừa đón
                Xã tắc vui mừng hội nhập xây
                Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
                Muôn dân phú quý nước non nầy.
                Nguyên Hải
                01h00-01-01-Kỷ Sửu
                 

                Thóat chốn này
                Hết chuột tới trâu cứ mãi xoay.
                Giòng đời trôi nổi thế nào đây.
                Đầu ngày lo gạo xoi mòn đất.
                Cuối buổi chạy cơm xơ xác cây
                Đón tết cầu tài, tài chẳng đến
                Mừng xuân kén mộng, mộng đang xây.
                Nhâm nhi chén rượu vui xuân mới.
                Mượn chút men say thóat chốn này
                Trần mạnh Hùng
                 

                TRỌN NĂM NÀY
                 
                Quỹ đạo thời gian cứ mãi xoay
                Chuột đi trâu lại chạy vào đây
                Xuân về bướm lượn chào hoa thắm
                Tết đến gió vờn vui với cây
                Tống cựu  vứt đi tình xấu xí
                Nghinh tân chờ đón mộng lành xây
                Chào xuận xin chúc ai năm  mới
                Thỏa ước tròn mong trọn tết này !
                 
                                    nha uyen


                #203
                  HÀN PHONG 26.01.2009 11:28:44 (permalink)
                  0


                  GIAO THỪA KHAI BÚT

                  Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
                  Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
                  Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
                  Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
                  Sơn hà yên lặng giao thừa đón
                  Xã tắc vui mừng hội nhập xây
                  Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
                  Muôn dân phú quý nước non nầy.
                  Nguyên Hải
                  01h00-01-01-Kỷ Sửu
                   

                  Thóat chốn này
                  Hết chuột tới trâu cứ mãi xoay.
                  Giòng đời trôi nổi thế nào đây.
                  Đầu ngày lo gạo xoi mòn đất.
                  Cuối buổi chạy cơm xơ xác cây
                  Đón tết cầu tài, tài chẳng đến
                  Mừng xuân kén mộng, mộng đang xây.
                  Nhâm nhi chén rượu vui xuân mới.
                  Mượn chút men say thóat chốn này
                  Trần mạnh Hùng
                   
                  TRỌN NĂM NÀY
                   
                  Quỹ đạo thời gian cứ mãi xoay
                  Chuột đi trâu lại chạy vào đây
                  Xuân về bướm lượn chào hoa thắm
                  Tết đến gió vờn vui với cây
                  Tống cựu  vứt đi tình xấu xí
                  Nghinh tân chờ đón mộng lành xây
                  Chào xuận xin chúc ai năm  mới
                  Thỏa ước tròn mong trọn tết này !
                   
                                      nha uyen



                  HUYNH NGUYÊN HẢI
                  MỪNG TẾT

                  Ngày tháng đất trời rộn rã xoay
                  Năm nay Nguyên Hải chắc giàu đây
                  Mai đào nở rộ loa không xuể
                  Vàng bạc đầy nhà biết mấy cây
                  Xe tám chín con thủng thẳng sắm
                  Nhà năm bảy tấm từ từ xây
                  Tơ duyên Nguyệt Lão đương xe giúp
                  Còn tết nào hơn cái tết này

                  Hàn Phong

                  #204
                    nha uyen 26.01.2009 22:43:57 (permalink)
                    0
                    TRÂU THÁN !
                     
                    Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
                    Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
                    Lì lợm ai đâu đều ví tớ
                    Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
                    Cày bừa lở bước roi nghe rát
                    Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
                    Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
                    Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
                     
                    Nguyên Hải

                    Chả Ước Giầu
                    Chuột xách gói đi lại đến trâu
                    Chuột trâu cũng rứa chỉ thêm rầu.
                    chuột thân nhí nhách làm anh cả
                    Trâu xác khổng lồ phận nó tao.
                    Chuột đến phá tung trong hận ghét
                    Chuột mang bịnh tật chuốc niềm đau
                    Một năm khốn khổ vì con chuột.
                    Trâu đến bình yên, chả ước giàu
                    Trần Mạnh Hùng

                     
                    NỖI NIỀM TRÂU
                     
                    Hiền lành cục mịch chính danh trâu
                    Chậm chạp dốt ngu thiệt đến rầu
                    Dàn khảy tai trâu như hổng khảy
                    Cày bừa yên phận có mày tao
                    Biết thân mình ở nơi đồng ruộng
                    Chẳng dám leo trèo sợ té đau
                    Hì hục tháng ngày cày với kéo
                    Mong sao chủ tớ được sang giàu !
                     
                                                      nha uyen
                    #205
                      NGUYÊN HẢI 26.01.2009 23:12:10 (permalink)
                      0
                       
                       
                       


                      DUYÊN KỶ SỬU
                       
                      Thắm tươi những nụ môi hôn
                      Đào - Mai e thẹn Xuân còn lã lơi
                      Kìa xem trời đất người ơi
                      Hanh hanh nắng ấm như hơi  dậy thì
                       
                      Tay nàng lựa nhánh cỏ Thi
                      Nhờ anh quẻ dịch duyên gì xuân nay
                      Anh rằng quẻ ứng vận may
                      Kỷ sửu  em gặp thầy  nầy  quý dương
                       
                      Nguyên Hải

                      #206
                        ThanhThanhKhiet 26.01.2009 23:25:15 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: NGUYÊN HẢI






                        GIAO THỪA KHAI BÚT
                         
                        Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
                        Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
                        Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
                        Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
                        Sơn hà yên lặng giao thừa đón
                        Xã tắc vui mừng hội nhập xây
                        Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
                        Muôn dân phú quý nước non nầy.
                         
                        Nguyên Hải
                        01h00-01-01-Kỷ Sửu









                        Chúc Mừng Năm mới


                        Gia cảnh
                         
                        Giầu nghèo gia cảnh đã vần Xoay
                        Toạ lạc ba đời ở chốn Đây
                         
                        Phía trước hàng cau che nắng sớm-
                        Đằng sau chuối rợp bóng  vườn cây
                         
                        Cơ hàn con dở đành Che tạm-
                        Xung túc cháu giầu được phép Xây
                         
                        Có chí phúc dầy thành nghiệp lớn-
                        Cha ông mát mặt đến mai này
                         
                        T.T.K.26.1.2009 
                         

                        #207
                          Trần Mạnh Hùng 27.01.2009 01:44:00 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Chúc Mừng đầu năm đến tất cả quý vị trong ban quản trị và các quý  bạn thành viên văn thi hữu trong vnthuquan một năm hạnh phúc, khoẻ mạnh và phát tài.
                           
                           
                          Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ.
                          Nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh
                           
                           
                          #208
                            NGUYÊN HẢI 27.01.2009 02:01:50 (permalink)
                            0
                             



                            ẢO HUYỀN SAY !
                             
                            Nét dịu hiền  và hương mềm rất thật
                            Như sợi nắng khờ ngả xuống quàng vai
                            Cánh vẫn hồng và hương phấn chưa phai
                            Còn rạo rực trên đồng xôn xao ấy
                             
                            Cơn mưa dầm giữa mùa vừa tạnh đêm qua
                            Làn mây xám vẫn còn chưa tan hết
                            Ngọn gió ơ thờ lành lạnh tím hòang hôn
                            Chim xa ngàn hạ cánh hỏi cành khôn
                             
                            Sợi bâng khuâng giăng màn hư ảo
                            Giấc mộng nào khuấy động hương hoa
                            Đêm tỉnh lặng ngở phương trời rất lạ
                            Bình minh về hạt nắng hiểu chiêm bao
                             
                            Như sương rơi từ giọt tròn cuối lá
                            Chạm vào bờ sỏi đá lạnh lùng đau
                            Sương vỡ òa hình ảnh suốt đêm thâu
                            Dội vào đời những sắc màu vụn vỡ
                             
                            Đêm ảo huyền ngơ ngớ chút gì say !?
                             
                            Nguyên Hải
                             

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #209
                              NGUYÊN HẢI 27.01.2009 03:02:20 (permalink)
                              0







                              NGẤT NGÂY
                               
                              Người ở phương nào ta ở đây
                              Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
                              Hương Xuân nằng nặng xe duyên mới
                              Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
                              Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
                              Đắng cay lòng tím sắc mây bay
                              Sao người hờ hững vô tư quá
                              Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
                               
                              Nguyên Hải

                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 09:37:43 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #210
                                Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 46 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9