THƠ NGUYÊN HẢI
GỞI BIM
Mấy năm trời gắnbó
Giơ tạm biệt nhau rồi
Tao nhớ lắm Bim ơi
Cảnh nhà buồn quạnh quẻ
Mới ngày nào rất bé
Tao xin ẳm mầy về
Mớm từng thìa cơm-sưã
Mầy khỏe mạnh lớn nhanh
Và vô cùng liếng khỉ
Gặm giày dép áo quần
Dù trong lòng rất cưng
Nhưng xót đồ hư nát
Tao đánh mầy te tua
Có trận đòn chết thừa
Tử-sinh trong gang tấc
Tao vội vàng tất bât
Lo chạy đủ thuốc thang
Cho mầy mau mạnh khỏe
Thê rồi mầy vẫn xé
Rách nát áo quần tao
Chừng tròn tuổi hao hao
Dáng ra thì con gái
Mầy mới thôi chơi dại
Nghĩ lại thây mà thương
Cái hạnh mây ương ương
Kén ăn hơn con trẻ
Mà đời tao lặng lẽ
Sống ăn uống thất thường
Mầy phải đành chống đói
Liếm ngụm nước cầm hơi
Vậy mà mầy vẫn chơi
Vẫn mừng khi mở cửa
Mây ngúng nguẩy chụp vồ
Cái đầu đi lắc lắc
Dáng địệu nhìn thấy ghét
Môi lần la mắng oan
Măt lim dim buồn rượi
Chỉ chốc lác vậy thôi
Lại nô đùa quấn quít
Làm đủ trò con nít
Giơ mầy nơi xa tít
Ơ tận quận Mười Hai
Tao nơi đây thở dài
Nhớ mầy buồn da diết
Thôi tao đành chịu thiệt
Để mầy sung sướng hơn
Sống no đủ cá cơm
Bù những ngày nhịn đói
Có khi lòng tao nhói
Mầy đươc cạnh “ông-bà”
Và “mẹ” cưng từ bé
Tao âm thầm lặng lẽ
Chút ghen hờn vu vơ
Trong lòng đầy vị kỷ
Mấy lời nầy thủ thỉ
Là lòng tao đó thôi
Thông cảm nhé Bim ơi
Đời tao cô đơn quá
Dâu biết mầy là chó
Cũng khuyên nhủ mấy lời
Luôn mong mầy vui chơi
Được uống ăn đầy đủ
Đêm trông nhà đừng ngủ
Chớ chạy rông xóm làng
Dơ chân và té vũng
Chẳng được vào nhà đâu
Mầy có khóc gâu –gâu
Cũng bị đòn đó nhé
Nghe lời nghe BIM nhỏ
Số mầy sướng hơn tao
Thôi cho gởi lời chào
Hẹn mầy ngày đoàn tụ.
Đêm nay tao không ngủ
Trời trở lạnh gió mùa
Không biết mầy có ấm
Chỉ mình mầy hiểu thấu
Lòng tao nghĩ đến ai.!!!
Giữa nhưng hơi thở dài
Nghiêng mình chao nổi nhớ
Nguyên Hải
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45621/49459BD6BFF14CD582E955EC57D63642.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 22:19:17 bởi NGUYÊN HẢI >
KỲ LAM HÒAI NIỆM
(Thân tặng quí bạn HS
trường Tiểu Học Cộng Đồng Kỳ Lam)
Kỳ Lam ai đổi thành thôn
Ga xưa giờ lại chỉ còn dấu thương
Sớm chiều rộn rã đến trường
Qua đây chậm bước thầm vương ngỏ hồn
Bên nhau ngày chớm trăng non
Theo con bướm lượn , bải cồn diều bay
Vô tình tơ cuộn thoi quay
Thêu trăng dệt gió khỏang đầy nhớ nhung
Nào ngờ dâu bể khôn cùng
Em về phố thị anh vùng chiến khu
Tuổi xanh khói lửa mịt mù
Dưới làn bom đạn , nhà tù chia ly
Đành rằng phận gái xuân thì
Vẫn mong kịp buổi vu quy có mình
Vẫn luôn ôm ấp bóng hình
Trăng quê, cồn bải sân đình bướm hoa
Chiến trường những lúc xông pha
Tình em lẫn tiếng quân ca giục lòng
Máu xương cho những ước mong
Mơ ngày chiến thắng cùng trong một nhà
Mười năm biền biệt cách xa
Cánh diều quên gió bướm đà quên sân
Kỳ Lam giờ khuất xa dần
Chỉ còn hòai niệm bâng khuâng một mình
Nguyên Hải
KHÔNG ĐỀ
Thuyền miệt mài xa bến
Nước chăm chỉ về nguồn
Theo hồn mây lữ thứ
Nhuộm ánh vàng chiều buông
Hí trường sau đêm diễn
Bình minh lên nắng hồng
Qua rồi cơn mưa bảo
Tình thơ chén rượu nồng
Nguyên Hải
LUC BÁT XƯớNG HỌA
XƯỚNG
Ô hay trời đất dậy thì
Muôn chim quảy cánh thiên di về ngàn
Hoa xôn xao, bướm rộn ràng
Bên đời lộc biết căng tràn nhựa xuân.
Bích Nhạn Hồ
HỌA
Trăm xuân trăm tuổi dậy thì
Ngàn sương cõng anh trăng đi xa ngàn
Mây trong xanh, nắng rỡ ràng
Dưới trời thương mến ngập tràn tình xuân.
Nguyên Hải
MIÊN MAN CHIỀU
Chăn mây phủ kín chân trời
Nghiêng hòang hôn đổ chiều rơi bên thềm
Se đưa gió mượt thật mềm
Ru hàng trinh nữ khép rèm mi thưa
Em còn nặng chuyến đò đưa
Có xuôi về kịp khi vừa trăng lên
Lặng lờ sương trải mông mênh
Hôn con nước lớn, ghen ghềnh thông reo
Bên đời mấy cảnh gieo neo
Đò em có chở tình theo về cùng
Khua tan mây gió chập chùng
Mong đêm rực ánh Đào - Hồng - Mệnh thân
Đa mang tài tử giai nhân...
Nguyên hải
CỬU KHÚC
CHÀO XUÂN
Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
Phố thị làng quê khắp rộn ràng
Bán bán góp gom lo đón tết
Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
Mặt mày hớn hở người người mẩy
Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
Tiền vung bạc vãi nét hân hoan.
Hân hoan có mợ đọng suy tư
Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
Con dắt con bồng ăn với mặc
Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
Năm qua phận khó cày tơi tả
Tết lại thân cùng xới ngất ngư
Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
Cho sao hưởng vậy biết răng chừ.
Răng chừ những phận sống cơ hàn
Vé số, ve chai tối ngủ đàng
Hờ hững tháng năm, lơ mấy bận
Nâng niu quang gánh, kiếm đôi ngàn
Vợ đau con học ngày còn vất
Mẹ yếu nhà hư tết dám màng
Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
Có đâu thư thả đón xuân sang.
Xuân sang trong ải với ngoài biên
Chiến sĩ xa quê nhớ bạn hiền
Hải đảo gồng mình say nắng gió
Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
Nhắn với người thương vài tết nữa
Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
Non nước xuân trôi đậm gót hài
Đón Chúa chúc mừng hơi chột dạ
Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
Mấy mảng công quyền cải chửa lay
Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay.
Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
Được kén nhà ươm mặc sức thâu
Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
Tết về nông rỗi mà cơm đứng
Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
Mới rõ câu Kiều thân gánh nghiệp
Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
Những cánh chim non bớt tủi hờn
Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
Làng xóm phố phường reo mở hội
Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
Yêu kính nàng xuân há đợi thì
Mong được mỗi ngày như tết rứa
Ước xin vạn sự giống xuân ri
Đầu năm phúc lộc đầy trăm họ
Cuối tiết an lành đến khắp chi
Khai bút giao thừa chào Tết đến
Xin mời thân hữu hãy nâng ly.
Nguyên Hải
:: Bài thơ đã đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 04:34:39 bởi Viet duong nhan >
ĐÓN TẾT
Tết đã mon men đến mọi nhà
Sửa sang mua sắm họ bày ra
Chỉ tuần trăng nửa thì xuân lập
Còn đợt lương còm lại nợ la
Túi rỗng rượu khô trà bánh nhẵn
Thơ nghèo tứ vụng bút nghiên tà
TRầm ngâm ngắm nghía cành mai dõm (mai nhựa)
Nhan khói ông bà đã có hoa...!
NGUYÊN HẢI VUI TẾT ! Tết đến niềm vui đến mọi nhà Những gì không tốt phải đi ra Dành chỗ cho bao niềm vui mới Tiền bạc đủ đầy khỏi nợ la Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Ông đồ còn đó bút chưa tà Giao thừa thiếu pháo hơi buồn chút Nhưng cũng vui vì có pháo hoa . nha uyen
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
XẺ CHIA
................
Kết tơ xe chỉ cau trầu
Để cùng xây trọn nhịp cầu yêu thương
Em về thắm phấn ngát hương
Đời anh thôi những đêm trường cô đơn
Xin em đừng dỗi đừng hờn
Vị tha cho kẻ cầu hôn Lắm điều
Dẫu đời sớm nắng mưa chiều
Tim anh đã nguyện phần nhiều trao em.
NGUYÊN HẢI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45621/6FD2A96E6C9241099E6CC3B1C0FA953A.JPG[/image]
Chẳng Dám !! Em nào mua dỗi bán hờn Bao la em có...người ơi nhưng mà !!! Thế gian tròn vẹn mấy ai? Trong ngoài tròn trẹm...chẳng sai bao giờ Bởi em lỡ vướng đa đoan Tha nhân muôn nẻo...em toan sẻ phần Nhận anh xe chỉ cau trầu Lỡ toan không trọn...lại sầu cho nhau Lạc trần đời dỡ còn đâu? Em - Người hội ngộ - trước sau lỡ làng Thân đơn bạc phận dỡ dang Tào khang chẳng dám mơ màng người ơi... Bụi Tím.sg 04/01/09
NHỚ
Muốn níu thời gian trở ngược chiều
Cho ta tìm lại buổi đầu yêu
Khi hồn say đã chìm mắt ngọc
Em có ngờ đâu một gả... liều !
Thuở ấy em như một nụ hồng
Như trang giấy mới trắng nguyên trong
Nhìn ta em nháy mi hờ hững
Ta nghẹn ậm ờ - nén ước mong
Mới đó mà nay đã mấy hè
Mấy lần phượng thắm , mấy mùa ve
Mỗi ngày nỗi nhớ dày thêm gút
Mỗi gút tơ lòng mỗi thắt se
Giờ biết làm sao đến với em
Trái ngang duyên phận chẳng êm đềm
Đêm đêm sợi nhớ đầy thoi dệt
Mong bảo giông đời sớm lặng êm.!
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 19:31:01 bởi NGUYÊN HẢI >
TÌNH ONLINE
Anh chờ em online
Bao thương nhớ dâng đầy
Bu-zz hòai chẳng thấy
Em có là hương bay???
Enter tay nằng nặng
Nhịp tim thì xốn xang
Lòng lại sốt như RAM
Rối bời mou-se chạy
Biết clíck vào nơi đâu
Giữa cả rừng web - nick
Chấm com v-n mình
Trăm ngàn hoa đua nở
Xót đời con bướm si
Ghiền hot-mail mã tự
Nên theo hòai key ơi
Nết gì người mê dại
Thôi thì đành cứ đợi
Ram lỗi anh save vào
Bộ nhớ har-disk thôi
Khi em o-pen rồi
ta cùng nhau chít-chat
Hacker nào quái ác
Thương dùm tình online
Thương - nhớ đã dâng đây.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:02:40 bởi NGUYÊN HẢI >
EM MÔ RỒI !!!
Em mô rồi em ơi !
Anh đang ngồi mong đợi
Tình anh là bao sợi
Trong xa tơ căng đầy
Dệt lụa vàng em nhé
Đừng dệt Tím nghe em
Vì màu Tím anh thèm
Riêng mình anh thương nhớ
Màu vàng là tình anh
Như sợi nắng hanh hanh
Hôn bờ vai tóc rối
Ghen gió hờn vây quanh
Sắc Tím lặn vào đêm
Dấu tình yêu sâu thẳm
Để âm thầm yêu ai...?!
Thương nhớ ru đêm dài
Chiếu chăn rờn hơi lạnh
Đêm nay trong cô quạnh
Cuối chạp gió Xuân về
Mà lòng anh Đông giá.!
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 14:45:08 bởi NGUYÊN HẢI >
HUẾ XUÂN Gió đưa mơn mát rộn lòng cây Chao nón bài thơ hong tóc đầy Tha thước gót hài phơi cánh dạo Ấp - e thư pháp thả hồn bay Sông Hương mượt sóng mơ màng chảy Núi Ngự nghiêng mình đủng đỉnh say Thành nội đền dài hương khói tỏa Cố đô hồn Nguyễn ngát trời mây Nguyên Hải XUÂN THA HƯƠNG Xuân đưa hương gió,gió ru cây Sóng biếc trời mây sóng biếc đầy Xuân đến mang vui về khắp chốn Rợp trời én liệng rợp trời bay Tình quê đậm mãi trong tiềm thức Mấy chục năm dài giấc mộng say Ai nhớ ai mong ai ngóng đợi Chút tình xin gửi gió cùng mây nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 14:33:37 bởi nha uyen >
ƯỚC MONG
Cởi gió đu mây vượt đại dương
Gởi về bên nớ mấy vần thương
Xứ người tết đến Mai không nở
Đất mẹ xuân về Én lại vươn
Nguyên Hải se lòng nhìn cách trở
Nhã Uyên nhẹ cánh bước tha phương
Ước mong sẽ có ngày ta gặp
Nói chuyện văn thơ, xướng-họa Đường.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 18:54:05 bởi NGUYÊN HẢI >
KHÔNG ĐỀ 2
Muốn giận mà nào có dám đâu !
Online chờ mãi đọng thêm sầu
Thôi cứ mặc tình em đỏng đảnh
Anh thề sẽ đợi đến cùng nhau.
Anh thề sẽ đợi đến cùng nhau
Như biển nghìn năm sóng bạc đầu
Liếm mãi bờ yêu mềm hương cát
Mặc ngàn liễu rũ, mặc trăng sao
Mặc ngàn liễu rũ, mặc trăng sao
Anh cậy ngàn thông, gởi gió chào
Hôn tóc em bay, dấu hài em bước
Và gom về hết những hương say
Và gom về hết những hương say
Gói trọn tình em miết tháng ngày
Chôn chặt đáy lòng tim canh giữ
Tào Khang vẹn nghĩa đến ngàn sau.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 04:15:43 bởi NGUYÊN HẢI >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: