THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 46 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 27.01.2009 04:26:51 (permalink)
0
 
 
Bác Lá ới ời...Bác ăn Tết vui hong...quên tụi em gùi hà...
Chừa tiền lì xì à nha...nhớ nhe Bác hì hì...
Năm mới mừng tuổi Bác nè...Bác luôn vui mạnh khoẻ...có tiền lẻ lì xì cho bầy  trẻ nè hì hì...
 
Kỷ Sửu 2009

Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
Vất vả lôi cày trên ruộng nước
Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
Quanh năm đội nắng hề than khó

Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

 Vancali  1.25.09
 
MỆT NGHỈ
Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
Rời rã tay chân với bộ đầu.
Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
Sao mà còn nguýt, sao lườm xéo
Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
Thế mà còn nói có gì đâu.
 
Thế mà còn nói có gì đâu.
Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.
 
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu
Ngày nghỉ trời cho... đã thuộc làu.
Tưởng thế nhưng mà nào phải thế.
Chuyện đâu còn đó chẳng vào đâu.
Trong ngày nghỉ phép sao mà nhợn
Trọn tháng cày bừa muốn phát đau.
Việc ấy không làm, hành việc khác.
Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
 
Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau
 
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 12:25:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 27.01.2009 05:04:19 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 05:17:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 27.01.2009 08:38:59 (permalink)
0
TRÂU THÁN !

Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
 
Nguyên Hải

Chả Ước Giầu

Chuột xách gói đi lại đến trâu
Chuột trâu cũng rứa chỉ thêm rầu.
chuột thân nhí nhách làm anh cả
Trâu xác khổng lồ phận nó tao.
Chuột đến phá tung trong hận ghét
Chuột mang bịnh tật chuốc niềm đau
Một năm khốn khổ vì con chuột.
Trâu đến bình yên, chả ước giàu
 
Trần Mạnh Hùng
 
Trâu thán !
 
Trên đời vạn sự đổ thừa trâu
Nghĩ lại mèn ơi...thật phát rầu
Nệm ấm chăn êm duyên bạc bẽo
Trời hành nắng đổ phận thanh tao
Ngày đêm vất vả da phồng rát
Sớm tối cần cù muỗi đốt đau
Cắt cớ năm này tôi lại đến
Bà con cứ chúc được sang giàu
 
Vancali 1.26.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày mùng một nhiều tiền lì xì...
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 08:51:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI






TRÂU THÁN !
 
Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
 
Nguyên Hải



Tuổi trâu
 
Sinh vào năm sửu tuổi con trâu
Nghĩ tủi cho thân đến phát rầu
 
Chịu khổ hiền lành chỉ có tớ
Siêng năng cục tính đã có tao
 
Tinh mơ dạ đói lòng bỏng rát
No bụng đêm về vai rát đau
 
Phận gắn với trâu nghe tiếng chúc
Cũng mong cuộc sống sẽ sang giầu
 
T.T.K.27.1.2009
 
nha uyen 27.01.2009 09:19:44 (permalink)
0
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải

 
THƯỞ DẠI NGÂY
 
Mộng ở nơi nào mơ ở đây
Thương yêu muôn thưở chẳng đong đầy
Chiều đơm nỗi nhớ hoa đơm nụ
Rượu cạn lưng bầu dỗ giấc say
Thăm thẳm mù khơi chờ bóng nhạn
Thẫn thờ  mây tím hững hờ bay
Xin mơ vẫn mãi là mơ mộng
Đậm ngát  hương tình thưở dại ngây !
 
                               nha uyen
 

Pe An 27.01.2009 09:24:42 (permalink)
0










NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải



VÌ AI..???
Người ở phương nào sao vấng vương
Vang vọng bên đời tiếng nhớ thương
Tha thiết làm sao bao nỗi nhớ
Dang đôi tay mềm hứng giọt suơng
Lạnh nhạt cay nồng hương rượu chát
Da diết chàng Trương nhớ Mỵ Nương
Dấu tình người đó còn băng giá
Xin hãy quay về suối ngàn hương
 
 Đinh Tiểu An

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 09:31:26 bởi em đi tìm anh >
HÀN PHONG 27.01.2009 11:02:22 (permalink)
0

VÌ AI..???
Người ở phương nào sao vấng vương
Vang vọng bên đời tiếng nhớ thương
Tha thiết làm sao bao nỗi nhớ
Dang đôi tay mềm hứng giọt suơng
Lạnh nhạt cay nồng hương rượu chát
Da diết chàng Trương nhớ Mỵ Nương
Dấu tình người đó còn băng giá
Xin hãy quay về suối ngàn hương
 
 Đinh Tiểu An


XA CÁCH

Người đi lá rụng gót chân vương
Xao xác bên trời những tiếc thương
Nhành liễu chiều buông tung lá gió
Cánh hồng đêm rủ lạnh hơi sương
Trời xa ai đến ngày lưu lạc
Chốn cũ ta về buổi náu nương
Cách mấy trùng dương khi ngoảnh lại
Nỗi buồn phong kín khách tha hương

Hàn Phong
huvo09 27.01.2009 12:01:22 (permalink)
0
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải
 

"Người ở phương nào ta ở đây"
Tiếng đàn dạo khúc nhớ dâng đầy
Nốt trầm nốt bổng gieo thương nhớ
Hoa hương thoang thoảng mộng hồn bay
Nhặt khoan cung điệu buồn ai oán
Ngùi thương tình khúc giấc mơ say
Hỡi người tình ảo nào nghe thấy
Thổn thức canh trường buồn quắc quay

Hư Vô

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 22:42:08 bởi huvo09 >
Pe An 27.01.2009 12:05:42 (permalink)
0


VÌ AI..???
Người ở phương nào sao vấng vương
Vang vọng bên đời tiếng nhớ thương
Tha thiết làm sao bao nỗi nhớ
Dang đôi tay mềm hứng giọt suơng
Lạnh nhạt cay nồng hương rượu chát
Da diết chàng Trương nhớ Mỵ Nương
Dấu tình người đó còn băng giá
Xin hãy quay về suối ngàn hương
 
 Đinh Tiểu An


XA CÁCH

Người đi lá rụng gót chân vương
Xao xác bên trời những tiếc thương
Nhành liễu chiều buông tung lá gió
Cánh hồng đêm rủ lạnh hơi sương
Trời xa ai đến ngày lưu lạc
Chốn cũ ta về buổi náu nương
Cách mấy trùng dương khi ngoảnh lại
Nỗi buồn phong kín khách tha hương

Hàn Phong

 
LỜI GỬI GIÓ
 
E lệ thẹn thùng buổi giao tương
Lững lờ buông tiếng lòng vấng vương
Ngại ngùng câu nói ngày xa cách
Mơ giấc mộng chung khách tha hương
Cánh hồng phiêu bạt giữa đêm trường
Than thở một mình trong gió sương
Tìm đâu hư ảo màu nhung nhớ
Mong mỏi cuộc tình gió xót thuơng
 
EĐTA*
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 14:04:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI








NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


Ngất ngây
 
Đọng lại dòng thơ ở nơi đây
Để chồng nỗi nhớ mãi thêm dầy
Ý thơ gửi đến trao niềm nhớ
Hương ngát thêm tình chở  đắm Say
Ước mộng nặng lòng ai trông đợi
Ảo tình chấp chới dáng mây Bay
Dù biết ngày mai không hy vọng
Lòng mãi đầy dâng sóng ngất ngây
 
T.T.K.27.1.2009
NGUYÊN HẢI 27.01.2009 14:21:48 (permalink)
0



 
 
DỪNG TAY  LẠI
 
Đùa giởn bên đời để được chi
Khách thơ trăm vạn lắm sinh nghi
Thôi khua nhụy mật vờn ong dại
Đừng khuấy hương hồng ghẹo bướm si
Bình gảy trâm rơi tan vỡ chết
Bút cài thơ họa giết sầu  ly...
Đa đoan, Nữ Sĩ dừng tay lại
Tha kẻ rát lòng khỏi  lụy-bi.
 
Nguyên Hải


Pe An 27.01.2009 15:58:47 (permalink)
0








 
 
DỪNG TAY  LẠI
 
Đùa giởn bên đời để được chi
Khách thơ trăm vạn lắm sinh nghi
Thôi khua nhụy mật vờn ong dại
Đừng khuấy hương hồng ghẹo bướm si
Bình gảy trâm rơi tan vỡ chết
Bút cài thơ họa giết sầu  ly...
Đa đoan, Nữ Sĩ dừng tay lại
Tha kẻ rát lòng khỏi  lụy-bi.
 
Nguyên Hải



Không Hiểu..!!!

Đùa giỡn với người chẳng được chi
Cùng nhau xướng hoạ quẳng sầu bi
Tìm đâu giấc mộng vàng xưa cũ
Tha thiết người xưa mối tình si
Hồn hoa vẫn đợi người nơi ấy
Lạnh lẽo hao gầy ướt đôi mi
Làm sao trêu ghẹo chàng thi sĩ
Hoa chẳng vờn ong, bướm chớ nghi
Đinh Tiểu An
 
 
NGUYÊN HẢI 28.01.2009 02:26:46 (permalink)
0






 
 
XUÂN HÓA THÂN...

Xuân hóa thân vào dáng em
Mượt mà tha thướt ru mềm nắng rơi
Giọt tình nào rụng bên đời
Làm sao anh nhặt cả trời tình em. 

 
 Chiều Xuân thân hóa vào đêm
Sương tơ lạnh ướt hoa mềm đài cong 
Trăng thềm bóng ngả nghiêng song
Cửa rèm nhè nhẹ thức lòng giá băng   
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 10:43:15 bởi NGUYÊN HẢI >
Han Bang 28.01.2009 02:54:38 (permalink)
0

 
 
LÀM SAO...

Xuân hóa thân vào dáng em
Mượt mà tha thướt ru  mềm nắng rơi
Giọt tình nào rụng bên đời
Làm sao anh nhặt cả trời tình em. 

 
Nguyên Hải



XUÂN LẠNH


Xuân lẩn quất vào màn đêm
Sương rơi thấm ướt cánh hoa mềm
Bên thềm soi bóng trăng êm
Hạt sương rớt nhẹ vào hồn giá băng
Hàn Băng
NGUYÊN HẢI 28.01.2009 03:12:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang














 
 
XUÂN HÓA THÂN...

Xuân hóa thân vào dáng em
Mượt mà tha thướt ru  mềm nắng rơi
Giọt tình nào rụng bên đời
Làm sao anh nhặt cả trời tình em. 


Chiều Xuân thân hóa vào đêm
Sương rơi thấm ướt cánh mềm đài cong
Bên thềm trăng ngả qua song
Cửa rèm nhè nhẹ thức lòng giá băng 

  Nguyên Hải


XUÂN LẠNH

Xuân lẩn quất vào màn đêm
Sương rơi thấm ướt cánh hoa mềm
Bên thềm soi bóng trăng êm
Hạt sương rớt nhẹ vào hồn giá băng
Hàn Băng












<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 13:26:32 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 46 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9