THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 680 bài trong đề mục
vancali96 03.02.2009 10:51:44 (permalink)
0
 
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09




 
DƯ ÂM TẾT
 
Đào-Mai tàn có còn đâu tết
Đọng chút dư âm người rã mệt
Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
Chiều rượu thịt nêm nào có chết
Uống cạn tình mà sướng với Giêng
Ước ngày nào cũng là như tết
 
Nguyên Hải
Trần Mạnh Hùng 03.02.2009 11:16:58 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09


BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 11:27:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 03.02.2009 12:36:20 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09
TẾT
Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl

DƯ ÂM TẾT
 
Đào-Mai tàn có còn đâu tết
Đọng chút dư âm người rã mệt
Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
Chiều rượu thịt nêm nào có chết
Uống cạn tình mà sướng với Giêng
Ước ngày nào cũng là như tết
 
Nguyên Hải

BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 

THỞ THAN !
 
Mừng vui hết cỡ vừa xong tết
Nghỉ được vài hôm cho đỡ mệt
Rồi lại sớm khuya ,lại tảo tần
Hết xuân gạo tiền cũng theo hết
Thân cò một nách cõng năm con
Tiền học tiền ăn chạy trối chết
Ngẫm nghĩ thân mình sao khổ ghê
Một năm thở được ba ngày tết !
 
               nha uyen
nha uyen 03.02.2009 20:51:08 (permalink)
0
NGŨ HUYNH
 
Huynh Hàn thì lại thích thơ dzui
Huynh Hải thơ yêu lại rất mùi
Huynh Khánh nũa dzui xen nủa tỉnh
Huynh Hùng nửa tỉnh trộn nửa dzui
Huynh Hồng thơ có hơi nghiêm tí 
Nhưng lại giống nhau rất thích cười
Thơ mỗi một người hay một vẻ
Đều là anh cả của thơ tui !
 
                        hihi  Nhuyễn A
 
  Tặng mấy huynh nè ,2 hôm nay mệt mí mụi wá rùi phải hong hihi
 

#289
    ThanhThanhKhiet 03.02.2009 23:55:41 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: NGUYÊN HẢI












    Thơ BÊN ĐỒI VẮNG
     
    Chiều trên đồi hoang vắng
    Lều thơ nghe gió lùa
    Qua từng khe vách lá
    Sợi trăng vàng đong đưa
     
    Có người thơ nho nhỏ
    Đang mơ về xa xăm
    Theo muôn ngàn tia sáng
    Lung linh trời  xanh trong
     
    Bờ Dã quỳ hoang dại
    Mượt sắc tơ hanh vàng
    Nhụy tròn xoe mời gọi
    Ong bướm nào vừa sang
     
    Xuân về trên đồi vắng
    Tháng giêng tràn hương thơm
    Lều thơ thỏang hương Cần
    Chờ khách thơ nâng ống
     
    Lều thơ càng thơ hơn
    Vầng trăng Giêng tròn vạnh
    Cho  tình thơ ngàn xanh
    Lều thơ với Dã quỳ.
     
    Nguyên Hải


     
    Trên đồi vắng
    -----
    Xuân về trên lều hoa
    Bóng trăng luồn khe lá
    Thả ánh trắng nhạt nhoà
    Như óng ánh sao sa

    Trăng nghiêng xem dòng thơ
    Thương hai bờ xa thẳm
    Hồn ai đó mộng mơ
    Phút nồng nàn say đắm

    Giữa thành phố sương mờ
    Hồn thơ bay theo gió
    Hỏi mây có đang chờ
    Giữa lưng trời bơ vơ

    Trên tầng không hoang vắng
    Hồn thơ mãi ngu ngơ
    Hồn thơ mãi dại khờ
    Say men tình cay đắng

    Trên tầng không hoang vắng
    Thần nghe vẳng tiếng thơ
    Gửi muôn ngàn sao sáng
    Dẫn đường đến bến mơ!!!

    T.T.K.3.2.2009


    #290
      nha uyen 04.02.2009 08:12:04 (permalink)
      0
      Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



       
       
      VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
       
      Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
      Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
      Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
      Thánh thót lời châu lắm kẻ say
      Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
      Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
      Valentin lễ ngày mười bốn
      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
       
      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
      Con tim rộn rả chứa chan đầy
      Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
      Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
      Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
      Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
      Trong năm có một mà thôi đấy
      Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
       
      Sương Anh




      THƯ CHO ANH
       
      Anh kịp về không với tháng hai
      Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
      Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
      Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
      Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
      Em chờ anh lệ tủi đong đầy
      Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến
      Tình ngát hưong nồng chén rượu cay
       
      Tình ngát hương nồng chén rượu cay
      Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
      Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
      Ru khúc tương phùng thổn thức say
      Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
      Liễu thôi gầy úa nét trang đài
      Và em hạnh phúc vô cùng tận
      Anh hãy kịp về với tháng hai !
       
                             nha uyen 
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 17:23:19 bởi Nguyên Đỗ >
      #291
        Lê Thị Như Hằng 05.02.2009 03:20:33 (permalink)
        0
         
         
        ... Lời thề mùa thu  

         
         
        Lá vàng rơi rớt bên thềm
        Nhớ ai em vội ngồi nhìn lá rơi
        Trong em nỗi nhớ đầy vơi
        Gom vài chiếc lá cho lòng êm êm .
         
        Lá rơi như réo rắt lòng
        Mùa thu lưu đó mà nay đông về ....
         
        Qua đông rồi về mùa thu !
        Người đi mang cả lời thề mang theo
        Lá vàng rơi đó reo neo
        Lời thề còn đó mà người đã đi .
         
        Như Hằng
         
         
         
        #292
          NGUYÊN HẢI 05.02.2009 15:27:28 (permalink)
          0









          THƯ CHO ANH
           
          Anh kịp về không với tháng hai
          Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
          Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
          Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
          Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
          Em chờ anh lệ tủi đong đầy
          Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến
          Tình ngát hưong nồng chén rượu cay
           
          Tình ngát hương nồng chén rượu cay
          Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
          Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
          Ru khúc tương phùng thổn thức say
          Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
          Liễu thôi gầy úa nét trang đài
          Và em hạnh phúc vô cùng tận
          Anh hãy kịp về với tháng hai !
           
                                 nha uyen 

           













          TUYỆT VỌNG
           
          Ai thấu tiếng lòng đang chẻ hai
          Nửa mòn gối chiếc nửa trang đài
          Mài hồn lạnh tím nghe tình lỡ
          Vắt ảo nồng hương xót mộng say
          Đau cội Mai sầu chiều quạnh chín
          Vàng thân Trúc rủ tịch liêu đầy
          Tỳ bà lão Bạch* vang đêm vắng
          Lòng đắng tim bầm mấy  chén say
           
          Lòng đắng tim bầm mấy chén say
          Giọt thương sợi  nhớ xé đêm đầy
          Canh khuya nuốt chửng sao trời rụng
          Tiếng dế rên mòn mặt đất say
          Kỳ Ngộ có chăng niên kỷ số?
          Giáng kiều đâu nửa bước Vân đài!
          Sao đem hồn Nguyệt gieo sông lạnh
          Ai thấu tiếng lòng ảo mộng hai...!
           
          Nguyên hải







          (*) Bạch Cư Dị

           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 16:39:31 bởi NGUYÊN HẢI >
          #293
            Mỹ Trinh 05.02.2009 17:28:16 (permalink)
            0



            SÓNG BIỂN SẦU

            Nghe lòng biển trổi khúc bi ai
            Tơ phím sầu vương tấu khúc dài
            Dấu ái ra khơi chìm lòng biển
            Ân tình ở lại nặng bờ vai
            Chiều xuân nắng tắt sầu mây khói
            Đêm kéo mưa về khóc gió bay
            Tít tắp bờ xa tình vọng tưởng
            Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay !

            Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay
            Người tiển người đi xóa gót hài
            Phố biển con tàu xa khuất bóng
            Quê sông dòng nước cuộn tình ai
            Trăng về trăng khóc vàng tình biển
            Gió ngủ gió buồn trắng tóc phai
            Sóng lướt đời nhau cơn sóng vỗ
            Nghìn năm hồ dễ đã quên ngày... !

            Mỹ Trinh

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 17:38:07 bởi Mỹ Trinh >
            #294
              ThanhThanhKhiet 05.02.2009 19:55:53 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: NGUYÊN HẢI








              YÊU THƠ
               
              Ai biết nàng thơ có thuở nào
              Mà tình yêu trải gió-trăng-sao
              Thế gian mặn ngọt lời thương nhớ
              Trời đất tràn đầy nỗi ước ao
               
              Ta đắm say người tìm ở đâu
              Ngày  đêm cứ mãi ngẩn ngơ sầu
              Khi vui thơ đến tình non nước
              Lúc nhớ nàng về rủ sắc Ngâu
               
              Ta đã gọi thầm ngàn vạn câu
              Tiếng thơ, ơi hởi giữa canh thâu
              Bóng hình lãng vãng soi đêm vắng
              Nhân ảnh mơ màng xót lệ châu
               
              Đêm xuống hồn thơ vỗ giấc sâu
              Hòa trong mộng ảo với thương đau
              Ngắm hương sắc cũ còn duyên thắm
              Nhìn phấn son xưa có nhạt màu...
               
              Chưa gặp nàng thơ  vẫn nhớ ghê
              Tình đời trêu chọc lắm câu thề...
              Mặc cho miệng thế đầy chua chác
              Vẫn giữ ước nguyền thơ cứ mê
               
              Tiếng thơ ơi hởi chớ kiêu  nghe
              Sờn vai sương gió thắm duyên về
              Mối mai có chứng Văn trên Áng
              Duyên nợ xây  cùng thơ với ta.
               
              Nguyên Hải



              Ngân Hà
              Ngân Hà ai thả dòng thơ
              Đôi bờ dào dạt bến mơ ngọt ngào

              Lao xao sóng nước lao xao
              Vỗ ru giấc ngủ chiêm  bao đêm dài

              Thuyền thơ chở nặng ý lời
              Thấm vào từng giọt nước trời thành men

              Bâng khuâng nâng chén nhớ thương
              Từng câu từng chữ  vấn vương mặn lòng

              Thuyền thơ bung đoá sen hồng
              Nước ào loang toả thơm nồng bến mơ!

               
              Ngân Hà ai thả dòng thơ ???


              T.T.K.4.2.2009

              _____________________________

              #295
                nha uyen 05.02.2009 21:08:15 (permalink)
                0
                TUYỆT VỌNG
                 
                Ai thấu tiếng lòng đang chẻ hai
                Nửa mòn gối chiếc nửa trang đài
                Mài hồn lạnh tím nghe tình lỡ
                Vắt ảo nồng hương xót mộng say
                Đau cội Mai sầu chiều quạnh chín
                Vàng thân Trúc rủ tịch liêu đầy
                Tỳ bà lão Bạch* vang đêm vắng
                Lòng đắng tim bầm mấy  chén say
                 
                Lòng đắng tim bầm mấy chén say
                Giọt thương sợi  nhớ xé đêm đầy
                Canh khuya nuốt chửng sao trời rụng
                Tiếng dế rên mòn mặt đất say
                Kỳ Ngộ có chăng niên kỷ số?
                Giáng kiều đâu nửa bước Vân Đài!
                Sao đem hồn Nguyệt gieo sông lạnh
                Ai thấu tiếng lòng ảo mộng hai...!
                 
                Nguyên hải


                NỤ HỒNG THÁNG HAI
                 
                Chờ một nụ hồng giữa tháng hai
                Hoa xinh rực rỡ nét trang đài
                Chúc em đẹp mãi như hoa vậy
                Để suốt một đời anh đắm say
                Mặt ngọt suối tình luôn mãi chảy
                Hoa yêu vườn mộng ngát hương đầy
                Trong mơ anh bước ra đời thực
                Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
                 
                Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
                Tan mơ nỗi nhớ lại dâng đầy
                Chiêu Quân rơi lệ sầu Tư Mã
                Khúc Phượng Cầu Hoàng chếnh choáng say
                Đã biết thực mơ luôn lẫn lộn
                Vẫn mong hoa mãi mãi liền đài
                Cho tình ta mãi là tình đẹp
                Như những nụ hồng giữa tháng hai !
                 
                                       nha uyen
                 


                #296
                  NGUYÊN HẢI 06.02.2009 02:08:46 (permalink)
                  0






                   
                  NỤ HỒNG THÁNG HAI

                  Chờ một nụ hồng giữa tháng hai
                  Hoa xinh rực rỡ nét trang đài
                  Chúc em đẹp mãi như hoa vậy
                  Để suốt một đời anh đắm say
                  Mặt ngọt suối tình luôn mãi chảy
                  Hoa yêu vườn mộng ngát hương đầy
                  Trong mơ anh bước ra đời thực
                  Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay

                  Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
                  Tan mơ nỗi nhớ lại dâng đầy
                  Chiêu Quân rơi lệ sầu Tư Mã
                  Khúc Phượng Cầu Hoàng chếnh choáng say
                  Đã biết thực mơ luôn lẫn lộn
                  Vẫn mong hoa mãi mãi liền đài
                  Cho tình ta mãi là tình đẹp
                  Như những nụ hồng giữa tháng hai !

                  nha uyen

                  Chỉ Còn
                  RƯỢU ĐỘC
                  VỚI MEN CAY

                  Nụ Hồng trái vụ tiết Giêng-Hai
                  Vẫn đẹp tươi sang những cánh đài
                  Khao khác cháy lòng trong bảo cuốn
                  Nguyện thề cạn chén với duyên say
                  Dòng đời mãi cứ ngàn năm chảy
                  Duyên kiếp hòai mong mấy thuở đầy!
                  Tình ảo dám chi mong sống thực
                  Chỉ còn rượu độc với men cay!
                   
                  Chỉ còn rượu độc với men cay!
                  Bên gốc cây si  lá phủ đầy
                  Chức Nữ-Ngưu Lang chờ Quạ giúp
                  Hằng Nga-Lý Bạch đắm sông say
                  Cõi trần hư thực đâu thanh cảnh
                  Quán trọ vô minh  có cát-đài ?
                  May được tiếng lòng cùng nhịp thở
                  Nụ hồng trổ muộn thắm Giêng-Hai...
                   
                  Nguyên Hải



                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:48:27 bởi NGUYÊN HẢI >
                  #297
                    NGUYÊN HẢI 06.02.2009 09:08:32 (permalink)
                    0







                    SÓNG BIỂN SẦU

                    Nghe lòng biển trổi khúc bi ai
                    Tơ phím sầu vương tấu khúc dài
                    Dấu ái ra khơi chìm lòng biển
                    Ân tình ở lại nặng bờ vai
                    Chiều xuân nắng tắt sầu mây khói
                    Đêm kéo mưa về khóc gió bay
                    Tít tắp bờ xa tình vọng tưởng
                    Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay !

                    Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay
                    Người tiển người đi xóa gót hài
                    Phố biển con tàu xa khuất bóng
                    Quê sông dòng nước cuộn tình ai
                    Trăng về trăng khóc vàng tình biển
                    Gió ngủ gió buồn trắng tóc phai
                    Sóng lướt đời nhau cơn sóng vỗ
                    Nghìn năm hồ dễ đã quên ngày... !

                    Mỹ Trinh

                     
                    TIẾNG LÒNG CÔ PHỤ
                     
                    Bạc đầu sóng nhịp mãi vì ai
                    Bờ liễu buồn chi tóc xỏa dài
                    Giáo gảy chinh nhân mờ bóng thiếp
                    Trâm cài cô phụ lạnh nương-vai
                    Vọng Phu Ai đứng hòn non đợi
                    Bền chí lệ hoài sương tím  bay
                    Đã mấy thiên niên, bao Mậu Tý
                    Xuân về lệ đá khép mi cay
                     
                    Xuân về lệ đá khép mi cay
                    Chẳng điểm hương hoa chẳng bước hài
                    Người chạnh tình đời dây oán nghiệt
                    Kẻ đau nhân thế khúc bi ai
                    Trăng soi bờ lạnh màu vàng chết
                    Bóng đổ hiên chiều sắc nhạt phai
                    Đâu kẻ hồn reo cùng sóng vỗ
                    Có còn hòa nhịp với tình ngay.
                     
                    Nguyên Hải

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 09:21:00 bởi NGUYÊN HẢI >
                    #298
                      NGUYÊN HẢI 06.02.2009 17:12:08 (permalink)
                      0



                       
                       
                      VÔ ĐỀ
                       
                      Dệt vần lục bát yêu em
                      Trời nghiêng cánh én bên thềm xuân trôi
                       
                      Nắng hôn nhè nhẹ nương đồi
                      Hong hồng má ửng để tôi yêu nàng
                       
                      Chiều trôi óng ả sợi vàng
                      Soi mình Hồ lặng vắt ngang chân trời
                       
                      Tiếng ai khoan nhặt từng rơi
                      Có ru Lữ khách bên đời đong đưa.
                       
                      Nguyên Hải

                      #299
                        ThanhThanhKhiet 07.02.2009 23:21:19 (permalink)
                        0
                        Thơ em
                         
                        Em thả vần thơ mỗi sáng  này!
                        Để Hoa cùng Bướm mãi mê say
                        Hương ngát lưng trời đầy vui sống
                        Nao nức lòng  ai cũng ngất ngây
                         
                        Đêm viết dòng thơ gửi khói bay
                        Vòng vèo uốn lượn chin tầng mây
                        Cây đa chú cuội canh sao kỹ
                        Vần thơ lén nhẹ gọi trăng say
                         
                        Em viết dòng thơ giữa canh chầy
                        Xa mờ thấp thoáng bóng ai đây
                        Lý Bạch mò trăng chìm sông lạnh
                        Yêu mãi …thơ…thơ …Em trắng tay
                         
                        T.T.K.7.2.2009
                        #300
                          Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9